Chân tướng "bà trùm" cho vay nặng lãi ở Khánh Hoà
Ngoài đời từng là những tay anh chị có số má trong các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Nhưng khi ra trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chúng lại tìm cách né tránh tội lỗi đã gây ra trong các phi vụ cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích…
"Ánh Phú", "bà trùm" máu lạnh
Có thể nói, Ánh “Phú” là một mắt xích quan trọng trong băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang với sự phối hợp hỗ trợ của Cục CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tấn công, triệt xóa hồi tháng 10/2006. Hầu như những người biết Ánh “Phú” ngoài đời đều phải thừa nhận rằng, cá tính người phụ nữ này mạnh mẽ, bạo gan, rất tinh ma và có... “máu lạnh”.
Ánh “Phú” bỏ học từ năm lớp 10, theo đám bạn ở khu ga xe lửa Nha Trang đeo bám trên các chuyến tàu khách để buôn bán vải từ năm 1982, sau đó chuyển dần sang chơi hụi, rồi... cho vay nặng lãi. Giữa năm 1989, trong một cuộc tranh cãi về tiền bạc không sòng phẳng, Ánh “Phú” đã bị Công an phường Phương Sài cảnh cáo về hành vi đánh nhau và gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2000, Ánh “Phú” giã từ lối sống bôn ba ở chốn ga tàu, về nhà mở cửa hiệu buôn bán hàng may mặc sẵn, mỹ phẩm ở 34/7A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập.
Chồng của Ánh là Trương Quang Phú, thường gọi Phú “lác”, trước đây là công nhân đường sắt ga Nha Trang từ năm 1981 đến 1991 rồi chuyển về Công ty Vật tư thủy sản Nha Trang, một thời gian sau sang Công ty Cổ phần taxi Nha Trang. Cái tên Ánh “Phú” được nhiều người gọi từ khi Ánh lấy chồng và mở rộng quy mô cho vay nặng lãi. Đối tượng mà Ánh “Phú” cho vay đa số là dân lao động nghèo khó, người hành nghề mua bán nhỏ, nhân viên massage, hớt tóc thanh nữ, tiếp viên ở các quán bar, vũ trường và dân cờ bạc, cá cược bóng đá... Họ thừa biết vay tiền của Ánh “Phú” phải chấp nhận lãi suất cắt cổ, nhưng do vấp phải khó khăn, bế tắc trong đời sống thường nhật, nên nhiều người đã đưa chân vào tròng.
Để bảo toàn nguồn vốn cho vay và thu được tiền lãi nhanh gọn, đồng thời chủ động tranh giành, mở rộng lãnh địa “làm ăn” với các đối thủ khác ở thành phố biển, Ánh “Phú” thiết lập mối quan hệ thân thiết với Hạnh “Nhật” - một kẻ cầm đầu nhiều nhóm côn đồ ở Nha Trang, sẵn sàng ra tay đánh đập, cưỡng đoạt tài sản, hoặc chí ít là những chiêu dằn mặt con nợ bằng lời lẽ đe dọa tính mạng.
Nguy hiểm hơn là Ánh “Phú” còn ép buộc, hoặc cài bẫy con nợ phải vay thêm nợ mới để hoàn trả nợ cũ, nên lãi mẹ đẻ lãi con tăng lên chồng chất. Thậm chí đã có trường hợp con nợ bị dồn ép tới đường cùng, đành phải chuyển nhượng nhà và đất với giá rẻ cho Ánh “Phú” để khấu trừ nợ. Phải thừa nhận Ánh “Phú” sử dụng Hạnh “Nhật” hiệu quả, vì đối tượng này không chút e dè, ngần ngại khi gây sự và đánh nhau với băng nhóm do Phạm Chí Tin, biệt danh Tin “Pales”; Trần Đình Ngai, biệt danh Sơn “chém” tại vũ trường New Century ở phố Trần Phú, Nha Trang do Võ Quảng Hà, biệt danh Hà “Lê” làm chủ trong đêm khai trương (27/12/2005). Không những thế, Hạnh “Nhật” còn chỉ đạo đàn em thực hiện nhiều phi vụ “đâm thuê, chém mướn”, điển hình như vụ chém ông Võ Đình Thu - Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa theo “hợp đồng” của người vợ cũ ông Thu là bà Trịnh Thị Trung...
Trở lại chuyện bà “trùm” cho vay nặng lãi Ánh “Phú”, thông thường những người vay tiền của thị đều phải trả góp cả gốc lẫn lãi mỗi ngày trong khoảng thời gian do “bà trùm” chỉ định. Mức lãi suất mỗi tháng dao động tùy theo từng trường hợp từ 8 đến... 45%. Đơn cử như một người xin vay 20 triệu đồng, thì phải trả góp cả gốc lẫn lãi trong thời hạn 60 ngày với mức tiền mỗi ngày 400.000 đồng. Nghĩa là cộng cả gốc, lẫn lãi thì người vay phải trả 24 triệu đồng, nếu chậm trả, hoặc xin trả góp với mức thấp hơn thì Ánh “Phú” điều chỉnh lãi suất tăng lên theo... cảm tính.
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra chỉ mới làm rõ mối quan hệ “tín dụng đen” giữa Ánh “Phú” và 6 nạn nhân. Tổng số tiền Ánh “Phú” đã cho 6 người vay 2,7 tỉ đồng với lãi suất từ 8 đến 45%, đến khi bị bắt, “bà trùm” đã thu được gần 3,7 tỉ đồng.
Và những chiêu cưỡng đoạt đánh người
Trong số những nạn nhân của Ánh “Phú” có bà Trần Thị Thảo, trú ở phố Bà Triệu, phường Phương Sài đến vay của Ánh “Phú” nhiều lần với mức lãi suất cắt cổ từ 24 đến 45%. Tương tự như thế, hàng chục “con nợ” khác như Nguyễn Thị Như Thủy, trú ở phố Hải Đức; Nguyễn Thị Cảnh, trú ở phố Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài; Nguyễn Hữu Thu, Huỳnh Minh Cảnh, trú ở thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh; Mai Kim Duyên, trú ở hẻm 24 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập... đều phải chấp nhận mức lãi suất cắt cổ nêu trên khi cầm tiền vay của Ánh “Phú”.
![]() |
| Khám xét nơi ở của Ánh "Phú". |
Khi những con nợ gặp bế tắc, khó khăn không trả góp tiền gốc, tiền lãi đúng thời hạn, Ánh “Phú” phóng xe máy đến tận nhà, hoặc điện thoại đe dọa tính mạng, tài sản bằng những lời lẽ thiếu văn hóa và rất... anh chị. Sau đó là những màn dằn mặt với những thủ đoạn bỉ ổi như tạt nước bẩn, rồi đến những chiêu cưỡng đoạt tài sản, tấn công đập phá tài sản, đánh con nợ gây thương tích, bắt ép thế chấp, chuyển nhượng tài sản.
Có vụ Ánh “Phú” trực tiếp thực hiện, nhưng có vụ Ánh “Phú” giao cho Hạnh “Nhật” huy động đàn em vác mã tấu ra tay. Và điều mà nhiều con nợ không hiểu nổi là Ánh “Phú” đã tính lãi mẹ đẻ lãi con thế nào, mà sau khi họ trả hơn gấp đôi số tiền đã vay, nhưng vẫn... còn nợ. Có người hỏi đến sổ sách, cách tính toán lãi từng khoản tiền vay, từng cung đoạn thời gian, thì bị Ánh “Phú” lớn tiếng đe dọa, thách thức...
Trường hợp chị Huỳnh Thị Kim Liên, trú ở phố Hương Sơn, do chậm trả nợ tiền vay một vài đợt nên Ánh “Phú” giao cho Hạnh “Nhật” chỉ đạo đàn em mang nước phân và xác cá thối tạt vào quán nhậu Bình Nguyên của chị Liên ở phố Lê Thánh Tôn. Chị Nguyễn Thị Yến Ly ở hẻm 1 Lạc Long Quân, phường Phước Tiến vay của Ánh “Phú” 20 triệu đồng trong thời hạn 4 tháng, lãi suất 8%. Mặc dù đã trả hết nợ gốc và lãi, nhưng do bất bình trước kiểu hành xử vô văn hóa của Ánh “Phú” nên chồng chị Ly gọi điện thoại trách móc. Không ngờ động phải “bà trùm”, nên ngay sau đó đàn em Hạnh “Nhật” mang xăng đến tận nhà chị Ly đốt để đe dọa.
Thê thảm nhất là phi vụ cưỡng đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1976) tạm trú ở phố Ngô Thời Nhiệm, phường Tân Lập. Chị Hương mua lại điện thoại Erisson của Nguyễn Thị Bé Ngân với giá 7,5 triệu đồng để khấu trừ khoản nợ 2,5 triệu đồng. Phần còn lại Ngân đề nghị Hương đại diện mình trả góp cho Ánh “Phú” mỗi ngày 50.000 đồng. Sau khi trả góp được 1,5 triệu đồng, chị Hương đề nghị tính toán số nợ còn lại, không ngờ Ánh “Phú” tuyên bố đó chỉ mới là... tiền lãi. Nợ gốc vẫn còn 7,5 triệu đồng và 4 triệu đồng tiền cước phí điện thoại. Thấy vô lý, nên chị Hương giao chiếc điện thoại cho Ánh “Phú”. Tưởng đã yên thân, nào ngờ Ánh “Phú” cùng một đàn em đến tận nơi tạm trú của chị Hương cưỡng đoạt 2 dây chuyền và 1 lắc đeo tay trị giá 2,8 triệu đồng và 100 USD. Không dừng lại ở đó, Ánh “Phú” tiếp tục điện thoại đe dọa, ép buộc chị Hương phải “cúng” thêm 5 triệu đồng mới chịu buông tha.
Nghiệt ngã hơn là trường hợp anh Cao Thành Sơn, trú ở hẻm 14 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài. Do cần tiền kinh doanh, nên phải mượn giấy tờ ngôi nhà 152/16 của anh ruột là Cao Hiệp để thế chấp cho Ánh “Phú” vay 50 triệu đồng, lãi suất mỗi tháng 9%. Hai tháng sau, anh Sơn phải vào Bệnh viện Quân y 175 – TP Hồ Chí Minh điều trị thoát vị đĩa đệm, nhưng Ánh “Phú” nghi ngờ anh Sơn trốn nợ, nên đã vào tận nơi lùng tìm để dằn mặt, ép buộc anh Sơn điện thoại thuyết phục anh trai bán nhà cho Ánh “Phú” 129 triệu đồng.
Thương em trai, ông Hiệp chấp nhận, nhưng khi giao nhận nhà, Ánh “Phú” tuyên bố trừ nợ gốc và lãi... 110 triệu đồng. Đã có một số trường hợp con nợ bị Ánh “Phú” và đàn em đánh tơi tả vì chậm trả nợ. Điển hình là trường hợp chị Đinh Thị Lài ở 7G3 Hùng Vương, phường Lộc Thọ do chậm trả nợ vay, nên Ánh Phú nhờ Hạnh “Nhật” điều động đàn em mang nước xác mắm và phân tạt vào quán bia, sau đó lấy khẩu trang che mặt, dùng túi nilon đen che chắn biển số xe máy, mang theo mã tấu đến nhà bà Lài đập phá tài sản trong quán bia hơi, đồng thời chém chồng bà Lài là ông Nguyễn Văn Nghĩa bị thương tật 15%.
Đám đàn em của Hạnh “Nhật” đã tiếp tay, bảo kê cho Ánh “Phú” không ai khác hơn những gương mặt đã từng gây ra hàng loạt vụ hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản... và đã hầu tòa với Hạnh “Nhật” hơn 10 phiên xử từ cuối năm ngoái đến nay. Bọn chúng gồm: Lâm Thanh Hải, biệt danh “Út Sục” trú ở khóm Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp; Phạm Đình Nguyên, biệt danh “Cu Chít” trú ở 59 Tân Trang; Lý Văn Minh, biệt danh “Minh Tàng” trú ở 2E Tân Trang; Lê Văn Thịnh, thường gọi “Chó Rí” trú ở 23/2 Vạn Hòa; Phạm Bi Sa trú ở 15/33 Tân Trang, phường Vạn Thạnh; Trần Hải Trung, biệt danh “Tèo quắn” trú ở 122 Thống Nhất, phường Vạn Thắng; Trần Quang Huy, biệt danh Huy “virút” trú ở 44 Đồng Nai, phường Phước Hải và Nguyễn Thanh Bình, biệt danh Bình “con” trú ở 4 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến.
![]() |
| Ánh "Phú" và đồng bọn tại phiên toà sơ thẩm. |
Để điều hành được đám côn đồ này, mỗi tháng Ánh “Phú” đã chi trả 30 triệu đồng, và đương nhiên đó là một phần trong số tiền mà “bà trùm” trấn lột được của các con nợ từ chiêu cho vay nặng lãi. Khi thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Ánh “Phú”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ hơn 1 tỉ đồng, 12.473 USD, 1 xe ôtô Toyota Camry BKS 79D-2359, 3 xe máy và nhiều giấy tờ của các con nợ thế chấp. Và đó chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản kếch xù của vợ chồng Ánh “Phú” hiện có ở Nha Trang.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử Ánh “Phú” và đồng bọn diễn ra trong sự căng thẳng hơn hai ngày. Do có nhiều tình tiết, vụ việc chưa làm rõ như vụ việc Ánh “Phú” cùng đồng bọn bắt giữ “con nợ” Nguyễn Thị Kim Hương trái pháp luật vào đêm 31/5/1998, việc cưỡng ép nạn nhân bán nhà trừ nợ, đồng thời xác định vai trò của Nguyễn Thanh Bình trong vụ tấn công chém anh Nguyễn Văn Nghĩa; xác định công cụ Ánh “Phú” sử dụng đánh chị Phạm Thị Bích Thu... nên đến cuối buổi sáng 16/7/2008, HĐXX TAND TP Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung để tránh bỏ sót tội phạm


