Ghen tuông thời... @
1. Khi người hàng xóm mời tôi đến, thì Minh - tên cô gái - đang ngồi trên tấm nệm mỏng trải sát góc phòng, đầu bịt kín mít bằng một tấm khăn. Cô tấm tức khóc: "Làm cùng phòng kế toán với em có một anh tên Thắng. Từ lâu, ảnh vẫn hay tán tỉnh em. Em biết ảnh có vợ, có con nên em rất cẩn thận trong quan hệ. Hôm vừa rồi, vì bận việc nên em nhắn tin nhờ ảnh làm giúp em cái hồ sơ quyết toán thuế, và ảnh nhận lời. Sở dĩ em nhờ ảnh là vì bộ phận kế toán chỉ có hai người nên em không thể nhờ ai khác được".
Cái sự nhận lời của anh chàng Thắng đã mang đến cho Minh tai họa. Thay vì đồng ý một cách bình thường, Thắng lại nhắn: "Ok em yêu. Vì em anh sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Anh của Minh". Giời xui đất khiến thế nào mà khi đi làm về, trong lúc tắm, Thắng lại để điện thoại trên bàn nên vợ Thắng đọc được cái tin đó. Sắp xếp xong kế hoạch, xẩm tối vợ Thắng mới gọi cho Minh, giọng rất ngọt ngào: "Chị muốn gặp em để hỏi rõ mấy chuyện về chồng chị".
Minh kể: "Từ lâu, em cũng rất khó chịu vì cái tính cợt nhả của anh Thắng nên em nghĩ nhân cơ hội này gặp vợ ảnh, vừa để chứng minh là giữa em và ảnh chẳng có gì, lại vừa thông qua vợ ảnh, để ảnh coi lại cách cư xử với em".
Buổi gặp gỡ diễn ra tại một quán cà phê vắng vẻ ở cư xá Bắc Hải. Vừa bước vào, Minh đã thấy một phụ nữ tuổi trên 30, đợi sẵn: "Em là Minh?". Minh gật đầu rồi theo chị ta đến chiếc bàn gần đó. Minh kể: "Đã có ba người ngồi sẵn, hai gái một trai mà vợ anh Thắng giới thiệu là mấy đứa em". Trái hẳn với giọng điệu ngọt ngào trong điện thoại, vợ Thắng vào đề bằng cách chửi Minh sa sả, nào là "mày giựt chồng tao", "từ khi quen mày tiền bạc chồng tao mày dụ dỗ lấy hết".
Quá uất ức, Minh như muốn khóc: "Chị lấy cái gì để nói tôi giựt chồng chị?". Vợ Thắng dằn chiếc điện thoại lên bàn: "Mày đọc đi. Mày không giựt chồng tao mà chồng tao lại nhắn cho mày như vầy à!".
Chỉ liếc qua, Minh cũng biết đây là cái tin nhắn "Ok em yêu..." mà vợ Thắng đã chuyển tiếp từ máy điện thoại của Thắng. Vừa oan, vừa giận, Minh lớn tiếng: "Chị về nói chồng chị trước đi. Có vợ rồi mà cứ...". Chắc chỉ đợi thế, hai cô gái ngồi cạnh Minh đồng loạt chồm lên, kéo ghì hai cánh tay Minh ra phía sau trong lúc vợ Thắng một tay bóp cổ, một tay bịt miệng còn cậu thanh niên thì nhanh như chớp, móc trong túi quần ra cây dao cạo râu, kéo bốn, năm vệt từ chân tóc sát trán đến gần đỉnh đầu.
Chưa hết, khi đầu cô gái đáng thương đã nham nhở mảng đen, mảng trắng, cậu thanh niên còn với tay xuống gầm bàn, lấy ra một hộp sơn đỏ nắp mở sẵn, tưới lên. Sau đó, cả 4 người ào ra cửa, lên xe nổ máy, biến mất.
Sự việc diễn ra quá đột ngột và nhanh chóng khiến Minh không kịp phản ứng đã đành, mà hai cô nhân viên phục vụ trong quán cà phê cũng chỉ biết há hốc miệng ra. Tới chừng nhóm người hành hung Minh đi mất, hai cô mới chạy đến. Một cô hỏi Minh có muốn gọi công an không? Minh kể: "Lúc đó em vừa nhục, vừa mắc cỡ. Lại thấy có khách vào nên em chỉ hỏi xin cô phục vụ chiếc khăn trùm kín đầu rồi đội mũ bảo hiểm để ra về. Cũng may là em mặc áo thun đen nên những vệt sơn đỏ dính trên áo không nhìn rõ lắm".
Trong trường hợp này, hành vi của nhóm vợ Thắng đã phạm vào tội xúc phạm thân thể, danh dự người khác, và Minh hoàn toàn có thể kiện họ ra tòa - tôi giải thích. Mà nếu muốn vậy thì hãy khoan xóa bỏ chứng tích, để cơ quan chức năng có cơ sở lập biên bản. Minh lại khóc: "Dạ thôi anh, chẳng đẹp đẽ gì". Cô bạn gái cùng phòng với Minh hỏi: "Bây giờ làm sao cho hết sơn?". Tôi đáp: "Trước mắt, lấy nước ấm ngâm vào cho sơn mềm ra rồi chịu khó bóc từng mảnh. Chỗ nào sơn dính bết vào tóc thì cắt bỏ. Cuối cùng, khi không còn bóc được nữa, lấy bông gòn thấm dầu hôi, chùi nhẹ cho đến khi sạch hẳn rồi gội đầu thật kỹ. Đừng chùi bằng xăng vì một số hóa chất độc hại trong xăng sẽ theo lỗ chân tóc, thấm qua da, vào máu".
2. Trên đây, chỉ là một trong những hậu quả của việc "đánh ghen" mà tôi từng chứng kiến tại khu nhà trọ gần ngay nơi tôi ở. Theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt, ghen là "khó chịu, bực dọc với người được hưởng cái gì đó hơn mình" - thường là về phương diện tình cảm, tinh thần - hoặc "căm tức, oán giận vì họ có được cái mình muốn có nhưng mình lại không có". Ghen thường thể hiện nhiều nhất trong tình yêu mà nguyên do là vì người này biết chính xác, hoặc chỉ là những nghi ngờ về sự thiếu chung thủy của người kia.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Thuần, chuyên gia tâm lý Y - Sinh học, giải thích: "Trường hợp ấy được gọi là "ghen tuông", để phân biệt với "ghen tức". Thí dụ anh A và chị B yêu nhau. Sau một thời gian, anh A nghi ngờ chị B yêu thêm một người khác. Sự ghen tuông của anh A được thể hiện bằng cách âm thầm theo dõi người yêu, đọc lén nội dung điện thoại, thư từ, dò xét thông qua bạn bè cô B hoặc hạch hỏi, chất vấn".
Còn ghen tức, thì vẫn theo Tiến sĩ Thuần: "Hai nhà ở cạnh nhau chẳng hạn, một bữa nhà này có tiền xây lên, mua sắm vật dụng như tivi, xe máy, máy điều hòa... Thế là nhà kia... tức - mặc dù sự ghen tức rất vô lý. Trong trường hợp ấy, nó thường thể hiện bằng cách "chửi chó mắng mèo", nói bóng gió, bâng quơ hoặc nói xấu với hàng xóm".
Cô Hạnh, phóng viên của một tờ báo tại TP HCM, kể tôi nghe câu chuyện: "Em theo mảng nông thôn nên thường xuyên đi công tác ở các tỉnh. Cứ mỗi lần như vậy, ảnh - tức người yêu của cô - lại tỏ ra rất khó chịu. Ảnh hỏi em là đi với ai, có phóng viên nam đi cùng không? Lắm bữa nửa đêm, ảnh còn điện thoại dựng em dậy, hỏi em có... yêu ảnh không và bắt em phải trả lời thật lớn nhằm mục đích "dằn mặt" nếu trong phòng em có anh chàng nào...".
![]() |
| Ra tòa vì đánh ghen bằng cách cắt tóc, lột quần áo người khác. |
Từ hàng trăm năm nay, ghen tuông là chủ đề làm hao tốn giấy mực của rất nhiều ngành, từ y học đến tâm lý học và kể cả... toán học nữa! Có khá nhiều loại ghen, nhưng cái ghen được chú ý nhiều nhất là loại ghen có dính dáng tới tình cảm lứa đôi. Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trần Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Đại học Y Dược TP HCM, giải thích: "Ghen trong lứa đôi là những tư duy, cảm xúc, hành động rất phức tạp trước một nguy cơ đe dọa đến tình cảm hoặc trước một thua thiệt về tình cảm". Bên cạnh đó, ghen còn là phản ứng tâm lý do mất đi một cái gì.
Bà Kiều, chủ một cửa tiệm buôn bán thực phẩm lớn. Bước vào tuổi 50, da mặt bà bắt đầu nhão ra, bụng cũng to ra vì mỡ. Bà ghen với con bé bán hàng mới 20 tuổi, trẻ trung, duyên dáng, xinh xắn, mặc dù bà chẳng hề nắm được chứng cứ gì trong mối quan hệ giữa nó và chồng bà. Ấy vậy mà cứ mỗi lần nó và chồng bà trò chuyện với nhau, trong lòng bà lại nảy sinh một sự căm ghét rồi bà cắt ngang câu chuyện bằng cách sai nó đi làm việc nọ, việc kia.
Bác sĩ Đào Trần Thái, giải thích: "Ghen tuông trong trường hợp này là người đàn bà nhận thấy mình đã già, hết xinh đẹp và tự cho rằng mình không còn hấp dẫn với chồng. Bên cạnh đó, việc người chồng trò chuyện vui vẻ với cô bán hàng đã khiến trong bà xuất hiện cảm giác mất mát, dẫn đến ghen!".
Như vậy, ghen không chỉ thuần túy là chuyện yêu đương, mà nó là tập hợp của những phản ứng tâm lý phức tạp dựa trên những điều mắt thấy tai nghe hoặc lắm khi chỉ từ sự suy diễn. Một nghiên cứu khoa học cho thấy các tình huống dẫn đến sự ghen tuông thường là "người kia" thay đổi thói quen về giờ giấc sinh hoạt, làm việc, hoặc đột nhiên chú ý đến bản thân mình - như ăn mặc, trang điểm - một cách bất thường. Lắm khi ghen tuông chỉ bắt nguồn từ việc "người kia" chuyển sang một môi trường làm việc khác, mà môi trường đó lại có lắm phụ nữ - hoặc đàn ông trẻ trung! Điều lạ lùng là người ghen không quan tâm nhiều lắm về sự giàu có của "tình địch", mà chỉ lo lắng đến tài năng, sắc đẹp, sự hấp dẫn, nên vì thế, có lẽ đây là lý do tại sao khách hàng của các thẩm mỹ viện phần lớn là đàn bà!
Vẫn theo nghiên cứu này, thì người thành thị ghen nhiều hơn người sống ở nông thôn, và người có học vấn cao tuy không biểu lộ sự ghen tuông ra ngoài một cách ồn ào như người ít học, nhưng cường độ của cơn ghen lại rất ghê gớm. Một chuyện nữa, ghen tuông ở những người dưới 40 tuổi có tỉ lệ cao hơn những người trên 40 tuổi, đàn bà ghen nhiều hơn đàn ông và càng trẻ thì ghen càng bạo. Chả thế mà những video clip được tung lên mạng trong thời gian qua, các cô gái tuổi teen ghen tuông, đã túm tóc nhau, đấm đá túi bụi, hoặc đánh hội đồng, thậm chí còn lột cả quần áo của nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật.
3. Người ta thể hiện sự ghen tuông như thế nào? Xin thưa: Có 1001 cách! Bạo lực thì đánh đập, tạt axít, rạch mặt, cạo đầu bôi vôi, lột quần áo. Nhẹ nhàng thì tìm đến tận nhà đối phương, gặp gỡ gia đình, cha mẹ đối phương để thông báo sự tình, và mong "ông bà, anh chị biết cách dạy con, dạy cháu", hoặc đến tận nơi đối phương đang làm việc, quậy cho biết tay nhau. Thâm trầm hơn, có người lặng lẽ tìm cách giải quyết mà lắm khi, lại vô cùng hiệu quả.
Hùng, 32 tuổi, có vợ là Phương, 27 tuổi nhưng chưa có con. Hai vợ chồng làm chủ một cửa tiệm mua bán phụ tùng xe gắn máy. Theo lời Hùng thì thời gian gần đây, vợ anh có những biểu hiện khác lạ. Anh kể: "Lắm bữa đang đứng bán hàng thì điện thoại vợ tôi báo có tin nhắn. Thay vì mở ra đọc tin, vợ tôi chỉ liếc xem ai gửi rồi nhét ngay vào túi quần. Một lát sau đó, giả bộ như xuống bếp uống nước, lên lầu lấy đồ, vợ tôi mới xem, mới trả lời. Chưa kể có những cuộc điện thoại gọi tới nhưng vợ tôi không nghe, mà vội vã bấm ngay phím tắt".
Thế là Hùng sinh nghi nên anh để ý theo dõi. Một đêm, đợi vợ ngủ say, anh lén lấy điện thoại của vợ rồi kiểm tra các cuộc gọi, các tin nhắn. Anh kể tiếp: "Có rất nhiều cuộc gọi với những số máy lạ nên tôi chẳng biết nghi ngờ ai. Tới chừng xem tin nhắn, bên cạnh những tin của bạn bè, khách hàng, tôi thấy có một tin từ máy 0903... nội dung chỉ gồm 3 con số, là 293. Tìm kiếm trong mục các cuộc gọi đi, gọi đến, tôi thấy vợ tôi và số máy này, gọi cho nhau nhiều lần".
Nhưng 293 là gì? Là chuyện làm ăn mua bán, là giá cả hay là... số đề? Đã mấy lần Hùng định hỏi vợ cho ra lẽ nhưng anh lại sợ "bứt dây động rừng". Anh nói: "Tôi muốn điên cái đầu luôn". Tới chừng một bữa, khi ghé chơi nhà người bạn thân làm nghề sửa chữa điện thoại, và khi anh buột miệng hỏi bạn: "Có người nhắn cho tôi một tin mà chỉ có con số 293, ông biết là gì không?", thì cậu con trai của bạn anh đứng gần đó, cười lớn: "Ủa! Ai mà nhắn cho chú kỳ vậy. Cái đó con trai nhắn cho con gái mới đúng chớ".
Hùng hỏi dồn: "Cháu nói vậy là sao?". Cậu con trai lại cười: "Tuổi teen bây giờ toàn nhắn tin tắt không à chú ơi. Chắc nó nhắn lộn cho chú đó. 293 là viết tắt của 3 chữ AYE - nghĩa là anh yêu em - vì phím số 2 là chữ A, phím số 9 trong đó có chữ Y còn phím số 3 có chữ E đó chú".
Tối hôm ấy về nhà rồi trong bữa cơm, Hùng hỏi vợ một câu rất bình thản: "Lâu nay em có gặp ông 293 không?". Mặt vợ Hùng tái mét, đôi đũa trên tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Hùng, kể: "Hôm sau, vợ tôi thay chiếc simcard khác, và điện thoại luôn luôn để trên bàn. Hễ ai gọi đến hoặc nhắn tin thì cô ấy lại: "Anh ơi nghe dùm em" hoặc "Anh ơi đọc tin nhắn dùm em xem ai nói gì".
4. Nói đến chuyện ghen tuông, người Ấn Độ có câu ngạn ngữ: "Ghen giống như nồi cà ri, cho thêm tí ớt vào thì ngon nhưng cho cả nắm ớt vào là hỏng", hoặc như người Nhật: "Muốn cho tình yêu thêm thi vị thì thỉnh thoảng cũng cần ghen một chút. Nhưng nếu muốn tình yêu tan vỡ thì cứ ghen thêm một chút nữa". Dân Pháp thực tế hơn: "Người ghen tuông là người tự bỏ thuốc độc vào ly rượu của mình, rồi chính mình lại uống ly rượu ấy".
Vậy thì, trước khi máu Hoạn Thư bốc lên làm tối tăm mặt mũi, ta hãy bình tĩnh lại trong một phút - chỉ một phút thôi - để suy nghĩ về những việc mà ta sắp làm, có phải là nắm ớt đang được ta chuẩn bị bỏ vào nồi cà ri hay không...

