DVD "Thế giới tình yêu" và luận điệu xuyên tạc về tình hình Việt Nam

Thứ Sáu, 14/03/2008, 10:00
Những ngày gần cuối tháng 2/2008, tại một số điểm chuyên bán băng đĩa nhạc ở khu Huỳnh Thúc Kháng, quận 1; hoặc trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3; đường Hùng Vương, quận 5, đã xuất hiện những bản sao DVD ca nhạc hải ngoại do trung tâm Asia (Mỹ) sản xuất với nhan đề "Thế giới tình yêu".

Đây là băng nhạc tuồn lậu vào TP HCM, vi phạm luật pháp Việt Nam, cần được phê phán, ngăn chặn. Nguy hại hơn là, lợi dụng hai chữ "tình yêu", những người làm ra nó đã lồng vào một số bài hát mà mục đích không ngoài việc xuyên tạc tình hình Việt Nam, kích động những người Việt lưu vong chống lại đất nước.

Vào thời điểm chúng tôi viết bài này, chẳng khó khăn gì nếu muốn tìm mua DVD "Thế giới tình yêu". Trên vỉa hè đường Hùng Vương - gần BV Phụ sản Hùng Vương. Chúng tôi vừa dừng xe, một đạo quân tiếp thị băng đĩa đã xúm đến: “Huynh cần gì? Ca nhạc, phim bộ, phim tươi mát...".

Nghe tôi hỏi có DVD "Thế giới tình yêu" (hay còn gọi là Asia 57) không? Một thanh niên trả lời: "Có hai loại, 10 nghìn và 30 nghìn đồng". Vẫn theo lời người bán, thì: "Loại DVD 10 nghìn đồng đã bị cắt bỏ lời giới thiệu cùng một số bài hát. Còn loại 30 nghìn thì đủ... nguyên con!".

Ra đời cách đây 25 năm, Asia là một trong hai trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc do người Việt làm chủ, lớn nhất ở nước ngoài (trung tâm kia là Thúy Nga Paris). Phần lớn các chương trình do Asia sản xuất đều lồng vào đó những nội dung chống Cộng, xuyên tạc tình hình đất nước, ca ngợi người lính Việt Nam cộng hòa. Một trong những người hiện đang điều hành Asia là Vân Sơn.

Mấy năm trước đây, nhận tiền của tổ chức khủng bố Việt Tân, Vân Sơn đã đưa nguyên bộ sậu ca sĩ, nhạc sĩ của Asia sang Đài Loan, phối hợp với "Trung tâm trợ giúp pháp lý cho cô dâu và công nhân người Việt tại Đài Loan" do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu - mà thực chất đây là nơi Việt Tân tuyển mộ và huấn luyện thành viên rồi tung về nước hoạt động - để tổ chức những đêm “đại nhạc hội” miễn phí cho cô dâu và công nhân người Việt.

Trong những đêm “đại nhạc hội” ấy, Vân Sơn với tư cách MC (dẫn chương trình), đã có nhiều lời lẽ tuyên truyền, xuyên tạc nhằm kích động, tạo sự bất mãn giữa người xem với Nhà nước Việt Nam.

Trở lại DVD "Thế giới tình yêu", ngay lời giới thiệu mở đầu, đã có thể nhận ra ý đồ thâm độc, chống đối đất nước của Asia khi thực hiện chương trình "đ?i nhạc hội", mà mục đích không có gì khác ngoài việc tạo ra cho khán giả một cái nhìn lệch lạc về hiện tình đất nước, nhất là trong lĩnh vực tranh chấp, khiếu kiện đất đai dù rằng nó chẳng liên quan gì đến ca hát.

Ở phần ca khúc, bên cạnh một số bài do các nhạc sĩ trong nước sáng tác - và do ca sĩ trong nước hát để làm ra vẻ... khách quan, là những bài ca ngợi Quân lực Việt Nam cộng hòa, mà cụ thể là các bài "24 giờ phép" do Đan Nguyên hát trong bộ quần áo lính, bài "Chiều Tây Đô" do Tuấn Vũ và Mỹ Huyền trình bày.

Xen kẽ giữa những bài hát này, là phần phỏng vấn một số ca sĩ do Nam Lộc, Việt Dzũng thực hiện, nội dung vẫn chỉ là... chống Cộng! Điều mà Asia nhấn mạnh trong DVD ấy chính là bài hát "Khóc mẹ dân oan" do Như Quỳnh trình bày (Như Quỳnh trước kia là "quân" của Thúy Nga Paris, nay về ca cho Asia, chuyên trị nhạc lính cộng hòa), được Asia giới thiệu là của một nhạc sĩ "underground" (tạm dịch là nhạc sĩ "ngầm"), hiện sống ở Quy Nhơn, mang tên Mặc Thiên, sáng tác. Nghe nói Asia đã trả 1.000 USD cho "nhạc sĩ" Mặc Thiên về bài hát này.

Hãy khoan chưa nói đến tiết tấu âm nhạc, mà chỉ cần nghe cái nhan đề bài hát "Khóc mẹ dân oan", thì có thể thấy Mặc Thiên đã sử dụng ca từ, nhằm mục đích vẽ lên một bức tranh bi thảm về những người khiếu kiện đất đai, cũng như vu khống chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Ngay lập tức, một số tờ báo, trang web của những nhóm người Việt phản động hải ngoại, đã không ngớt lời tung hô, ca tụng bài hát ấy, coi đây là một "kiệt tác âm nhạc", được "sáng tác tại Sài Gòn trong một ngày mưa giữa năm 2007", gọi Mặc Thiên là "người nhạc sĩ bí mật nhất năm 2007”. Thậm chí, một blog đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Mặc Thiên, rồi tung lên mạng Internet.--PageBreak--

Trong cuộc phỏng vấn, Mặc Thiên đã không ngượng miệng khi tự cho mình là "một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng nay rút vào bí mật để... sáng tác". Mặc Thiên nói: "...Có nhạc sĩ nào thuộc dòng chính thống đã dám lên tiếng về sự kiện chưa? Những người dám nói đều bị chính quyền sách nhiễu...". Ô hay, chẳng hiểu ông "nhạc sĩ" Mặc Thiên này có bám sát dòng thời sự âm nhạc không nhỉ? Hay ông phong mình là nhạc sĩ "underground" nên suốt ngày ở trong hầm, chẳng cần quan tâm đến những sự kiện diễn ra chung quanh.

Chỉ xin nêu một ví dụ rất nhỏ: Hồi phong trào nhạc ngoại lai có khuynh hướng chiếm lĩnh thị trường, đã chẳng có bài "Ngẫu hứng Lambada" với lời lẽ khá gay gắt đấy sao, và người sáng tác bài hát ấy có bị chính quyền nào "sách nhiễu"? Một nhạc sĩ nổi tiếng hiện sống tại TP HCM sau khi nghe qua DVD Aisia "Thế giới tình yêu" đã nhận xét: "Về bài "Khóc mẹ dân oan", phần nhạc tôi chấm 3 điểm trên 10 vì nó na ná như một bài hát khác. Còn về phần lời thì chỉ được 1 điểm thôi vì nó không hề mang tính thẩm mỹ, nghe cứ như... vè!".

Và mặc dù trên báo chí, trang web của những nhóm người Việt phản động đã và đang ra sức tuyên truyền cho bài hát này, nhưng người trong nước hầu như chẳng ai chú ý đến nó. Hỏi thăm một số người “ghiền” ca nhạc, phần lớn đều chung một nhận định: “Asia 57 vẫn chỉ là những bài hát cũ, mới nghe đã thấy nhàm. Còn cái bài khóc mẹ, khóc cha gì đấy, nghe như nhạc ăn xin ở bến xe”.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng thời gian qua, ở một số địa phương trong cả nước, đã diễn ra một số vụ tập trung khiếu kiện mà chủ yếu là về lĩnh vực đất đai như tranh chấp, đền bù, giải tỏa. Trong số những người khiếu kiện, có người thật sự bức xúc nhưng cũng không ít người “thừa nước đục thả câu”.

Ở một số tỉnh, thành, dân xã A, xã B..., sau khi nhận tiền đền bù để giao đất cho một dự án, rồi khi thấy người xã bên có tiền đền bù cao hơn, thì thay vì tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, và chấp hành thời gian giải phóng mặt bằng theo quy định, họ bèn rủ nhau tập hợp lại, kéo lên các thành phố lớn nêu yêu sách.

Đến khi Nhà nước vận động người dân, ai về địa phương nấy và sau đó, những người lãnh đạo cao nhất của từng địa phương tổ chức tiếp dân, lắng nghe nguyện vọng của từng cá nhân để có những phương án giải quyết thấu tình, đạt lý, thì chuyện khiếu kiện đông người hầu như đã chấm dứt.

Tuy nhiên, chẳng cần tìm hiểu thực hư, "nhạc sĩ" Mặc Thiên gọi họ là "dân oan" tất tần tật: "Vườn ruộng đất nhà tranh con hoán đổi. Mẹ sống sao đây khi đổi mười lấy một” (trích lời bài "Khóc mẹ dân oan"). Lúc được hỏi đổi mười lấy một là nghĩa gì? Mặc Thiên bèn vơ ngay chuyện cũ vào: "Đó là vụ... đổi tiền hồi năm 1985”, và: “Những mảnh đất, những căn nhà khi được vào dự án hay bất cứ cái gì của chính quyền thì chỉ đổi được 1/10 giá trị. Đó là nói cho có chứ thật ra chưa được 1/10...”(?!).

Chẳng hiểu ông "nhạc sĩ" Mặc Thiên có biết sự khác nhau giữa "đất nông nghiệp" và "đất thổ cư" là thế nào không? Và những thửa đất ấy, trước khi trở thành những khu dân cư khang trang, sạch đẹp, thành những công viên, trường học, bệnh viện..., Nhà nước hay nhà đầu tư phải đổ bao nhiêu tiền để nó có đường bê tông, có điện, có cây xanh, có hệ thống cấp thoát nước không? Hẳn là những đồng USD mà Asia trả cho đã khiến ông nhắm mắt viết bừa, bất chấp sự thật để tự đánh bóng mình, đồng thời cũng để “làm giá” với các nhóm người Việt phản động hải ngoại.

Dẫu Mạc Thiên có biện hộ này nọ cho việc làm của mình song, một điều hiển nhiên là với bài hát và những phát biểu của ông, ông đã tự chứng minh cho mọi người biết về nhân cách của ông, một nhân cách của kẻ cõng rắn cắn gà nhà, biến mình thành một cái loa cho những kẻ cực đoan, ngày đêm điên cuồng chống phá đất nước... Thiết nghĩ mọi người hãy tránh xa DVD "Thế giới tình yêu" để không tốn thời gian và tốn tiền

PV
.
.
.