Andrew bị giết hay thuê người giết để nhận tiền bảo hiểm?
Cảnh sát cho rằng, hành động tự thuê người giết mình của nhà triệu phú này là nhằm lừa lấy một khoản tiền bảo hiểm lớn...
Sáng sớm ngày 3/4/2006, một nhóm công nhân của công ty chuyên chuyển nhà J.B đến số 10 đường Dairy thị trấn
Tuy đồ đạc đã chuyển đi gần hết nhưng Andrew vẫn ở lại căn nhà trống thêm vài ngày nên công nhân phải dời công việc đến ngày 3-4 mới hoàn thành nốt. Song, ngày hôm đó nhóm công nhân đợi ở ngoài cửa rất lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa. Họ liên hệ với vợ của Andrew Hayley Kissel và được cung cấp mật mã mở cửa vào.
Khi người phụ trách kiểm tra dưới tầng hầm xem còn đồ đạc gì không, cảnh tượng dưới tầng hầm khiến anh ta kinh hãi: trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng là một người đàn ông bị trói chặt cả chân lẫn tay, đầu bị bịt kín bằng một chiếc áo phông đẫm máu, vết máu ở khắp nơi trên nền nhà.
Cảnh sát
Sau khi điều tra, cảnh sát biết rằng Andrew có tiếng tăm không tốt ở khu vực
Theo tờ Thời báo New York, năm 2001, Andrew phụ trách việc cải tạo khu chung cư số 74 khu đông Manhattan bao gồm trang trí lại tường, thay thế thảm ở hành lang.
Đầu tiên Andrew nói với Ủy ban các hộ gia đình rằng chi phí cho việc sửa chữa khoảng 20.000 USD nhưng sau khi công việc hoàn thành ông ta đã thanh toán số tiền lên đến 1 triệu USD.
Kết quả điều tra cho thấy, bằng thủ đoạn giả mạo chữ ký, giả mạo séc... Andrew đã chiếm đoạt đa số chi phí sửa chữa công trình. Ngoài ra với danh nghĩa “Ủy ban các hộ gia đình” Andrew đã vay ngân hàng 2 triệu USD và toàn bộ số tiền này đã chui vào túi riêng của Andrew Kissel.
Từ năm 1995 đến năm 2002, Andrew đã lạm dụng và chiếm đoạt số tiền 3,9 triệu USD từ tài khoản của “Ủy ban các hộ gia đình”. Khi bị dọa đưa việc này ra tòa, Andrew đã tiến hành hòa giải và bồi thường số tiền 4,7 triệu USD. Mặc dù vậy, những người này vẫn rất căm ghét Andrew và không ít người đã bắn tin sẽ dạy cho ông ta một bài học.
Andrew đã thành lập Công ty bất động sản Hanrock tại
Số tiền lừa đảo này, Andrew đã mua một khu nhà sang trọng tại
Nạn nhân trong các vụ lừa đảo của Andrew bao gồm ngân hàng, nhà đầu tư, người mua bất động sản... thậm chí còn bao gồm cả những người thân. Andrew vay mượn tiền của bố vợ, bạn bè, em trai... và tất cả số tiền đó đều không được trả lại.
Từ đầu năm 2005, Andrew và vợ bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn. Đến năm 2006, Hayley đã căm ghét chồng mình đến cực độ. Mặc dù Hayley không che giấu thái độ thù hằn đối với người chồng của mình nhưng cảnh sát đã nhanh chóng loại bà ra khỏi diện tình nghi bởi vì họ đang hoàn tất thủ tục ly hôn và sau khi ly hôn Hayley cũng sẽ nhận được số tiền lên đến 2,8 triệu USD.
Trong quá trình điều tra, biết được rằng, Andrew đã ký một hợp đồng bảo hiểm thân thể với mức bồi thường bảo hiểm lên đến 15 triệu USD và người thụ hưởng chính là hai cô con gái của Andrew. Vì vậy cảnh sát đã đưa ra một giả thiết: Andrew thuê người... giết mình để hai cô con gái được nhận tiền bảo hiểm. Bởi vì nếu Andrew bị ngồi tù do tội danh lừa đảo thì anh ta không thể để lại bất kỳ tài sản nào cho hai cô con gái mình. Còn nếu tự sát thì công ty bảo hiểm cũng sẽ không trả tiền bồi thường.
Theo giả thiết này, cảnh sát đã thẩm vấn người tài xế riêng kiêm vệ sĩ của Andrew là Carlos Trujillo. Carlos Trujillo là một người
Luật sư của Carlos, Lindy Urso cho rằng, những suy đoán của cảnh sát rất hoang đường. Nạn nhân Andrew bị đâm chết một cách tàn nhẫn với hàng chục vết dao trên người. Nếu ông ta thuê người giết mình thì tại sao lại phải chọn một cái chết đau đớn như vậy. Rõ ràng kẻ giết người đã muốn Andrew phải đau đớn trước khi chết như là một sự trừng phạt
