Phanh phui scandal xâm hại tình dục của hiệp sĩ quá cố Jimmy Savile

Thứ Hai, 22/10/2012, 22:35

Hiện tại đã có khoảng 40 phụ nữ tố giác hiệp sĩ nước Anh-ngài Jimmy Savile - về tội lợi dụng, cưỡng bức và bạo hành. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra 340 manh mối khác. Những nạn nhân hiện nay đều đã trên 50 tuổi, cho biết ngài Jimmy, vào lúc ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp và danh vọng đã thường xuyên gạ gẫm các cô gái này trong chiếc Rolls-Royce của mình, ở bệnh viện, trường học và thậm chí ở ngay trung tâm của BBC, trong phòng thay đồ của mình. Nhiều người trong số họ khi ấy chỉ mới 15 tuổi.

Mặc dù đã qua đời năm 2011 nhưng cho đến bây giờ các cáo buộc cưỡng bức, lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ vị thành niên của “hiệp sĩ nước Anh”, người một thời dẫn chương trình nổi tiếng trên Đài BBC Jimmy Savile mới được xới lên. Khoảng 40 phụ nữ đã đứng ra tố cáo Jimmy Savile quấy rối hoặc cưỡng hiếp họ, trong đó có hai nhân chứng đã ra mặt tố cáo cố “hiệp sĩ” là cựu nữ hoàng sắc đẹp Sandra và nữ bồi bàn Kim Anderson.

Thủ tướng David Cameron đã sốc trước những phát hiện về ngài Savile và yêu cầu những cáo buộc này cần phải được chính BBC xem xét và điều tra đúng mức. Theo đó, Tổng giám đốc Đài BBC, ông George Entwistle đã thay mặt xin lỗi các nạn nhân và hứa sẽ phối hợp với cảnh sát trong vụ điều tra ngôi sao quá cố này.

Nhà từ thiện vì trẻ em "lạm dụng tình dục" trẻ em

Jimmy Savile được Nữ hoàng Anh Elizabeth phong tước hiệp sĩ (ngài) năm 1990 vì những hoạt động từ thiện không mệt mỏi của mình. Ngài Savile đã gây nhiều quỹ từ thiện và quyên góp được hàng triệu bảng Anh gửi tặng các trẻ em thiệt thòi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Vào những năm 70, nhân lúc đến thăm Trường giáo dưỡng Duncroft dành cho nữ sinh ở Staines, các nữ sinh của trường cũng đã lọt vào tầm ngắm của hiệp sĩ.

Một cựu học sinh với nickname Fiona, lúc đó 14 tuổi kể rằng cô bị ngài Savile lạm dụng sau khi được ông mời đến xem show truyền hình Clunk Click của mình. Theo lời Fiona, trong phòng của Jimmy có phòng thay đồ  và ông ta thường kéo các cô gái vào đó, hoặc cám dỗ các cô khi chở họ trên chiếc Rolls-Royce của ông ta mỗi khi đến thăm trường. Một nữ sinh khác với nickname Angie kể rằng: ông ta thường dụ dỗ cô trong phòng thay đồ của ông ấy, ông ta hoàn toàn khống chế được cô và trò đồi bại diễn ra nhanh chóng, đầy thú tính.

Mãi cho tới khi Jimmy mất (thọ 84 tuổi) ông ta vẫn luôn được coi là một ngôi sao khác người và phô trương. Dù tham gia rất tích cực vào các hoạt động từ thiện, ông ta vẫn không bao giờ khỏa lấp được những tin đồn về lối sống của mình.

Trường nữ sinh Duncroft vào những năm 1970, nơi Jimmy Savile thường đến làm từ thiện và "gạ tình" các cô gái.

Người thân của Jimmy cho biết họ rất phẫn nộ vì những lời buộc tội lại nhằm vào một người đã chết và không thể tự bào chữa nữa. Riêng người thư ký làm việc cho Jimmy suốt 40 năm cho biết bà sẽ rất sốc nếu các cáo buộc trên là thật, Jimmy sẽ không bao giờ mạo hiểm phá hủy danh tiếng của mình trước công chúng. Bà thư ký cho biết, một số fan nữ của Jimmy cứ thấy ông là như thấy mật ngọt. Bà chưa bao giờ có một tia suy nghĩ về ngài Savile sẽ bị hấp dẫn bởi các cô bé và cư xử một cách đồi bại như vậy. Theo như những gì bà thấy thì ngài Jimmy là người không bao giờ bước ra khỏi khuôn phép.

Khi ngài Jimmy Savile mất vào tháng 10/2011, đám tang của ngôi sao này đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ tới bày tỏ lòng tiếc thương, trong đó có cả Thái tử Charles. Vào những năm 60, ngài Jimmy Savile từng là người dẫn chương trình bảng xếp hạng các bài hát đứng đầu hàng tuần - Top of the Pops và chương trình rất được ưa thích của BBC mang tên "Jim'll Fix It" (tạm dịch: Jim giải quyết được) vào những năm 1970 và 1980.

Quyền lực tuyệt đối trên đỉnh cao danh vọng

Hiện tại đã có khoảng 40 phụ nữ tố giác hiệp sĩ nước Anh-ngài Jimmy Savile - về tội lợi dụng, cưỡng bức và bạo hành. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra 340 manh mối khác. Những nạn nhân hiện nay đều đã trên 50 tuổi, cho biết ngài Jimmy, vào lúc ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp và danh vọng đã thường xuyên gạ gẫm các cô gái này trong chiếc Rolls-Royce của mình, ở bệnh viện, trường học và thậm chí ở ngay trung tâm của BBC, trong phòng thay đồ của mình. Nhiều người trong số họ khi ấy chỉ mới 15 tuổi.

Tổng Giám đốc George Entwistle nhận trách nhiệm của BBC trước scandal của ngài Jimmy Savile.

Các cáo buộc về vụ việc dụ dỗ những cô gái này đã được dựng thành một bộ phim tài liệu và phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Trong chương trình phim tài liệu trên kênh ITV1 đã công bố cáo trạng dành cho cố hiệp sĩ như sau: Ông đã từng hứa với các cô gái rằng sẽ không làm nhục họ nhưng rồi đã không giữ lời, buộc các cô gái phải thực hiện những động tác khêu gợi ở sau xe ôtô của mình, mặc quần áo rộng để ông ta có thể cởi đồ nhanh khi tấn công các nạn nhân.

Sau khi theo dõi bộ phim tài liệu, phát thanh viên và đồng thời là  người sáng lập của dịch vụ tư vấn miễn phí cho trẻ em, bà Esther Rantzen đã phân tích: “Người xem có cảm giác như đang ở trong phim, trong thế giới của Jimmy, và một phần nào đó như đang tiếp tay cho ông ta vì chúng ta đều đã tự bịt tai của mình. Chúng ta đã quá tôn sùng và kính sợ Jimmy Savile, đưa ông ấy đến đỉnh cao nhất, tưởng như không ai có thể chạm vào được, không ai dám chỉ trích ông ấy. Ông ta dần chiếm được quyền lực tối thượng, khiến mọi người quy phục. Tất cả mọi người đều biết và mang ơn những nỗ lực làm từ thiện của ông ta dành cho trẻ em. Và những đứa trẻ là nạn nhân thì hầu như bất lực".

Đầu năm 2011, Mark Williams Thomas đã được liên hệ để tìm hiểu các cáo buộc về ngài Savile từng lưu hành trong nhiều năm và gần nhất là một đơn kiện tới cảnh sát ở Surrey năm 2007. Williams Thomas với 12 năm trong ngành thám tử và là nhân viên bảo vệ trẻ em cho biết, ông chắc rằng nếu Savile còn sống sẽ bị bắt giữ. Thám tử đã dành một năm để làm việc, tìm hiểu và nói chuyện với các nạn nhân năm xưa.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Mail ông Thomas cho biết, người ta đã quá kính phục một người luôn mang lại nhiều sự giúp đỡ cho họ vì thế mà những việc làm của ngài Savile cứ tiếp diễn và không hề bị các nhà chức trách đụng đến. Hơn nữa, các cô gái đều cho rằng sẽ chẳng có ai tin họ, thậm chí đến bây giờ họ vẫn còn những phản ứng mạnh, tiềm năng bùng phát đối với những người hâm mộ Jimmy Savile và đối với các tài sản của ông ấy để lại.

Khi sự việc vỡ lở, Tổng giám đốc Đài BBC, ông George Entwistle phát biểu trên chương trình Today của Radio 4, ông Entwistle nói: "Những phụ nữ có liên quan đã trải qua những gì thật khủng khiếp và tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Tôi muốn thay mặt BBC xin lỗi từng người về những gì họ đã phải trải qua".

Ông Entwistle cho biết, BBC cần xem xét toàn diện những gì đã xảy ra tại đây nhưng ông cũng nói thêm rằng, các cáo buộc hình sự trong vụ này trước hết cần phải được cảnh sát điều tra. Cách thức giải quyết vụ việc này là phải đảm bảo cảnh sát là những người duy nhất có thẩm quyền giải quyết các điều tra hình sự, được phép xem xét và làm những gì họ cần phải làm.

Thế nhưng người phát ngôn của BBC cho biết đã không hề có một tư liệu lưu trữ nào nói về các cáo buộc dành cho Jimmy khi ông ta làm việc ở BBC. Đặc biệt, BBC sẽ xem xét lại câu hỏi lớn hơn về những gì đã xảy ra và liệu có ai quanh ông Jimmy Savile biết về những chuyện đã xảy ra hay không

Sơn Thùy - Hoàng Thy (tổng hợp)
.
.
.