Chuyện chưa biết xung quanh chuyên án 2H508
Chỉ sau hơn 1 tháng ra quân đồng loạt tại 11 tỉnh với sự tham gia của các lực lượng công an, dân phòng, băng trộm liên tỉnh này đã bị bắt... đó là những cái nhất của Chuyên án 2H508 triệt phá băng trộm cắp thiết bị giảng dạy trong các trường học xảy ra tại 9 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Có nhiều chuyện xung quanh chuyên án mà cho tới lúc này những người làm án mới công bố...
Khởi đầu một chuyên án
Cho tới bây giờ, khi cả 8 thủ phạm trong Chuyên án 2H508 đều đã bị bắt, nhưng khi ngồi nói chuyện với chúng tôi về quá trình thực hiện chuyên án này, Trung tá Bùi Bé Năm bảo rằng bao nhiêu năm làm cảnh sát hình sự, đã triệt phá rất nhiều vụ án nhưng chưa bao giờ anh gặp vụ án nào lớn như vụ này. Quả thực nhìn vào số lượng 99 vụ trộm cắp của băng nhóm này ở khắp 9 tỉnh với số lượng 382 CPU, 141 đàn Organ, 30 máy in, 13 màn hình máy tính... mới thấy để bắt được băng siêu trộm này là một kỳ tích.
Chuyện bắt đầu từ tháng 3/2007, nhiều trường học trên địa bàn các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu... liên tục xảy ra các vụ mất trộm thiết bị văn phòng và thiết bị giảng dạy như CPU máy tính, máy in, đàn Organ, máy chiếu. Thủ phạm của những vụ trộm thường lợi dụng đêm tối để cạy cửa, cắt khóa đột nhập. Điều khá giống nhau là thủ phạm các vụ án trộm cắp này chỉ lấy cục CPU còn nếu là màn hình LCD chúng mới lấy, khiến công việc giảng dạy tê liệt hoàn toàn.
Tính tới tháng 4/2008, theo thống kê của 9 cơ quan công an các tỉnh, thành ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã xảy ra 68 vụ, mất 362 đầu CPU, 10 màn hình máy tính, 118 đàn Organ, 20 máy in... với tổng trị giá lên tới 1,5 tỉ đồng. Việc mất hàng trăm máy tính ở các trường học khắp 9 tỉnh không chỉ khiến các trường không có thiết bị dạy học mà dữ liệu quản lý cũng mất sạch, gây hoang mang trong dư luận vì rõ ràng đây là băng trộm chuyên nghiệp và liều lĩnh, bởi có vụ chỉ trong 1 đêm chúng đã “dọn” sạch cả 1 phòng máy tính với 23 chiếc. Để vận chuyển hết số hàng này, chắc chắn chúng phải dùng tới ghe máy hoặc xe tải nhỏ...
Không thể để băng trộm hoành hành, ngày 16/5/2008, Tổng cục Cảnh sát đã quyết định lập Ban chỉ đạo chuyên án do Thiếu tướng Lâm Minh Chiến, Phó tổng cục trưởng - làm Trưởng ban chỉ đạo.
Hai ngày sau, ngày 18/5, Ban chỉ đạo đã có kế hoạch chỉ đạo Công an tỉnh Kiên Giang lập Chuyên án 2H508. Ban chuyên án đặc biệt này bao gồm lực lượng hùng hậu: Thượng tá Nguyễn Thanh Bảnh, Phó giám đốc phụ trách Cảnh sát - Công an Kiên Giang được phân công làm Trưởng ban chuyên án; Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) làm Phó ban thường trực; 2 lãnh đạo cấp phòng của C14B làm Phó ban; 9 Trưởng phòng PC14 các tỉnh An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ làm thành viên.
Qua báo cáo của công an các tỉnh, thành, bước đầu Ban chỉ đạo và Ban chuyên án nhận định băng trộm này có từ 3 đến 5 tên, phương tiện gây án thường sử dụng là ôtô tải nhẹ hoặc ghe máy; thời gian gây án khoảng từ 0 tới 3 giờ sáng.

Từ trái qua: Lê Văn Tám; Lê Văn Mười; Nguyễn Văn Quyền; Trần Văn Huỳnh; Lê Văn Năm.
Đây là băng trộm chuyên nghiệp, trước khi gây án bọn chúng đã khảo sát kỹ địa bàn bằng cách giả làm nhân viên tiếp thị bán hàng hoặc phụ huynh học sinh; công cụ gây án của nhóm này thường sử dụng kìm và công cụ cạy phá cắt khóa phòng hoặc chấn song cửa sổ; nhiều khả năng đây là băng nhóm hoạt động lưu động... Vấn đề đặt ra lúc này là chọn hướng đột phá của chuyên án.
Ngay sau đó, công an 11 tỉnh (mặc dù bọn trộm cắp chỉ gây án ở 9 tỉnh nhưng Ban chuyên án đã phải huy động công an của 11 tỉnh tham gia phá vụ trộm này) đồng loạt ra quân. Ngoài lực lượng cảnh sát hình sự là nòng cốt, các lực lượng khác gồm cả chính quy và công an các xã, dân phòng cũng được huy động với quyết tâm phải bắt được băng trộm này trong thời gian sớm nhất.
Ban chuyên án và công an các tỉnh tập trung lực lượng nghiệp vụ nghiên cứu toàn bộ hồ sơ các vụ trộm đầu CPU máy tính đã xảy ra, số tang vật, dấu vết vân tay thu được khẩn trương gửi trưng cầu giám định, phát hiện đối tượng. Cùng với đó, là tiến hành rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý, đặc biệt là những đối tượng trộm cắp, hoạt động lưu động, am hiểu về máy tính, số học sinh các trường đại học, trung học bị đuổi học về địa phương có biểu hiện hoạt động trộm cắp... rà soát tất cả các điểm cầm đồ, sửa chữa, buôn bán, lắp ráp máy tính.
Cũng lúc đó, PC14 các tỉnh phối hợp với ngành giáo dục thống kê toàn bộ những máy móc bị mất trộm ở các trường như nhãn hiệu, chủng loại... để Ban chỉ đạo chuyên án ra thông báo gửi các địa phương trên toàn quốc truy tìm tang vật; đồng thời cũng thông báo cho hơn 1.100 điểm trường trọng điểm chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản.
Cũng qua công tác rà soát này mà lực lượng công an đã thống kê được có tới 88 vụ mất trộm xảy ra tại các trường với số đầu CPU bị mất lên tới 386 chiếc; 133 đàn Organ... Với những biện pháp đồng bộ như vậy nên bọn trộm không còn dám lộng hành, tuy nhiên phương thức gây án tinh vi hơn.
Băng trộm liên tỉnh
2 giờ 30 phút đêm 10/6/2008, anh Nguyễn Tấn Tài, dân phòng xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới, An Giang) khi làm nhiệm vụ chốt chặn tại bến phà An Hòa đã phát hiện 3 đối tượng nghi vấn đi trên 2 xe môtô đang chở 5 đầu CPU và 1 máy in chờ qua phà. Lập tức anh Tài điện báo Công an xã Hòa Bình tăng cường lực lượng ra kiểm tra và tạm giữ 3 đối tượng. Khi kiểm tra 3 đối tượng này, Công an xã Hòa Bình phát hiện ngoài 5 chiếc CPU, 1 máy in hiệu Lexmark bọn chúng còn 1 túi “đồ nghề” là 2 cây kìm, 1 mỏ lết, 2 tuốcnơvít và một số danh thiếp của cửa hàng kinh doanh máy tính...
Nhận được tin báo từ Công an huyện Chợ Mới, ngay trong đêm đó, tổ công tác của PC14 Công an An Giang và Phòng Kỹ thuật hình sự xuống ngay địa bàn để đấu tranh với 3 đối tượng nghi vấn. Qua khai thác, các trinh sát PC14 đã xác định 3 đối tượng này là băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động, có nhiều tiền án tiền sự về tội “trộm cắp tài sản”, vì vậy lãnh đạo PC14 An Giang quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng này để đấu tranh. Và cũng chính từ đây, toàn bộ băng trộm đã bị PC14 An Giang “điểm danh”.
Tại Cơ quan điều tra, tung tích của 3 kẻ khả nghi đã được làm rõ. Đó là Lê Văn Mười, 32 tuổi; Lê Văn Năm, 42 tuổi và là anh ruột Mười, cùng thường trú tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành (Hậu Giang) và Nguyễn Văn Quyền, 38 tuổi, anh vợ của Mười, thường trú tại ấp Kinh 10A, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang).
Lê Văn Mười sinh năm 1976. Năm 1998, bị Công an Châu Thành (Cần Thơ) bắt vì tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án huyện Châu Thành phạt 12 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Mười đi làm thuê. Năm 2005, Mười đã lấy trộm 20 triệu đồng và 1 đồng hồ của nhà chủ rồi bỏ trốn.
Lê Văn Năm là anh ruột Lê Văn Mười và không chịu thua em về... “khả năng” trộm cắp. Năm 1995, Năm cùng em ruột nữa là Lê Văn Tám bị Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 1998 được trả tự do, tiếp tục đi làm thuê nhưng thường xuyên bỏ địa phương đi không trình báo.
Sau một hồi quanh co, Lê Văn Mười đã phải khai: chiều 9-6, 3 tên uống rượu tại nhà Quyền. Sau đó Năm rủ Mười và Quyền đi An Giang để đột nhập trường học trộm cắp máy tính lấy tiền tiêu xài. 3 tên đi 2 xe môtô chạy dọc Quốc lộ 91 hướng về thị xã Châu Đốc với mục đích phát hiện chỗ nào sơ hở là ra tay. Trên đường đi dọc Quốc lộ 91 dù thấy nhiều trường học nằm ven quốc lộ nhưng do gần khu dân cư nên cuối cùng chúng quay xe về Tp Long Xuyên, qua phà An Hòa tìm các trường học ở địa bàn huyện Chợ Mới. Cuối cùng, chúng chọn được Trường THCS Hòa Bình để đột nhập. Mười đột nhập vào trường, Năm và Quyền cảnh giới bên ngoài. Sau khi đột nhập, Mười phá khóa cửa phòng Ban giám hiệu lấy 5 cục CPU và 1 máy in...
Ban đầu chúng chỉ nhận là thủ phạm của vụ trộm này. Tuy nhiên, cùng với đấu tranh khai thác các đối tượng, PC14 An Giang đã tiến hành xác minh nhân thân 3 tên và xác định đây chính là băng nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, hoạt động lưu động trộm cắp thiết bị giảng dạy của các trường học ở ĐBSCL.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng 3 tên phải khai nhận ngoài vụ bị bắt quả tang, chúng còn cấu kết với 5 tên khác và đều có “rây mơ rễ má” với chúng, là: Lê Văn Tám, 36 tuổi, anh ruột Mười; Lê Văn Chính, 33 tuổi, cũng là anh ruột Mười, cùng ở ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành (Hậu Giang); Trần Văn Huỳnh, 40 tuổi, anh vợ Mười; Trần Minh Phụng, con đẻ Huỳnh, cùng trú tại 194/25 Cách mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (Cần Thơ); Trần Văn Dũng, 36 tuổi, tạm trú tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) thực hiện nhiều vụ trộm cắp thiết bị trường học tại nhiều trường học ở 9 tỉnh ĐBSCL.
Từ lời khai này, cùng với chứng cứ thu thập được, PC14 An Giang đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trên. Tại Cơ quan điều tra, 8 đối tượng đã khai nhận tổng cộng chúng đã thực hiện trót lọt tới 99 vụ trộm tại các trường học ở 9 tỉnh (Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng) bao gồm: 382 CPU, 141 đàn Organ, 30 máy in, 13 màn hình máy tính, 7 đầu đĩa, 9 ămpli, 3 bàn phím, 3 tích điện và 2 tivi. Trong đó tại tỉnh Kiên Giang chúng thực hiện 24 vụ lấy trộm 94 CPU, 14 đàn Organ; Hậu Giang, thực hiện 30 vụ lấy 61 CPU, 61 đàn Organ...
Mặc dù cơ quan chức năng xác định tổng trị giá số tài sản này lên tới 2 tỉ đồng, nhưng sau khi trộm cắp được, bọn chúng thường tìm cách bán tống bán tháo với giá bèo, chỉ vài trăm ngàn đồng/ chiếc CPU; ngay cả đàn Organ chúng cũng chỉ bán chưa tới 1 triệu đồng/chiếc. Số tiền kiếm được sau mỗi phi vụ, chúng chia nhau mang đi ăn nhậu hết. Đặc biệt Lê Văn Tám là kẻ thường giữ phần cho mình nhiều nhất sau mỗi lần bán hàng.
Thông thường sau khi trộm cắp được, bọn chúng đưa số tang vật này đi tiêu thụ tại các cửa hàng kinh doanh máy tính, đàn điện tử ở thành phố Long Xuyên (An Giang), Cần Thơ và TP HCM. Như tháng 8/2007, sau hai đêm đột nhập vào 2 trường học ở Cái Răng (Cần Thơ) trộm được 12 cây Organ, Tám và Mười thuê một chiếc xe 4 chỗ chở 12 chiếc đàn này từ An Giang lên TP HCM bán được 10,5 triệu đồng. Sau khi trừ 1,5 triệu tiền thuê xe, Tám cho Mười 1 triệu đồng, còn mình giữ 8 triệu đồng.
Hiện Cơ quan điều tra đã xác định được cửa hàng “Cường Thịnh” ở TP Long Xuyên (An Giang) 4 lần mua 40 CPU của băng trộm này với giá 42,1 triệu đồng; cửa hàng “Nguyễn Hà” ở TP Long Xuyên 8 lần mua 146 CPU, 1 máy in với tổng số tiền 95,3 triệu đồng; cửa hàng máy tính “Trọng Phúc” ở TP. Long Xuyên 6 lần mua 8 CPU, 6 máy in, 6 màn hình, 1 bàn phím, 1 ổn áp với số tiền 13,8 triệu đồng; trung tâm nhạc cụ “Du dương” ở 343 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3 TP HCM 3 lần mua 22 đàn Organ với số tiền 33 triệu đồng; Trần Văn Bảo, ở 40/5 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, TP Cần Thơ tiêu thụ của băng trộm này 30 đàn Organ; Trần Thanh Lâm, tạm trú tại F3 Mậu Thân, phường An Hòa, TP Cần Thơ tiêu thụ 37 CPU...
Cho tới lúc này, Chuyên án 2H508 đã vào giai đoạn kết thúc, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và tiếp tục thu hồi tang vật. Các đối tượng tham gia tiêu thụ số tang vật này hiện cũng đang xin nộp lại tiền khắc phục hậu quả. Thành công của chuyên án đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Tuy nhiên đây cũng là lời cảnh báo đối với ngành giáo dục ở ĐBSCL trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản công
