Cái chết của gia đình võ sĩ Chris Benoit
Tiếp tục tìm kiếm, họ tìm thấy cả vợ Nancy và con trai Daniel của anh cũng chết theo thứ tự 2 và 1 ngày trước đó.
Chứng kiến hiện trường vụ án mạng đau lòng này, nhiều nhà điều tra tự hỏi điều gì đã khiến Benoit tự tay sắp đặt cho những người thân yêu của mình "ra đi" trước khi tìm đến cái chết cho chính mình?
Đô vật chuyên nghiệp Chris Benoit (40 tuổi) có gặp bác sĩ riêng của mình chỉ vài giờ trước khi giết vợ con rồi tự sát đúng vào dịp cuối tuần.
Bác sĩ Phil Astin, cư ngụ bên ngoài thành phố Atlanta hôm 27/6 nhớ lại: “Anh ấy đến phòng khám của tôi hôm thứ sáu cuối tuần, và không có bất cứ dấu hiệu bấn loạn, cuồng nộ hay dấu hiệu bất thường nào khác. Tôi hiện vẫn còn rất ngạc nhiên và sốc, nhất là khi có dính líu đến đứa con trai cưng của Benoit. Tôi vẫn thường xem Benoit như một người bạn thân thiết của gia đình”.
Ông cho biết Benoit phải tăng cường thêm testosteron vì anh có chỉ số này rất thấp. Triệu chứng này khiến Benoit phải thường xuyên sử dụng steroid.
Jerry McDevitt, một luật sư của WWE, công khai tiết lộ rằng đứa con trai Daniel (7 tuổi) của Benoit mắc phải hội chứng Fragil X (nhiễm sắc thể X giòn, dễ vỡ). Đó là một chứng bệnh di truyền có thể tạo ra hàng loạt triệu chứng y học khó chữa khác, cả nội lẫn ngoại khoa. Hội chứng Fragil X của thằng bé trở thành gánh nặng và khó khăn cho Benoit và Nancy - vợ anh. Xuất phát từ căn bệnh mang tên Hội chứng Fragil X, Daniel bị thiểu năng trí tuệ, không tự chăm sóc bản thân được và có xu hướng tự kỷ (autism).
Tại hiện trường vụ án, người ta phát hiện trên cánh tay của Daniel còn những dấu kim tiêm. Các viên chức hành pháp thoạt đầu đưa ra giả thuyết là cậu bé này được tiêm hormone tăng trưởng dành cho người, bởi vì Daniel có chiều cao kém phát triển.
Các nhà điều tra vào cuộc để tìm nguyên nhân đích thực dẫn đến thảm họa tự sát trong gia đình Benoit, bắt đầu từ việc tập hợp những đầu mối và bằng chứng đang dần lộ diện về thời gian, phương thức và địa điểm khi nhà đấu vật chuyên nghiệp này tước đoạt mạng sống của vợ con anh.
Hai ngày trước, Benoit nói với các đồng nghiệp rằng, vợ con anh bị trúng độc thức ăn và bị nôn mửa. Benoit và Nancy chung sống với nhau đã 7 năm, và chị cũng là một trong các nhà vô địch trên võ đài WWE.
Theo điều tra ban đầu, Nancy bị Benoit tấn công và giết chết ngay trong phòng làm việc vào hôm thứ sáu 22/6.
Scott Ballard, Chưởng lý quận Fayette, cho biết trên chương trình “Good Morning America” rằng, Nancy Benoit bị trói chặt chân, tay trên lưng chị có một vết bầm tím như thể có đầu gối ai đó đè lên khá lâu.
Các nhà điều tra tin chắc Benoit chờ đến tận sáng thứ bảy 23/6 mới giết chết con trai tại phòng ngủ. Hiện trường vụ án “trông rất đau lòng”: trong phòng ngủ còn đầy những hình ảnh thần tượng đấu vật (có lẽ rất quan trọng đối với con trai của Benoit) và một chiếc đai vô địch đồ chơi! Ngoài ra, Benoit còn đặt cạnh mỗi nạn nhân thân yêu của mình một quyển Kinh thánh, như thể anh ta cảm thấy rất có lỗi khi phải hành động như vậy.
Nhiều giờ sau, trước rạng sáng ngày 24/6, Benoit gửi hàng loạt tin nhắn kỳ lạ đến những người đồng nghiệp và hàng xóm của anh. Một số tin nhắn có nội dung “Mấy con chó bị nhốt trong khu vực hồ bơi. Cửa mở phía bên nhà chứa xe hơi”; “Địa chỉ bác sĩ của tôi 130 Green Meadow Lane"; “Tôi tin có người đi tìm hắn và phải cứu thật nhanh, nếu không hắn chết mất”. Ngày thứ hai 25/6, cảnh sát phát hiện Benoit treo cổ chết trên xà đơn trong phòng tập thể hình của anh dưới tầng hầm.
Một nguồn tin đáng tin cậy khác từ những người thân cho biết trước ngày định mệnh khoảng vài hôm, vợ chồng Benoit có cãi nhau, nguyên nhân chính là bất đồng về cách chăm sóc đứa con trai bị bệnh thiểu năng trí tuệ.
Trước đây, hai vợ chồng Benoit từng gặp khó khăn trong việc gửi con đi học sau 3 năm nhà trẻ. Tuy không muốn chồng từ bỏ nghề đấu vật chuyên nghiệp, nhưng Nancy yêu cầu Chris dành thêm nhiều thời gian ở nhà hơn nữa để chăm sóc Daniel. Chris không đồng ý và mâu thuẫn ngầm nổ ra.
|
Chris Benoit, từng làm việc cho các chương trình WWC (Giải trí Đấu vật thế giới) và WCW (World Championship Wrestling, nay không còn). Là người được nhiều fan hâm mộ, Benoit hiện giữ 7 danh hiệu cao quý khác nhau, kể cả Vô địch Hạng nặng thế giới. Thuở nhỏ, thần tượng của Chris Benoit là võ sĩ chuyên nghiệp Dynamite Kid. Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, Chris làm tùy viên cho Stu Hart, “sếp võ đài” của dòng họ võ vật Hart, đi khắp Canada để học nghề – những bước căn bản trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Cả đời thi đấu, anh giành được hơn 30 đai vô địch, và trở thành một trong những chuyên gia siêu hạng về biểu diễn đấu vật quốc tế. |
Các nhà điều tra vẫn cố gắng tìm hiểu động cơ và nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cái chết hết sức thương tâm này. Hồi tháng 5/2003, Nancy Benoit nộp đơn xin lệnh tạm cưỡng chế chồng trước khi xin ly dị, trong đơn nêu rõ lý do “chồng thường vô cớ nổi điên và đe dọa tôi”. Nhưng chỉ 5 tháng sau, Nancy chính thức rút đơn ly dị.
Tuy nội bộ gia đình họ vẫn còn nhiều bất ổn sau những cánh cửa khép kín, nhưng bề ngoài cho thấy Benoit có vẻ tu tỉnh làm ăn, kiếm được hơn nửa triệu USD/năm, và mua được căn nhà gần 1 triệu USD ở quận Fayette, ngoại thành Atlanta (bang Georgia, đông nam nước Mỹ).
Bất ngờ nhất đối với các nhà điều tra là họ phát hiện trong số dược phẩm kê toa tại nhà Benoit có anabolic steroids. Những loại dược phẩm đáng ngờ này nhanh chóng được gửi đi xét nghiệm và kết quả chỉ được công bố sau 3 tuần nữa. Thành thử “nồng độ độc tố trong đó có đóng vai trò gì trong những cái chết này hay không” vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải.
Nếu có, hội chứng “phát cuồng steroid” (phát cuồng trong thời gian ngắn do sử dụng quá liều steroid) tất nhiên có liên quan đến hành vi giết vợ con và tự sát của Benoit. Tuy vậy, hôm 26/6, WWE ra tuyên bố cáo buộc giới báo chí khai thác quá sớm mối liên quan đó là không hợp lý, vì một test thực hiện trên Benoit về hội chứng “phát cuồng steroid” vào ngày 10/4 vừa qua cho kết quả âm tính, nghĩa là Benoit không bị triệu chứng này.
Theo các chuyên gia y tế, một người bị hội chứng “phát cuồng steroid” không thể thực hiện kiểu giết người và tự sát trong thời gian quá dài như vậy. Cơn “phát cuồng steroid” xảy ra bộc phát và trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Steroid có thể làm thay đổi đột ngột tính khí một người khiến người đó mất bình tĩnh, có những cơn nóng giận bất chợt. Khi bị “phát cuồng steroid”, các xung lực thần kinh không được kềm chế, bệnh nhân không thể tự chủ cho nên chỉ một kích động nhẹ cũng đủ cho họ dám “húc đầu vào tường”.
Còn nhớ việc lạm dụng steroid từng một thời phủ bóng đen lên sự nghiệp các võ sĩ đấu vật chuyên nghiệp, chẳng hạn Eddie Guerrero, 38 tuổi, mất hồi tháng 11/2005 vì trụy tim cấp tính do sử dụng quá liều steroid. Eddie Guerrero và Chris Benoit trở thành đôi bạn nghề nghiệp thân thiết nhờ giống nhau lối đánh võ “fairplay” và thiên về biểu diễn hơn là độc ác
