Khám phá nhanh vụ giết người để quịt nợ

Thứ Tư, 24/12/2008, 11:30
Châu Hùng Sơn, ngụ ở hẻm 124 Nơ Trang Long, Bình Thạnh nợ tiền chị Võ Thị Hoa cả gốc lẫn lãi lên đến 600 triệu đồng. Sơn đã dựng lên chuyện trả trước một nửa số nợ để dụ chi Hoa cùng anh Thắng đến nhà, sau đó bắt trói họ, chích điện giết chết nạn nhân và thuê xe chở đi phi tang. Xong xuôi, chiều hôm đó y đã thản nhiên tắm rửa, thay đồ đi ăn đám cưới, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hai chiếc thùng xốp khả nghi được phát hiện vào khoảng 17h ngày 14/12/2008. Trước đó chừng một giờ, một số người dân xung quanh nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, loại nửa tấn từ hướng cầu Ông Bố theo đường ĐT 743 chạy về hướng nghĩa trang Lái Thiêu, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương.

Đến đối diện cổng nghĩa trang, một người đàn ông đi xe máy đã ra hiệu cho chiếc xe tải dừng lại. Hai người trên xe nhảy xuống khiêng 2 chiếc thùng xốp - loại thùng đựng nước đá, kích thước 60x120 cm xuống đặt cạnh một ngôi mộ nằm sát vỉa hè. Khi chiếc xe tải vừa chạy khuất thì người đàn ông còn lại cũng lên xe máy bỏ đi luôn và không quay trở lại.

Cảm thấy có sự khả nghi, một số người dân đã báo vụ việc này với dân quân ấp Bình Đáng. Lực lượng dân quân đã tiến hành khui thử một chiếc thùng và kinh hoàng khi phát hiện ra trong thùng có một xác chết nam, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín bởi cùng một loại băng keo màu vàng. Ngoài ra, trong thùng còn có thêm 2 đôi dép, 1 của nam 1 của nữ.

Vụ việc được thông báo ngay cho Cơ quan điều tra (CQĐT) của Công an Bình Dương và Công an huyện Thuận An. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, đồng thời cho chuyển ngay 2 thùng xốp về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tại đây, CQĐT đã phát hiện thêm một xác chết nữ trong thùng xốp thứ hai. Tay chân và mặt của cả 2 nạn nhân đều bị cháy đen, trong khi cơ thể không hề có vết thương chảy máu nào. Nhiều khả năng, cả 2 đều bị chích điện cho đến chết. Hai tử thi vẫn còn ấm, chứng tỏ họ bị sát hại chưa lâu, ước đoán cái chết đến với họ vào khoảng giữa chiều cùng ngày.

Do 2 xác chết đều không có giấy tờ tùy thân, mặt và tay chân đều bị cháy biến dạng nên tức thời, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa thể xác nhận được lai lịch của nạn nhân. Thông tin về vụ việc đã được Công an Bình Dương thông báo ngay cho Công an các tỉnh, thành phố lân cận ngay trong đêm 14/12.

Từ thông tin về hướng di chuyển của chiếc xe tải, CQĐT Bình Dương khẳng định chiếc xe này chạy từ hướng TP HCM lên Bình Dương và chắc chắn phải đi qua trạm thu phí Cầu Bố, nơi có lắp camera ghi hình. Vậy là những băng hình của trạm được kiểm tra ngay để dò tìm tung tích của những chiếc xe cùng loại đã qua trạm trùng thời gian với chiếc xe khả nghi. Chiếc xe này sau đó đã được xác định là một xe tải hiệu ASIA, biển số  54L-6800.

Từ trái qua: Châu Hùng Sơn, Thạch Điền Long, Nguyễn Xuân Công và Đoàn Văn Hai.

Sáng 15/12, sau khi một số tờ báo đăng tin về 2 xác chết được phát hiện, có 2 lái xe là anh Nguyễn Văn Lộc (56 tuổi) và Lâm Quang Thuận  (45 tuổi)  đã đến Công an phường 14, quận Bình Thạnh trình báo về việc họ chính là 2 người đã được thuê chở 2 thùng xốp nói trên. Tuy nhiên, 2 người chỉ nhận chở thuê, không biết trong thùng đựng gì. Người thuê họ tên là Sơn, nhà số 124/14, Nơ Trang Long, Bình Thạnh.

Khi thuê xe, Sơn yêu cầu phải có người bốc xếp. Do hẻm 124 nhỏ, xe không vào được tận nơi nên 2 anh Lộc  và Thuận phải khiêng 2 chiếc thùng từ trong nhà ra hẻm, cách khoảng 60m. Cả 2 thùng đều khá nặng nên một số công nhân phụ hồ gần đó đã phải đến khiêng giúp.

Cũng trong sáng 15/12, trực ban hình sự Công an quận Bình Thạnh đã nhận được trình báo của một tài xế xe container tên là Phạm Văn Tin, ngụ ở 49B phường Thảo Điền, quận 2 về trường hợp vợ ông tên là Võ Thị Hoa, 38 tuổi bị mất tích.

Ông Tin cho biết, đầu năm 2007, vợ ông có cho một người tên là Châu Hùng Sơn, ngụ ở hẻm 124 Nơ Trang Long, Bình Thạnh vay một số tiền lớn, có làm giấy tờ công chứng với lãi suất 6%/tháng. Đến thời điểm hiện tại, số tiền nợ cả gốc lẫn lãi đã lên đến 600 triệu đồng. Chị Hoa đã nhiều lần đòi nợ nhưng Sơn vẫn chưa trả được.

Bất ngờ, trưa 14/12, Sơn đã gọi điện cho chị Hoa đến nhà y lấy trước 300 triệu đồng. Chị Hoa đã cùng với người em họ là Trần Quốc Thắng đến nhà Sơn. Hai người đi chung một xe tay ga Attila. Khi đi, trên tay chị Hoa còn đeo một bộ vòng ciment 15 chiếc, 2 chiếc nhẫn.

Khoảng hơn 13h, không thấy chị Hoa  và anh Thắng trở về, ông Tin và một số người đã gọi vào ĐTDĐ của hai người nhưng cả hai số đều tắt máy. Đến sáng hôm sau vẫn không có tin tức của cả 2 người, ông Tin đã đến nhà Châu Hùng Sơn để hỏi tin tức nhưng Sơn trả lời là anh ta không biết. Sinh nghi, ông Tin bèn báo với Công an.

Những nguồn tin này đã được lực lượng trinh sát hình sự Công an Bình Thạnh xác minh ngay. Nhiều người dân sống ở hẻm 124 Nơ Trang Long xác nhận họ có trông thấy Sơn mua về hai chiếc thùng xốp đựng nước đá và thuê xe chuyển chúng ra khỏi nhà vào chiều 14/12. Vậy là bóng dáng thủ phạm đã hiện rõ.

Một mặt, CQĐT Công an TP HCM đã triệu tập Châu Hùng Sơn lên làm việc, mặt khác cũng thông báo ngay với Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương để xác định nhân thân nạn nhân. Không cần đợi đến lúc có kết luận của Công an Bình Dương về việc 2 tử thi trong thùng xốp chính  là chị Võ Thị Hoa và anh Trần Quốc Thắng, Châu Hùng Sơn đã phải cúi đầu thừa nhận chính hắn là hung thủ giết người.

Chiều 16/12, PC14 Công an TP HCM đã thực hiện ngay lệnh bắt  khẩn cấp và khám xét nhà Châu Hùng Sơn. Gia đình ông Phạm Văn Tin cũng được thông báo ngay để lên Bình Dương nhận xác thân nhân về để lo hậu sự.

48 tuổi, Châu Hùng Sơn đã hai lần vào tù và mới được trả tự do cách đây hơn 2 năm. Từ đó đến nay, Sơn đã làm nhiều nghề nhưng không có công việc nào ổn định. Sơn khai nhận, do món nợ quá lớn nên y đã lên kế hoạch giết người nhằm xóa nợ.

Ngày 14/12, lợi dụng việc vợ con vắng nhà, y đã dựng lên chuyện trả trước một nửa số nợ để dụ nạn nhân đến nhà, sau đó bắt trói họ, chích điện giết chết nạn nhân và thuê xe chở đi phi tang. Xong xuôi, chiều hôm đó y đã thản nhiên tắm rửa, thay đồ đi ăn đám cưới, xem như không có chuyện gì xảy ra.  --PageBreak--

Ban đầu, tên Sơn ngoan cố khai rằng hắn thực hiện việc giết người chỉ có một mình. Nhưng các cán bộ điều tra cho rằng Sơn ốm yếu, một mình không thể khống chế được cả hai nạn nhân mà không gặp phải sự kháng cự cũng như không bị ai phát hiện. Mãi đến xẩm tối ngày 16/12, Sơn mới cúi đầu thừa nhận còn có 3 đồng phạm khác giúp Sơn trong việc bắt trói nạn nhân. Sau khi 3 người này rời khỏi nhà, tên Sơn mới nối dây điện chích vào tay, chân, mặt của hai nạn nhân để giết chết họ.

Từ lời khai của hung thủ, CQĐT đã bắt thêm 3 đối tượng là Đoàn Văn Hai, 19 tuổi, dân quân phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2; Nguyễn Xuân Công, 19 tuổi, ngụ ở đường Lê Văn Thịnh, quận 2 và Thạch Điền Long, 20 tuổi, quê ở Trà Vinh nhưng hiện đang phục vụ tại một quán karaoke ở Cát Lái, quận 2.

Từ nhiều năm trước, Châu Hùng Sơn đã thuê nhà ở cạnh nhà Nguyễn Xuân Công  nên hai đối tượng này quen biết nhau. Cùng tuổi, ở cùng địa bàn  nên Công, Long và Hai thường chơi chung với nhau. Cả 3 đối tượng này đều chưa có công việc ổn định. Qua tên Công, Châu Hùng Sơn đã làm quen với hai đối tượng còn lại.

Khi nảy ra ý định giết chủ nợ, Sơn đã điện thoại gọi Công, yêu cầu đối tượng này rủ hai người bạn đến uống cà phê với y tại một quán trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2. Tại đây, Sơn bịa ra một câu chuyện rằng có người nợ y 600 triệu đồng nhưng không chịu trả, đề nghị 3 tên Công, Long, Hai giúp sức bắt trói giúp để dằn mặt, khiến người này sợ phải sớm trả nợ. Khi thấy 3 gã trai trẻ thoáng ngần ngừ, tên Sơn trấn an: "Không sao đâu, trói họ trong nhà tao thôi, chẳng ai biết đâu. Tao đâu có ngu mà gây án giết người tại nhà để phải đi tù".

Trưa 14/12, Sơn đưa 3 tên đồng phạm về phục kích trong nhà y. Khi chị Hoa và anh Thắng đến, ngồi nói chuyện được một lát thì Sơn ra hiệu cho 3 tên nhảy ra. 2 đối tượng Công và Long ôm cứng 2 nạn nhân để cho tên Hai dùng băng keo trói và bịt miệng họ lại. Sợ hãi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, chị Hoa và anh Thắng hầu như không có sự chống cự nào, chỉ kêu ú ớ trong miệng nên người dân chung quanh không hề hay biết.

Xong việc, tên Sơn đưa cho Đoàn Văn Hai 400 ngàn đồng để 3 tên đi uống cà phê. Chiều hôm đó, vợ Sơn đã đến tận nhà Nguyễn Xuân Công, đưa thêm 3 triệu đồng bảo là của Sơn gửi. Khi Công, Hai và Long gọi điện lại cho Sơn, tên này thông báo là "việc xong rồi, tao thả họ ra rồi".

Khi đọc báo, thấy có thông tin về việc 2 xác chết bỏ trong thùng xốp được phát hiện ở Bình Dương, Đoàn Văn Hai có nói lại với Nguyễn Xuân Công và Thạch Điền Long. Cũng như Hai, 2 kẻ còn lại cũng chẳng bày tỏ ý kiến gì. Với 3 triệu đồng tiền công nhận được, chúng vẫn điềm nhiên rủ nhau đi nhậu và bị bắt ngay tại bàn nhậu.

Khác với tên chủ mưu Châu Hùng Sơn, 3 đối tượng đồng phạm đều khai báo khá thành thật và trùng khớp nhau. Nhưng thật đáng tiếc, dù đã dự một phần vào một tội ác tày trời, cả 3 vẫn tỏ ra khá lạnh lùng khi cho rằng chúng chỉ vô tư "đi giúp ông Sơn bắt trói, dọa dẫm người ta" chứ không hề biết đến chuyện giết người.

Đoàn Văn Hai khai rằng, 3 tên chỉ "giúp" chứ không "làm thuê" cho tên Sơn. Bản thân Hai đang là dân quân phường, buổi chiều đang theo học bổ túc cấp III. Khi được hỏi tại sao sau khi đọc báo, biết tin về 2 xác chết, Hai lại chỉ thông tin lại cho 2 đồng phạm Công và Long mà không báo ngay cho Công an, Đoàn Văn Hai vẫn nại rằng tại y "không chắc chắn, vả lại tại lu bu công chuyện nên quên mất" (!?).

Cũng vì "quên mất" nên cách đây chừng một tháng, khi cùng lực lượng dân quân phường Thạnh Mỹ Lợi truy bắt một nhóm thanh niên càn quấy đánh chém nhau, Hai có thu được một thanh mã tấu nhưng "quên" không giao nộp mà đem về nhà cất giữ. Mẹ của đối tượng này phát hiện được đã đem cất, khi công an vào khám nhà sáng 17/12, bà mới đem ra nộp.

Chưa hết, Đoàn Văn Hai còn lấy trộm một trái lựu đạn giáo cụ quân sự của phường để khoe với nhóm bạn của mình như một thứ đồ chơi. Một lần trong khi uống cà phê, Hai điềm nhiên đem trái lựu đạn mô hình ra... cưa, khiến cả quán được một phen nhốn nháo.

Vì biết Hai đang là dân quân nên vụ việc sau đó đã không bị ai trình báo với chính quyền sở tại. Cuối cùng, những trò đùa, việc "quên" kết thúc khi Đoàn Văn Hai trở thành đồng phạm trong một vụ án mạng nghiêm trọng.

Không hiểu chính quyền và các cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Lợi (cũng như nhiều địa phương khác) sẽ "rút kinh nghiệm" như thế nào trước việc tuyển chọn, sử dụng và giáo dục nhân viên phục vụ cơ quan công quyền có ý thức luật pháp quá "đơn giản" như trường hợp Đoàn Văn Hai? Riêng đối tượng này, khi đã tra tay vào còng thì hết sức lo sợ, luôn hỏi thăm cán bộ điều tra về mức án. Hai sợ đến nỗi, trưa 17/12, khi cơm hộp được đưa vào, y cũng không ăn nổi dù từ buổi nhậu dở tối hôm trước đến lúc đó y vẫn chưa ăn gì?

Tại CQĐT, đối tượng Thạch Điền Long luôn miệng "không ngờ ông Sơn ác đến vậy" và "tưởng chỉ hù chơi chứ biết chết người thì bố em có bảo, có thuê bao nhiêu  em cũng không dám tham gia". Long khẳng định là "sẽ khai hết, không khai bây giờ thì đợi đến bao giờ". Riêng Nguyễn Xuân Công thì ngồi như phỗng, ruồi bu không buồn đuổi, vì vừa sợ vừa ân hận.  Công vừa cưới vợ chưa lâu, vợ đang mang bầu. Khi biết tin Công bị bắt, người vợ sợ quá đã xỉu ngay tại chỗ.

Chị Mai, vợ Sơn cũng khai rằng chị biết Sơn có nợ 600 triệu đồng nhưng hoàn toàn không biết gì về hành vi phạm tội của chồng. Chiều 14/12, sau khi cùng 2 đứa con đi phục vụ đám cưới về, chị thấy trong nhà vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì khả nghi. Việc đưa tiền cho Công, chị Mai cũng không hỏi đó là tiền gì. Tối hôm đó, chị vẫn thấy Sơn ung dung đi dự đám cưới nên không hề nghi ngờ gì chuyện giết người đã diễn ra ngay trong ngôi nhà đang ở.

Chỉ trong vòng 48 giờ, gần như toàn bộ chân tướng của vụ trọng án đã được làm rõ, hung thủ và những kẻ đồng phạm đều đã bị bắt. Ngay cả các cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm cũng không tránh khỏi rùng mình bởi tội ác diễn ra quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Hậu quả của nó là bao nhiêu gia đình tan nát. Riêng gia đình chị Võ Thị Hoa đã có 3 đứa trẻ mất mẹ mà đứa nhỏ nhất chỉ mới lên 7 tuổi!

Nguyễn Đức
.
.
.