Thắng “Tài Dậu” đã điều khiển “chiếu bạc sân cỏ” như thế nào?

Thứ Tư, 09/04/2008, 11:15
Cuối tháng 3/2008, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Tài Dậu") thêm tội danh: "Tổ chức đánh  bạc". Việc làm này của cơ quan tố tụng đã khiến không ít cầu thủ bóng đá phải... giật mình. Những trang hồ sơ, những nghi án bóng đá được lật lại: Thắng "Tài Dậu" đã chi phối bóng đá Việt Nam như thế nào?

Từng bước “cột chân” các ngôi sao sân cỏ

Có thể nói một trong những thủ đoạn phổ biến của các trùm cá độ bóng đá là chi phối trận đấu theo chiều hướng có lợi cho mình bằng nhiều cách: chi phối ban huấn luyện, chi phối trọng tài... nhưng thông dụng nhất và hiệu quả cao nhất chính là chi phối trực tiếp các cầu thủ chơi bóng trên sân.

Để bước vào nghiệp “cầm chiếu bạc trên sân cỏ” Thắng “Tài Dậu” cũng đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tiếp cận, thiết lập quan hệ và chi phối dần dần các cầu thủ bóng đá. Chính đàn em thân tín của Thắng là Mạnh “bệu” đã từng thừa nhận: mặc dù là người có máu đỏ đen nhưng Thắng ít khi ngồi một chỗ.

Khi không ngồi sới là Thắng lại ăn mặc chỉnh tề, vác xe ra phố lượn khắp các nhà hàng và ngồi chưa ấm chỗ là “anh Thắng” đã gọi cả chục cuộc điện thoại “điều” các cầu thủ trẻ ra ngồi chỉ để “tán phét với anh cho vui!”.

Chính kiểu tiếp cận khôn ngoan đó nên Thắng dần biến một số cầu thủ lứa tuổi măng non, còn đá giải U thành các em út thân cận của mình. Có cầu thủ  trẻ của một đội bóng thủ đô trong khi đi chơi ở vũ trường trên phố Tràng Thi đã gây rắc rối, bị một đám thanh niên đợi sẵn ở bên ngoài, chỉ chờ ra là “làm gỏi”.

Cùng đường, cầu thủ này đã rút điện thoại gọi cho Thắng “Tài Dậu”. Một mình “anh Thắng” phóng xe máy vào lúc 12 giờ đêm đến vũ trường để dàn xếp đưa cầu thủ này về mà không xước một tí da.

Vào thời điểm năm 2000, khi nhóm Năm Cam đang thịnh, Thắng “Tài Dậu” được xem là cánh tay phải của Năm Cam trong hoạt động cờ bạc và cá độ ở phía Bắc. Dù đã đạt cấp “trùm độ” nhưng Thắng vẫn không tiếc thời gian đi tham dự các giải bóng đá kể cả là... xoàng nhất, bởi đó là cách mà Thắng tạo ra cơ hội để tiếp xúc với các cầu thủ.

Thậm chí, vì tìm cách làm quen với H.S. -  một ngôi sao bóng đá nổi tiếng của Việt Nam thời điểm đó, Thắng đã từng “hạ mình” làm ông bầu cho đội bóng đá phường Văn Miếu.

Mặc dù trình độ bóng đá thuộc loại “không ra gì” nhưng chả ai ngạc nhiên khi thấy Thắng khoác trên mình số áo 11 của đội bóng lão tướng Hà Nội và tung tăng ở vị trí tiền vệ trên sân Hàng Đẫy. Không hề tiếc tiền bỏ ra mua quan hệ, Thắng có được những mối quan hệ mà các cầu thủ trông vào thấy... hâm mộ. Đó là việc thi thoảng lại thấy Thắng bắt tay, bá vai, bá cổ vài người của liên đoàn.

Thắng “Tài Dậu” luôn xuất hiện như một cổ động viên cực kỳ nhiệt tình của Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thắng đã từng rong ruổi theo đội tuyển đi hết nước này qua nước khác cả tháng trời.

Trước mỗi giải đấu lớn, Thắng gần như “thường trực” tại căng tin Trung tâm HLTT QG I - Nhổn, Hà Nội và các cầu thủ gặp Thắng đều tỏ ra kính cẩn, đặc biệt là những cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ ở Hà Nội.

Một cầu thủ từng thi đấu cho SLNA cho biết: Ban đầu, Thắng hơi khó khăn khi tiếp cận với các cầu thủ bóng đá xứ Nghệ vì tính khí của họ khá “ngang”, sống khép mình. Nhóm cầu thủ xứ Nghệ lại thường là trụ cột đội tuyển.

Sau dạo đó, Thắng vào “nằm vùng” ở Vinh liên tục, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp với vài tay có máu mặt cá độ ở Vinh tại quán “Tuấn EURO”. Bằng cách đó, Thắng lân la tiếp cận các cầu thủ được xem là đàn anh trong đội bóng. Chỉ khoảng một năm sau, trong tay Thắng đã nắm được không ít cầu thủ trong “thế hệ vàng” của bóng đá xứ Nghệ.

Tiếng tăm Thắng “Tài Dậu” ở Nghệ An lan nhanh đến nỗi, có lần, để “dằn mặt” các cầu thủ trong đội và Ban huấn luyện, một người của Đội bóng SLNA chỉ cần “bật mí”: “Tôi là em kết nghĩa của Thắng “Tài Dậu” là từ đó, người này nói gì thì quân nghe răm rắp. Thậm chí, vào thời điểm tinh thần các cầu thủ trong đội bóng xuống dốc, Ban huấn luyện còn phải thẽ thọt nhờ người này lên tiếng “xốc lại tinh thần” cho anh em.

Con đường chi phối sân cỏ trong nước của Thắng “Tài Dậu”

Những kẻ “cầm trương” trong nghề cá độ, có máu mặt dám “ôm bóng” tất nhiên đều phải ít nhiều có quan hệ với giới cầu thủ. Nhưng như thế thôi chưa đủ để chi phối thị trường cá độ bóng đá. Một trong những ngón tạo lập nên tên tuổi của “Năm Cam xứ Bắc” là việc Thắng ra tay triệt hạ hầu hết các đối thủ của mình, sau đó thu nhận làm chân rết. Đám đàn em này, đứa nào phục tùng thì Thắng cho “bám độ” còn kẻ có ý định “lật kèo” thì thể nào cũng sạt nghiệp.

Trước khi có đủ lực để tổ chức các "chiếu bạc sân cỏ", Thắng “Tài Dậu” cũng đã phải đi cò kè từng “bóng” một và đã không ít lần bị các tay làm độ như Mạnh “bệu”, Toàn “còi” làm cho điêu đứng.

Trong trận đấu giữa hai đội Công an Hà Nội và An Giang trên sân Hàng Đẫy, Thắng nghe “kênh” của đàn em, nhận đội Công an Hà Nội làm cửa trên và ra bóng là: chấp trái rưỡi. Chủ nhà Công an Hà Nội dẫn 4-2, Thắng “chắc mẩm” đã ôm bạc tỉ nào ngờ những phút cuối trận, thủ môn Đỗ Thành Tôn bất ngờ bỏ khung thành chạy lên để hậu vệ Lã Xuân Thắng quay ngoắt 180 độ sút tung lưới đội nhà.

Bàn thua được xem là vết nhơ của bóng đá ấy như kịch bản để Công an Hà Nội thắng đúng một trái, đồng nghĩa với việc Thắng “Tài Dậu” thua “vỡ mặt”.

Trận đấu đó Thắng cũng mất hơn nửa tỉ đồng. Sau này Thắng mới ngộ ra: kẻ đã hớt tay trên của mình, không ai khác đó là Toàn “còi” và Mạnh “bệu”. Dù Thắng có đàn em trong đội nhưng không bằng Toàn “còi” có em ruột trong đội là... thủ môn Đỗ Thành Tôn.

Ngay sau đó, Toàn “còi” đã bỏ trốn với sự truy nã gắt gao của C14 còn Mạnh “bệu” thì đã bị bắt. Thủ môn Đỗ Thành Tôn cách đây 2 năm đã tự tử tại nhà riêng do liên quan đến chuyện nợ nần.

Cũng sau sự cố đó Thắng đẩy mạnh hơn việc quan hệ với các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ nổi tiếng, các tuyển thủ nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia. Thắng “Tài Dậu” trở thành một “ông bầu” nổi tiếng phóng khoáng và luôn theo sát đội tuyển theo kiểu “người hâm mộ cuồng nhiệt”.

Thời điểm năm 1997, Thắng “Tài Dậu” nắm các đường dây cá độ phía Bắc, trong khi "chiếu bạc sân cỏ” miền Nam nằm dưới tay nhóm của Sơn “cao” (tức Trần Phi Sơn). Sự kiện đánh dấu việc Thắng chiếm lĩnh luôn sân cỏ phía Nam chính là vụ Thắng “chơi” luôn Sơn bằng chính chiêu mà năm xưa Mạnh “bệu”, Toàn “còi” đã “chơi” Thắng.

Ngồi ngoài Bắc nhưng Thắng vẫn có “kênh” riêng về bóng đá phía Nam, “kênh” của Thắng thường rất chắc và ít khi bị “bể”. Trong khi đó, Sơn “cao” lại khá non tay, không quan hệ sâu mà chỉ theo kiểu “mua thông tin từ các cầu thủ bán ra”.

Vụ việc các cầu thủ đội Hải quan dính vào đường dây cá độ bóng đá của Sơn “cao” bị TAND TP HCM đưa ra xét xử năm 1997, có cầu thủ khai là: nhiều trận đấu của họ mặc dù đã được sắp xếp nhưng bị bể rất đau mà không hiểu vì sao. Lắm trận “bể” một cách vô lý đến nỗi Sơn “cao” điên tiết dọa “chặt chân” các cầu thủ vì bán tin láo.

Từ đó thị trường cá độ phía Nam cũng rơi nốt vào tay Thắng “Tài Dậu”.

Sau đó, công an đã điều tra các vụ bán độ và lần tìm các dấu vết của Thắng “Tài Dậu” sau vụ việc năm 1997 nhưng vì nhiều lý do vụ việc chìm dần cho đến tận bây giờ. Thắng “Tài Dậu” đầu thú và bị điều tra thêm tội danh tổ chức đánh bạc, các “sới bạc sân cỏ” trong quá khứ sẽ lại được C14 “khai quật” thêm lần nữa.

Nhúng tay vào đội tuyển bóng đá quốc gia

Sau khi bị bắt, Mạnh “bệu” - một mắt xích trong đường dây của Thắng “Tài Dậu” đã khai nhận những câu chuyện làm kinh hoàng cả giới bóng đá. Đó là chuyện Thắng nhúng tay chi phối nhiều giải đấu. Cơ quan Công an sau đó đã cung cấp cho LĐBĐVN một danh sách những cầu thủ, tuyển thủ lẫn HLV, nhất là một số cầu thủ có những dấu hiệu tiêu cực. Tuy vậy, chấn động hơn cả là chuyện Thắng “Tài Dậu” nhúng tay vào cả đội tuyển bóng đá quốc gia.

Năm 1996, trong khuôn khổ Tiger Cup tại Singapore, Đội tuyển Việt Nam hòa chật vật với Đội Lào ngay ở vòng bảng. Vào phòng thay đồ, HLV trưởng đội tuyển lúc đó là ông K. Weigang đã không giữ được bình tĩnh chỉ thẳng vào mặt 4 tuyển thủ: “Các anh nhận bao nhiêu tiền để bán rẻ Tổ quốc?”. Rồi ông đề nghị Trưởng đoàn Tô Hiền mua vé cho 4 kẻ có dấu hiệu bán độ về nước.

Không  ngẫu nhiên chút nào khi có ít nhất 2 trong 4 cầu thủ mà HLV Weigang chỉ mặt hôm đó chính là em đỡ đầu của Thắng “Tài Dậu”. Sự liên quan này được Cơ quan Công an phát hiện khi lật lại hồ sơ của Mạnh “bệu”, Toàn “còi”.

Đáng lẽ ra, trận hòa trước Lào và thái độ quyết liệt của ông Weigang đã tạo ra một nghi án bóng đá lớn nếu ngay sau đó Đội tuyển Việt Nam không giành Huy chương Đồng. Sau khi bị “nắn gân”, các cầu thủ này đã lấy công chuộc tội bằng việc thắng Myanmar 4 - 2 sau đó giành luôn Huy chương Đồng. Chiếc Huy chương Đồng này biến những kẻ đáng ra trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ. Tuy vậy, với Cơ quan Công an, trận đấu này đã được đưa vào “tầm ngắm” như là một trong những manh mối về sự liên quan của Thắng “Tài Dậu” trong việc chi phối bóng đá nước nhà.

Năm 2005, SEA Games 23 diễn ra tại Philippines, 6 cầu thủ trong đội hình Đội tuyển U23 Việt Nam dính vào bán độ. Trong quá trình điều tra vụ này, Cục CSĐTTP về TTXH Bộ Công an đã lật lại hồ sơ những trận đấu “có vết” từ các giải trước: đáng chú ý nhất là SEA Games 21 ở Malaysia.

Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch môn bóng đá nam nhưng đội tuyển của chúng ta lại bị loại từ vòng ngoài một cách bất thường và Cơ quan Công an đã vào cuộc, xác định được có dấu hiệu Thắng “Tài Dậu” đã nhúng "bàn tay đen" của mình vào.

C14 đã thu thập được lời khai của một trong những đệ tử mà Thắng “Tài Dậu” cử bám theo đội tuyển để “làm độ” (danh tính người này được giữ kín để phục vụ công tác điều tra).

Giải đấu đó, nhận lệnh của Thắng, 3 người là Toàn “còi”, Linh “ngọng”, Ngọc “râu” đi máy bay từ Hà Nội vào TP HCM theo chân đội sang Malaysia để “cổ vũ”. Sang đến nơi, Toàn “còi” nói với các chiến hữu là mình có quen thân với các cầu thủ khoác áo Đội tuyển Việt Nam và Toàn sẽ đi vận động để các tuyển thủ này “nằm sân”.

Khi Toàn “còi” báo về: đội sẽ thua 1 đến 2 trái thì ở nhà, Thắng “Tài Dậu” đã ôm độ lên đến hơn 3 tỉ đồng. Đúng như dự tính của Toàn “còi”, Đội tuyển Việt Nam thua đến 0 - 2 trước chủ nhà Malaysia.

Trả lời báo chí, Trung tướng Nguyễn Việt Thành - Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương cho biết: “Chúng tôi có thông tin Thắng tham gia dàn xếp tỉ số trong một số trận đấu”.

Ông cũng cho biết, trong thời gian làm chuyên án, ông đã cung cấp tư liệu cho thanh tra của LĐBĐVN về một số dấu hiệu tiêu cực liên quan đến một số đội bóng.

Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an đang tiếp tục thu thập thêm chứng cứ phạm tội của Thắng “Tài Dậu”. Chỉ riêng việc trùm cá độ này bị Cơ quan Công an khởi tố với tội danh “tổ chức đánh bạc”, chắc chắn có nhiều cầu thủ bóng đá và các nhân vật liên quan đã phải “giật mình”!

Hoàng Thắng
.
.
.