Những vụ án lớn nhất năm 2009

Thứ Bảy, 02/01/2010, 15:55
Vụ mất tích của Jaycee Dugard
Vụ mất tích của Jaycee Dugard, xảy ra năm 1991 lúc cô bé mới 11 tuổi đã đặt ra nhiều câu hỏi gây bất an về hội chứng Stockholm và hệ thống thụ án không giam giữ ở California, nhưng cũng làm nhen nhóm tia hy vọng rằng những đứa trẻ mất tích có cơ may tìm thấy còn sống sót.

Và mãi đến 18 năm sau  người ta mới tìm thấy Dugard ở Antioch, cũng ở bang California, song lúc này cô đã là mẹ của 2 đứa con gái - đứa con đầu ra đời khi cô chỉ mới 14 tuổi, còn đứa thứ hai chào đời khi cô 18 tuổi.

Thủ phạm vụ bắt cóc là Phillip Garrido. Hắn là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhưng không hiểu sao có được đặc ân thụ án nhưng không giam giữ cho đến năm 1999, tức 8 năm sau khi hắn bắt cóc Dugard. Garido và bà vợ quỷ quái Nancy của hắn bị kết tội bắt cóc, cầm tù và cưỡng bức trẻ em.

Tên giết người hàng loạt ở Cleveland

Anthony Sowell là hung thủ của một trong hàng loạt những tội ác kinh khủng nhất trong thời gian gần đây ở Mỹ. Sowell bị bắt giữ sau khi cảnh sát lục soát căn nhà của hắn ở Cleveland do một phụ nữ tố giác hắn tấn công tình dục và suýt giết chết chị. Lúc đó Sowell không có mặt ở nhà.

Cảnh sát đã tìm thấy 2 thi thể bị phân hủy trong phòng khách và 4 xác chết khác trong ngôi mộ cạn ở tầng hầm và trong đường ống thoát hơi. Sân sau nhà của Sowell cũng được đào lên và cảnh sát phát hiện thêm 4 bộ hài cốt và một sọ người đựng trong một cái xô. Tổng cộng là 11 xác chết và hài cốt.

Sát thủ trên trang web Craigslist

Philip Markoff, 22 tuổi, sinh viên Y khoa năm thứ hai Đại học Boston có gương mặt điển trai, bị bắt giữ vì tội giết hại một phụ nữ làm nghề xoa bóp tên là Julissa Brisman. Trong khi đó vị hôn thê của hắn là Megan McAllister tuyên bố hắn là người rất hiền lành.

Markoff bị bắt và còn bị buộc tội cưỡng đoạt số tiền 600 USD của một phụ nữ khác. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng và cuộn băng keo to bản trong nhà của Markoff ở Quincy, bang Massachusetts (Mỹ).

Cái chết bí ẩn của một nhân viên điều tra dân số

Xác của Willian Sparkman được tìm thấy ngày 12/9/2009 gần nghĩa trang gia đình ở hạt Clay, bang Kentucky (Mỹ). Nhân viên của Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ này bị treo người trên một thân cây với từ "Fed" viết nguệch ngoạc trên ngực. Nhưng  không ai bị bắt giữ trong vụ này.

Tháng 11/2009, chính quyền địa phương tuyên bố đây là vụ tự sát được dựng lên cho giống như kiểu hành hình ngày xưa của bọn phân biệt chủng tộc đối với người da đen mà không xét xử.

Vụ án bác sĩ phá thai

Bác sĩ nạo phá thai George Tiller bị phe chống phá thai tấn công liên tục. Ngày 31/5/2009, Tilles bị bắn chết khi đang làm công việc người trợ giáo trong nhà thờ ở Wichita, bang Kansas. Hung thủ là Scott Roeder, kẻ chống phá thai điên cuồng.

Sau án mạng, cả hai phe chống và ủng hộ phá thai bắt đầu tranh cãi dữ dội. Phe ủng hộ gọi Tiller là bác sĩ tử vì đạo, còn phe  chống đối gọi ông là kẻ giết người.

Vụ thảm sát Tacoma

Maurice Clemmons lúc 16 tuổi đã mang 2 án tù 30 năm vì tội cướp có vũ trang ở Little Rock, bang Arkansas (Mỹ). Nhưng đến tháng 5/2000, Clemmons viết thư gửi Thống đốc bang Mike Huckabee xin ân xá. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật ấy, tháng 5/2009, Clemmons tuyên bố hắn là Đấng cứu thế được Tổng thống Obama thừa nhận. Sau đó hắn tấn công tình dục 2 cô gái trẻ.

Bị bắt giữ vào tháng 7/2009, và hắn nộp tiền bảo lãnh tại ngoại là 40.000 USD ngày 23/11/2009. Sáng ngày 29/11, Clemmons bắn chết 4 cảnh sát trong quán cà phê ở ngoại ô Tacoma. Và hắn đã bị hạ gục ngay sau đó.

Vụ án Annie Le

Cái chết của Annie Le trở thành một bi kịch lớn trong năm 2009. Sau nhiều ngày mất tích, nữ sinh viên khoa Dược tốt nghiệp Đại học Yale 24 tuổi được tìm thấy đã chết trong một phòng thí nghiệm vào ngày 13/9/2009 - ngày cô làm đám cưới.

Lập tức người ta nghi ngờ hung thủ là Raymond Clark, 24 tuổi, kỹ thuật viên được báo cáo là đã ra vào phòng thí nghiệm của Le. Clark bị bắt ngày 17/9 và bị buộc tội giết người

Thục Miên (theo Time)
.
.
.