Kết luận điều tra về cái chết của chuyên gia vũ khí David Christopher Kelly
Sau một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng (hơn 4 năm sau cái chết và 3 năm sau kết luận điều tra), ngày 25/2/2007, tên tuổi của Tiến sĩ David Christopher Kelly, chuyên gia vũ khí lại được dư luận Anh nhắc tới khi ông Beck, nghị sĩ đảng Dân chủ tự do vừa có cuộc trả lời trên kênh truyền hình số 2 của BBC.
Ông Beck cho biết ông mới nhận được một bản báo cáo kết quả điều tra khá đầy đủ chứng cứ chứng minh, chuyên gia vũ khí David Christopher Kelly chết không phải do tự sát, mà bị ám sát!
Một trong những nguyên nhân khiến dư luận Anh đặc biệt quan tâm tới cái chết của chuyên gia vũ khí David Christopher Kelly, bởi chuyện này xảy ra sau quyết định rút quân khỏi Iraq của Thủ tướng Tony Blair và đã có khá nhiều quan chức cấp cao trong và ngoài chính phủ, kể cả Thủ tướng Tony Blair từng bị lôi kéo vào vụ án này.
Theo giới truyền thông, những kết luận điều tra của Thẩm phán Hutton đã giúp Thủ tướng Tony Blair thoát khỏi chỉ trích của dư luận bởi “Tiến sĩ David Christopher Kelly đã tự sát vì cảm thấy bị mất lòng tin của dư luận và muốn thoát khỏi sự săn lùng của báo giới”.
Không những giúp Thủ tướng Tony Blair thoát nạn, Thẩm phán Hutton còn khiến nhiều quan chức cấp cao của Hãng BBC phải ra đi vì bị cho là đã “buộc tội chính phủ một cách không có căn cứ”. Ngoài ra, Phó trưởng ban Tình báo của Bộ Quốc phòng Martin Howard, trợ lý báo chí Bộ Quốc phòng Kate Wilson, thanh tra cảnh sát Peter Coe, nhà khoa học Nicholas Hunt, Tiến sĩ Andy Shuttleworth... cũng từng phải trả lời những chất vấn về sự liên quan đối với chuyên gia vũ khí David Christopher Kelly.

Cảnh sát tại tư gia của tiến sĩ David Christopher Kelly.
Thậm chí chủ Hãng BBC Greg Dyke và Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh MI-6 Richard Dearlove cũng phải ra làm chứng vì có “liên quan ít nhiều” tới cái chết của Tiến sĩ David Christopher Kelly. Chính ông Richard Dearlove từng thừa nhận là đã hiểu sai đối với một bản báo cáo của chính phủ về chương trình vũ khí hủy diệt của
Theo thanh sát viên vũ khí Olivia Bosch, người thường xuyên trò chuyện với Tiến sĩ David Christopher Kelly thì Alastair Campbell, nhân viên phụ trách báo chí của Thủ tướng Tony Blair là một trong những người phải chịu trách nhiệm về cái chết của chuyên gia vũ khí David Christopher Kelly.
Bà Olivia Bosch cho rằng, ông David Christopher Kelly chưa bao giờ tỏ dấu hiệu sẽ tự sát. Những người từng tiếp xúc với ông David Christopher Kelly cũng đồng tình như vậy và cho rằng ông hoàn toàn bình thường trước hôm “tự sát”.
Về phần mình, bà Janice Kelly, vợ ông David Christopher Kelly cho biết, chồng mình đã vô cùng thất vọng khi bị Bộ Quốc phòng phản bội bởi ông bị cho là nguồn tin của bài phóng sự gây tranh cãi về Iraq của Hãng BBC.
Giới truyền thông cho biết, ông David Christopher Kelly từng đề cập tới việc chính phủ của Thủ tướng Tony Blair đã cố tình làm sai lệch những thông tin thu được về
Ông David Christopher Kelly sinh ngày 17/5/1944 tại
Ông David Christopher Kelly là Tiến sĩ, khoa học gia, chuyên gia vũ khí, cố vấn cao cấp của Bộ Quốc phòng và là thành viên trong nhóm thanh sát vũ khí của Liên Hiệp Quốc tại Iraq (đã tới Iraq 36 lần trong 7 năm), là một trong những người lập hồ sơ giúp Chính phủ Anh “kết tội” Tổng thống Iraq Saddam Hussein.
Theo kết quả điều tra của cảnh sát, xác Tiến sĩ David Christopher Kelly được tìm thấy vào hồi 9h20’ sáng 18/7/2003 trong một khu rừng trên đồi Harrowdown, gần Faringdon, Oxfordshire, cách nhà riêng của ông (ở Southmore, Abingdon, Oxfordshire) khoảng 8 km.
Trước đó, bà Janice Kelly đã gọi cho cảnh sát (khoảng 23h45’ ngày 17/7/2003) để thông báo về sự mất tích của chồng mình, và ngay sau khi nhận được tin đã có 70 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ và máy bay trực thăng được huy động để tìm kiếm Tiến sĩ David Christopher Kelly. Qua khám nghiệm tử thi, ông David Christopher Kelly đã “tự tử” bằng cách cắt mạch máu ở tay.
Nhưng theo tài liệu mới thu thập được của Nghị sĩ Beck thì trong ngày 17/7/2003, ông David Christopher Kelly vẫn gửi e-mail cho đồng nghiệp và phóng viên mà mình quen biết để thổ lộ tâm tình, đồng thời cho biết sẵn sàng tới Iraq để tái thanh sát, nhưng “ai đó” đã chặn bước đi “đầy mạo hiểm” của ông
