Nga: Một người mẹ chờ đợi 10 năm để trả thù cho con
Cái ngày đáng nhớ trên đã được bà Raisa chờ trong suốt 10 năm qua. Mặc một chiếc áo choàng đen, đeo kính râm và quàng khăn gần kín mặt, bà đã đợi sẵn ngay trước nhà của đối tượng.
Stas (tên một thủ phạm trong vụ án 10 năm trước đó) ra khỏi nhà vào lúc gần 5 giờ chiều. Bà mẹ 51 tuổi bình thản đeo găng tay, lấy từ trong túi xách ra một khẩu súng lục rồi gắn nòng giảm thanh vào. Raisa biết chắc là Stas sẽ đi về phía garage – từ 5 tháng qua bà đã theo dõi rất kỹ lộ trình hàng ngày của mục tiêu.
Khi Stas vừa mở cửa nhà xe, Raisa đã tiến sát tới và bắn hai phát liền. Viên đạn đầu xuyên qua mạng sườn, nhưng Stas vẫn cố nhảy ra ngoài đường. Hắn ta giằng được khẩu súng nhưng chưa kịp bóp cò đã đổ gục xuống đất.
Raisa nhảy ra khỏi garage rồi chạy nhanh ra ngoài. Khi rời xa khỏi hiện trường, Raisa còn kịp cởi chiếc áo khoác đem cho một người vô gia cư, còn khăn cùng găng tay và kính quẳng vào một thùng rác. Bà bình thản quay trở về nhà cùng chồng và hai đứa con.
Vụ án thương tâm 10 năm về trước
Nỗi bất hạnh xảy ra với gia đình Semenov vào ngày 16/8/1997. Raisa đi chợ mua đồ ăn, khi trở về nhà đã chứng kiến một cảnh tượng khiến bà rụng rời chân tay: Cậu con trai 16 tuổi của bà nằm gục trong vũng máu, trên cổ còn bị quấn một sợi dây diện.
Điều tra sau đó cho thấy, mọi chuyện bắt đầu từ một thông báo được bà Raisa gửi đăng trên báo: “Bán một chiếc áo lông rái cá. Giá 15 triệu rúp. Liên hệ nhà số 24 phố Huzangaia”.
Nhà Semenov sống không được dư dả cho lắm. Bà Raisa trong nhiều năm vẫn buôn bán nhỏ tại khu chợ trong thành phố nhưng cũng chỉ vừa đủ để chi tiêu. Chồng bà cũng chỉ là một thợ nguội và thợ mộc, vừa phải lo ăn học cho 3 đứa con. Chiếc áo lông đắt tiền trên được rao bán hy vọng trang trải phần nào những nhu cầu thiết yếu trong gia đình.
Vào ngày 16/8 định mệnh đó, tên sát nhân đã tìm đến nhà Semenov vào đúng thời điểm có mặt mỗi cậu con trai cả Zenka. Chàng trai vui tính được nhiều bạn bè yêu mến này đã bị sát hại một cách lạnh lùng và tàn nhẫn – một tên dùng dây thắt cổ, còn tên khác dùng dao đâm. Zenka trước đó đã cố gắng chống cự trong tuyệt vọng nhưng không đủ sức. Có đến nửa số dân tại khu phố đã tham dự đám tang của Zenka.
![]() |
| Nạn nhân Zenka và hung thủ Stas Kharin. |
Từ thời điểm đó, bà Raisa cứ mỗi tối lại ra khỏi nhà và chỉ trở về vào sáng hôm sau. Không ai có thể ngờ là bà đã ra ngủ cạnh mộ con. “Bà ấy thường xuyên nói là không muốn sống nữa – người chồng Valeri nhớ lại – Tôi đã rất lo lắng cho bà ấy. Khi chôn Zenka, tôi đã may mắn nắm được tay Raisa, trước khi bà ấy định nhảy xuống huyệt. Về sau bà ấy dường như đã hồi tỉnh và nói rằng, sẽ sống vì những đứa con còn lại”.
Dường như để quên đi quá khứ, gia đình Semenov chuyển nhà sang khu vực khác. Bà vẫn làm việc bình thường, nhưng trong thâm tâm đã quyết định phải trả thù những kẻ đã lấy đi mạng sống của con trai mình.
Đâu là thủ phạm thực sự?
Mười năm về trước, Stas Kharin bị bắt giữ vì nghi ngờ sát hại Zenka. Trước đó hai ngày, cảnh sát đã bắt được hai đồng phạm khác là Andrey Grigorev, 17 tuổi và Vladimir Nikolaev, 19 tuổi. Cả hai tên này đều nhận tội và khai rằng, chính Stas đã dùng dao đâm Zenka.
Cũng theo lời khai của chúng, Zenka bị giết vì đã nợ tiền nhưng không chịu trả. Nhưng kết quả điều tra đã khiến các nhà chức trách không tin vào điều này. “Những tên sát nhân đã ghé vào căn hộ của gia đình Semenov khi biết Zenka chỉ có một mình – công tố viên Aleksander Tolstov nhớ lại – Cậu bé đã mở cửa cho chúng vào vì họ có quen biết nhau. Bọn bạn bảo Zenka lấy chiếc áo lông đem bán để lấy tiền đi chơi. Sau khi thẳng thắn chối từ, cậu đã bị chúng giết và lấy đi chiếc áo lông”.
Ban đầu, Stas đã thừa nhận tội giết người. Nhưng sau đó tại phiên tòa, hắn ta tuyên bố là bị tra tấn để bức cung. Tuy nhiên, tòa án đã không tìm ra bằng chứng về việc bức cung này.
Một năm sau, tòa ra phán quyết cả ba nghi can đều có tội. Nikolaev phải nhận án 12 năm tù, Grigorev và Stas cùng phải chịu mức 9 năm tù. Do cải tạo tốt, Stas và Grigorev sau đó được trả tự do trước thời hạn. Cách đây 2 năm, Stas đã lập gia đình.
Lần gần nhất mà Stas và Raisa gặp nhau là tại một phiên tòa, không phải hồi 10 năm về trước, mà ngay sau khi Stas được trả tự do. Phiên tòa này được tổ chức nhằm ấn định khoản bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Khi nhìn thấy Stas cùng với vợ xuất hiện trong phiên tòa, bà Raisa đã tím mặt lại. Quyết định trả thù từ nhiều năm qua đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bà đã tìm mua một khẩu súng ở ngoài chợ, đề nghị hướng dẫn cả cách nạp đạn và sử dụng.
Ngay sau khi án mạng xảy ra, bà Raisa đã không chối tội. Các điều tra viên đã phải sửng sốt trước câu nói sau khi nhận tội của Raisa: “Dường như cái gánh nặng trong tâm hồn tôi suốt bao nhiêu năm qua đã được gỡ bỏ”.
Tuy nhiên, sai lầm ở chỗ thay vì nhờ sự ra tay của luật pháp, thì bằng hành động cực đoan của mình, bà Raisa lại cũng tự tay mình cướp đi mạng sống của một con người

