Hành trình phá vụ án Cát Tường
Ngày 22/10 vừa qua, dư luận cả nước rúng động trước vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm tử vong chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, trú tại phố Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ - rồi mang thi thể của chị vứt xuống sông Hồng. Lực lượng điều tra hình sự, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức điều tra, làm rõ vụ án trong vòng chưa đầy 72 giờ. Vụ án này cũng được ghi nhận là một trong số những vụ điển hình về sự phức tạp cũng như tính chất nghiêm trọng, dã man của kẻ thủ ác…
>> Vụ bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàng: Ai chịu trách nhiệm?
>> Phẫu thuật nâng ngực: Đừng để mọi chuyện xảy ra khi quá muộn
I. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/10, chúng tôi có mặt tại cầu Thanh Trì (nối giữa huyện Thanh Trì và quận Long Biên, TP Hà Nội) trực tiếp chứng kiến lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành dẫn giải đối tượng Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi trú tại xóm 6A Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) ra khu vực mà hắn đã ném xác chị Huyền xuống dòng nước xiết trước đó 3 ngày.
Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Tường miêu tả từ khi dừng xe, rồi mở cửa, kéo lê thi thể chị Huyền rồi thả xuống mà tôi không khỏi rùng mình sởn gai ốc. Có lẽ từ sau vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết người yêu (xảy ra vào tháng 5/2010) cho đến giờ, TP Hà Nội mới lại xảy ra một vụ trọng án mà thủ phạm là một trí thức có hành vi che giấu, phi tang nạn nhân một cách tàn độc đến như vậy!
Trở lại vụ án trên, khoảng 23 giờ ngày 19/10, anh Vũ Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại tổ 9 phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) trên đường về nhà, đến khu vực đường Cổ Linh (Thạch Bàn, Hà Nội) thì phát hiện có một chiếc xe máy Honda Lead màu đen, BKS 30K2-8747 bị đổ nghiêng trái trên vỉa hè, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa. Lúc này chiếc xe đã tắt máy, ở móc treo có một túi xách nhỏ.
Sau khi tìm kiếm xung quanh không có ai, anh Tuấn đã gọi thêm hai người bạn đến rồi mở túi ra xem. Trong túi có một điện thoại Nokia màu đỏ, 2 thẻ ATM, 1 CMND mang tên Lê Thị Thanh Huyền. Anh Tuấn đã lấy điện thoại di động gọi vào số gần nhất thì gặp anh Nguyễn Hữu Huy (40 tuổi, trú tại 36 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi nghe anh Tuấn thông báo đặc điểm xe và các vật dụng thì anh Huy xác định đó là tài sản của chị Huyền - vợ anh. Ngay sau đó, anh Huy đã đến Công an phường Thạch Bàn trình báo.
Nhận được tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an quận Long Biên và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tổ chức điều tra.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 19/10, chị Huyền đi làm bằng chiếc xe Honda Lead, cho đến khoảng 20 giờ cùng ngày vẫn không thấy về nhà. Anh Huy đã nhiều lần gọi vào máy của vợ song không thể liên lạc được. Hết sức lo lắng, anh Huy cùng nhiều người thân trong gia đình đã bổ đi tìm khắp nơi. Thậm chí anh còn đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook để nhờ tìm giúp.
Một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm Phòng PC45 cho chúng tôi biết. Sau khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ, Cơ quan điều tra ban đầu xác định hiện trường chiếc xe máy chỉ là hiện trường phụ của vụ án (nếu có). Cơ quan Công an cũng loại trừ đây là vụ án giết người cướp của, vì chiếc xe Lead cùng đồ đạc, tài sản vẫn còn nguyên. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này là tìm tung tích chị Huyền.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng PC45 chỉ đạo lực lượng điều tra đã chia làm nhiều tổ, tiến hành rà soát các mối quan hệ của chị Huyền, các khối mâu thuẫn. Sau một thời gian, Cơ quan Công an xác định trong các quan hệ công việc, gia đình, bạn bè… của chị Huyền đều không thấy nổi lên mâu thuẫn nào đủ để khiến cho chị bị bắt cóc hoặc sát hại. Do đó, công tác điều tra nhanh chóng được chuyển sang một hướng khác.
|
| Tư trang của chị Huyền cùng chiếc xe máy bị vứt tại đường Cổ Linh nhằm tạo hiện trường giả. |
Lúc này, gia đình chị Huyền có cung cấp một thông tin quan trọng là thỉnh thoảng chị vẫn nửa đùa nửa thật là sắp tới chị sẽ đi giải phẫu thẩm mỹ, để "cứu vãn tuổi thanh xuân". Người em ruột của chị cũng cho biết có lần chị Huyền bảo sẽ đi làm đẹp tại một spa trên phố Xã Đàn. Lập tức, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự bủa đi rà soát; không chỉ các thẩm mỹ viện trên phố Xã Đàn và hàng trăm cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ khác trên địa bàn thành phố.
Kết hợp với việc dựng lại những di biến động của chị Huyền, Cơ quan điều tra phát hiện chị Huyền đã có mặt tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội). Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cho đến tối ngày 21/10 Cơ quan Công an đã xác định việc chị Huyền đến đây hút mỡ, nâng ngực rồi bị tử vong vào ngày 19/10.
Các lời khai của nhân viên thẩm mỹ viện, của các nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, các tài liệu điều tra… đều chụm lại một điểm. Trên cơ sở đó, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm. Đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (23 tuổi, trú tại số 4 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - bảo vệ của thẩm mỹ viện.
Sau khi Nguyễn Mạnh Tường khai nhận hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm toàn bộ cơ sở thẩm mỹ viện nơi xảy ra sự việc, dựng vị trí vứt xác nạn nhân. Bước đầu ghi nhận toàn bộ diễn biến hiện trường và nơi vứt tử thi tương đối phù hợp với lời khai của các đối tượng có liên quan. Những lời khai của Nguyễn Mạnh Tường cho thấy đối tượng có ý thức trong việc xóa dấu vết một cách có hệ thống như thu dọn thẩm mỹ viện, vứt xác nạn nhân xuống sông phi tang, bỏ lại xe máy của nạn nhân trên đường để tạo hiện trường giả.--PageBreak--
II. 19 giờ 30 phút ngày 22/10, Nguyễn Mạnh Tường được dẫn giải về trụ sở Phòng PC45 (số 7 phố Thiền Quang, Hà Nội). Trước đó, có rất đông nhà báo của các báo đài đã trực chờ ở đây để chụp ảnh, đưa tin...
Có mặt tại Đội Điều tra trọng án, lúc này tôi mới có thời gian tiếp cận với Tường. Khác với vẻ mảnh mai, nho nhã mà tôi xem trên website của thẩm mỹ viện Cát Tường, trước mặt chúng tôi là một người đàn ông cao lớn, bệ vệ. Trong khoảnh khắc hiếm hoi được tiếp cận Tường, tôi thấy Tường có một vẻ điềm tĩnh hiếm gặp. Tường nghe một cách chăm chú những lời của Đại tá Giáp, thỉnh thoảng chỉ lấy tay xoa mặt một chút, song tịnh không có một giọt nước mắt!
Xem qua hồ sơ lý lịch của Tường, không chỉ riêng tôi mà nhiều cán bộ PC45 cũng cho rằng, Tường là một người đàn ông có tài. Tường đã từng tốt nghiệp xuất sắc tại Trường đại học Y Hà Nội, đã đạt học vị Thạc sĩ Y khoa. Nguyễn Mạnh Tường từng làm việc tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Tường cũng bỏ tiền túi để tham gia các khóa đào tạo về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ tại các nước có ngành công nghệ thẩm mỹ phát triển như Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ …
Tuy vậy, thật tiếc cho Tường khi chỉ một phút không làm chủ được bản thân, Tường đã biến mình thành người mất hết y đức. Tường đã quên Lời thề Hippocrates để gây nên nỗi đau không chỉ cho gia đình chị Huyền mà cả cho chính gia đình Tường.
Những lời khai ban đầu của Tường tại Cơ quan Công an khiến cho những người đã (hoặc đang có ý định) giải phẫu thẩm mỹ phải lập tức xem lại mình.
Khoảng tháng 4/2013, Nguyễn Mạnh Tường thành lập Thẩm mỹ viện Cát Tường. Cơ sở của Tường có khoảng 20 nhân viên, đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng chưa có giấy phép của Sở Y tế TP Hà Nội về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên Tường vẫn tiến hành các hoạt động hút mỡ, nâng ngực cho khách.
|
Theo lãnh đạo Phòng PC54 Công an TP Hà Nội, hiện tại, việcsớm tìm được xác nạn nhân, khám nghiệm và pháp y làm rõ nguyên nhân chết của nạn nhân phục vụ điều tra có ý nghĩa quan trọng liên quan đến đánh giá tính chất sự việc và xác định tội danh của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường. Trường hợp tìm thấy xác nạn nhân, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành pháp y để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân, thời điểm nạn nhân tử vong trước hay sau khi bị vứt xuống sông, xem xét trên cơ thể nạn nhân có bị tác động bởi yếu tố ngoại lực hay không. Căn cứ vào những dấu vết lâm sàng trên tử thi, pháp y sẽ góp phần giải đáp các giả thiết đặt ra như: Nạn nhân có phải chết trong quá trình phẫu thuật không hay bị hạ sát rồi vứt xuống sông? Nạn nhân mới chết lâm sàng nhưng do hoảng hốt phi tang nên đối tượng đã ném nạn nhân xuống sông?... Tuy nhiên, cho đến nay, tử thi của chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy. |
Khoảng 9 giờ ngày 18/10, do có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, chị Lê Thị Thanh Huyền đã đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để liên hệ. Chị Huyền đã đặt cọc 50 triệu đồng và được nhân viên hẹn đến 11 giờ ngày 19/10 đến trung tâm để thực hiện. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Tường cùng 3 nhân viên của trung tâm tiến hành quá trình hút mỡ, nâng ngực cho chị Huyền. Tường đã dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc, hút khoảng 11 ống bơm mỡ từ phần bụng của chị Huyền.
Sau đó Tường dùng các ống bơm kim tiêm nói trên bơm lượng mỡ vừa hút được từ bụng chị Huyền vào hai bên ngực của chị. Cho đến khoảng 16 giờ thì công việc hoàn tất. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có biểu hiện co giật sùi bọt mép. Thấy vậy Tường tiêm cho chị Huyền một liều thuốc Diafegam10mg thì chị Huyền không còn các biểu hiện nêu trên.
Khoảng 17 giờ 45 phút, nhân viên trung tâm Cát Tường phát hiện chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được thì thông báo cho Tường biết. Tường đã hướng dẫn cho nhân viên truyền dịch tiêm thuốc chống sốc, thở ôxy… Sau đó Tường quay về trung tâm kiểm tra thì phát hiện chị Huyền trong tình trạng sùi bọt mép, không thấy thở, mặt tím. Tường đặt ống thở và tiếp tục tiêm thuốc trợ tim, cho thở ôxy. Lúc này Tường nhận thấy chị Huyền đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền đã tử vong.
Sau khi chị Huyền tử vong, sợ sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện, Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc của trung tâm bao gồm sách, máy tính và các dụng cụ khám chữa bệnh, các loại thuốc để mang đi cất giấu. Đồng thời Tường mang xác chị Huyền đưa ra ôtô BKS 29A-48881 rồi nhờ Đào Quang Khánh, là nhân viên bảo vệ của thẩm mỹ viện mang đồ đạc của chị Huyền đi vứt ở khu vực đường Cổ Linh, Thạch Bàn. Sau đó Khánh lên ôtô do Tường điều khiển chở xác chị Huyền quay lại cầu Thanh Trì. Khi đến giữa cầu Tường bê xác chị Huyền ra khỏi xe vứt xuống sông Hồng.
|
Bên trong Thẩm mỹ viện Cát Tường có gì? Theo quan sát của PV ANTG, thẩm mỹ viện Cát Tường là một ngôi nhà 3 tầng có diện tích sàn khoảng 100m2. Tầng 1 là phòng lễ tân, phòng phẫu thuật và hậu phẫu; tầng 2 là các phòng spa; tầng 3 là văn phòng của thẩm mỹ viện.
Phòng làm phẫu thuật có diện tích khoảng 10m2. Tại thời điểm Cơ quan Công an đưa Nguyễn Mạnh Tường về thẩm mỹ viện tiến hành khám nghiệm hiện trường vào chiều 22/10, trong phòng có 1 giường nằm phẫu thuật bằng inox trên có đệm và phủ ga màu trắng. Góc phòng có một tủ thuốc các loại, 1 sọt đựng rác. Phòng phẫu thuật thông với phòng vệ sinh ở vị trí trong cùng của tầng 1. Nguyễn Mạnh Tường khai trưa 19/10 đã thực hiện hút mỡ, nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền tại căn phòng này. Phụ cùng Tường còn có 3 nhân viên nữ gồm Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa và một y tá tên Thư. Sau phẫu thuật, chị Huyền được đưa ra nghỉ ở phòng hậu phẫu liền sát. Phòng có 4 giường, phủ ga trắng. |
