Huyền thoại điền kinh "không chân" sát hại bạn gái: Ngày Lễ Tình nhân đẫm máu
Ngày 14/2/2013 (theo giờ địa phương), vận động viên điền kinh khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius, nổi tiếng với đôi chân giả bằng thép cacbon, đã bị buộc tội giết người liên quan đến cái chết của cô bạn gái tại nhà riêng ở Pretoria.
Nạn nhân là người mẫu Reeva Steenkamp, 30 tuổi bị bắn 4 phát đạn vào đầu và tay dẫn tới tử vong tại chỗ trong phòng tắm. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục 9mm tại hiện trường, trong khi đó không phát hiện thêm một nghi phạm nào khác ngoài Oscar. Vụ án trở thành một cú sốc rất lớn trong dư luận khi Oscar đang được tung hô là "anh hùng dân tộc" vì liên tiếp tạo nên những kỳ tích trên đường chạy ở Paralympics (Thế vận hội dành cho người khuyết tật).
Ở phiên tòa xét xử ngày hôm sau, Oscar đã bật khóc nức nở, thở nặng nề, tay chân run rẩy và cúi đầu khi công tố lập luận về tội "giết người có chủ ý" đối với anh. Thậm chí luật sư phải đề nghị tòa không cho truyền hình trực tiếp phiên xét xử với lý do thân chủ bị tổn thương về mặt tinh thần và cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho việc bào chữa.
Phán quyết cuối cùng vẫn còn phải chờ tới phiên tòa sẽ diễn ra vào tuần sau. Tuy nhiên, Oscar chắc chắn đã trở thành một kẻ sát nhân dã man và có nguy cơ phải đối mặt với mức án chung thân. Chính sự cố này đã đưa cuộc đời một huyền thoại bước sang bước ngoặt hoàn toàn mới trước viễn cảnh "tu nhân tích đức ở chốn lao tù".
Huyền thoại điền kinh "không chân"
Cuộc đời và sự nghiệp của Oscar Pistorius là một câu chuyện nhiều cảm xúc. Các bác sĩ kết luận anh mắc phải căn bệnh không có xương mác bẩm sinh vô phương cứu chữa. Cho tới năm 11 tuổi, anh đã bị cưa cụt hoàn toàn cả hai chân. Oscar đã khóc hàng trăm lần khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đá bóng, chạy chơi trên đường hoặc làm bất cứ điều gì đó với đôi chân lành lặn, nhưng nỗi đau lớn ấy không thể đánh gục ý chí của anh. Thay vì tự thu mình vào bóng tối, anh xin cha mẹ đưa đến bệnh viện để tìm kiếm cơ hội "khôi phục" đôi chân. Chuyện tái tạo xương mác dĩ nhiên là vô vọng, song các bác sĩ đã giúp Oscar một đôi chân sợi cácbon rất bền và vừa vặn để tập chạy hàng ngày.
Oscar phải tập đi trên đôi chân giả nhưng không bao giờ muốn bị coi là người tàn tật và lao vào luyện tập với giấc mơ được sánh vai với các vận động viên bình thường. Hơn 10 năm miệt mài trên đường chạy, Oscar muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng những người không may bị khuyết một phần cơ thể như anh vẫn có quyền mơ đến mọi đỉnh cao. Anh đã chạy nhiều đến mức điểm tiếp xúc giữa cơ đùi với đôi chân tứa máu đầy đau đớn. Có những lúc sự mệt mỏi quá độ về thể xác thậm chí khiến anh phải ngã gục ngay trên đường chạy, nhưng Oscar đã vượt qua tất cả bằng thần kinh thép và nghị lực phi thường.
Oscar trở nên nổi tiếng khắp thế giới kể từ khi anh bước ra đấu trường Paralympic 2004 và giành mọi huy chương vàng ở những cự ly chạy quan trọng nhất. Anh tiếp tục thống trị trên đường chạy năm 2008 và 2012, đem về những cơn mưa vàng, bạc cho đoàn thể thao người khuyết tật Nam Phi. Oscar bất khả chiến bại trong các cuộc thi Paralympics, nhưng năm 2008 lại bị kiện vì một số vận động viên khác cho rằng chân giả cho anh lợi thế.
Anh dám đấu tranh với Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) và buộc tổ chức này phải định nghĩa lại về sự khuyết tật. Đó là cuộc đấu tranh tốn kém, gây nhiều tranh cãi và kết thúc ở Tòa án Thể thao quốc tế (CAS), nơi Pistorius chiến thắng. Sau đó, Oscar đã vượt qua thành tích chuẩn A tại giải vô địch thế giới tổ chức năm 2011 để chính thức giành vé dự Thế vận hội London 2012. Từ đây, một chương mới của thể thao thế giới đã mở ra khi anh trở thành vận động viên khuyết tật đầu tiên trong lịch sử dự một kỳ Olympic.
Được mệnh danh là "người không chân", Oscar đã "chạy" vào đến vòng bán kết cự ly 400m ở Olympic 2012. Dù không thể giành được một tấm huy chương sau đó, anh vẫn khoác lên mình lá cờ Nam Phi. Anh ăn mừng tấm huy chương của riêng anh, tấm huy chương có ý nghĩa không kém gì những kỷ lục thế giới hay Olympic đã được thiết lập bởi những siêu sao lừng danh khác. Chiến thắng này đã đưa Oscar vào danh sách 100 nhân vật giàu ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Một quan chức của IAAF đã ví von: "Nếu coi Usain Bolt là một siêu nhân tại Thế vận hội thì Oscar chính là siêu nhân ở đấu trường Paralympic".
Lễ Tình nhân đẫm máu
Vậy nhưng, bi kịch cuộc đời Oscar đã xảy ra vào đúng ngày Lễ tình nhân. Khoảng 4h sáng ngày 14/2 (theo giờ địa phương), cảnh sát vùng
![]() |
|
Oscar đã sát hại cô bạn gái Reeva ngay tại căn hộ của anh vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2. |
Truyền thông địa phương loan tin "người không chân" đã nhầm tưởng bạn gái là kẻ trộm đột nhập vào nhà nên nổ súng qua một cửa sổ ở phòng tắm để tự vệ. Nhiều nguồn tin cho rằng Oscar có thể bị bệnh hoang tưởng khi luôn có cảm giác bị ai đó đột nhập vào nhà. Thậm chí anh nhiều lần xách súng xuống cầu thang chỉ vì những tiếng động lạ hoặc tiếng động của máy giặt. Bản thân Oscar trong một cuộc phỏng vấn với tờ Dailymail (Anh) năm 2012 đã khoe rằng, anh trang bị khá nhiều vũ khí trong nhà và luôn đi ngủ với một khẩu súng ngắn để bên cạnh.
Một nghi vấn khác từ phía cảnh sát khiến người hâm mộ sửng sốt và làm rung chuyển Nam Phi. Cảnh sát khẳng định rằng, tin đồn Oscar Pistorius đã nhầm lẫn khi nổ súng bắn bạn gái là không rõ ràng. Họ cho biết một số nhân chứng đã nghe tiếng cãi vã dữ dội, la hét trước khi nghe tiếng súng tại khu căn hộ và có thấy Reeva ở cùng Oscar vào thời điểm đó. Họ cho rằng anh đã cố tình dùng súng để sát hại cô bạn gái. Tuy nhiên, những tin nhắn trên Twitter gần đây giữa Oscar và Reeva không hề xuất hiện những tranh cãi, còn những người quen lại cho rằng đôi uyên ương này đang thực sự hạnh phúc và nhiều lần từng đề cập đến chuyện kết hôn và sinh con.
Trong khi đó, luật sư biện hộ liên tục phủ nhận khi cho rằng vụ nổ súng xuất phát từ sự nhầm lẫn không đáng có của Oscar vì "quá nhạy cảm trước tiếng động lạ". Gia đình và công ty quản lý của vận động viên này sau đó khẳng định anh đã phản bác các dẫn chứng của tòa "một cách mạnh mẽ nhất". Các công tố viên khẳng định tại tòa rằng họ đang tranh luận xem vụ sát hại có được chuẩn bị từ trước hay bột phát. Điều này quyết định việc mức án sẽ được tuyên trong phiên tòa diễn ra tuần sau.
Theo luật pháp Nam Phi, nếu tìm được bằng chứng chứng minh vụ nổ súng không có chủ đích, Pistorius có thể nhận án nhẹ hơn, thậm chí chỉ bị khiển trách. Tuy nhiên, nếu bị kết án chung thân với tội danh giết người có chủ ý, Oscar sẽ phải ngồi tù ít nhất 25 năm cho tới khi may mắn nhận được quyết định giảm án ở tuổi 51.
Dấu chấm hết cho một tài năng
Với tên tuổi nổi bật toàn cầu và các nguồn tài trợ hậu hĩnh, Oscar Pistorius sống trong khu vực giàu nhất ở thủ đô Nam Phi, và chiếm trọn tình cảm của những cô gái chân dài nóng bỏng. Ủy ban Paralympic quốc tế đã đầu tư khá nhiều để biến anh thành gương mặt của họ, tạo nên sức lôi cuốn cho các cuộc tranh tài của những vận động viên khuyết tật.
Nhưng có một sự thật phũ phàng rằng mọi người không mấy quan tâm đến thể thao cho người khuyết tật. Dường như người ta chỉ quan tâm đến mỗi Oscar với những câu chuyện "có thể bán ra tiền" của anh: cưa chân từ khi 11 tuổi vì sinh ra đã không có xương mác, cuộc chiến pháp lý với IAAF, chạy thắng ngựa đua hay vụ tai nạn xuồng cao tốc khiến anh bị khâu gần 200 mũi năm 2009.
![]() |
| "Người không chân" cũng nổi tiếng về độ chịu chơi khi từng có quan hệ tình cảm với nhiều người đẹp tóc vàng. |
Ngôi sao điền kinh người Nam Phi này cũng nổi tiếng về... độ “chịu chơi”, từng có quan hệ tình cảm với 7 người đẹp tóc vàng nóng bỏng, bao gồm cả siêu mẫu người Nga Anastassia Khozissova, siêu mẫu xinh đẹp Melissa Rom của Nam Phi và Chanelle du Plessis. Reeva chẳng phải là ngoại lệ khi được Oscar để mắt tới trong một bữa tiệc hồi tháng 11/2011. Nhanh chóng công khai yêu đương, họ được xem là "cặp đôi vàng" của Nam Phi.
Reeva là một người mẫu có tiếng, từng xuất hiện trên tạp chí lừng danh dành cho đàn ông FHM trong top 100 phụ nữ gợi cảm nhất thế giới. Cô cũng có bằng luật và được bạn bè và người thân đánh giá là "thiên thần", ngọt ngào và hiền lành. Có những điều tiếng cho rằng, cặp trai tài gái sắc không thực sự hòa thuận nhưng trong chia sẻ cuối cùng trên mạng xã hội Twitter, Reeva bày tỏ sự háo hức khi sắp sửa đến ngày Lễ tình nhân. "Các bạn đã chuẩn bị những gì cho tình yêu của mình trong ngày tình nhân. Đó nên là một ngày yêu thương ngập tràn cho tất cả mọi người". Tuy nhiên, ngày lễ tình yêu của cô lại kết thúc trong bị kịch đau lòng.
Vụ Oscar bị buộc tội giết người đã khiến một cuộc khẩu chiến về tính cách của siêu sao Paralympic này theo hai hướng đối lập rõ rệt. Cô bồ cũ Samantha Taylor viết một cách tin tưởng trên Facebook rằng: "Tôi rất mừng vì tôi đã an toàn và thoát được khỏi tên hám gái đó". Cô cũng không ít lần tìm cách xuất hiện trên báo chí bằng những tiết lộ về "mảng đen tối của Oscar" sau khi hai người chia tay.
Cuộc tình với "người không chân" kéo dài một năm rưỡi, và khi chia tay cô đã xuất hiện trên một tờ báo của Nam Phi úp mở rằng: "Oscar thực sự không như những gì mọi người nghĩ". Và khi được hỏi về mối quan hệ mới của Oscar với người mẫu Reeva Steenkamp, cô lớn tiếng: "Oscar luôn đối xử kiểu đó với phụ nữ. Cô ta không phải người duy nhất của anh ta trong lúc này".
Tuy nhiên, một cô bồ cũ khác có tên Jenna Edkins lại một mực bảo vệ Oscar Pistorius: "Tôi nghĩ cần phải để anh ấy giải thích chứ không nên vội kết luận về sự việc". Edkins còn gửi tới gia đình của người yêu cũ sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc: "Tôi đã hẹn hò với Pistorius trong 5 năm nhưng chưa một lần anh ấy làm tôi có một cảm giác lo sợ. Ngược lại tôi luôn được anh và gia đình yêu thương và hỗ trợ".
Oscar Pistorius "ngã ngựa" theo cái cách chẳng ai ngờ đến nhất, khiến làng thể thao người khuyết tật sẽ phải tiếp tục đứng lên mà không có anh. Đây là cú sốc lớn thứ hai đánh gục làng thể thao thế giới không lâu sau khi vận động viên đua xe đạp Lance Armstrong thú nhận sử dụng doping. Theo Reuters, ngay sau khi cảnh sát xác nhận vụ án, kênh truyền hình cáp lớn nhất của Nam Phi M-Net đã lập tức hủy bỏ chiến dịch quảng cáo với anh. "Với sự tôn trọng và cảm thông với tang quyến, M-Net quyết định dừng các chiến dịch quảng cáo với Oscar Pistorius và có hiệu lực ngay lập tức", phía M-Net tuyên bố.
Trong khi đó, công ty sản xuất đồ thể thao nổi tiếng Nike tại Nam Phi dù từ chối bình luận về sự hợp tác với Oscar sau vụ án chấn động, nhưng một số hình ảnh liên quan đến nhãn hàng trên tài khoản Twitter của vận động viên này lập tức bị gỡ bỏ. Đại diện Nike tại Nam Phi nhấn mạnh: "Ở thời điểm này, vụ việc đang được điều tra nên chúng tôi không nói về việc tài trợ. Đó thực sự là một sự cố hết sức bi thảm".
Nike là nhà tài trợ chính cho Oscar Pistorius và "người không chân" từng nhiều lần xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của công ty này từ năm 2008. Một số công ty lớn khác cũng đang xem xét lại việc hợp tác với Oscar Pistorius, với quan điểm chung là họ không muốn bị "người hùng hóa tội đồ" này làm ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu tại thị trường Nam Phi hay các quốc gia khác trên thế giới…


