Nữ quái Hạnh “Sự” lại bị truy nã
Cuối năm 2008, Cơ quan Điều tra (CQĐT) - Bộ Công an đã lập chuyên án điều tra về một đường dây cờ bạc quy mô tổ chức trên những chuyến tàu biển chạy từ Quảng Ninh đến Phú Quốc. Đây là một sới bạc cực lớn, số tiền ăn thua lên đến hàng chục tỉ đồng. Những tài liệu thu thập được đã làm nổi lên vai trò cầm đầu, tổ chức của Hạnh “Sự”, một đối tượng giang hồ khá nổi danh cả trong Nam ngoài Bắc. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn từ trước. Ngày 6/3/2009, CQĐT đã chính thức phát lệnh truy nã Hạnh “Sự” trên toàn quốc.
Hạnh “Sự” tên thật là Nguyễn Thị Hạnh, 53 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Đối với giới giang hồ cộm cán của Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Hạnh “Sự” là một cái tên chẳng xa lạ gì trong gần 20 năm qua.
Là chị cả trong một gia đình đông anh em, Hạnh “Sự” vào đời từ rất sớm. Chỉ mới học hết lớp 5 (hệ 10 năm), Hạnh đã buông sách vở để phụ gia đình buôn bán nuôi một lô em đuổi sầm sập sau lưng. Khi còn rất trẻ, Hạnh đã là một con phe có hạng ở Hà Nội.
Từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước, tiến trình “dây dưa” với luật pháp của Hạnh đã bắt đầu. Năm 1981, Hạnh bị bắt vì cùng chồng buôn lậu thuốc tây. Vụ này anh chồng bị xử 7 năm tù, còn Hạnh chỉ bị phạt hành chính và tha về. Không lâu sau, thị lại “cõng” thêm một tiền sự nữa về hành vi chống người thi hành công vụ.
Hình phạt nhẹ không hề làm Hạnh thức tỉnh, chỉ khiến thị “tăng số” trong giang hồ, ngày càng liều lĩnh hơn. Liên tục trong 2 năm 1993-1994, Hạnh đã 2 lần ra tòa, lĩnh án 20 tháng và 10 tháng tù nhưng đều được cho hưởng án treo.
Trong lần ra tòa thứ 3 (vào năm 2004), Hạnh đã giải thích nguyên nhân phạm tội của hai bản án trước bằng giọng tỉnh queo: “Tôi đi đòi nợ nhưng bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản. Lần sau, cơ quan chức năng vào, tôi đuổi ra, cũng có xô đẩy nên bị tội chống người thi hành công vụ”.
Lẽ ra, hồ sơ phạm tội còn phải ghi thêm một bản án gây rối trật tự công cộng nữa, bởi Hạnh từng bị bắt sau một trận chỉ đạo đàn em đại náo vũ trường Queen Bee nhưng đã thoát được vụ này.
Năm 1996, Hạnh “Sự” mở quán cà phê bóng đá, ban đầu chỉ kinh doanh cò con. Cùng thời gian này, thị kết thân với chị em Oanh “Hà”, Dung “Hà” ở Hải Phòng, Thắng “Tài Dậu” ở Hà Nội... vốn đều là những tay cờ bạc lão luyện. Vậy là Hạnh quyết định bung ra làm ăn lớn.
Tại “đại bản doanh” ở số 47 Thợ Nhuộm và một số căn nhà ở các phố Hàng Bún, Phan Bội Châu, Hạnh đã cho lắp đặt đủ bộ gồm nhiều màn hình tivi lớn, hệ thống ăngten parabol, máy fax, máy ghi âm, điện thoại, máy tính nối mạng... để phục vụ cho việc “thầu” cá độ bóng đá. Khách chỉ cần điện thoại ra kèo, đặt giá. Khi có kết quả, khách chỉ việc tìm đến, nếu thua thì nộp tiền, còn nếu thắng sẽ được Hạnh chung chi đầy đủ.
Năm 1999, Dung “Hà” từ Hải Phòng lên Hà Nội gặp Hạnh đặt thẳng vấn đề tìm khách sộp để bắt kèo to. Chẳng ngại ngần gì, Hạnh nhận lời và triển khai ngay. Khá đông những con bạc lớn như Thắng “Tài Dậu”, Dũng “đui”, Mạnh “bệu” (Vũ Văn Hùng), Tuấn “chăn bông”, A Phấy (người Hồng Công)... đã thành khách thường trực của đường dây Dung “Hà” - Hạnh “Sự”.
Tiền cá độ cho mỗi trận lên tới cả trăm triệu đồng, có ngày Hạnh ra kèo những 3-4 trận. Tùy theo trận và tùy theo kèo, Dung “Hà” chia phần ăn thua với Hạnh “Sự” theo tỉ lệ 1/3 hoặc 1/4. Để đề phòng, tránh bị chú ý, Dung “Hà” và Hạnh “Sự” không bao giờ chuyển tiền qua ngân hàng. Thay vào đó, thỉnh thoảng những đàn em của Dung “Hà” như Hải “hấp”, cu Lý lại đem cả bao tiền lên Hà Nội giao tận tay “bà chị”, hoặc nhận tiền từ “bà chị” mang về.
Tổ chức thì giỏi nhưng đánh cá cho mình thì hầu như lại toàn thua. Tại phiên tòa phúc thẩm tháng 10/2004, Hạnh khai rằng, riêng 4 trận cá tay đôi với Thắng “Tài Dậu”, nữ quái đã bị “lõm” mất 200 triệu đồng. Năm 2001, Hạnh thua Dung “Hà” nhiều trận, tổng cộng bị “âm” mất 100 triệu đồng. Nổi cáu, Hạnh bèn “đánh đậm” một quả 200 triệu đồng, nhờ Vũ Hoàng Oanh, chị ruột Dung bắt giúp. Trận này, Hạnh “Sự” thắng. Cấn trừ nợ cũ, Dung “Hà” nợ lại Hạnh “Sự” 100 triệu đồng, chưa kịp trả đã bị bắn chết.
Đường dây cá cược ngày càng phát triển, Hạnh huy động và chỉ đạo gần như toàn bộ em út trong gia đình tham gia vào các khâu nhận kèo, thu trả tiền, theo dõi tỉ số, tỉ lệ cá cược, nghe điện thoại... Các đối tượng em ruột Hạnh tham gia đường dây này bao gồm Nguyễn Kim Oanh, Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Mạnh Cường... tất cả đều được giới cá độ và đám giang hồ biết đến với tên gọi đều kèm theo chữ “Sự” (tên cụ thân sinh đã mất) ở đằng sau.
Trong số này, Oanh “Sự” - hoa khôi của gia đình - được xem như đối tượng “máu” nhất. Oanh, 33 tuổi, tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội năm 1999 đúng thời điểm đường dây cá độ của chị gái đang vào hồi cực thịnh. Oanh lấy chồng Việt kiều tên là David Long, mục đích chính là để tìm cơ hội sang Mỹ định cư. David về nước, Oanh nhanh chóng nướng sạch số tiền của anh chồng để lại vào những cuộc ăn nhậu, nhảy nhót thâu đêm ở các vũ trường, quán bar sang trọng.
Oanh dọn về sống chung như vợ chồng với A Lấn, tên thật là Chung Quốc Minh tại căn nhà số 8A/G4, Thái Văn Lung, quận 1, TP HCM do David Long để lại, vừa để khỏa lấp “nỗi cô đơn” vì vắng chồng, vừa đào mỏ để ăn chơi thác loạn.
Là con trai một gia đình nề nếp, từ khi chung sống với Oanh “Sự” cuộc đời A Lấn bắt đầu tuột dốc không phanh. Dần dần, gã tự biến mình thành kẻ cầm đầu một đường dây thuốc lắc lớn, mua và bán tổng cộng 11.400 viên thuốc lắc các loại nhằm lấy tiền thỏa mãn nhu cầu ăn chơi đập phá của cô người tình bé mọn. Oanh “Sự” cũng đã hai lần vào tháng 3 và tháng 5/2001 thay A Lấn sang tận Indonesia cất hàng, mang về tổng cộng 2.600 viên ma túy tổng hợp.
Đáng nói là gần như toàn bộ số tiền phạm pháp nhờ buôn ma túy tổng hợp, Oanh “Sự” đều tiêu sạch, chỉ chừa lại cho anh chàng dại gái phần tiền vốn đã sứt mẻ. Trước khi đá văng anh chồng hờ một cách không thương tiếc, Oanh còn thẳng tay lột thêm của A Lấn 5 triệu đồng. Khi ra tòa, thú nhận những chuyện này, bị cáo Chung Quốc Minh đã khóc nức nở. --PageBreak--
Trong đường dây cá độ, Oanh đã thay Hạnh làm đại lý tại TP HCM, chủ yếu là thu tiền hoặc chi trả cho những con bạc có hạng, chơi kèo lớn như vợ chồng Nguyễn Duy Dũng (Dũng “đui”) - Nguyễn Thị Kiều Trang, Võ Thanh Bình (Anh “béo”)... Với riêng đối tượng Anh “béo”, trong năm 2001, Oanh đã 8 lần giao nhận tiền cá độ tổng cộng 187 triệu đồng.
Làm ăn lớn, tiền nhiều, quen biết rộng, em út đông, vị thế giang hồ của Hạnh “Sự” ngày càng lớn. Năm Cam ra Bắc, Hạnh là người đứng ra thay mặt giang hồ đất Hà thành tiếp đón chu đáo, phục vụ bất kỳ yêu cầu nào của ông trùm, trong đó có cả việc bố trí để ông trùm “ăn thịt” một nữ ca sĩ nổi tiếng và xinh đẹp. Vụ này, nạn nhân không tố cáo (vì sợ tai tiếng) nên những kẻ liên quan đã không bị luật pháp hỏi thăm.
Giữa năm 2002, công an điều tra mở rộng chuyên án Năm Cam và đồng bọn, Trong hàng loạt đối tượng bị bắt giữ, gia đình Hạnh góp 3 cái tên gồm Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Kim Oanh và Nguyễn Chi Mai. Theo lời khai của nhiều đối tượng khác trong đường dây, trong 3 năm từ 1999 đến 2002, Hạnh “Sự” đã thu lợi bất chính không dưới 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước sau Hạnh chỉ thừa nhận mình thắng thua tổng cộng 557 triệu đồng.
Sơ thẩm, tòa xử Hạnh “Sự” 14 năm, đến phúc thẩm bất ngờ được rút xuống còn 9 năm. Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau, năm 2006, Hạnh “Sự” đã được tha tù trước thời hạn. Dân chơi lại bắt gặp Hạnh “Sự” đi đi lại lại Hà Nội - TP HCM như con thoi.
Thỉnh thoảng, Hạnh “Sự” bỗng dưng biến mất tăm chừng vài ba tuần, được giang hồ đồn đại là sang Campuchia hùn vốn với A Sem, một ông trùm cờ bạc người Hoa mở sòng bài King Crown. Sòng bạc này cạnh tranh quyết liệt và là đối thủ đã nhấn chìm sòng bài Lee Macao do tay trùm A Hòa và một số đối tượng người Việt do Long “Vàng” đứng đầu xuống đáy thua lỗ.
Trước đó, vẫn theo tin từ giới giang hồ, Long “Vàng” đã hùn vốn với Hương “Sự”, em ruột Hạnh “Sự” mở sòng tại đảo Tuần Châu. Khi cơ đồ đang phất, tay giang hồ này bị Hạnh “Sự” chỉ đạo Hương “Sự” đá văng ra. Long phải sang Campuchia tìm đất mới và lại tiếp tục bị Hạnh “Sự” cho “ăn đất”.
![]() |
| Hạnh “Sự”, Hải “Bánh” đón tiếp Năm Cam (áo trắng) tại Hải Phòng, năm 1999. |
Lời đồn về những ân oán, cạnh tranh tàn khốc đang râm ran thì bất ngờ Hạnh “Sự” gặp nạn. Ngày 20/6/2006, Hạnh “Sự” cùng 3 chiến hữu khác đang ngồi ăn sáng tại nhà hàng Thanh Niên, đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, TP HCM. Bất ngờ, 3 kẻ lạ mặt xuất hiện, rút dao chém xối xả vào người Hạnh “Sự” khiến nữ quái tên tuổi lẫy lừng gục ngay. Một chiến hữu của Hạnh vừa xông ra đỡ cũng bị chém vào tay, trong khi những người khác không hề hấn gì.
Xong việc, 3 sát thủ thản nhiên bước khỏi quán, tót lên 3 xe máy đang đợi sẵn và tẩu thoát. Hạnh “Sự” không đứng ra tố cáo, cũng chẳng mặn mà gì với việc truy tìm hung thủ mà có vẻ như thị biết rất rõ. Giới giang hồ lại râm ran kháo rằng kẻ ra lệnh thanh trừng Hạnh “Sự” là H. “Epicuro” (vì hay đi loại xe gắn máy này).
H. là một ông trùm trong giới bảo kê vũ trường ở Hà Nội, kẻ từng bị Hạnh “Sự” cho đàn em quậy tơi bời trước đó. Kẻ trực tiếp dùng dao tông chém Hạnh “Sự” cũng được giang hồ nhận diện là hiện nay vẫn đang có mặt tại khu vực Super Bowl, quận Tân Bình, nơi được xem như nơi tập trung của rất đông giang hồ cộm cán từ Hà Nội chuyển địa bàn vào.
Mặc kệ những lời đồn đoán, sau trận bị “trải đệm” “nữ quái Hà thành” lại biến mất. Thật ra, Hạnh “Sự” không hề có ý định lui vào bóng tối. CQĐT Bộ Công an đã thu thập được nhiều chứng cứ chứng tỏ trong 2 năm qua, Hạnh “Sự” đã móc nối với một nhóm đại gia làng “kỳ bẽo” Macao và Campuchia, mở nhiều tài khoản từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn USD, tổng cộng lên đến hàng triệu USD, giao dịch trực tiếp qua Internet với các con bạc có máu mặt để đánh bạc bằng nhiều hình thức và cá độ bóng đá.
Trong số những con bạc lớn ở Hà Nội thường tham gia cá cược, cờ bạc với Hạnh “Sự”, CQĐT đã nắm được hành vi và mức độ ăn thua lớn của Nguyễn Triệu Đức, 54 tuổi, trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thanh Hằng; Nguyễn Văn Bình, tức Bình “cáo”, Giám đốc Công ty TNHH Tám Đức, trú tại phố Hàng Bún; Nguyễn Như Khoa, tức Khoa “rồ”, chuyên kinh doanh bất động sản và lắp ráp, kinh doanh xe máy, trú tại phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Chí Thành, buôn bán, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.
Khởi tố, khám xét nơi ở của các đối tượng này, CQĐT đã thu giữ được nhiều bằng chứng lưu trong CPU máy tính và sổ tay ghi chép công nợ, chứng tỏ mức độ ăn thua lớn của những trận cá độ và vai trò tổ chức, cầm đầu của Hạnh “Sự”. Trong 2 tháng cuối năm 2008, riêng Nguyễn Như Khoa đã thua độ bóng đá, còn nợ lại Hạnh “Sự” và Nguyễn Triệu Đức 11 tỉ đồng. Là tay chân thân tín của Hạnh, song trong những kèo cá độ riêng, Đức cũng còn nợ của Hạnh 300 triệu đồng.
Đặc biệt, từ khoảng giữa năm 2008, Hạnh “Sự” đã nghĩ ra hình thức tổ chức đánh bạc lớn trên tàu biển du lịch Quảng Ninh - Phú Quốc trong suốt thời gian hành trình. Hạnh đã điều khiển một số đàn em đi tiếp thị, mời mọc các đại gia nhiều tiền máu cờ bạc tham gia, mỗi chuyến 40-50 người. Trên tàu, hàng chục bộ bài sẽ được máy tự động chia thành 2 màu đen - đỏ, khách chơi đặt bên nào tùy thích. Mỗi ván bài được đặt từ 1.000 - 3.000 USD, hầu như khách chỉ chủ yếu nhận phần thua.
Theo lời khai của các đối tượng đã bị bắt, chỉ trong 2 tháng 11 và 12/2008, những “kỳ bẽo” trên tàu đã thu khoảng 30 tỉ đồng thắng bạc nộp cho Hạnh “Sự”. Cay cú vì lượng tiền thua quá lớn, nhiều con bạc cho rằng đã bị Hạnh “Sự” gian lận để “xẻ nai”.
Trong khi CQĐT - Bộ Công an đang lập chuyên án triệt phá đường dây cờ bạc này thì một số con bạc cháy túi cũng đang tập hợp nhau lại thành lực lượng để ráo riết truy lùng nhằm bắt Hạnh “Sự” đoạt lại tiền. Gần như chắc chắn, nếu CQĐT không vào cuộc sớm, “những trận thanh trừng sẽ có nguy cơ bùng nổ và giang hồ, xung quanh nữ quái Hạnh “Sự” lại có thêm một phen dậy sóng

