Khẩn trương truy tìm hung thủ vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích

Thứ Tư, 31/08/2011, 21:40

Mấy ngày qua, dư luận nhân dân xã Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang), một xã thuần nông xưa nay vốn vẫn rất bình lặng bỗng bàng hoàng, nháo nhác sau vụ thảm sát cả gia đình nhà làm kim hoàn mang tên Ngọc Bích.

I. Chúng tôi có mặt tại Phương Sơn một ngày sau vụ thảm sát. Đã cuối tháng 8, song cái nắng như đổ lửa vẫn rọi nóng rát mặt đường, khiến quãng đường gần 100 km từ Hà Nội đi Lục Nam dài lên gấp đôi, gấp ba.

Cái nắng dữ dội khiến cho chẳng ai muốn thò mặt ra đường, ngay cả đám vật nuôi cũng chẳng buồn đi lại. Mấy con chó uể oải nằm dài ra giữa đường, dưới bóng cây thè lưỡi thở hồng hộc.

Vậy nhưng, 13 giờ 30 phút ngày 25/8/2011 chẳng ai bảo ai hàng trăm, hàng ngàn người dân ở xã Phương Sơn và nhiều xã lân cận đều có mặt tại phố Sàn. Họ tràn xuống hết mặt đường rộng hàng chục mét, dài vài trăm mét để tiễn đưa anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó khoảng 9 giờ sáng ngày 24/8/2011, anh Trương Văn Tám chủ cửa hiệu Điện tử - Điện lạnh Tám Định (phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) sau khi dọn hàng được một lúc vẫn không thấy vợ chồng người hàng xóm của mình ở tiệm vàng Ngọc Bích mở cửa. Mọi ngày tiệm vàng này thường mở cửa vào lúc 6 giờ 30 phút.

Trong khi anh đang băn khoăn thì thấy chị Mến - chị dâu của anh Ngọc hớt hơ hớt hải chạy đến. Chị Mến kể vừa nhận được điện thoại của cháu Trịnh Thị Bích - con của vợ chồng anh Ngọc chị Chín. Bích gào khóc, kêu cứu trong sự đau đớn tột cùng. "Bác ơi cứu cháu với, nhà cháu bị cướp". Dứt câu thì không nghe tiếng của Bích nữa.

Mọi người chạy bổ sang nhà anh Ngọc, nhưng cửa bị chốt bên trong. Lập tức Trương Văn Tám và anh Đặng Hoàng Nhã, là hàng xóm liền trèo lên một nhà bên cạnh, rồi leo sang ban công nhà anh Ngọc. Khi vừa mở cánh cửa phòng thờ (tầng 3) ra, anh Tám bủn rủn cả người khi thấy chị Chín nằm sõng soài trên vũng máu.

Chạy xuống tầng 2, anh Tám lại thêm một phen lạnh người, sởn gai ốc khi thấy anh Ngọc nằm phủ phục tại cầu thang, đoạn nối giữa tầng 2 và tầng 3. Trên ngực, cổ anh có nhiều vết chém, phía sau gáy cũng bị chém xả một nhát. Trong phòng ngủ của tầng 2, anh Tám, anh Nhã còn phát hiện cháu Thảo (con út của anh Ngọc mới 18 tháng tuổi) cũng đã tắt thở, miệng cháu bị nhét giẻ, trên cổ cháu cũng bị một vết chém.

Anh Tám đang hoang mang cực độ thì có tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ gầm tủ. Lúc đó, rất đông người hàng xóm cũng đã có mặt. Họ phát hiện ra cháu Bích (9 tuổi) đang nằm co ro, một bàn tay bị đứt lìa. Anh Kiên (tổ phó tổ dân phố) vội bế cháu xuống đường gọi taxi đưa đi cấp cứu.

Tiệm vàng Ngọc Bích.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho chúng tôi biết. Ngôi nhà có diện tích sàn gần 100m2 với 19-20m chiều dài, rộng gần 5m. Phía gian ngoài tầng 1, người chủ cửa hàng cho kê hai chiếc tủ song song với nhau dài hơn 3m, để một lối đi ở giữa. Tủ phía bên phải có 3 ngăn, ngăn ngoài cùng đựng vàng tây, hai ngăn sau đựng vàng ta (vàng đúc và các loại đồ trang sức như nhẫn, vòng, kiềng…). Tủ đối diện đựng các loại đồ bằng bạc, mỹ ký…

Tấm kính phía trên ngăn giữa đựng vàng ta đã bị nạy, và để sang ngăn bên cạnh. Số vàng ta đã bị vơ gần hết, tổng số lên tới vài chục lượng. Két sắt ở phía trong vẫn an toàn. Trên sàn có nhiều dấu chân dính máu, trong nhà vệ sinh cũng đọng nhiều máu.

Bước đầu Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ giết người cướp của hết sức dã man. Nhóm đối tượng có từ 2-3 tên, sử dụng kiếm, mã tấu làm hung khí. Các đối tượng đã leo lên cột điện trước nhà rồi đột nhập vào qua cửa sổ của tầng 3. Khi bị chủ nhà phát hiện chúng đã xuống tay…

II. Trước cái chết đầy oan nghiệt, tức tưởi của vợ chồng, con chủ tiệm vàng Ngọc Bích, người ta không thể không đặt câu hỏi, ai là kẻ thủ ác, và lý do đã khiến chúng ra tay một cách dã man, tàn độc đến như thế? Câu trả lời sẽ phải chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang. Còn hiện tại, không khí bao trùm ở Phương Sơn là nỗi đau xót, tiếc thương trước những người con hiền lành nơi phố huyện.

Ông Đào Phương Linh, tổ trưởng tổ dân phố Sàn cho biết, anh Trịnh Thành Ngọc là con thứ tư của ông Trịnh Văn Tín. Ông Tín vốn là người dân ở xóm Chùa, thôn Phương Lạn 4 (xã Phương Sơn), cũng đồng thời là trưởng họ Trịnh tại đây.

Đương thời, ông Tín công tác tại một trường phổ thông của huyện Lục Nam, vợ ông làm ruộng. Hai vợ chồng sinh được 6-7 người con, trong đó có 4 người con trai.

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Cũng theo ông Linh, anh Trịnh Thành Ngọc vốn là một thanh niên hiền lành, chất phác trong làng. Ngọc vốn có thân hình cao to lực lưỡng. Anh cao hơn 1m 70, nặng tới 70-80 kg. Đến tuổi, anh Ngọc được tuyển đi bộ đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Ngọc trở về quê, xây dựng gia đình với chị Đinh Thị Chín.

Sau đám cưới, trước nỗi lo kinh tế eo hẹp, hai vợ chồng bảo nhau vay tiền đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. 9 năm miệt mài làm việc ở nơi đất khách quê người, vợ chồng anh Ngọc chị Chín có được lưng vốn và trở về quê. Năm 2009, anh chị mua mảnh đất ở mặt đường quốc lộ 31, xây ngôi nhà 3 tầng đồng thời mở tiệm vàng Ngọc Bích.

"Đúng là ông trời không có mắt anh ạ. Tuy mới định cư ở phố Sàn được hai năm song anh Ngọc, chị Chín cũng đã gây được nhiều thiện cảm với dân cư ở đây" - ông Linh khẳng định. Hai vợ chồng họ sống rất chan hòa với xóm giềng, chưa bao giờ xảy ra xung đột cãi cọ gì. Bên cạnh đó, những hoạt động của tổ dân phố gia đình đều tham gia rất vui vẻ.

Những lần tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, anh Ngọc cũng tỏ ra rất hào phóng. Đơn cử như quỹ thương binh liệt sĩ, nếu mọi người đóng góp 50 nghìn đồng, thì anh Ngọc thường góp cả trăm nghìn đồng. "Chúng con nhờ tổ tiên, các bậc tiền nhân giúp sức mới làm ăn buôn bán khấm khá, nên đóng góp nhiều hơn mọi người một chút cũng là lẽ thường" - anh Ngọc giải thích như vậy.

Cũng theo anh Kiên, tổ phó tổ dân phố Sàn thì mới hôm trước chị Chín còn sang nhờ anh chữa bệnh đau đầu. Sau khi thăm khám, anh phát hiện chị bị xoang nên tiêm một mũi. Trưa ngày 23/8, chị Chín còn dắt cô con gái sang nhờ anh Kiên tiêm cho mũi thứ hai. Tiêm xong, chị Chín thổ lộ: "May có anh chữa giúp, em gần khỏi rồi" và còn bắt cô con gái chào bác Kiên bằng được mới cho về. "Người dân trong xóm thường bảo, nhà anh Ngọc sinh con một bề nhưng được cái hai đứa đều xinh xắn, ngoan ngoãn, rõ là có phúc. Ai ngờ…".

Di ảnh của các nạn nhân.
Rất đông người dân đến tiễn đưa 3 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Một người dân khác chép miệng. "Khổ thân cái nhà ông cụ Tín. Cụ đẻ được 4 cậu con giai, với một mớ con gái thì ông anh đầu là liệt sĩ, hy sinh ở chiến trường nước bạn. Anh thứ hai cũng đã mất vì tai nạn giao thông ở TP Bắc Giang mấy năm trước. Giờ lại đến cậu út Ngọc, cùng con dâu, cháu nội bị sát hại ngay tại nhà…".

III. Trên địa bàn xã Phương Sơn có bốn tiệm vàng, thì tiệm Ngọc Bích lớn thứ hai. Tiệm nằm quay mặt ra quốc lộ 31, đằng sau là cánh đồng lúa.

Người dân Lục Nam rất hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra kẻ thủ ác, trả lại bình yên cho xóm làng

Trong một diễn biến khác, cháu Trịnh Thị Bích (người còn sống duy nhất trong vụ án) đã có dấu hiệu khả quan về sức khỏe.

Khoảng 13 giờ ngày 24/8, Bích được đưa vào Bệnh viện Việt - Đức trong tình trạng hoảng loạn cao độ với hai vết chém ở vùng đầu và tay trái; bàn tay phải bị chém đứt lìa.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức cho biết, cùng một lúc 3 kíp mổ được tiến hành. Một kíp do TS Lê Hồng Nhân trực tiếp phẫu thuật phần chấn thương sọ não của cháu Bích; kíp nối vi phẫu gân cơ do TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thực hiện và kíp mổ chấn thương do PGS Thùy và Thạc sĩ Tùng tiến hành.

Ca mổ kéo dài tới 11 giờ đồng hồ đã thành công như mong đợi. Hiện tại cháu Bích đã uống được sữa, sức khỏe dần hồi phục.

"Người chủ thiết kế ngôi nhà đã rất chủ quan, không tính đến những  yếu tố bảo mật để kinh doanh loại mặt hàng đặc biệt này" - một chủ tiệm vàng ở Phương Sơn khẳng định. Hầu hết các cửa chính, cửa sổ… của ngôi nhà đều chỉ có một lớp cửa kính khung nhôm. Tuy thoáng mát, hiện đại song chức năng an toàn lại rất kém. Trên thực tế, khung cửa kính dùng để tăng độ thoáng cho nhà ở tầng 3 rất mỏng manh, người ta chỉ cần một chiếc tuốc nơ vít là có thể nậy ra một cách dễ dàng. Và rất có khả năng nhóm cướp đã đột nhập vào (cũng như thoát ra) bằng cửa này.

Bên cạnh đó, hệ thống chuông báo động, và camera chống trộm của ngôi nhà này cũng vô tác dụng trong trường hợp này. Đám cướp tỏ ra khá thuộc thông thổ, sau khi đột nhập vào nhà đã ngắt cầu dao điện ở tầng một, khiến cho chúng dễ bề hành động.

Ông Đỗ Văn Thi, chủ tiệm vàng Thi Hải (chủ tiệm vàng lớn nhất của xã Phương Sơn - nằm cách cửa hàng Ngọc Bích) gần trăm mét chia sẻ, ông là người đầu tiên mở tiệm vàng tại đây. Trong gần 20 năm kinh doanh, tiệm của ông chưa bao giờ xảy ra sự cố gì. Một phần là do ông đã gia cố nhà rất chắc chắn. Các cửa chính, cửa sổ đều có hai lớp. Bên cạnh đó, hai vợ chồng (cùng hai người làm) ngày cũng như đêm thay nhau quán xuyến công việc kinh doanh, không phút nào ngơi. ông Thi cũng cho biết cửa nhà ông không phải lắp camera hay hệ thống báo động gì cả. "Vài chục triệu đồng để lắp camera chẳng là gì đối với tôi, nhưng tôi nghĩ có chống thì cũng chống với người ngay, chứ sao chống được với kẻ gian. Hơn nữa, đã có gan kinh doanh "bày tiền" ra trước mặt thiên hạ thì cũng luôn phải có phương án đối phó với những tình huống xấu nhất".

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề ANTG, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết. Ngay sau khi vụ án xảy ra, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an huyện Lục Nam đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích. Cũng ngay sau đó, Cơ quan Công an đã tiến hành thành lập Ban chuyên án, bao gồm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh làm chủ công, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lục Nam… huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm.

Cũng trong ngày 24/8, tổ công tác của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã về Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh điều tra. Cho đến cuối ngày công việc khám nghiệm tử thi đã được hoàn tất.

Minh Tiến - Trần Xuân Đăng
.
.
.