Giải cứu bé trai bị bố đẻ “ngáo đá” bắt cóc

Thứ Tư, 04/12/2013, 12:45

Thấy có nhiều người truy đuổi, cho rằng họ tìm bắt mình, Hiện chạy càng nhanh. Hắn vào quán phở ngoài cổng viện hò hét như điên rồi nhặt luôn con dao phay to bản trong quán. Tay ôm con, tay hắn giơ dao dọa mọi người lại gần sẽ chém chết. Vì tính mạng đứa trẻ hắn đang ôm trên tay nên không ai dám làm gì, đành để hắn chạy ra ngoài, hướng về phố Nguyễn Chí Thanh. Lúc này khoảng 18 giờ...

Kẻ "ngáo đá" cuồng loạn

Ba ngày sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Huy Hiện (32 tuổi), ở xóm 1, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội), kẻ vừa gây ra vụ việc "bắt cóc" con đẻ hơn 1 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào chiều ngày 22/11 vừa qua mới hết cơn "ngáo đá". Tuy nhiên trên gương mặt của hắn vẫn còn sự mệt mỏi, bạc nhược của một kẻ nghiện ma túy có thâm niên. Ở góc độ y học thì ma túy đã tác động, phá hủy hệ thống thần kinh trung ương của Hiện, chứng loạn thần do ảo giác ma túy biến hắn thành kẻ điên loạn và nguy hiểm.

Hiện khai nghiện heroin cách đây hơn chục năm. Từ nghiện đến buôn bán ma túy là một bước ngắn, năm 2003, Hiện bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy, Tòa án xử 10 năm tù, thụ án tại Trại giam Thanh Xuân. Năm 2010, sau khi ra tù, Hiện chuyển vào Gia Lai làm ăn, lái xe tải cho mấy doanh nghiệp tư nhân.

Năm 2012, Hiện kết hôn với chị Phạm Thị Mừng (24 tuổi). Khi chị Mừng mang thai đứa con đầu lòng, Hiện gửi vợ ra nhà nội ở xã Tự Nhiên, Thường Tín để chờ ngày sinh nở, hắn ở lại Gia Lai làm việc.

Ngày 15/10/2013, chị Mừng sinh cháu Nguyễn Huy Hoàng. Do sinh non, thể trạng cháu Hoàng khá yếu ớt. Đã thế, bác sĩ phát hiện cháu bị tắc ruột, tim bẩm sinh. Sau khi được phẫu thuật tách ruột tại Bệnh viện Việt Đức, ngày 21/10, cháu Hoàng  được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị. Hàng ngày, hai vợ chồng Hiện ở viện thay nhau chăm con.

Nghiện ma túy lâu năm nên dù con ốm, kinh tế khó khăn, hàng ngày Hiện vẫn lén vợ đi "chơi" ma túy. Chiều 22/11, trong cơn "phê", Hiện trở về Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong buồng bệnh khoa ngoại nơi cháu Hoàng đang điều trị có 8 bệnh nhi. Người nhà bệnh nhân kể lại rằng, chiều đó, Hiện có những biểu hiện bất thường. Hắn tỏ ra bồn chồn, lo lắng điều gì đó, không trò chuyện với những người xung quanh như mọi khi. Khi vợ đi vệ sinh, Hiện lấy con dao gọt hoa quả rạch vào hai cánh tay cho chảy máu. Sau đó, hắn ôm cháu Hoàng đi ra ngoài. Mọi người không hề biết những hành động kỳ quặc của hắn chính là do ảo giác ma túy gây ra.      

Ảo giác ma túy đã tạo thành một kịch bản ly kỳ ăn sâu vào trí não của Hiện, đến nỗi khi tỉnh táo, hắn vẫn kể lại rành mạch như một câu chuyện có thật. Hắn khăng khăng bảo chiều đó, khi đang ở bệnh viện chăm con thì phát hiện có 4-5 anh công an đến tìm, kiểm tra và bắt hắn vào tù vì hắn có ma túy. Hắn còn khẳng định 5 người đó mặc thường phục, nhưng hắn vẫn biết đó là công an vì họ đi lại trong buồng bệnh, lục soát khắp mọi nơi để tìm ma túy mà Hiện cất giấu.

Tưởng tượng ra tình tiết đó nên đầu óc của hắn trở nên hoảng loạn. Rồi hắn thấy đứa con nhỏ đột nhiên ngừng thở nên ôm con chạy đến phòng cấp cứu. Hắn gọi các bác sĩ nhưng chẳng có ai đáp lời nên hắn phải tìm cách đưa con về quê.

Cơn "ngáo đá" của tên Hiện thực tế đã gây ra một cảnh tượng kinh hoàng đối với nhiều người. Ôm đứa con mới hơn một tháng tuổi ra đến cổng bệnh viện, lúc này chị Mừng cùng bảo vệ bệnh viện, các y bác sĩ phát hiện nên đuổi theo. Thấy có nhiều người truy đuổi, cho rằng họ tìm bắt mình, Hiện chạy càng nhanh. Hắn vào quán phở ngoài cổng viện hò hét như điên rồi nhặt luôn con dao phay to bản trong quán. Tay ôm con, tay hắn giơ dao dọa mọi người lại gần sẽ chém chết. Vì tính mạng đứa trẻ hắn đang ôm trên tay nên không ai dám làm gì, đành để hắn chạy ra ngoài, hướng về phố Nguyễn Chí Thanh. Lúc này khoảng 18 giờ.

Nguyễn Huy Hiện bị bắt giữ khi đang "ngáo đá" (trái) và 3 ngày sau tại Cơ quan Công an.

Nhận được tin báo,  Công an phường Ngọc Khánh và Cảnh sát 113 Công an quận Ba Đình là những lực lượng đầu tiên có mặt để triển khai các biện pháp bắt giữ Nguyễn Huy Hiện, giải cứu cháu Hoàng. Tuy nhiên, trên tay Hiện lúc này là cháu nhỏ  nên  để đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu, lực lượng công an đành phải giữ khoảng cách, đưa vợ của Hiện bám theo phía sau để chờ cơ hội giải cứu.

Hình ảnh người đàn ông điên loạn tay cầm dao phay, tay ôm đứa trẻ sơ sinh chạy trên đường, miệng hò hét đe dọa mọi người khiến những người đi đường khiếp hãi. Bởi từ trước đến nay, trên địa bàn Thủ đô chưa bao giờ xảy ra những vụ "bắt cóc" nhằm vào trẻ nhỏ như vậy. Không ai biết Hiện đang "ngáo đá" và đứa trẻ trên tay chính là con đẻ của hắn, nên những sự suy đoán rằng đây là một vụ dùng dao "bắt cóc" trẻ sơ sinh khiến người đi đường hết sức bất bình, hoang mang.

Ngay khi nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát trật tự, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình, Công an phường Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cảnh sát 113... tổ chức truy "nóng" theo hướng đối tượng bỏ chạy. Mệnh lệnh được đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội quán triệt tới toàn lực lượng tham gia giải cứu cháu bé là bằng mọi biện pháp, bắt giữ nhanh đối tượng, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

Lúc này, tên Hiện vẫn cắm đầu chạy trên phố với tốc độ khá nhanh. Lực lượng công an bám chặt phía sau. Đến ngõ 260 Đội Cấn, thấy một  hàng tạp hóa mở cửa, tên Hiện chạy tọt vào trong. Tới khu bếp trong cùng, hắn chốt cửa, cố thủ bên trong, miệng vẫn la hét và đập phá đồ đạc trong bếp. Hắn đe nếu ai vào sẽ dùng dao giết chết.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, trực tiếp đồng chí Giám đốc Nguyễn Đức Chung cùng chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, chỉ huy Công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác giải cứu cháu bé. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trao đổi nhanh với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị phối hợp, cử xe cấp cứu và cán bộ y tế xuống hiện trường, hỗ trợ lực lượng công an phòng có tình huống xấu.--PageBreak--

Lúc này, lực lượng công an được huy động khoảng trên 200 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai bao vây toàn bộ khu vực, chốt chặn tất cả các điểm đề phòng trường hợp đối tượng bỏ chạy. Nhận định những biểu hiện của Nguyễn Huy Hiện là do "ngáo đá" nên toàn bộ lực lượng giải cứu nhận được lệnh mọi hành động giải cứu không được kích động tinh thần đối tượng, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cháu bé. Toàn bộ người dân trong khu vực cũng được thông báo di dời. Tạm thời dừng việc đi lại trong ngõ 260 để tránh việc tập trung đông người sẽ khiến cho đối tượng bị kích động thêm và có thể nguy hiểm cho người dân trong trường hợp tên Hiện chạy ra ngoài.

Trong lúc lực lượng giải cứu tiến hành thương thuyết với tên Hiện để kéo dài thời gian, Công an huyện Thường Tín nhận được lệnh đến ngay nhà của Hiện ở xã Tự Nhiên để nắm tình hình xem hắn đã từng bị "ngáo đá" bao giờ chưa và ai trong số người nhà có khả năng thuyết phục được Hiện. Ngay sau đó, bố mẹ của Hiện đã được Công an huyện Thường Tín khẩn trương đưa tới hiện trường, phối hợp Cơ quan Công an giải cứu  cháu Hoàng.

Lực lượng đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vốn có nhiều kinh nghiệm trong các vụ giải cứu con tin cũng được tung vào cuộc. Chị Phạm Thị Mừng được lực lượng giải cứu đưa vào sát hiện trường để thuyết phục chồng. Các trinh sát được bố trí phục kích ở những vị trí khuất để tên Hiện không phát hiện ra, đảm bảo việc giám sát thường xuyên diễn biến bên trong khu bếp và an toàn cho cả chị Mừng.

Từ 18h30' đến 19h30', chị Mừng cùng các trinh sát kiên trì nói chuyện, thuyết phục Hiện. Tiếng đập phá trong phòng bếp dịu dần. Tiếng hò hét của Hiện cũng nhỏ dần. Sau cùng, tên Hiện đồng ý để chị Mừng cho cháu Hoàng bú. Hắn mở cửa, tay cầm dao phay, tay ôm cháu Hoàng bước ra ngoài. Quan sát xung quanh không có ai, chỉ có vợ nên Hiện trao con cho chị Mừng. Sau đó, hắn cầm dao chạy vụt ra cửa để tẩu thoát.

Ở các vị trí quan sát, sau khi biết tên Hiện đã trao cháu bé cho vợ, lực lượng giải cứu thở phào nhẹ nhõm. "Con tin" đã an toàn. Việc còn lại là nhanh chóng bắt giữ tên Hiện, không để hắn có thêm hành động nguy hiểm nào khác. Khi tên Hiện cầm dao chạy ra ngoài, ngay lập tức các chiến sĩ đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự từ các mũi phục kích đã áp sát, dùng võ thuật tước dao và quật ngã kẻ "ngáo đá" cuồng loạn.

Cháu Hoàng cùng chị Mừng được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển ngay lên xe cấp cứu đưa về bệnh viện. Sau hơn một tiếng bị bố đẻ "bắt cóc", cháu Hoàng nhanh chóng được đưa vào khu điều trị tích cực chăm sóc sức khỏe, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định. Đối tượng Nguyễn Huy Hiện bị tạm giữ hình sự và khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Con dao Nguyễn Huy Hiện sử dụng lúc bắt cóc cháu Hoàng.

"Ngáo đá" gây hành vi nguy hiểm cho xã hội ngày càng gia tăng      

Hiện tượng "ngáo đá" gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã hội thời gian gần đây ngày càng gia tăng. Trước đó, tối 16/6/2013, đối tượng Trương Tùng Bách ở ngõ 738 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng do "ngáo đá" cũng đã dùng súng khống chế con gái 9 tháng tuổi làm con tin, cố thủ trên tầng 3 suốt đêm.

Thượng tá Đinh Gia Quyết, Đội trưởng Đội Giám định hóa học Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội phân tích, ma túy "đá" thực chất là một loại ma túy tổng hợp có tên khoa học Methamphetamine. Ngay khi sử dụng, Methamphetamine sẽ tác dụng trực tiếp vào não, gây kích thích thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác kéo dài tới 3 ngày sau. Hưng phấn, sung mãn, sự tự tin của người dùng chất độc này, khiến họ làm những việc mà khi tỉnh họ không bao giờ dám làm như: nhảy từ trên cao xuống đất, quan hệ tình dục tập thể, chạy xe với tốc độ rất cao, hoặc rạch dao vào chính da thịt của mình…, nguy hiểm hơn là người dùng ma túy "đá" có thể bị điên loạn mà dân chơi thường gọi là "ngáo đá".

Ma túy "đá" có thể khiến cho người sử dụng nó có thể thức suốt 3-4 ngày, không có cảm giác thèm ăn "bởi nó có chứa ephedrine, một chất thường có trong thuốc giảm cân". Có thuốc thì vậy, nhưng khi không dùng, người nghiện sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi, khó chịu ở não và toàn cơ thể, khiến họ luôn tự xa lánh mọi người. Cùng với đó, cảm giác như bị sâu bọ bò trong da sẽ làm họ khó chịu, khiến họ cào cấu mặt mũi, chân tay để giải tỏa sự hành hạ của ma túy.

Những người dùng Methamphetamine nhiều sẽ bị ảo giác thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. Chính vì thế, người "ngáo đá" luôn tìm cách tấn công những người xung quanh.

Thượng tá Đinh Gia Quyết khuyến cáo, ma túy "đá" là loại ma túy gây nghiện cực mạnh, nếu đã sử dụng rất khó có thể cai và hiện tại chưa có quy trình cai nghiện loại ma túy này. Khi phát hiện con em, người thân trong gia đình có các biểu hiện nghi sử dụng ma túy "đá" như: Nóng nảy, bồn chồn, bứt rứt, dễ gây gổ với mọi người; ngáp vặt, chảy nước mắt, nước mũi, vã mồ hôi, tiêu chảy, đồng tử giãn, hưng phấn, kích động mất tự chủ, dễ sinh sự đánh nhau, tự hoại thân thể… cần có biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ, đưa người nghi nghiện tới các nhà tư vấn chuyên sâu tìm cách giúp đỡ họ vượt qua cơn khủng hoảng và chống tái nghiện, bởi khi bị "ngáo đá" sẽ xảy ra những điều nguy hiểm khôn lường cho những người xung quanh và cho chính người thân trong gia đình

Hương Vũ
.
.
.