"Quả phụ áo đen" trên internet

Thứ Sáu, 16/04/2010, 19:15
Kijima là một kẻ sát nhân hàng loạt kiểu mới thông qua Internet và thị liên quan đến cái chết của ít nhất 4 người đàn ông. Nạn nhân cuối cùng của Kijima tên là Yoshiyuki Oide, 41 tuổi, được tìm thấy đã chết trong tháng 8/2009 và cảnh sát cho rằng đây là vụ tự sát giả.

Cơ quan điều tra nghi ngờ Kijima đã lén pha thuốc an thần vào món thịt bò cho Oide ăn rồi tiếp tục đầu độc Oide bằng khói carbon monoxide trong chiếc xe hơi thuê, sau khi lừa lấy của nạn nhân 5 triệu yen (khoảng 37.000 bảng Anh).

Kijima được cho là đã lừa gạt hàng chục người đàn ông bằng cách lên Internet giả tìm người bạn đời đồng thời post lên trang web của thị những món ăn tự nấu để dụ dỗ. Chỉ trong vài năm lừa gạt đàn ông, Kijima đã lấy được khoảng 200 triệu yen (1,5 triệu bảng Anh). Phần đông nạn nhân của Kijima đều là những người đàn ông thuộc độ tuổi trung niên, sống cô đơn, và thường xuyên lên các trang web "konkatsu" (tìm bạn đời).

Sau những vụ việc được khám phá này, các phương tiện truyền thông của Nhật Bản nhanh chóng gán cho  Kanae Kijima biệt hiệu là "Sát thủ Konkatsu".  Vụ án sắp được đưa xét xử trước tòa án hiện đang gây xôn xao cho cộng đồng online Nhật Bản.

Nhà xã hội học Nhật Bản Yuko Kawanishi nói: "Có rất nhiều người sống cô đơn dựa dẫm vào Internet để tìm kiếm những mối quan hệ tưởng là lâu bền và dễ dàng trở thành nạn nhân của những kẻ ác tâm như Kijima". Yuko Kawanishi lập luận rằng "sự mở rộng tự do" thông qua không gian hẹn hò trực tuyến ở Nhật Bản đã khiến cho nhiều người thuộc độ tuổi trung niên cô đơn dễ rơi vào bẫy lừa gạt hơn trước kia. Kawanishi nói: "Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy rằng những người đàn ông cô đơn có cái nhìn về hôn nhân không khác mấy trẻ con".

Yoshiyuki Oide là một nạn nhân điển hình như thế. Hổ thẹn, buồn chán, cô đơn và đã lớn tuổi, những người đàn ông này luôn tìm cách bấu víu vào blog để post hình ảnh của mình lên đó với mong muốn tìm được người "vợ hiền". Vài ngày trước khi bị sát hại, Yoshiyuki Oise đã gõ entry cuối cùng của mình: "Ở tuổi 41, tôi đã tìm được một người và đang chuẩn bị để gặp gia đình cô ta. Thế nên tôi sẽ không viết nhiều nữa. Chúng tôi đang bàn bạc chuyện mua một căn nhà và xây dựng cuộc sống mới".

Oide còn cho biết thêm là ông đã "offline" với vị hôn thê bí ẩn của mình trong một hành trình riêng tư tiền hôn nhân kéo dài 3 ngày. Nhưng vào ngày 6/8/2009, người ta phát hiện Oide chết trong tư thế ngồi gục đầu ở băng ghế sau chiếc xe hơi thuê tại một vùng ngoại ô phía bắc Tokyo. Bên cạnh ông ta là ngọn đèn đốt bằng than củi - một vũ khí giết người khá phổ biến ở Nhật Bản do nó làm cho nạn nhân ngạt thở chết từ từ và không gây đau đớn.

Người béo lùn, chắc nịch và gương mặt cằm nọng, Kijima không thể có được "nhan sắc" để quyến rũ đàn ông nhưng bù lại ả ta có nét duyên dáng riêng. Kijima tìm lên các website hẹn hò trong vai một người phụ nữ đơn chiếc, thích mặc quần áo đắt tiền và đeo nữ trang, với mong muốn tìm gặp người đàn ông lý tưởng. Ả ta còn liên tục quảng bá trong blog cá nhân là "Nhà bếp của Kanae".

Những bức ảnh của Kijima được "xử lý" nên trông rất gợi cảm. Thậm chí Kijima còn rêu rao là ả ta đã tốt nghiệp một  khóa học nấu ăn ở Pháp đồng thời post lên Internet hình ảnh những món ăn ngon lành đã thực hiện. Kijima thủ thỉ trong một posting: "Quan hệ giữa con người với nhau là rất khó khăn, nhất là giữa nam và nữ. Vì là người phụ nữ dịu dàng cho nên tôi từng mắc sai lầm trong tình yêu và cảm xúc, và đôi khi tôi không biết phản ứng như thế nào".

Nạn nhân được cho là đầu tiên của "Sát thủ Konkatsu" là Sadao Fukuyama, 70 tuổi là chủ một cửa hiệu thu mua phế liệu, bị lừa một cách dễ dàng khi Kijima giới thiệu trên Internet ả ta là nữ sinh âm nhạc mồ côi cha mẹ. Sau đó, Kijima đồng ý gặp ông Fukuyama một lần mỗi tháng và bù lại - theo cảnh sát nói - ông già phải trả cho ả 3,2 triệu yen (24.000 bảng Anh) được coi là để trả tiền học phí cho ả. Cuối cùng, Fukuyama trao cho Kijima thẻ ATM để rút tiền tài khoản 74 triệu yen (540.000 bảng Anh). Người ta phát hiện ông Fukuyama chết tại nhà vào ngày 6/8/2007.

Kijima sẵn sàng trở thành bất cứ nhân vật nào tùy theo nhu cầu của đàn ông. Ví dụ đối với một trong những người được cho là nạn nhân của Kijima - ông già 80 tuổi tàn tật được hưởng lương hưu Kenzo Ando - trong lần tiếp xúc đầu tiên qua mạng ả ta biến hình thành y tá chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Cảnh sát nghi ngờ Kijima đã lấy cắp 1,8 triệu yen (13.000 bảng Anh) của Kenzo Ando rồi sau đó đánh thuốc mê nạn nhân trước khi nổi lửa đốt căn nhà của ông già ở quận Chiba trong tháng 5/2009. Sau này khám nghiệm pháp y xác của Ando cho thấy trong cơ thể ông già có chất thuốc ngủ.

Những người đàn ông khác khai với cảnh sát rằng họ đã trả cho Kijima một số tiền lớn và dẫn ả ta đến khách sạn. Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau họ thấy đầu óc choáng váng một cách đáng ngờ. Nhưng may mắn là những người này vẫn còn giữ được tính mạng.

Một nạn nhân khác của Kijima - người đàn ông ăn diện bảnh bao 53 tuổi tên là Takao Terada - được phát hiện chết trong nhà riêng ở Tokyo trong tháng 2 năm nay và một lần nữa hung thủ sử dụng khí độc carbon monoxide để giết người.

Các nhà điều tra bắt đầu vào cuộc điều tra khi họ thấy nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Yoshiyuki Oide. Phẫu thuật giám định pháp y cho thấy trong thi thể của Oide có chất thuốc ngủ và tài khoản của nạn nhân bị thiếu mất 5 triệu yen (37.000 bảng Anh). Cuối cùng cảnh sát lần ra được Kijima sau khi họ kiểm tra toàn bộ e-mail của Oide.  Kijima bị bắt giữ khẩn cấp vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của Oide và 12 nạn nhân khác.

Vụ án "Quả phụ áo đen" trên Internet đã hủy hoại lòng tin của nam giới vào các trang web hẹn hò và hôn nhân. Một blogger nói: "Còn bao nhiêu Kijima nữa đây? Điều đó thật là kinh khủng"

Diên San (tổng hợp)
.
.
.