Góc khuất sau một kết thúc có hậu
Sáng 17/1/2014, trong rất nhiều kẻ phạm tội “xông đất” Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM có 2 tên tội phạm rất đặc biệt, chúng là hai anh em ruột, tuổi đời còn rất trẻ, gương mặt nhàu nhĩ. Trong số người thân, bạn bè của 2 anh em theo dõi phiên tòa xét xử nổi bật là 2 cô bạn gái xinh xắn khi cứ lẽo đẽo theo sau người tình đang bị các chiến sĩ công an áp giải đến phòng xử với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Khi được tiếp cận hỏi chuyện đôi huynh đệ vốn dĩ là hai con nghiện có số má kia đứa nào lôi kéo đứa nào vào con đường nghiện ngập rồi kinh doanh thứ bột trắng chết người, liệu chúng có nhiễm HIV/AIDS hay không…, một trong hai cô gái bưng mặt khóc.
1. M.T. là bạn gái của Nguyễn Cảnh Thành (23 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP HCM). T. xinh xắn, khuôn mặt hiền lành, nói năng lễ phép. Giấu cha mẹ, lén người thân đến thăm người yêu, nhìn người mình yêu mặc áo trắng thư sinh cúi gục đầu với đôi tay tra còng, nước mắt T. cứ chảy mãi: "Hai đứa em quen nhau cũng được mấy năm, ảnh hiền lành, có chí lắm. Hồi em quen ảnh, ảnh đâu có nghiện. Ai ngờ!".
Không như người anh lớn hơn mình 1 tuổi là Nguyễn Cảnh Kim (học vấn 2/12, là thợ in lụa) từng bị TAND quận Bình Tân xử phạt 3 năm 7 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” vào tháng 4/2009), trước khi bị bắt vì hành vi mua bán ma túy, lý lịch của Nguyễn Cảnh Thành thuộc loại không tì vết: "Gia đình ảnh có 4 anh chị em, có 2 người chị gái và 2 anh em ảnh. Do gia đình khó khăn nên các anh chị của ảnh không được ăn học đến nơi đến chốn. Thương ảnh thông minh, hiếu học nếu không có chữ nghĩa mai này ra đời sẽ khổ sở như mình nên cả nhà dồn lực cho ảnh ăn học. Ai ngờ…".
Cứ sau mỗi lời tâm sự, M.T. lại buông câu "ai ngờ" não ruột. Lý lịch bị can cho biết sau khi học xong lớp 12, Thành đăng ký học trung cấp nghề những mong sẽ sớm ra trường đi làm kiếm tiền đỡ đần gia đình, và chăm lo cho người cha già vì gia cảnh khó khăn phải dạt về sinh sống ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. "Mọi chuyện đang tốt đẹp thì em hay tin ảnh bị bắt vì đi bán ma túy. Ảnh bị bắt vào cuối tháng 2/2013. Mãi đến lúc bị bắt, khi đó em mới biết ảnh… nghiện!".
|
| Hai anh em Cảnh Kim - Cảnh Thành (phải). |
Không được cởi mở như M.T, N.D., cô bạn gái mà kỳ thực là vợ không hôn thú của Nguyễn Cảnh Kim từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhìn "chồng" và trao yêu thương cho "chồng" bằng ánh mắt. D. có vẻ từng trải và mạnh mẽ. Cô đến tòa một mình. Gần cuối phiên tòa, qua hỏi thăm, tôi chết lặng khi biết D. với Cảnh Kim đã có với nhau một mụn con, D. vượt cạn khi chồng còn đang… ở trại!
2. Từ lúc được các chiến sĩ công an giải xuống xe đặc chủng đến lúc "yên vị" trong phòng xử, Nguyễn Cảnh Thành liên tục ngoái đầu nhìn người yêu, môi mấp máy không nói lên lời. Có lẽ lúc này, trong nó ruột gan rối bời. Có lẽ lúc này, nó hận, nó giận chính mình và thấy thương người yêu, thấy ấm lòng khi mình không bị người yêu bỏ rơi dẫu rằng với những gì đã gây nên, nó đích thực là… đồ bỏ đi!
Trong vụ án này, Thành là đối tượng đầu vụ. Hồ sơ ghi nó bị bắt vào cuối giờ chiều ngày 25/2/2013. Đầu giờ chiều hôm đó, nhận được cuộc gọi đặt hàng của một con nghiện tên Đạt, hỏi mua một góc tư ma túy, với giá 2,1 triệu đồng, Thành nhận lời. Để thực hiện phi vụ, nó gọi cho mối ruột là Đại (không rõ lai lịch) hỏi mua ngần ấy ma túy với giá 2 triệu đồng: "Dạ, bị cáo mua từ Đại để ăn tiền chênh lệch (100.000 đồng -PV) và trích một ít ra sử dụng cho bản thân”.
Không chối bai bải như phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào giữa tháng 11/2013, tại phiên tòa phúc thẩm, Thành thừa nhận số ma túy bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Phú bắt quả tang khi đang trên đường đi giao hàng cho đối tượng tên Đại, là của mình. Nó thành khẩn thừa nhận: "Dạ, sở dĩ lần trước bị cáo chối vì bị cáo nghe lời bạn tù xúi giục. Giờ bị cáo biết sai rồi".
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, lúc bị Cơ quan Công an phát hiện và truy đuổi, Thành quăng gói ma túy xuống đất, bỏ lại xe máy chạy bộ tẩu thoát nhưng không thành. Bắt được đối tượng cùng vật chứng và phương tiện phạm tội, ngay sau đó lực lượng công an tiến hành khám xét nơi cư trú của tên này tại số nhà 481/46/8 đường Trường Chinh (phường 14, quận Tân Bình).
Tại đây, cùng với 2 gói nilon chứa tinh thể rắn không màu và 1 cân tiểu ly, Cơ quan Công an cũng đồng thời phát hiện Nguyễn Cảnh Kim (anh ruột Thành) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong túi quần, áo của Kim 1 gói thuốc lá bên trong có gói nilon chứa tinh thể rắn không màu qua giám định cho thấy đó là chất gây nghiện methamphetamine…
"Ai biết chuyện cũng tiếc cho ảnh hết, đã vượt qua biết bao khó khăn để tốt nghiệp tú tài, đang học trường nghề đàng hoàng thì…". M.T, cô bạn gái của Thành lại bỏ lửng câu nói với đôi mắt đỏ hoe. Chẳng biết có lúc nào đó, Thành thấy tiếc cho chính mình. Tôi hỏi T. rằng quanh chuyện nghiện ngập, Thành nghiện trước rồi lôi kéo anh mình vào con đường lầy hay ngược lại thì cô gái đáng thương chỉ biết lắc đầu. Một vài người bạn, người thân của hai tên tội phạm Kim - Thành cũng chẳng rõ điều đó.
Chỉ đến khi Thành nói lời sau cùng, dù chẳng cụ thể nhưng dẫu sao, tôi tin điều cần biết của mình đã được giải đáp: "Dạ, bị cáo đã thấy rõ cái sai của mình. Bị cáo sẽ cố gắng cải tạo. Bị cáo không xin gì cho mình, bị cáo chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh bị cáo để được sớm trở về với vợ con".
Khi Thành nói xong lời nói cuối, dưới hàng ghế dự khán, có người tặc lưỡi nói với nhau: "Thì ra thằng Thành nó nghiện rồi kéo thằng Kim dính chùm nên giờ xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh". M.T ngồi cạnh đấy và cô nghe rõ mồn một những bàn tán nhưng với T. lúc này, điều ấy chẳng quan trọng: "Em chỉ mong ảnh và anh Kim cùng được giảm án. Dù gì hành vi phạm tội của hai ảnh không quá nghiêm trọng. Cả hai vẫn còn nhiều thời gian, vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời".
Sau quá trình nghị án, tòa không giảm án cho Nguyễn Cảnh Kim (y án sơ thẩm 4 năm tù giam vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”) mà giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Cảnh Thành từ 8 năm tù xuống còn 7 năm tù giam vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, vì đã biết thành khẩn, ăn năn. Không như nhiều phiên tòa xét xử tội phạm ma túy khác với phần kết bao giờ cũng nặng nề, ở phiên tòa đầu năm này, khi vị chủ tọa vừa tuyên án, tôi thấy 2 kẻ phạm tội và 2 cô bạn gái của chúng giãn mặt và thoáng cười.
Đây hẳn là một kết thúc có hậu vì nhiều lẽ, mà nói như một luật sư dự khán thì nếu không được các chiến sĩ công an "điểm danh" sớm thì biết đâu giờ này hai anh em Kim -Thành đã dấn sâu vào ma túy, trở thành con buôn - con nghiện cấp độ cao bị nhiễm HIV/AIDS, khi ấy thì vô phương cứu chữa
