Hung thủ sát hại bà chủ quán cà phê Hương Sen

Thứ Năm, 30/08/2012, 16:00

Sáng sớm ngày 24/8, chỉ sau hơn một ngày khẩn trương điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được hung thủ sát hại chị Phạm Thị Xuân Hoa (SN 1963, trú tại 24 ngõ 9 phố Ô Cách, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), chủ quán cà phê Hương Sen.

I. Khoảng 15h30 ngày 22/8/2012, nhiều người dân trú tại phố Trường Lâm (Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện bà chủ xinh đẹp của quán cà phê Hương Sen (số 24 phố Trường Lâm) nằm chết trên vũng máu.

Người dân gần hiện trường kể lại, khi một số khách đến uống cà phê gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, chủ nhà cho bà Hoa thuê địa điểm kinh doanh cà phê là bà Âu Thị Hiền (ở phía sau quán) đã vào kiểm tra. Tại khu vực nhà vệ sinh tầng 1, bà Hiền phát hiện chủ quán Phạm Thị Xuân Hoa đã bị sát hại dã man trong tình trạng ngồi bệt trên sàn dựa lưng vào tường,  cổ phải có vết cắt chảy máu.

Nhận được tin báo từ nhân dân, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Long Biên cùng Công an phường Đức Giang lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra. Công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường nhanh chóng được triển khai.

Hiện trường là quán cà phê có diện tích khoảng gần 30m2, là gian nhà phía ngoài thuộc khu nhà của vợ chồng ông Nguyễn Hồng Căn, bà Âu Thị Hiền tại ngõ 9 phố Ô Cách, phía trước giáp phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên. Vào thời điểm phát hiện vụ việc, cửa xếp sắt của quán được mở đẩy ra hai bên đủ một người đi. Hai chậu cây cảnh thường ngày để hai bên cửa được kéo lại để giữa lối đi.

Căn cứ lời khai của người nhà nạn nhân, sơ bộ xác định sau khi gây án, hung thủ đã lấy đi 1 nhẫn vàng 3 chỉ, một đôi bông tai vàng trên người nạn nhân. Hung thủ cũng đã lục soát lấy đi 2 điện thoại di động và tiền. Từ kết quả khám nghiệm trên, Cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Kết quả khám nghiệm hiện trường đã thu được nhiều dấu vết quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo bà Hiền, khi bà vào tìm chủ quán, điện trong nhà tắt nhưng điện ở nhà vệ sinh bật sáng. Khu vực cửa nhà vệ sinh có nhiều vết máu. Nạn nhân chết trong tư thế ngồi trên xí bệt, dựa lưng vào tường. Nạn nhân mặc bộ quần áo ngủ thấm nhiều máu. Trên người nạn nhân có một vết thương duy nhất tại vùng cổ phải được xác định là vết cắt dài và sâu làm đứt động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh. Trong nhà vệ sinh có một số xô nhựa đựng nước lẫn nhiều máu.

Những dấu vết để lại hiện trường cho thấy nhiều khả năng nạn nhân bị hung thủ tấn công từ phía sau, dùng dao cắt vào vùng cổ rồi kéo xác vào nhà vệ sinh. Thời điểm nạn nhân bị sát hại được xác định vào  đầu giờ chiều cùng ngày. Nạn nhân bị giết sau bữa ăn cuối cùng khoảng 1 giờ.

II. Có mặt tại nhà mẹ đẻ của chị Hoa (ngõ 2 phố Ô Cách, Long Biên, Hà Nội) chúng tôi có thể cảm nhận được nỗi bi thương khi người mẹ tuổi gần đất xa trời mất đi cô con gái thân yêu. Bà Nguyễn Thị Chiến cứ ngất lên ngất xuống khi nhớ lại cái phút giây hãi hùng ấy.

Cố gượng dậy, bà Chiến kể: Khoảng 16h ngày 22/8, bà đang ở nhà thì có người hàng xóm hớt hải chạy đến gọi bà ra quán của chị Hoa ngay. Bà lật đật chạy ra thì đã thấy người ta xúm đông xúm đỏ trước quán cà phê của con gái mình rồi. Bước nhanh qua dãy bàn ghế, bà suýt ngất khi thấy chị Hoa nằm gục trên vũng máu. Bà vừa khóc vừa quay sang nhờ mọi người xem con mình còn sống không, để gọi cấp cứu. Các y bác sĩ cũng có mặt ngay lúc đó, song không thể làm gì được nữa vì chị Hoa đã tắt thở.

"Sau đó lực lượng công an đã có mặt, đưa con tôi vào nhà xác tiến hành khám nghiệm pháp y. Đến sáng nay (23/8) thì mới liệm. Sao con tôi lại chết đau đớn thế hả chú ơi…" - giọng bà Chiến lạc cả đi vì nỗi mất mát quá lớn.

Cùng lúc, có rất nhiều người hàng xóm sang chia buồn với gia đình. Ai cũng bày tỏ nỗi xót xa trước cái chết thương tâm của chị Hoa.

Bà Chiến cho biết: Năm 1957, bà theo chồng về Gia Lâm. Chồng bà dạy học tại trường Việt Hưng. Ít lâu sau thì ông mất, bà ở vậy nuôi 3 con ăn học. Chị Hoa sau khi học hết bổ túc văn hóa thì sang lao động ở Liên Xô. Sau 4 năm ở nước ngoài, chị về Việt Nam và lập gia đình. Đến năm 1989 thì sinh cháu Yến. Cháu được ít tuổi thì chị Hoa và chồng đưa nhau ra tòa ly dị. Từ đó chị ở vậy nuôi con tới bây giờ.

Mẹ của nạn nhân Phạm Thị Xuân Hoa.

Để có tiền nuôi con, chị Hoa thuê một ngôi nhà ở phố Ngô Gia Tự để mở quán bán cà phê. Năm 2008, khi đường Ngô Gia Tự được mở rộng, chị Hoa chuyển vào thuê nhà số 24 phố Trường Lâm. Từ ngày chuyển vào trong thì thu nhập bị giảm, vì ít khách hơn.

Mở quán có một mình, nên chị Hoa thường phải nhờ mẹ rất nhiều. Hàng ngày 7h sáng bà Chiến lụi cụi đun nước, mang ra quán cho con. Rồi thì các loại hoa quả con gái nhờ gì là bà mua nấy. Trưa bà nấu cơm, rồi mang cặp lồng cho con. Buổi tối chị Hoa không về nhà mà nghỉ luôn trên gác xép tại quán.

Sáng hôm xảy ra sự việc, bà Chiến và cháu gái vẫn ngồi chơi ở đó. Đến khoảng gần 11h, hai bà cháu về nhà nấu cơm. Chẳng ngờ đến chiều thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Yến công tác tại Điện lực Long Biên, mỗi tháng phải đi thu tiền điện khoảng hơn chục ngày. Vì quán vắng khách nên những lúc ấy chị Hoa hay cùng con đi thu tiền điện. Hai mẹ con quấn quýt lắm. Chính vì thế, từ khi nghe tin mẹ mất đến giờ Yến vẫn ngất lên ngất xuống.

Cũng theo bà Chiến, chị Hoa là người rất hiền lành, hòa nhã chẳng bao giờ cãi nhau với ai. Chị Hoa rất sợ cãi nhau, sợ bất đồng với mọi người. Từ khi chia tay chồng, chị Hoa không muốn đi bước nữa bởi chị sợ cảnh "rổ rá cạp lại", để con cái khổ sở nên vẫn ở vậy.

"Nó là đứa xinh xắn, thích ăn diện. Nó cũng rất sạch sẽ, không chịu được bẩn thỉu. Suốt từ khi xảy ra sự việc, gia đình cũng cố chắp nối các nghi vấn, nhưng gần đây nó chẳng có biểu hiện gì lạ cả, vài hôm trước nó vẫn còn đi du lịch. Quán cũng vắng khách, nên thỉnh thoảng nó chỉ đi thu tiền điện giúp con gái rồi về, không có mâu thuẫn với ai".

"Hoa có nuôi một con chó mười mấy năm. Con chó khôn lắm, chỉ cần hễ ai chạm vào người chủ là nó chồm lên. Nhưng cách đây chừng nửa tháng con chó tự nhiên chết. Chị Hoa cứ khóc thương nó mãi. Giá mà con chó còn sống thì có khi cái Hoa đã không bị thế này…" - bà Chiến lại khóc.

Bà Nguyễn Thị Xuân, tổ phó tổ dân phố 6A (nơi chị Hoa sinh sống) cho biết, mặc dù kinh doanh quán cà phê nhưng rất lành mạnh từ trước tới nay chị Hoa chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi nhau, hay đánh lộn.

"Chị Hoa chấp hành nghiêm chỉnh các vấn đề về thuế má, giờ giấc kinh doanh. Trước nay ở quán chưa có hiện tượng gì về đánh ghen hay vấn đề gì thuộc về tình ái", bà Xuân cho biết.

Được sự chỉ đạo tích cực, kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng tổ chức rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, dựng lên những đối tượng liên quan. Nhiều tổ công tác cũng được triển khai để nhanh chóng truy tìm đối tượng tình nghi.

Đến 3h sáng ngày 24/8, tại Tuyên Quang, lực lượng điều tra Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ án mạng trên là Triệu Quân Sự (21 tuổi, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Bước đầu cho thấy hung thủ không có quan hệ quen biết trước với nạn nhân. Hung thủ cũng khai giết chị Hoa để cướp tài sản. Sáng 24/8, hung thủ đã được lực lượng điều tra di lý từ Tuyên Quang về Hà Nội

M.Tiến - H.Vũ
.
.
.