Băng nhóm tội phạm Hiếu "sport" trước vành móng ngựa
Gọi chúng là một "tập đoàn tội phạm nguy hiểm" cũng không quá ngoa ngôn. Đứng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử sơ thẩm do TAND tỉnh An Giang mở ngày 22/3/2012, ngoài tên cầm đầu Võ Hoàng Hiếu còn có tới 39 bị cáo khác trong vai trò đồng bọn và đồng phạm. Trong một thời gian dài, băng nhóm xã hội đen này đã gây ra nhiều vụ án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây nhiều nỗi sợ hãi khiến dư luận căm phẫn. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 26/3/2012.
Gã chăn vịt "lên đời" chăn dắt côn đồ
Các bị can bị truy tố với nhiều tội danh: Cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, làm nhục người khác, bắt người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng. Một mình bị can đầu vụ Võ Hoàng Hiếu, được biết đến với biệt danh Hiếu "sport" cũng đã "ôm" hết các tội danh này.
Gia đình làm nông có 7 anh em, Hiếu học hết lớp 8 thì nghỉ học ở nhà làm ruộng phụ giúp cha mẹ. Ngoài ra Hiếu còn đi chăn vịt mướn kiếm sống, cuộc sống lương thiện bằng chính sức lao động của bản thân tưởng đã an bài. Thế nhưng, cuộc đời gã côn đồ miệt vườn bắt đầu chuyển hướng khi cha mẹ cưới vợ cho Hiếu và hai đứa con lần lượt ra đời. Từ chỗ làm thuê làm mướn, Hiếu lao vào ăn thua đỏ đen để kiếm vận may và cũng chính từ môi trường này Hiếu đã học được thói lọc lừa, bịp bợm của trò cờ bạc. Không bao lâu sau, chủ yếu nhờ mang sẵn máu liều, Hiếu đã nổi lên như một tay anh chị, quy tụ được hàng chục đàn em thuộc dạng côn đồ.
Lần ra oai, liều mạng để lấy "số má" gây ấn tượng nhất của Hiếu diễn ra vào tháng 11/2009. Lúc này con trai của Hiếu (SN 1991) có biệt danh là Chí "thái tử", mới học tới lớp 6 thì bỏ học lêu lổng và thường xuyên nhậu nhẹt gây sự đánh nhau. Một hôm, Chí cùng đám bạn gồm Tình, Quyền, Tâm, Cường, Bá Linh… nhậu tại quán Phong Vũ ra về thì gặp một nhóm khác gồm Đức, Trung, Thạch, Ở…
Trong lúc dẫn xe ra về, nhóm của Chí có va quệt vào chân Đức. Lời qua tiếng lại một lúc, cả hai nhóm xông vào dùng ghế và bất cứ thứ gì có được loạn đả nhau. Nhóm của Đức yếu hơn nên bỏ chạy. Chí cùng đồng bọn đuổi theo không kịp nên quay lại. Trong lúc đó, Hiếu "sport" được em ruột tên Võ Văn Phụng cho hay con mình đang đánh nhau. Hiếu liền điện thoại kêu Tính "thái sư" đến ra lệnh: "Mày cùng mấy đứa đến quán Phong Vũ xem ai đánh thằng Chí, nếu hỏi mà chủ quán không nói thì mày dẹp luôn cái quán đó cho tao".
Y lệnh, Tính dẫn Dương Văn Thịnh, Nguyễn Tiến Sĩ, Trần Thuận Hòa, Trương Phước Tính đi hai xe môtô đến quán Phong Vũ gặp chủ quán, bà Ngô Thị Tròn. Tính hất hàm hỏi: "Mấy thằng đánh thằng Chí là thằng nào?". Bà Tròn trả lời không biết. Tính "thái sư" chỉ tay vào mặt bà: "Bà giấu hả, tôi đốt quán bây giờ”, sau đó Tính liên tục chửi bà Tròn. Ông Ngô Văn Chẩn là chồng bà Tròn từ dưới bếp chạy lên định thanh minh thì bất ngờ bị tên Sĩ nhào đến dùng tay bóp cổ và lôi ông ra.
Đã nghe tiếng băng nhóm của Hiếu nên bà Tròn quá sợ hãi đến mức quỳ xuống vừa lạy vừa nói: "Vợ chồng tôi không biết thật mà, mấy chú làm ơn tha cho vợ chồng tôi". Cùng lúc đó nghe tiếng kêu: "Mấy đứa đánh thằng Chí đây rồi", Tính liền ra hiệu cho tên Sĩ buông ông Chẩn ra và cả bọn chạy ra cửa ép cho xe của Trung và Đức ngã vào hàng rào cặp lề đường. Sĩ tiến lại tát một cái vào mặt Đức hỏi: "Mày mới đánh thằng Chí phải không?". Đức ôm mặt khóc: "Con có biết gì đâu, mấy chú đánh nhầm con rồi".
![]() |
| Hiếu "sport" và tang vật vụ án. |
Lúc này, Hiếu cùng với Hoàng "chuột", Hòa, Phụng, Sĩ đã huy động được khoảng trên 20 tên ầm ầm chạy xe lại bao vây quán. Chúng chia nhau mỗi tên đứng cầm dao canh một bàn. Hiếu lớn tiếng: "Ai không phận sự thì biến ngay", Tính "thái sư" nói: "Ai muốn chém lộn thì ở lại, ăn uống miễn phí khỏi phải trả tiền". Nghe vậy, hàng trăm khách đang ăn uống và xem chương trình hát với nhau vội vã ra về. Ông Chẩn và vợ ngẩn ngơ nhìn khách không trả tiền mà không dám nói lời nào.
Hiếu "sport" với gương mặt bặm trợn đi vòng vòng quanh quán, đi sau luôn có Phụng và Sĩ lăm lăm dao trên tay. Hiếu cật vấn chủ quán thêm một hồi nữa cũng không thu thêm tin tức gì liền quay qua hỏi Trung và Đức xem hồi chiều con y đánh nhau với những ai. Vì quá sợ, Trung và Đức khai ra tên một số người. Mặc dù đã hơn 21h đêm, nhưng Hiếu "sport" vẫn ra lệnh cho đồng bọn khám xét hàng chục nhà dân để tìm và "xử" đứa nào đã dám đụng vào Chí "thái tử".
Hiếu "sport" cùng khoảng chục tên ngang nhiên vào "khám xét" nhà ông Nguyễn Văn Trường (cha của Nguyễn Quốc Trung). Gặp vợ ông, một tên cầm dao chỉ thẳng vào mặt: "Bà không đem nó ra đây, tôi san bằng nhà bà và đốt trụi trại cưa cho mà xem". Ông Trường nghe đến đây hoảng quá ngất xỉu tại chỗ, bà Dung (vợ ông) khóc lóc van xin và hứa sáng mai sẽ dẫn con sang nhà Hiếu xin lỗi. Hiếu "sport" tiếp tục dẫn đồng bọn sang nhà ông Nguyễn Hoàng Mi (cha của Nguyễn Văn Ở). Không chờ mở cửa chúng đạp bung cánh cửa xông vào tay lăm lăm dao, lục soát khắp căn nhà. Không tìm được Ở, chúng quay qua hăm dọa ông Mi khiến ông Mi quá sợ, phải hứa sáng mai sẽ đem Ở sang nhà Hiếu xin lỗi.
Ngay hôm sau, vì sợ hãi nên không ai nghĩ đến chuyện đúng sai, nhiều gia đình đã phải dẫn con mình sang nhà Hiếu xin "tha thứ"…
Bắt người, cướp cạn giữa ban ngày
Năm 2006, Nguyễn Thị Thúy Kiều (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới) chung sống như vợ chồng với Lê Văn Tài (26 tuổi, ngụ Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đến năm 2007, do mâu thuẫn nên Kiều và Tài không ở với nhau nữa. Thời gian chung sống cả hai có mượn của mẹ Kiều 32 triệu đồng và 35 chỉ vàng 24K, nhưng khi chia tay chưa trả. Kiều đòi Tài không được nên rất tức giận. Qua "mối lái", Kiều biết Hiếu "sport" là "đại ca" chuyên đòi nợ thuê nên tìm gặp và nhờ vả. Kiều hứa nếu đòi được sẽ trả công 20 triệu đồng.
Ngày 26/10/2009, Tài cùng hai người bạn đi xem đua xe tại sân vận động An Giang về đến phà An Hòa, Hiếu cho đồng bọn đón sẵn. Khi phà chuẩn bị cập bến phía Chợ Mới, Tính "thái sư", Hòa, Thịnh, Rin và Sĩ cùng leo qua rào cản xông thẳng đến đấm vào mặt anh Tài rồi khống chế đưa về quán cà phê Chờ Đợi.
Tại đây, Hiếu ra lệnh lột hết ví, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, điện thoại trên người anh Tài để lên bàn và kêu Kiều đến, giao toàn bộ cho Kiều. Tiếp theo, Hiếu kêu Tài viết giấy nợ Kiều 50 triệu đồng. Sau đó, Hiếu điện thoại cho tiệm cầm đồ Hà My kêu cầm 20 triệu đồng đến. Chủ tiệm là Nguyễn Giới Em nói không có tiền. Hiếu buộc anh này viết biên nhận cầm xe trước, hôm sau sẽ đến lấy tiền. Chủ tiệm không còn cách nào khác phải chấp nhận. Xong việc, Hiếu "sport" thả anh Tài về Đồng Tháp trong nỗi uất hận.
Có mối thì đòi nợ thuê, không ai nhờ hay thuê thì Hiếu và đồng bọn tự dựng chuyện để cưỡng đoạt tiền. Ngày 23/6/2010, đối tượng Mai Phước Phương điện thoại cho Hiếu xin "ý kiến" lập kế nhằm cưỡng đoạt tiền của Võ Văn Ngọc Phúc (SN 1969, ngụ xã Long Điền A, Chợ Mới) vì biết ông này chuyên ghi số đề. Kịch bản của chúng đưa ra là giả bộ mua số đề, nếu trúng thì lãnh, không trúng sẽ sửa số và bắt phải chung tiền.
Được Hiếu "bật đèn xanh", Phương, Nguyễn Quốc Việt, Trương Hào Phú, Nguyễn Văn Tú, Lê Văn Nhí, Bùi Thanh Kềm, Phạm Minh Trung và Nguyễn Thanh Hùng ra quán nhậu Cây Dù (thị trấn Mỹ Luông) bàn cách "làm tiền". Phương đưa cho Hùng 1,5 triệu đồng đến nhà Phúc mua các số 15, 32, 86 của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, mỗi số mua 500.000 đồng. Chúng chờ đến 16h30' thì Đài Cần Thơ xổ lô 2 con (giải Tám) ra số 31. Tấn lấy biên lai ra sửa từ số 32 thành 31 đưa cho Phương đi lãnh, Phương kêu thêm Hùng, Tú, Việt, Kềm, Nhí, Phú, Thọ và Trung chạy xe đến nhà ông Phúc. Hùng yêu cầu ông Phúc chung 40 triệu đồng tiền trúng số đề. Ông Phúc thấy số bị sửa nên không chung chi. Phương tuyên bố: "Số trúng phải chung… nếu không tao tẩn mày chết".
Thấy chúng đông người và hung dữ nên ông Phúc đành "năn nỉ" cho ông chung 35 triệu đồng. Không đủ tiền, vợ ông phải chạy vạy khắp xóm vay mượn để chung cho chúng. Cả nhóm về nhà Phương chia tiền và tổ chức ăn nhậu phủ phê. Bị "làm tiền" trắng trợn nhưng ông Phúc không dám tố cáo vì việc ghi đề là phạm pháp, mặt khác sợ chúng sẽ "tẩn cho tan xương", đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Quen môi thấy mồi ăn mãi", chúng lại tiếp tục làm thêm. Ngày 26/6/2010, Phương điện thoại cho Hiếu "thỉnh thị" về việc mua số đề của Võ Thị Thúy Kiều (31 tuổi, ở xã Long Điền A, Chợ Mới). Hiếu lại gật đầu. Phương đưa cho Hùng 1,5 triệu đồng đến nhà Kiều mua 3 con số 28, 43, 67, mỗi con 500.000 đồng của Xổ số kiến thiết Long An. Kiều lấy giấy bạc bao thuốc lá viết "LA 26-6: 28-500, 43-500, 67-500" rồi đưa cho Hùng. Hùng đưa cho Kiều 1,5 triệu đồng và được Kiều cho lại "hoa hồng" 60.000 đồng.
Đến chiều, giải 8 lô 2 con của đài Long An xổ ra số 46, Dũng đưa biên lai đã sửa số 43 thành số 46 cho Tú Anh, Tú Em, Vinh "mèo" và Nguyễn Văn Hùng chạy xe đến nhà Kiều đòi phải chung 40 triệu đồng. Kiều cho rằng biên lai bị sửa số nên không chịu. Tú liền điện thoại cho Phương và đồng bọn gồm Thọ, Phú, Việt, Hồ Văn Hùng cùng kéo đến nhà Kiều. Tại đây, Phương tráo trở tuyên bố: "Tao không cần biết, chúng mày phải chung, nếu không thì đừng trách tao ác". Kiều ra sức năn nỉ thì Phương nói: "Mày mà không chung tao sẽ lấy lỗ tai mày ném cho chó ăn". Kiều phải nhờ Tôn Văn Quí (là em chồng Kiều) năn nỉ Việt cho Kiều chung 10,5 triệu.
Cầm tiền, Phương lấy lại "vốn" 1,5 triệu, số còn lại chia cho đồng bọn và đi nhậu bia ôm hết. Vợ chồng Kiều dù bị trấn lột trắng trợn cũng phải ngậm đắng nuốt cay cho yên chuyện. Nhiều người khác cũng biết và rất căm tức kiểu "cướp ngày" của chúng nhưng không dám tố cáo vì sợ bị ăn đòn. Còn Hiếu "sport" và đồng bọn ngày càng lên mặt, bất chấp pháp luật gây thêm nhiều tội ác khác mà trong một bài viết, chúng tôi chưa thể trình bày được hết…
Sa lưới…
"Tập đoàn tội phạm" này hoạt động khá lâu và đã gây nên nhiều bức xúc, lo lắng cho người dân ở khu vực huyện Chợ Mới cũng như ở các địa bàn lân cận. Dưới trướng của Hiếu có hàng chục tên đàn em giang hồ, trong đó nhiều tên có "số má", sẵn sàng làm theo lệnh của Hiếu cho dù đó là lệnh bắt giữ người, chém người, trấn lột tài sản... bất chấp tính mạng của người bị hại. Học vấn thấp, Hiếu còn là một tên tội phạm hết sức nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn trong hoạt động tội phạm cũng như đối phó với cơ quan chức năng và che mắt những người xung quanh.
Gian xảo và ranh ma, trong khi lực lượng chức năng đang thẩm tra xác minh thì Hiếu "đánh hơi" thấy không ổn, nên đã gom gần như toàn bộ tài sản, tiền vàng có được do phạm tội, đem đi nơi khác cất giấu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan Công an xác định, Hiếu và một số tay chân thân tín chạy sang TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thuê khách sạn để ẩn náu, nghe ngóng tình hình. Dù đã trốn sang Vĩnh Long, nhưng Hiếu vẫn luôn cảnh giác, di chuyển thường xuyên chứ ít khi ở lâu một chỗ. Qua theo dõi, đến ngày 26/10/2010, khi phát hiện Hiếu và Phạm Trung Hậu (một đàn em của Hiếu) đi trên xe ôtô BKS 52U-2616 do Hiếu trực tiếp lái đến khu vực cầu Mỹ Thuận, lực lượng PC45 Công an An giang phối hợp Công an Vĩnh Long đón chặn và bắt giữ.
Khám xét người và xe, lực lượng Công an thu được một lượng lớn tiền và vàng. Khai thác nhanh 2 tên bị bắt, củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 27/10/2010, công an truy bắt tiếp 2 tên đồng bọn thân cận của Hiếu là Nguyễn Long Rin và Nguyễn Quốc Việt cùng ngụ tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới (An Giang). Cho đến ngày 17/6/2011, Cơ quan CSĐT, Công an An Giang đã lần lượt bắt giữ và khởi tố 39 đối tượng trong "tập đoàn tội phạm" do Hiếu "sport" cầm đầu.
Khám xét nhà của Hiếu, Cơ quan Công an thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Tổng số tang vật thu giữ, gồm: 1 xe ôtô 7 chỗ hiệu Captiva; 44 nhẫn vàng các loại, 5 dây chuyền, 2 lắc tay (tổng cộng trên 34 lượng vàng); 2.128 USD; 31.270.000 VNĐ; 38 cặp cựa gà bằng kim loại, 1 côn nhị khúc bằng kim loại, 1 súng hơi, 1 kiếm và nhiều tài liệu khác. Cơ quan chức năng còn phát hiện ra khu vườn có tường bao quanh nhà Hiếu chính là trường gà của y. Nơi này được Hiếu bố trí để có thể cùng lúc nhiều cặp gà cùng đá và chứa được hàng trăm người mà bên ngoài không thể nhìn thấy được. Những người đến trường gà này đều gửi xe ở nơi khác hoặc ở bên ngoài và khi đi vào luôn được bọn "tay chân" canh gác cẩn mật.
Mỗi khi có tổ chức đá gà cá độ ăn tiền, Hiếu thường bố trí 3 đến 4 chốt gác, có cả người của y bí mật gác ngay trước cổng Công an xã để theo dõi và báo động cho đồng bọn, nên khi nghi ngờ lực lượng Công an ra quân là chúng báo động và tẩu tán. Tại trường gà này Hiếu còn bố trí các dụng cụ tập thể hình và những bao cát treo trên cành cây để tập võ, nhằm khoe mẽ, lấy le với đồng bọn. Việc Cơ quan điều tra thu được 38 cặp cựa gà bằng sắt cũng đã phần nào cho thấy quy mô của trường gà này. Những khoản tiền bất chính chảy vào túi của Hiếu “sport” cũng từ đây…

