Trùm paparazzi lĩnh án tù

Thứ Hai, 06/12/2010, 08:05
Toà thành phố Milano ở Italia đã ra phán quyết tuyên phạt Fabrizio Corona, nổi tiếng qua biệt danh "vua săn ảnh" mức án 3 năm 8 tháng tù giam vì tội tống tiền. Phiên tòa được mở dựa vào đơn tố cáo của hai cầu thủ lừng danh trong làng bóng đá Italia: Adriano Leite Ribeiro và Francesco Coco.

Theo kết quả từ Cơ quan Cảnh sát điều tra thì ngoài cặp nguyên đơn nói trên, còn rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên chính trường cũng như trong giới giải trí từng là nạn nhân của "siêu phó nhòm" Corona. Tiêu biểu là trường hợp của Lapo Elkann thuộc dòng họ tài phiệt Agnelli đang sở hữu Hãng xe hơi Fiat. Vào tháng 10/005, Lapo té xỉu giữa thành phố Torino do dùng lượng cocktail pha trộn giữa rượu mạnh và thuốc phiện liều cao. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là căn hộ của một người đàn ông trung niên mang tên Lino, sau chuyển đổi giới tính thành "quý bà" Patricia.

Đầu năm 2006, Fabrizio xuất hiện trong bệnh viện nơi Elkann nằm điều trị, với xấp ảnh chụp hiện trường cùng lời ngã giá là 200 nghìn euro, nếu không muốn những bức hình "tang chứng" ấy được cung cấp cho báo giới.

Kế đến là trường hợp của tuyển thủ bóng đá Pháp David Trezeguet đang khoác áo Đội Juventus. Anh này cũng phải trả cho "vua săn ảnh" số tiền 25 nghìn euro, hòng giấu nhẹm chuyện quan hệ với phụ nữ trẻ để khỏi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

F.Corona cúi đầu nghe toà tuyên án.

Một trường hợp nổi cộm khác là tuyển thủ Italia kiêm thủ quân Đội AS Roma Francsco Totti. Do không muốn cô vợ tương lai Ilaria Blazy nổi đóa khi họ sắp làm lễ thành hôn, trong lúc nàng lại đang mang thai đứa con đầu lòng nên Totti vội chấp nhận lời đề nghị "nhã nhặn" từ Corona, chịu chi 20 nghìn euro nhằm giấu nhẹm chuyện thân mật "trên mức tình cảm" giữa anh với Flavia Vento, người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp và nổi tiếng.

Ngay cả cô con gái cưng mới ngoài 20 tuổi của đương kim Thủ tướng S.Berlusconi, trùm paparazzi cũng... không tha. Sau khi nhìn thấy những tấm ảnh Fabrizio chụp mình ở trạng thái say xỉn, tay trong tay cùng chàng trai lạ không phải là người yêu chính thức, cuối cùng Barbara Berlusconi buộc phải chi ra 20 nghìn euro do "vua săn ảnh" đề nghị. Nhưng trớ trêu thay, chẳng hiểu sao loạt ảnh  kia vẫn xuất hiện trên các ấn phẩm câu khách thuộc sở hữu của cha cô (!).

Tính háo danh luôn ngự trị trong con người Corona. Cách đây chừng 2 năm, khi trả lời phỏng vấn một tạp chí, trùm paparazzi từng trơ trẽn tự phong là "chàng Robin Hood của thời hiện đại, lấy của nhà giàu đem về cho... người nghèo như mình" (?!). Còn bản chất đạo đức của "vua" này thực sự ra sao? Câu chuyện do cô vợ cũ tiết lộ cũng đã nói lên tất cả. Nina Morich, cựu siêu mẫu người Croatia kể rằng, trước khi ly hôn F.Corona không lâu, cô từng được chồng bày mưu lọt vào phòng hóa trang của ca sĩ đắt giá Eros Ramazzoti, lả lơi dụ dỗ anh ta quan hệ luyến ái để Corona rình... chụp lén. Nhưng hôm ấy sau khi rời sân khấu, Eros đã lên xe về thẳng nhà, không ghé qua phòng hóa trang như thói quen cố hữu...

"Vua săn ảnh" khi đang hành nghề.

Tất cả các nạn nhân nêu trên đều không đủ can đảm tố cáo Corona nên hắn vẫn mặc sức lộng hành. Người đưa kẻ tội phạm 36 tuổi chuyên chụp ảnh trộm tống tiền ra trước vành móng ngựa không ngoài ai khác là hai danh thủ túc cầu A.Ribeiro và F.Coco. Adriano bị Fabrizio chụp lén khi anh đang vui vẻ với đám gái làm tiền tại một hộp đêm ở Milano, đổi lại để khỏi bị tai tiếng Adriano phải trả cho trùm paparazzi 40 nghìn euro. Còn Coco cũng chính là người cùng quê Sicily với Corona, bị "bắt quả tang" lúc đang giao du với giới đồng tính trong một con phố hẹp giữa Torino, nhưng "vua" chỉ lấy của Coco có 6 nghìn euro vì... nể nang tình nghĩa đồng hương (!).

Cả hai vụ tống tiền này đều xảy ra vào năm 2006, riêng Adriano đâm đơn kiện trùm paparazzi khi anh được Đội Inter cho Đội Sao Paulo mượn tạm. Nghĩa là thời điểm khởi kiện Adriano không có mặt tại Italia, mà đang ở Brazil quê nhà do e ngại chuyện Corona từng dính líu đến mafia trong quá khứ chăng?

"Tuy bên công tố đề nghị mức 7 năm tù cho tất cả các vụ việc liên quan - Chánh án Frank Di Maio cho biết nhân kết thúc phiên tòa - nhưng 44 tháng tù là cái giá mà bị đơn phải trả cho những hành động vi hiến đối với hai nạn nhân đứng tên nguyên đơn. Những vụ còn lại chúng tôi tách riêng ra xử F.Corona qua một phiên tòa khác, sẽ được mở trong thời gian kế cận"

Quang Phú (theo La Stampa)
.
.
.