Bắt ổ nhóm 9X giải quyết mẫu thuẫn bằng... súng hoa cải
Để “rửa nhục” cho bạn gái, hai nhóm thanh niên 9x đã chuẩn bị súng hoa cải, tuýp nước gắn dao nhọn, dao rựa và cả… áo giáp rồi hẹn nhau ra chợ “nói chuyện phải quấy”. Gần 20 đối tượng đã gây ra một cuộc hỗn chiến kinh hoàng tại ngã ba Quán Quạ (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Tp Hà Nội vừa phá tan ổ nhóm này, bắt 13 trong tổng số 15 đối tượng.
Cuộc hỗn chiến kinh hoàng
Hơn một tháng trước, người dân tại ngã ba Quán Quạ (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị một phen hú vía vì vụ nổ súng "thanh toán lẫn nhau" giữa ban ngày làm 1 người chết, 2 người bị trọng thương.
Được biết do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 11h20' ngày 10/11/2012 Trần Thị Thu Huyền và Trần Thị Thoảng (17 tuổi) trú tại Thị Vực, Đồng Tháp, Đan Phượng xảy ra xô xát đánh nhau với nữ sinh Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi, trú tại xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tại cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng.
Thùy đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Chuyền là cháu họ đến cứu viện. Tuy nhiên do bận sửa điện thoại, Chuyền đã gọi cho Nguyễn Đắc Hưng (20 tuổi trú tại Thanh Mạc, Thanh Đa, Phúc Thọ) và Dương Văn Ký (20 tuổi, trú tại Tam Thuấn, Phúc Thọ) - là bạn của Chuyền - thay mình giải quyết mâu thuẫn cho cô.
Thấy vậy Huyền cũng lập tức gọi điện cho người yêu là Trần Thanh Trà (19 tuổi trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) đến trợ chiến. Hưng và Trà gặp nhau đã hẹn ra chợ Tre (thị trấn Phùng, Đan Phượng) để "nói chuyện phải quấy".
Hưng và Ký quay về rủ thêm 5 “chiến hữu” chuẩn bị 3 súng bắn đạn hoa cải để đến chợ Tre "chiến đấu" với nhóm của Trà. Về phía Trà sau khi quay về cũng rủ thêm 9 “anh em” (nhiều tuổi nhất 28 tuổi, ít tuổi nhất 17 tuổi) sau đó, nhóm này còn rủ thêm Tú và Thắng (bạn của Đạt) chuẩn bị tuýp sắt đầu có gắn dao nhọn, dao rựa và cả áo giáp để lên đường nghênh chiến.
![]() |
|
Các đối tượng trong vụ án . |
Hai nhóm đối tượng gặp nhau tại ngã ba cầu Quán Quạ, lập tức 3 đối tượng Doanh, Ký, Đức (nhóm của Hưng) sử dụng súng hoa cải nã vào nhóm của Trà. Do yếu thế hơn, nhóm của Trà bỏ chạy tán loạn. Hậu quả Nguyễn Hữu Nghĩa bị trọng thương, Nguyễn Duy Lập mặc dù mặc áo giáp nhưng đã tử vong bởi nhiều phát đạn bắn thẳng vào đầu. Cuộc hỗn chiến còn khiến em Chu Ngọc Anh (15 tuổi) trú tại Đức Thượng, Hoài Đức - là người qua đường - bị trọng thương do đạn lạc.
Cuộc trốn chạy bất thành
Thiếu tá Cao Văn Thái, Đội trưởng Đội Trọng án 2 (Đội 13) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Cơ quan điều tra dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Phòng PC45 đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức điều tra.
Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội 13 phối hợp cùng công an các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ… đã tiến hành rà soát nhân chứng, dựng lên các đối tượng nghi vấn. Do số đối tượng tham gia đông, sau khi gây án đều bỏ trốn nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Song với quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất, tránh gây hoang mang dư luận, lực lượng điều tra hình sự đã tổ chức nhiều tổ, nhóm triển khai vừa truy bắt, vừa tiến hành động viên gia đình, người thân các đối tượng tác động để chúng ra đầu thú. Cho đến ngày 17/12, đã có 13 trong tổng số 15 đối tượng bị bắt.
![]() |
| Ngã ba Quán Quạ - nơi xảy ra vụ án. |
Trước đó, ngày 11/11 đối tượng Nguyễn Đắc Hưng (20 tuổi, trú tại Thanh Mạc, Thanh Đa, Phúc Thọ, là một trong 3 đối tượng dùng súng bắn) đã ra Công an huyện Đan Phượng đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải.
Đến ngày 15/11, các đối tượng Trần Thanh Trà, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Tiến Thịnh, Nguyễn Văn Dũng cùng nhau ra Cơ quan CSĐT Công an Tp Hà Nội xin đầu thú và khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan điều tra đã tiếp tục tổ chức rà soát và phát hiện 5 đối tượng: Doanh, Đức, Hiếu, Thanh và Huỳnh đã kéo nhau bỏ trốn vào tận Đắk Nông. Tuy nhiên, nhóm "giang hồ vặt" này khi cháy túi liền kéo nhau ra công an đầu thú. Lê Chí Hiếu là đối tượng thứ 13.
Gặp chúng tôi tại Cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận sau khi gây ra cái chết cho anh Lập, nhóm 5 đối tượng này sợ quá đã đến nhà một người tên là Phước (trú tại Hiệp Thuận, Phúc Thọ) để gửi súng và dao. Tiếp đó, chúng bắt xe trốn lên nhà người quen của Doanh tại Phú Thọ. Được vài hôm cả bọn chạy sang Vĩnh Phúc.
Sau khi được bạn bè "bơm" cho ít tiền, bọn chúng tiếp tục bắt xe vào Đắk Nông, trốn tại một lán bỏ hoang trong rừng. Chúng nhặt nhạnh xoong nồi, mua mỳ tôm ăn qua ngày. Được hơn chục ngày thì không còn gì để ăn, cả nhóm vội bắt xe ngược về Thanh Hóa.
Tại đây chúng chia tay nhau. Trước đó Doanh nhận được tiền của người quen gửi liền "bơm" cho mỗi đứa một ít. Hiếu nhận được hơn một triệu đồng tiếp tục trốn chui trốn lủi tại các bến xe, chùa chiền ở Ninh Bình, Thanh Hóa…
Sau khi chia tay nhau tại Thanh Hóa, các đối tượng Đỗ Anh Đức, Dương Văn Ký, Trương Xuân Huỳnh đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi giết người vào ngày 27/11. Đến ngày 11/12, lần lượt các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Đạt, Ngô Xuân Pháp, Nguyễn Văn Dũng đã đến Công an Tp Hà Nội đầu thú.
Hiện hai đối tượng Trịnh Văn Doanh và Phùng Văn Thanh đang bị truy nã toàn quốc.
Theo Thiếu tá Cao Văn Thái, các đối tượng trong vụ án này hầu hết tuổi đời còn rất trẻ, có đối tượng chỉ mới 17 tuổi. Tuy nhiên, do các đối tượng chủ yếu sống lang thang, thiếu sự quan tâm của gia đình, một vài đối tượng còn nghiện ma túy nên đều rất manh động trong việc hành xử, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống. Chúng đã chủ động mua súng bắn đạn hoa cải để "phòng thân". Và khi xảy ra xích mích (mặc dù chỉ là người quen nhờ) là đem ra sử dụng


