Mỹ: Bản án tử hình dành cho kẻ giết trẻ con ở Arizona

Chủ Nhật, 01/05/2011, 09:20

Jason Bush, một tên giết người hàng loạt nguy hiểm được cho là có mối quan hệ khăng khít với những người thuộc Aryan Brotherhood - tổ chức theo thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt (white supremacists) vừa qua đã bị tuyên án tử hình tại tòa án ở Tucson vì tội giết chết một đứa trẻ Mỹ gốc Mexico và cha của cô bé trong một vụ xâm nhập nhà cướp của không thành.

Jason Bush, 36 tuổi, một kẻ sống lang thang có vấn đề về tâm thần, cũng bị nghi ngờ dính líu đến 2 vụ án  mạng khác xảy ra trong năm 1997 ở bang Washington. Cả 2 vụ án đều liên quan đến vấn đề chủng tộc: một người Mexico bị đâm đến chết, và một người da trắng khác bị hành hình vì tội "phản bội chủng tộc". Hiện giờ Jason Bush bị giam chung trong khu tử tù ở bang Arizona với Shawna Forde, 43 tuổi, nữ phạm nhân mang án tử hình vì tội lập kế hoạch giết chết hai cha con Brisenia Flores và Raul năm 2009.

Shawna Forde - từng là nhân viên thẩm mỹ và cựu công nhân của Hãng Boeing, sống ở Everett, Washington - thành lập tổ chức gọi là Minutemen American Defense cách đây vài năm với mục đích bảo vệ người Mỹ trước làn sóng dân nhập cư bất hợp pháp! Năm nay, thẩm phán tòa án tối cao hạt Pima có đầy đủ bằng chứng để buộc tội Shawna Forde sắp đặt kế hoạch đột nhập căn nhà của gia đình Flores ở Arivaca, bang Arizona, năm 2009 nhằm mục đích ăn cắp ma túy và tiền bạc để nuôi dưỡng những hoạt động chống dân nhập cư vùng biên giới của bà ta. Shawna Forde gọi Jason Bush là "Gunny" và hết sức tin tưởng vào những câu chuyện tự kể của anh ta về tài bắn tỉa trong quân đội.

Vụ giết chết Brisenia và cha của cô bé - cả hai đều là công dân Mỹ gốc người La tinh - xảy ra một năm sau vụ bắn chết chủ trại nuôi gia súc ở Arizona là Robert Krentz, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Vụ án đã gây hoảng loạn ở Arizona dẫn đến sự ra đời của luật kiểm soát nhập cư gây tranh cãi ồn ào ở bang này và cả nước Mỹ trong thời gian qua. Luật SB 1070 coi dân nhập cư trái phép vào Arizona là tội phạm. Giống như những kẻ sát hại gia đình Clutter (được Hollywood dựng thành phim "Máu lạnh"), bọn giết người ở Arizona cuối cùng cũng không nhận được món tiền thưởng như họ mong muốn. Hung thủ bước khỏi nhà của gia đình Flores với bàn tay không, ngoại trừ vài món đồ trang sức rẻ tiền.

Shawna Forde lên kế hoạch còn Jason Bush đóng vai sát thủ máu lạnh. Hắn mặc áo giáp chống đạn trong người, bắn chết Raul Flores, làm bị thương nặng người vợ Gina Gonzalez rồi sau đó chĩa mũi súng về hướng bé gái 9 tuổi Brisenia siết cò, mặc cho những lời van xin tha mạng. Hắn bắn Brisenia đến hai lần. Người mẹ Gonzalez hoảng loạn tinh thần phải giả chết rồi sau đó gọi số 911 khi Bush và Forde bước ra khỏi căn nhà di động của gia đình Flores.

Khi Bush quay trở vào nhà để giết Gonzalez thì chị nhanh tay dùng súng của chồng để bắn hắn. Nhưng Bush may mắn chỉ bị thương ở chân để rồi về sau hắn khoác lác với bạn bè rằng viên đạn mà hắn gắp ra từ chiếc áo chống đạn là vật "kỷ niệm" cho một sứ mạng bí mật của hắn.

Vài ngày sau khi gây án, "Gunny" Bush bị bắt ngay tại nhà bạn gái của hắn ở phía bắc bang Arizona. Người bạn gái sau đó khai Bush có vẻ rất khoái chí trước vụ giết người mà hắn mô tả là sứ mạng quân sự bí mật và hắn còn chuẩn bị cho "sứ mạng" tiếp theo! Nhưng khi bị giam trong xà lim, Jason Bush không còn dáng vẻ oai vệ của "người lính" nữa. Bush thú nhận chính hắn đã giết chết gia đình Flores. Nhưng sau đó, với hy vọng mỏng manh được thoát án tử hình, Bush tuyên bố không có tội. Tuy nhiên, Gina Gonzalez sống sót nên trở thành nhân chứng quan trọng buộc tội Jason Bush.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tìm thấy dấu vết ADN của Bush tại hiện trường án mạng cũng như trên khẩu súng giết người. Ngay đến Richard Parrish, luật sư của Bush, cũng phải thốt lên "tội ác không thể bào chữa được". Luật sư từ chối tranh cãi về tội trạng của thân chủ nhưng chỉ cố gắng giúp hắn thoát án tử hình.

Trong phiên tòa xét xử, công tố viên Rick Unklesbay mô tả Jason Bush là một sát thủ máu lạnh sẵn sàng "làm những gì hắn muốn để thỏa mãn lợi ích riêng" và giả vờ mắc bệnh tâm thần để có ma túy và tiền thù lao. Luật sư Richard Parrish mô tả thân chủ của mình là người mắc bệnh tâm phần phân liệt dạng hoang tưởng mạnh với những "ảo tưởng quân sự". Jason Bush đã tự tạo ra những giấy tờ chứng nhận quân đội phi pháp, những bức ảnh, và lá thư giả được cho là của cựu Tổng thống George Bush viết, trong đó ca ngợi hắn ta về những sứ mạng được coi là bí mật ở Nam Mỹ - mà theo chuyên gia tâm lý học Marc Walter - để duy trì ảo tưởng rằng hắn là một anh hùng quân đội.

Bà Ellen Bower, mẹ của Jason Bush, làm chứng trước tòa rằng con trai mình có những vấn đề về tâm thần từ hồi nhỏ. Bà Bower không tiếp tục nuôi dưỡng Bush khi hắn lên 11 tuổi. Nhưng sau khi chính quyền thông báo  con trai của bà bị xâm hại tình dục, bà mới quay lại nuôi con. Trạng thái tâm thần của Bush được coi là khi tỉnh táo, khi ảo tưởng. Theo lời bà Bower, trong một trường hợp sau khi bị tống khỏi chiếc xe buýt học đường vì "cư xử không đúng đắn và quấy rầy người khác", Jason Bush liền "cưỡi một chiếc mô tô, giắt súng vào lưng và chạy đuổi theo sau chiếc xe buýt".

Bower nói với thẩm phán phiên tòa rằng, Bush cư  xử tốt với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn; nên nếu con trai bà ra tay giết chết cô bé Brisenia Flores thì đó là  do "con quỷ" bên trong con trai bà xui khiến. Tại phiên tòa, Jason Bush chỉ mỉm cười trước những lời khai của mẹ hắn. Một chuyên gia tâm lý chứng nhận Jason Bush được cho phép sử dụng một liều mạnh thuốc chữa bệnh tâm thần trong nhiều tháng - thuốc này được kê sau khi Bush nói với cảnh sát trại giam rằng hắn ta cảm thấy sàn xà lim dâng lên dưới chân và tiếng chó sủa làm hắn bực mình.

Sau khi nghe bồi thẩm đoàn đọc bản án tử hình dành cho mình, Jason Bush chỉ nháy mắt mà không có phản ứng gì khác. Riêng Gina Gonzalez có vẻ bình thản và nhanh chóng rời tòa án mà không bình luận gì. Trong phiên tòa sắp tới dự kiến mở trong tháng 6 năm nay, Gina Gonzalez sẽ tiếp tục ra làm chứng chống lại Albert Gaxiola, 43 tuổi, tòng phạm trong vụ giết hai cha con Flores và từng ngồi tù vì tội buôn ma túy

An An (tổng hợp)
.
.
.