Bóng đen sau những bi kịch tình ái của giới trẻ
Chưa khi nào tình trạng trai gái yêu thoáng, yêu dễ dãi lại "nóng" như hiện nay. Yêu nhau hôm trước, hôm sau đã trao thân, trao thân khi chưa đủ tuổi thành niên, trao thân khi chưa đi đến hôn nhân, nay trao thân cho người tình này, mai vào khách sạn với người tình khác… những chuyện nhức nhối này đang ngày càng trở nên rất đỗi đời thường trong cuộc sống của một bộ phận giới trẻ.
Bên cạnh nạn phá thai, tự tử vì thất tình, hiện tượng các cô gái yêu đương và trao thân dễ dãi cho người khác phái như thế còn để lại nhiều hệ lụy khôn lường, là căn nguyên dẫn đến nhiều vụ án tình thảm khốc và trái ngang.
Điểm lại vài vụ án tình như thế được TAND TP HcM đưa ra xét xử vào những ngày đầu tháng 8 này, bên cạnh việc "sử dụng" thân xác quá dễ dãi cùng lối sống có phần phóng túng của các cô gái, người ta còn trĩu lòng trước sự bất lực, có khi thờ ơ của những người làm cha mẹ khi đã không kiểm soát được lịch trình sinh hoạt cũng như mối quan hệ phức tạp của con với bạn trai. Chính điều đó đã góp phần gây nên những bi kịch ái tình ngang trái mà con mình khi trở thành nạn nhân, lúc lại là… hung thủ.
1. Khóc, khóc và khóc… Đó là những gì người ta bắt gặp ở bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của cô gái có khuôn mặt xinh xắn tên Mai Ngọc Kim Ngân (17 tuổi, ngụ phường 15, quận 5, Tp HCM) đang ngồi nép mình trong phòng xử C2 vào sáng 5/8. "Con bé bị khép tội cướp tài sản, nhiều người nói nó kết hợp với đồng bọn đánh thuốc mê để lấy điện thoại của bạn trai nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu có ý định cướp thì nó dại gì không lục ví lấy tiền, lấy cả xe mà chỉ lấy mỗi cái điện thoại".
Trước giờ xử con gái và hai đồng phạm là Đặng Tố Linh và Lềnh Ngọc Ngân (cùng 18 tuổi và cùng ngụ quận 11) bị đưa ra xét xử, trong tâm trạng đau khổ, bà Hường đã phân trần như thế về tội lỗi của con. Bà vừa khóc vừa nói, sở dĩ con bà đánh thuốc mê anh chàng người tình tên Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi) vì mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc và hận tình. Điều bà Hường phân trần khác xa với nội dung vụ án. Bởi theo kết luận của Cơ quan Công an, Kim Ngân là đầu vụ trong vụ án cướp tài sản xảy ra vào ngày 17/9/2012.
Trước đó 2 ngày (15/9), nảy sinh ý định cho người tình uống thuốc ngủ, để có đồng minh tham gia phi vụ, Ngân đã bịa đặt, nói với 2 bạn thân là Tố Linh, Ngọc Ngân bị Hiếu chiếm đoạt tiền, điện thoại, máy nghe nhạc.
![]() |
|
Cô bé đánh thuốc mê người tình Mai Ngọc Kim Ngân cùng bà mẹ đau khổ. |
Theo kế hoạch được hai bạn đồng thuận, ngày 16/9, Kim Ngân cùng Linh đến tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ Rotunda 30mg. Đến 5h ngày hôm sau, gặp nhau theo lời hẹn trước đó tại quán karaoke Anh Em (109 đường Lạc Long Quân), trong lúc vui hát, Ngân đưa ly trà sữa đã được hòa lẫn với 2 viên thuốc ngủ cho Hiếu uống. Khoảng nửa giờ sau, vì ngấm thuốc nên Hiếu mê man và bị người yêu lấy ĐTDĐ hiệu iPhone 4 rồi đi bộ ra ngoài, nơi có 2 đồng bọn Ngọc Ngân, Tố Linh đợi sẵn. Khoảng 21h cùng ngày, được nhân viên quán karaoke đánh thức, phát hiện mất điện thoại nhưng Hiếu không đến công an trình báo.
Mãi đến tối 30/9, qua theo dõi chương trình định vị được cài trên chiếc điện thoại bị chiếm đoạt, phát hiện "dế" của mình được người khác sử dụng ở khu vực cầu Ánh Sao (quận 7), Hiếu đến công an trình báo và ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Điều tra đã xác định Mai Ngọc Kim Ngân đang sử dụng ĐTDĐ của Hiếu nên đã tiến hành bắt khẩn cấp Kim Ngân cùng đồng bọn.
Vụ việc đánh thuốc mê người tình chiếm đoạt ĐTDĐ của bị cáo Mai Ngọc Kim Ngân sớm được làm rõ với sự khai báo thành khẩn của các đối tượng nhưng theo bà Hường, sự thể không hoàn toàn như vậy, mà theo bà, đúng như bào chữa của vị luật sư tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào giữa tháng 3: Bị cáo Mai Ngọc Kim Ngân và Nguyễn Trung Hiếu quen biết với nhau từ năm 2008, có quan hệ tình cảm. Hiếu đã trưởng thành, trên 18 tuổi, nhiều lần cưỡng ép bị cáo Kim Ngân quan hệ tình dục khi Ngân chưa đủ 16 tuổi. Tuy nhiên, sau đó Hiếu đã quan hệ với một số người khác nên dẫn đến bị cáo Kim Ngân ghen tuông và nảy sinh ý định trả thù…
2. Tuy có đau khổ, buồn tức nhưng ngẫm ra, tình cảnh của bà Hường cùng con gái Kim Ngân còn quá may mắn chứ không có kết cục bi đát như trường hợp của bà Nguyễn Thị Tâm cùng con gái là Phạm Thị Tuyết Như (21 tuổi, ngụ quận 8), bị hại trong vụ án Nguyễn Anh Tuyến (tự Cu, 24 tuổi) giết người, cướp tài sản với hành vi tội ác tột đỉnh, 3 lần bóp cổ người tình, chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền đi ăn chơi phè phỡn.
Được đưa ra xét xử vào ngày 9/8, diễn biến vụ án cho thấy tuy chưa cưới hỏi nhưng giữa bị hại Tuyết Như và hung thủ Nguyễn Anh Tuyến đã có quan hệ tình dục tiền hôn nhân và ở lần quan hệ cuối cùng tại khách sạn trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) thì thảm án xảy ra…
Theo lời kể của bà Tâm, con gái bà quen biết với kẻ thủ ác vào năm 2009, khi đó Tuyến đang là quản lý của một shop thời trang và Như tranh thủ ngày hè vào xin việc: "Lúc đầu thấy đó là mối quan hệ trong sáng, thằng Tuyến ăn nói lễ phép nên tôi chẳng cấm cản gì. Nhưng càng về sau giữa 2 đứa thường xảy ra cãi cọ do thằng Tuyến quá ghen tuông, ghen vô lối, nhiều khi nó ghé nhà tôi mà chẳng nể nang, ngang nhiên giật lấy điện thoại của con Như xem tin nhắn rồi hỏi theo kiểu tra xét nên tôi rất phiền lòng".
![]() |
|
Bà Phạm Thị Xim (ảnh phải) - mẹ hung thủ máu lạnh Nguyễn Anh Tuyến (ảnh trái) ngất lịm khi nghe tin con bị tuyên án tử hình. |
Bà Tâm bộc bạch, sợ rằng nếu đi đến hôn nhân thì con sẽ khổ với người chồng lúc nào cũng nghi ngờ, giằng xé, đay nghiến vợ nên bà khuyên con gái chấm dứt mối quan hệ. Khi nghe con nói: "Tuyến ghen lắm, nếu con dứt ngang thì ảnh sẽ giết con chết" bà Tâm chỉ biết khuyên con dứt từ từ, hạn chế các cuộc gặp. Bà nói, khi khuyên con như thế, thấy con không nói gì, bà tưởng chuyện êm xuôi, nào ngờ một ngày cuối năm 2012, bà điếng người khi hay tin con gái bị người tình Nguyễn Anh Tuyến bóp cổ cho đến chết.
Vụ án mạng thương tâm xảy ra tại phòng riêng của Nguyễn Anh Tuyến ở nhà số 440/26/19 đường Nguyện Kiệm (quận Phú Nhuận). Xế chiều ngày 10/12, gọi ăn cơm mãi không thấy em trai cùng bạn gái nói năng gì, người chị của Tuyến vào phòng và phát hiện cảnh tượng hãi hùng, Tuyết Như đã chết tự hồi nào với cổ bị một sợi dây xiết chặt, miệng bị nhét áo… 22 giờ ngày hôm sau, giữa lúc Cơ quan điều tra đang gấp rút truy tìm hung thủ thì Nguyễn Anh Tuyến đến đầu thú, khai nhận mình chính là kẻ gây nên vụ án mạng.
Tuyến giết người yêu dã man chỉ vì cơn ghen vô lối. Y khai, sau khi quan hệ tình dục tại khách sạn trên đường Phan Xích Long, 13h cùng ngày, y chở Tuyết Như về nhà và thấy điện thoại của Như có tin nhắn của một thanh niên nên xảy ra cãi vã. Từ lời khai của Tuyến, không chỉ "hãi" trước hành vi gửi cho "tình địch" tin nhắn bằng hình ảnh mình đang nằm chung giường, đắp chung chăn với Tuyết Như, người ta còn khiếp đảm trước tội ác 3 lần bóp cổ người tình của tên này.
Khi Tuyết Như đòi chia tay vì không chấp nhận được hành vi gửi tin nhắn trên, Tuyến đè người yêu xuống giường, ngồi lên người Như và dùng hai tay bóp cổ. Đến lần thứ 3, vừa bóp cổ vừa lấy dây áo khoác siết cổ rồi nhét dây áo khoác vào miệng người yêu, Nguyễn Anh Tuyến đã tước đoạt sinh mạng của người con gái mà đứng trước vành móng ngựa, tên này cứ luôn miệng nói… yêu thương tha thiết.
Giết chết Tuyết Như, Nguyễn Anh Tuyến lấy hoa tai, điện thoại, xe máy của người yêu đem đi bán và cầm cố lấy tiền đi uống càphê, rủ bạn vào quán bar Gold trên đường An Dương Vương, quận Bình Tân, “đập phá”. Chưa dừng lại ở đó, tên này còn đi massage, ăn uống no nê rồi mới đến Cơ quan Công an đầu thú…
3. Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 5/8, khi bị tòa xét hỏi, như bào chữa của vị luật sư, cô bé Kim Ngân cũng khai ý định ban đầu là bẫy thuốc mê người tình Nguyễn Trung Hiếu rồi lột đồ làm nhục để trả thù nhưng thấy điện thoại sẵn đó nên lấy xài chứ không nghĩ là cướp. Có thể lời khai của Kim Ngân là đúng nhưng việc cô bé đánh thuốc mê rồi lấy điện thoại chiếu theo luật rõ là hành vi cướp tài sản. Do vậy, dẫu rất "thông cảm" với nỗi niềm của bà Hường nhưng do không có tình tiết gì mới nên tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên Mai Ngọc Kim Ngân y án sơ thẩm 2 năm 3 tháng tù, chứ không được án tù treo như hai đồng phạm tại tòa sơ thẩm.
4 ngày sau vụ án bẫy thuốc mê người tình, TAND Tp HCM đưa vụ Nguyễn Anh Tuyến ra xét xử hình sự sơ thẩm. Trước tội ác cố ý giết người của tên này quá dã man, vừa ái ân xong đã nhẫn tâm sát hại, gây án rồi không ăn năn mà còn đi ăn chơi phè phỡn, xét thấy hành vi của Tuyến quá bất nhẫn, mất hết tính người nên tòa tuyên án tử hình về 2 tội giết người và cướp tài sản.
Điểm qua 2 vụ án tình kể trên, dù tính chất mỗi vụ việc có khác, dẫu bi kịch của từng bị hại cùng bản án dành cho các bị cáo có khác… nhưng rõ ràng, ai cũng thấy 2 vụ có cùng điểm chung là giới trẻ ngày nay sống quá thoáng với cái gọi là quan hệ tình dục và hành xử rất bản năng, dễ yêu, dễ hận, bực tức, ghen tuông là hành xử nông nổi, rồ dại chẳng cần nghĩ đến hậu quả. Điều đáng trăn trở là lối sống và hành xử ấy lại nằm ngoài tầm những người làm cha mẹ. Ví như Mai Ngọc Kim Ngân, quan hệ tình dục với người khác phái quen qua mạng Internet trong một thời gian dài nhưng mẹ chẳng biết và cấm ngăn. Trớ trêu hơn, nạn nhân Tuyết Như dù mẹ đã khuyên hạn chế tiếp xúc nhưng vẫn ăn nằm tại khách sạn và về tận nhà, vào tận phòng với gã bạn trai bệnh hoạn…
Chính những lý do khách quan lẫn chủ quan này đã mở đường cho bi kịch, để khi thảm án xảy ra, kết cục bao giờ cũng là những gương mặt nhòa lệ của các ông bố, bà mẹ trước những đứa con hoặc chịu cảnh tội tù, hoặc mang những vết thương thể xác lẫn tinh thần, có khi là cái chết


