Người đàn bà đốt nhà chủ nợ: Tuổi thơ chát đắng
Những tổn thương từ gia đình đã đưa đẩy lương thị Quỳnh Anh vào cuộc sống giang hồ phiêu bạt từ năm 15 tuổi. Gia nhập thế giới tội phạm quá sớm, Quỳnh Anh dần bị tha hóa. Ước mơ một cuộc sống hoàn lương đã không thành khi người đàn bà này tiếp tục phạm sai lầm, tự tay châm lửa đốt nhà chủ nợ để trả thù cá nhân. Đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn…
1. Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Lương Thị Quỳnh Anh (34 tuổi), ĐKHK xóm 4 Hội Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, can tội "Giết người". Sau hơn 3 tháng bỏ trốn, Quỳnh Anh xin ra đầu thú về hành vi đổ xăng đốt nhà chủ nợ lúc rạng sáng để trả thù.
Người bị hại trong vụ án này là gia đình chị Vũ Thị H. (43 tuổi), quê Yên Bái, tạm trú tại tổ 35 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng 4h ngày 7/12/2013, vợ chồng chị H. và con nhỏ 7 tháng tuổi đang ngủ trong nhà trọ thì phát hiện có cháy ở cửa ra vào, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Vợ chồng chị H. tìm cách mở cửa chạy ra ngoài nhưng không được vì cửa đã bị kẻ xấu khóa ngoài. Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm khẩn trương tổ chức dập lửa, cắt khóa cứu vợ chồng chị H. và cháu bé thoát ra ngoài an toàn.
Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu thập được các bằng chứng về việc có đối tượng đã khóa cửa, đổ xăng đốt nhà chị H., Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" và xác định nghi phạm là Lương Thị Quỳnh Anh. Tuy nhiên, Quỳnh Anh đã bỏ trốn khỏi phòng trọ ngay sau khi vụ cháy xảy ra.
Theo người bị hại, chị Vũ Thị H. trình bày, trước đó, tối 6/12/2013, chị H. có đến chỗ Quỳnh Anh bán nước tại đảo hồ điều hòa Đền Lừ để đòi nợ nhưng Quỳnh Anh không trả mà còn đe dọa sẽ đốt nhà chị H. Cho đến rạng sáng 7/12, trong lúc cả nhà chị đang ngủ say thì vụ việc xảy ra.
Bị Cơ quan Công an truy lùng ráo riết, đến ngày 13/3/2014, đối tượng Lương Thị Quỳnh Anh đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú và khai nhận là thủ phạm gây ra vụ đốt nhà trên, do mâu thuẫn với chị H. trong việc tranh chấp chỗ bán hàng nước tại khu vực đảo hồ Đền Lừ và mâu thuẫn trong vay mượn tiền.
Theo điều tra viên Lưu Hoàng Tùng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai, hành vi mua xăng về đốt nhà người khác, lại khóa cửa để những người trong nhà không có đường thoát của Quỳnh Anh là hành vi hết sức nguy hiểm, thể hiện sự quyết liệt của đối tượng trong khi gây án.
Trước đó, Quỳnh Anh đã nhiều lần đến chơi nhà người bị hại và biết rõ ngôi nhà trọ cấp 4 này chỉ có một cửa duy nhất, không có lối thoát hiểm nào khác. Cũng may hôm đó hàng xóm có bình cứu hỏa chuyên dụng đã nhanh chóng dập tắt được đám cháy, kịp thời phá khóa giúp 3 người trong nhà thoát ra ngoài, nếu không hậu quả là khôn lường. Do đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Lương Thị Quỳnh Anh về tội "Giết người", dù hậu quả chưa xảy ra.
2. Bước ra từ nhà tạm giữ Công an quận Hoàng Mai, Lương Thị Quỳnh Anh - người đàn bà dám đốt nhà chủ nợ khiến chúng tôi ngạc nhiên bởi dáng người nhỏ thó của cô ta. Thế nhưng tính cách và hành động của Quỳnh Anh lại hết sức "đầu gấu".
Quỳnh Anh chào chúng tôi bằng một nụ cười khá man dại rồi chống hai tay vào cằm, chòng chọc nhìn những người đối diện bằng ánh mắt bất cần đời. 2 tiền án, 1 tiền sự về các tội trộm cắp, cướp tài sản, đánh bạc đã khiến Quỳnh Anh phải trả giá bằng 10 năm trong tù.
"Em biết ăn cơm xã hội từ năm 15 tuổi, đi tù 2 tăng rồi" - Quỳnh Anh giới thiệu về bản thân có phần khá ngổ ngáo. Nhưng khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình, thái độ bất cần, ngang ngược ấy biến mất. Đôi mắt to dưới hàng lông mày tự nhiên dài đẹp, sắc nét thoáng đỏ hoe.
"Em chẳng có ký ức gì về mẹ", Quỳnh Anh thở dài. 5 tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, Quỳnh Anh ở với ông bà nội. Năm 9 tuổi thì bố lấy vợ khác. Quỳnh Anh về ở với bố. Sau này, người mẹ lấy chồng ở Trung Quốc có về nước đón Quỳnh Anh sang ở cùng. Nhưng chỉ được nửa năm, bị bố dượng suốt ngày đánh đập, Quỳnh Anh lại về ở với bố đẻ.
"Em cũng thương mẹ lắm, nhưng mẹ không bảo vệ được em. Sau này, khi em đi trại, bác em có nói mẹ đã chết vì tai nạn. Em cũng không biết mẹ mất từ bao giờ. Thỉnh thoảng em có về quê ngoại ở Thái Bình để thắp hương cho ông bà ngoại thôi". Tất cả mối liên hệ với Quỳnh Anh với mẹ đẻ chỉ có thế.
Bước ngoặt giang hồ đến với Quỳnh Anh vào năm học lớp 9. Bố đi tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Quỳnh Anh bỏ nhà ra Hà Nội với ý nghĩ tự lập cuộc sống và kiếm tiền nuôi bố trong tù, vì mẹ kế còn phải chăm lo cho 2 đứa em cùng cha khác mẹ ăn học rất tốn kém. Suy nghĩ đơn giản của một cô gái đang tuổi ăn, tuổi lớn thật là tốt đẹp. Nhưng một cô gái còn quá non nớt như Quỳnh Anh đâu nhận biết được cạm bẫy đang chờ ở phía trước. Thiếu nữ 15 tuổi đã nhanh chóng rơi vào cạm bẫy của những kẻ lưu manh và bị đẩy vào con đường phạm tội.
![]() |
| Khóa cửa, đổ xăng đốt nhà chủ nợ, Quỳnh Anh bị khởi tố, tạm giam về tội "giết người". |
"Hồi em bỏ nhà ra Hà Nội, em đi xe buýt, em không biết sẽ đi đâu nên cứ ở mãi trên xe không xuống. Em gặp một anh chuyên móc túi trên xe buýt. Anh ấy thấy em không xuống điểm xe buýt nào nên mua bánh mì cho em ăn rồi hỏi: Em đi đâu? Em trả lời em chẳng biết đi đâu cả. Anh ấy lại hỏi em ra Hà Nội làm gì? Em bảo muốn đi làm kiếm tiền nuôi bố em đang đi tù. Anh ấy hỏi em có sợ anh ấy không? Em bảo không, thế là anh ấy dẫn em về nhà anh ấy ở bãi rác Thành Công. Nhà anh ấy chỉ có một mẹ một con. Anh ấy gửi em cho mẹ anh ấy, bảo đây là em gái của đứa bạn thân, mẹ cho em ấy ở đây nhé. Vậy là từ hôm đó em nhận anh ấy là anh, gọi mẹ anh ấy là mẹ" - Quỳnh Anh kể về cuộc gặp gỡ với "một ông anh xã hội" có tên là Đức, người đầu tiên đưa cô bước chân vào cuộc sống của những kẻ giang hồ.
Từ hôm đó, hàng ngày Quỳnh Anh theo Đức lên xe buýt hành nghề "hai ngón". Năm 18 tuổi, Quỳnh Anh bị bắt giữ khi đang móc túi của khách đi xe buýt. Ra tòa cô bị kết án 18 tháng tù giam, thụ án tại Trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình. "Đầu năm 2002, ra tù, em không ở nhà anh Đức nữa mà đến ở nhà anh H. "tàu". Theo lời kể của Quỳnh Anh thì "ông anh" này nổi tiếng đầu gấu nhất khu bãi rác Thành Công.
Việc bám theo "các ông anh xã hội" này đã khiến một cô gái còn trẻ như Quỳnh Anh phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cuối năm 2012, sau khi ra tù chưa được bao lâu thì Huỳnh Anh tiếp tục phạm tội "Cướp tài sản", tòa án xử 8 năm tù giam. "Năm 2007, khi em đang thụ án ở Trại giam Hoàng Tiến thì nhận tin bố em mất. Sau này em mới hối hận vì giá như hồi đó em cải tạo tốt, không quậy phá có thể đã được đặc xá, về nhà sớm gặp bố" - Quỳnh Anh tỏ ra tiếc nuối.
Giữa năm 2010, Quỳnh Anh được ra tù. "Hai ông anh xã hội" Đức và H. "tàu" đều đã bỏ mạng trong những cuộc hỗn chiến, thanh toán lẫn nhau của giới giang hồ. "Em ở cùng vợ anh H. "tàu" một thời gian, hàng ngày đưa đón con anh ấy đi học. Sau đó, em chuyển ra sống riêng, xuống khu Đền Lừ, quận Hoàng Mai mở quán nước sinh sống. 10 năm ở tù, em muốn hoàn lương".
Theo lời kể của Quỳnh Anh thì cô ta kinh doanh các loại nước giải khát bình dân như trà chanh, me, sấu… trên đảo hồ điều hòa Đền Lừ. Đây là khu vực công cộng, không được phép bán hàng nhưng số người mưu sinh bán nước tại đây khá nhiều. Quỳnh Anh cùng hai đứa em cùng cha khác mẹ mở 2 quán nước tại đây. Quán đang đông khách thì vợ chồng chị Vũ Thị H. xuất hiện.
"Họ cũng không hẳn là vợ chồng, quen nhau khi ở cùng trại cai nghiện, về thì cặp với nhau. Em cũng tạo điều kiện để chị H. bán hàng ngay bên cạnh quán của em. "Ban đầu, em rất thân với vợ chồng chị H. Nhưng càng về sau, chị H. càng dồn ép em vào chân tường khiến em càng nghĩ càng uất ức" - Quỳnh Anh giãi bày về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn với vợ chồng chị Vũ Thị H.
Việc bị vợ chồng H "dồn ép" được Quỳnh Anh dẫn chứng bằng một loạt hành động như những cuộc xô xát, chị H ném đồ của Quỳnh Anh xuống hồ nước, rồi trong thời gian nuôi con nhỏ đã cho người khác vào ngồi bán hàng. Giọt nước tràn ly khi Quỳnh Anh vay tiền của chị H (5 triệu đồng) nhưng bị chị H tính lãi cao quá nên cô ta không trả dẫn đến việc xô xát đòi nợ. H đã tát vào mặt Quỳnh Anh rồi ném đồ của cô xuống hồ nước. Mâu thuẫn từ chỗ ngồi bán hàng đến nợ nần là lý do khiến Quỳnh Anh nghĩ cách trả thù vợ chồng chị Vũ Thị H.
"Đêm đó về càng nghĩ em càng uất. Em đã đối xử rất tử tế, chân thành với chị H. Chị ấy sinh con, dù chưa có gia đình nhưng em cũng biết đi mua cháo móng giò cho chị H. ăn. Những lúc chị ấy ốm, chồng mải đi chơi bời, em đều có mặt động viên, an ủi chị ấy. Vậy mà chị H. lại không coi trọng tình cảm của em, muốn triệt đường làm ăn của em".
Gần một đêm thức trắng với những ý nghĩ như vậy đã khiến Quỳnh Anh bật dậy. Khoảng gần 4 giờ sáng, Quỳnh Anh lấy xe máy đi ra cây xăng gần nhà trên đường Tam Trinh, mua 2 lít xăng rồi đến nhà trọ của vợ chồng chị H. đổ thẳng vào cửa xếp sắt, châm lửa.
Những ngày trong nhà tạm giữ Công an quận Hoàng Mai, Lương Thị Quỳnh Anh tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Cô ta giãi bày: "Lúc tức lên thì mình dại dột mới làm thế. Lúc tỉnh táo nghĩ lại, em nghĩ nếu mình bình tĩnh hơn một chút thì chắc điều đó không xảy ra. Có nhiều cách giải quyết khác. Nhưng con người ta cũng có lúc này lúc khác, có lúc hành động điên rồ.
Giờ em ân hận thì đã muộn. Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ khiến em tổn thương nhiều, nên suy nghĩ của em cũng khác với những người bình thường. Nếu đặt địa vị em hôm đó vào một người bình thường khác, nếu có người thân ở bên cạnh khuyên can thì có thể em đã không làm thế. Nhưng vì chỉ có một mình nên càng nghĩ càng ức và không kiềm chế được bản thân".
Những lời ân hận muộn màng của Quỳnh Anh có phần xót xa, cay đắng. 34 tuổi đời nhưng có tới 10 năm chôn vùi tuổi thanh xuân trong tù. Cuộc sống giang hồ, bên cạnh những kẻ lưu manh cộm cán đã khiến cô ta ngày càng bị tha hóa. Tỉnh ra thì đã quá muộn.
|
“ĐẦU THÚ ĐỂ CÓ CƠ HỘI TRỞ VỀ”... - Tại sao Quỳnh Anh mua xăng về đốt nhà người khác, khi trong nhà có 3 mạng người, lại có trẻ con, cháu bé có mâu thuẫn gì với em đâu? - Lúc đó em uất quá, chỉ nghĩ dọa chúng nó thôi. - Dọa mà đổ những 2 lít xăng vào cửa đốt? - Thì lúc đó em mua 50.000 đồng cho nó tròn chứ có để ý là bao nhiêu. - Vì sao Quỳnh Anh ra đầu thú? - Trong cuộc đời của em, từ lúc em bước chân từ trại giam về, năm 2010, em rất biết ơn một người mà em vẫn gọi là chú và coi chú như người thân. Chú ấy công tác ở Cục C47 Bộ Công an. Đấy là người đã dạy cho em sống lương thiện. Trong thời gian em đi bán nước, biết hoàn cảnh của em, chú ấy đã động viên em rất nhiều. Có lần em bị sốt cao vẫn phải dậy sớm cố đi bán hàng, em gần như bị ngất, mọi người phải đưa vào hiệu thuốc. Chú nói con ốm thì nghỉ ở nhà, hàng ngày chú sẽ cho con tiền mua thuốc, đến khi khỏe hẳn hãy đi bán hàng. Không phải ai cũng đồng cảm với những người đã phạm tội nhiều như em như chú ấy. Chú cũng là một trong những người đã tìm cách liên lạc, khuyên em nên ra đầu thú sớm. Được chú phân tích thiệt hơn, em đã quyết định ra đầu thú. Em nghĩ mình còn 2 đứa em. Tuy cùng cha khác mẹ nhưng các em của em ngoan lắm, cả hai đứa đều đang học đại học. Em còn ông nội năm nay đã 94 tuổi. Cứ trốn mãi cũng không ổn, có ngày sẽ bị bắt. Ra đầu thú để em có cơ hội về nhà với mọi người. |

