Đâu là nguyên nhân dẫn tới cái chết của siêu mẫu Ruslana Korshunova?
Ruslana Korshunova là một trong không nhiều siêu mẫu trẻ đẹp đã chinh phục được sàn diễn thời trang khi chưa đầy 20 tuổi. Đó là lý do nhiều người vẫn không hiểu vì sao vào ngày 28/6 vừa qua cô lại nhảy lầu tự tử?
Sinh tại
Dù ở khía cạnh nào, Ruslana có lẽ vẫn còn là một đứa trẻ, ít nhất là theo quy định của luật pháp nước Mỹ.
Vào ngày 2/7 này, Ruslana mới tròn 21 tuổi – một mốc thời điểm có quyền cho cô được uống rượu tại bất cứ một quán bar nào ở Manhattan, nơi cô đang sống. Tuy nhiên, số phận đã không cho Ruslana vượt qua ranh giới đáng nhớ này.
Vào ngày 28/6, ngay trên đoạn phố có nhiều khách du lịch đang dạo chơi ở phía dưới, Ruslana đã gieo mình xuống từ ban công căn hộ của cô ở tầng 9. Sau khi xuyên thủng lớp lưới bảo vệ màu cam, cơ thể của cô đã rơi xuống vỉa hè. Theo lời các nhân chứng, vào đúng thời điểm nạn nhân rơi xuống, họ có nghe thấy một âm thanh giống như tiếng súng hay một tiếng trống gì đó.
![]() |
| Hiện trường nơi Ruslana nhảy xuống tự sát. |
Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28/6. Theo thông báo của chính quyền, cô gái trẻ với vô số những thành công và tương lai còn rộng mở trước mắt, đã chết. Việc điều tra của cảnh sát cũng được triển khai ngay, và hiện chưa có bất cứ giả thuyết nào được đưa ra ngoài nguyên nhân tự tử. Các nhà chức trách không phát hiện bất cứ dấu vết xô xát nào trong căn hộ của nạn nhân.
Cho tới giờ, câu trả lời về nguyên nhân đã khiến siêu mẫu người
Ruslana thuộc về thế hệ của Internet, nơi những trang web xã hội nổi tiếng như Facebook hay My Space có thể thay thế cho những câu lạc bộ ban đêm, những tín ngưỡng tôn giáo và cả những liệu pháp tâm lý. “Tôi đã hoàn toàn đánh mất mình. Liệu tôi có thể tìm lại mình ở một nơi nào đó hay không?” – Ruslana đã tâm sự như vậy trên một trang web tương tự hồi 3 tháng trước.
Cái nghề người mẫu định mệnh đối với Ruslana được bắt đầu từ năm 2003. Khi đó bà Debbie Jones từ hãng thời trang hàng đầu châu Ââu Models 1 trong một chuyến bay đã tình cờ nhìn thấy hình của cô trên một tạp chí. Bài báo trên thực ra chỉ viết về những nỗ lực đáng khâm phục của cô bé Ruslana Korshunova từ
Ngay từ trước khi tham gia vào tuần lễ thời trang năm 2005 của Marc Jacobs tại New York, Ruslana đã khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tị vì cặp mắt xanh như thiên thần của cô. Ruslana cũng chinh phục cả những thợ ảnh chuyên nghiệp như Mario Sorrenti, Paolo Roversi và Willy Van Der Perre, tham gia quảng cáo cho Kenzo, Clarins và Paul Smith. Gần đây nhất, cô làm người mẫu cho những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Kenzo, Vera Wang, Nina Ricci, Donna Karan và Christian Dior. Những bức ảnh của cô xuất hiện hàng loạt trên nhiều tạp chí từ Vogue tại Nga cho tới Elle tại Pháp. Tờ Vogue của Anh còn ca ngợi cô có “một khuôn mặt chỉ có thể để trầm trồ và ca ngợi”.
“Chúng tôi đã bị sốc thực sự và tận đáy lòng xin chia sẻ với gia đình cô ấy” – đó là phát biểu của đại diện Hãng IMG của Mỹ, và cũng là đại diện cho quyền lợi trước đó của Ruslana.
Còn chàng bạn trai 24 tuổi Artem Perchenok của cô xác nhận với tờ The New York Post rằng, anh ta đã để Ruslana ở lại một mình trong căn hộ của cô vào sáng 28/6. Mới trước đó, cả hai cùng xem bộ phim “Ghost” của Demi Moore. Người gác cửa tại khu cao ốc này cũng xác nhận rằng, ông nhìn thấy Ruslana quay trở về, và với vẻ mặt của Ruslana cho thấy cô chẳng có dấu hiệu khác lạ nào của sự buồn chán hay tuyệt vọng.
Cô bạn gái Kira Titeneva vẫn chưa thể tin vào thảm kịch này. “Mới chiều hôm qua, chúng tôi còn nói chuyện qua điện thoại – Kira nhớ lại – Cô ấy rất yêu cuộc sống. Cô ấy là một thiên thần”.
Tuy nhiên, tại blog của Ruslana trên Internet có thể tìm thấy không ít những lời thổ lộ bất hạnh. Rõ ràng không phải tất cả mọi điều trong cuộc sống đều có ý nghĩa đối với cô người mẫu này. Dù chưa có kết luận cuối cùng của cảnh sát, nhưng rõ ràng sự nổi tiếng quá sớm đã trở thành một áp lực không thể chịu đựng nổi đối với một cô gái vừa bước qua tuổi vị thành niên như Ruslana

