Bắt giữ thủ phạm sái hại hoa hậu nhí JonBenet Ramsey

Thứ Năm, 31/08/2006, 08:00

Năm 1996, vụ án này đã trở thành một đề tài hàng đầu trong suốt một thời gian dài của báo chí Mỹ. Hoa hậu thiếu nhi 6 tuổi JonBenet Ramsey đã bị sát hại trong một tình huống cực kỳ bí ẩn, khiến hoạt động điều tra của cảnh sát lâm vào ngõ cụt, cho dù họ đã cố gắng hết sức. Nhưng đến ngày 16/8 vừa qua, câu hỏi suốt 10 năm liền này đã được giải đáp...

Câu chuyện này bắt đầu tại thị trấn nhỏ Boulder (bang Colorado), đúng một ngày sau lễ Giáng sinh. Vào lúc 5 giờ chiều, bà Patsy, vợ của thương gia thành đạt John Ramsey mới từ trên gác xuống tầng trệt. Hai vợ chồng bà cùng với cô con gái nhỏ JonBenet vừa mới trở về nhà từ lúc sáng và sau đó đã ngủ mê mệt, sau một đêm hội Giáng sinh lớn cùng bè bạn. Bà Patsy bắt gặp trên bậc cầu thang một mảnh giấy, trong đó cảnh báo cô con gái nhỏ 6 tuổi JonBenet đã bị bắt cóc. “Những tên bắt cóc người nước ngoài” - theo như trong mảnh giấy - đã yêu cầu phải chuẩn bị 118 ngàn USD tiền chuộc để nộp vào ngay hôm sau, nếu không con tin sẽ bị giết.

Với tâm trạng kinh hoàng, bà Patsy chạy lên phòng con gái (tất nhiên là JonBenet không còn ở đó) rồi vội đánh thức chồng. Cả hai cuống cuồng gọi điện cho cảnh sát cũng như bạn bè để cầu giúp. Chỉ mới trước đó một ngày, cuộc sống của hai vợ chồng Ramsey có thể được coi như một câu chuyện cổ tích: làm ăn phát đạt, mua được ngôi nhà mới, có đứa con gái tuyệt vời... Đặc biệt cô con gái JonBenet đối với họ chẳng khác gì một “kỳ quan” thực sự. Mới 6 tuổi, JonBenet đã được ít nhất cả nửa nước Mỹ biết đến với tư cách cô bé giành vương miện cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp trẻ em (trước đó đã là hoa hậu thiếu nhi của West Virginia). JonBenet đã trải qua nửa thời gian tuổi thơ ấu ngắn ngủi của mình trong vô số những lễ hội, cuộc thi sắc đẹp trên khắp các bang của nước Mỹ, phần lớn đều do người cha John Ramsey tài trợ.

Lễ Giáng sinh bất hạnh

Chờ mãi tới đêm mà không thấy ai gọi điện thoại, một viên thám tử tư đã đề xuất nên lục soát kỹ ngôi nhà với hy vọng tìm thêm được bằng chứng quan trọng nào đó. Mọi người đã hết sức bất ngờ với những gì nhìn thấy trong tầng hầm ngôi nhà. Ông John đã phát hiện cô con gái nhỏ của mình đã chết ngạt trong một chiếc hầm chứa rượu.

Khi các phóng viên đổ xô vào đào bới vụ này, cả nước Mỹ được nghe về những thông tin sốt dẻo khá giật gân: cô hoa hậu nhỏ chết ngay tại nhà của mình, còn những kẻ bị tình nghi chính lại là... cha mẹ của cô. Phải nói là đã có không ít bằng chứng chống lại chính vợ chồng nhà Ramsey. Trước hết, hành vi của tên bắt cóc được coi là quá khác thường: thay cho việc giữ nạn nhân làm con tin để hy vọng lấy tiền chuộc, hắn lại giấu xác cô bé ngay tại hầm kho nhà Ramsey. Hơn nữa, thông báo bắt cóc được ghi trên giấy giống hệt như loại tìm thấy trong văn phòng John Ramsey. Còn khoản tiền 118 ngàn USD yêu cầu lại đúng chính xác với số lợi tức mà John mới kiếm được trong kinh doanh.

Vài ngày sau, các chuyên gia pháp y của cảnh sát sau khi xem xét kỹ thi thể JonBenet đã đưa ra kết luận, phần nào đã giúp xóa bớt những nghi ngờ nhằm vào chính cha mẹ nạn nhân. Trên thi thể JonBenet phát hiện các dấu vết chứng tỏ khả năng bị cưỡng bức tình dục. Mẫu ADN được lấy ra với hy vọng giúp phát hiện được thủ phạm. Một chiến dịch truy lùng tên sát nhân với quy mô toàn quốc được triển khai. Giới báo chí cũng không thua kém gì cảnh sát, khi đua nhau điều tra về tất cả những mối quan hệ quen biết của gia đình Ramsey và đưa ra vô số giả thuyết, cho dù tất cả sau đó đều “tan biến” vì không có chứng cứ rõ ràng.

Đến cảnh sát cuối cùng vẫn phải thừa nhận rằng, vụ án gây chấn động nước Mỹ này dường như sẽ không bao giờ có thể khám phá. Mẫu ADN thu được không trùng với bất cứ một tên tội phạm cưỡng dâm nổi tiếng nào của nước Mỹ.

Thủ phạm lộ mặt bất ngờ

Không ai ngờ là bí mật lại bất ngờ được khám phá sau đó tới 10 năm, sau khi một kẻ vừa bị bắt giữ tại Thái Lan đã lên tiếng thừa nhận mình là thủ phạm sát hại hoa hậu nhỏ của nước Mỹ. Tên tội phạm 41 tuổi này hóa ra là một kẻ trong một thời gian dài đã ấp ủ niềm đam mê bệnh hoạn đối với cô bé.

John Mark Karr bị bắt ở Thái Lan.

Ngày 16/8/2006, John Mark Karr đã bị bắt giữ tại một khách sạn nhỏ ở ngoại ô Bangkok với tội danh sát hại JonBenet. Tên John Mark Karr này đã sống suốt 10 năm tại thị trấn nhỏ Coners, nằm không xa căn nhà cũ của gia đình Ramsey, trước khi họ chuyển tới Boulder. Ấn tượng đầu tiên đã nảy sinh trong Karr, sau khi hắn nhìn thấy thần tượng của mình tại một cuộc thi sắc đẹp ở địa phương và bí mật theo dõi cô bé, ngay cả khi gia đình Ramsey đã chuyển đi nơi khác. John Karr từng có thời gian làm thầy giáo ở trường tiểu học, trước khi bị sa thải vì những hành vi không phù hợp với nghề giáo (có nguồn tin nói rằng, nhà trường phát hiện hắn có lưu giữ nhiều bức ảnh khỏa thân của trẻ em).

Sau hành động tội ác của mình, Karr đã tìm cách lẩn trốn sang châu Á, nơi có thể tiếp cận dễ hơn những nạn nhân nhỏ mới của hắn. Khi sa lưới pháp luật, Karr đã thừa nhận tội lỗi của mình với thái độ rất lãnh đạm: “Đúng là tôi đã ở bên JonBenet khi cô bé chết. Nhưng đây không phải là một vụ sát nhân, mà chỉ là một trường hợp rủi ro! Tôi luôn rất yêu cô bé”. Dù sao, Karr cũng thừa nhận đã “vô tình” sát hại JonBenet, sau khi đã ép cô bé phải dùng ma túy và cưỡng hiếp. Chính quyền bang Colorado đã chính thức khởi tố hắn vì các tội danh sát nhân, bắt cóc và cưỡng hiếp. John Karr rất có khả năng sẽ phải chịu mức án cao nhất tại Colorado, nơi án tử hình vẫn chưa được hủy bỏ

Quỳnh Lai (tổng hợp)
.
.
.