Án mạng trong phòng 103

Thứ Tư, 12/10/2005, 09:05

Vụ án xảy ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tiếng la thất thanh phá tan sự yên tĩnh của motel tồi tàn trong buổi sáng chủ nhật đột ngột đánh thức giấc ngủ các du khách balô, lính Mỹ và đám gái điếm: "Có xác chết trong phòng tôi!". Các nhà điều tra quốc tế đã vào cuộc.

Nạn nhân là cô gái Mỹ

Một phụ nữ thét lên trong hành lang tầng 1 và đập mạnh tay vào cánh cửa phòng 103. “Có xác chết trong phòng tôi và tôi không thấy Jamie”. Sau lưng chị ta là cái xác trần truồng của một phụ nữ còn trẻ, khuôn mặt bị chụp bộ đồ màu đen, máu rỉ ra từ cổ và ngực có dấu thâm tím.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại motel nằm trong khu Itaewon của thành phố Seoul, Hàn Quốc. Đó là ngày 18/3/2001. Nạn nhân tên là Jamie Penich, sinh viên Mỹ 21 tuổi đang trong ngày nghỉ cuối tuần. Nạn nhân đã bị đánh đập dã man đến nỗi bạn gái chung phòng cũng không nhận diện được bạn mình.

Một cuộc điều tra quốc tế được tiến hành tức khắc từ đồn cảnh sát cho đến khu biệt thự của Tổng thống Hàn Quốc và trong tòa nhà Quốc hội Mỹ. 4 năm sau, tung tích kẻ giết người vẫn còn trong vòng bí ẩn. Cho dù đã xuất hiện nhiều tình tiết nghi vấn nhưng chưa một ai biết chắc về những gì đã xảy ra trong căn phòng 103.

Xác chết trong phòng 103, khách sạn khu Itaewon, Hàn Quốc.

Ban đầu cảnh sát Hàn Quốc nghi kẻ giết Jamie là một quân nhân Mỹ và các nhà điều tra của quân đội Mỹ và FBI cũng tin như thế. Tuy nhiên, trong nhiều tháng sau, kẻ tình nghi vẫn không bị bắt giữ và vụ án nữ sinh viên Jamie bị xếp lại. Nhưng sau đó một thượng nghị sĩ Mỹ quyền thế bắt đầu gây sức ép đối với quân đội Mỹ và Chính phủ Hàn Quốc, buộc họ phải điều tra lại vụ án bí ẩn này. Quân đội bắt đầu chỉ định một nhà điều tra mới. Sau nhiều tháng “mày mò”, ông ta phán ra một kết luận gây sốc: hung thủ không phải lính Mỹ, mà đích thị là một ả sinh viên khác - Kenzi Snider!

Kenzi Snider, 19 tuổi, gốc ở Tây Virginia. Đã thú tội với chính quyền Mỹ rằng chính thị đã ra tay sát hại Jamie trong một cuộc mây mưa đồng giới. Snider liền được dẫn về Seoul - người Mỹ đầu tiên được dẫn độ sang Hàn Quốc - để đối mặt với vụ án và có thể bị kết án tử hình. Nhưng trước khi rời đất Mỹ, cô ả lại công khai rút lại lời thú tội, nói rằng mình chẳng dính dáng gì tới án mạng và thậm chí không là người đồng tính!

Hai phiên tòa xét xử ở Hàn Quốc quyết định không công nhận lời thú tội của Snider và cho rằng hung thủ phải là nam giới. Nếu trong năm nay Tòa án tối cao Hàn Quốc công nhận phán quyết này, Snider sẽ chính thức được tuyên bố vô tội và có khả năng... không biết thủ phạm là ai!

Những nghi vấn trong điều tra

Nhà điều tra Mark Mansfield, thuộc bộ phận điều tra tội phạm CID của quân đội Mỹ cho biết, có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Snider! Snider khai cô ta đã trở lại phòng của Janmie lần thứ hai để thăm bạn gái rồi mới về phòng mình ngủ. Snider nói với các thám tử rằng sau khi giúp bạn gái giải rượu để đi tắm xong cô ta mới quay về phòng riêng cùng với bạn trai là Kuilman...

Nhưng sau đó nghe thấy tiếng động ở phòng Jamie, Snider trèo qua người Kuilman tới phòng bạn, đứng bên ngoài hỏi vọng vào. Nghe bạn trả lời mọi chuyện yên ổn nên cô quay về phòng. Nghi ngờ lời khai của Snider, Mansfield đã quyết định quay lại phòng 103 để tiến hành thử nghiệm theo cách của mình. Ông đứng trong phòng tắm mở vòi sen tắm trong khi một đồng nghiệp khác đứng bên ngoài cửa phòng. Họ cố gắng nói chuyện với nhau qua tiếng nước chảy. Về sau Mansfield báo cáo: “Chúng tôi lắng nghe, nhưng không nghe được câu nói”. Rõ ràng là Snider đã bịa chuyện.

Sau đó Mansfield bắt đầu soi xét trong những lời khai của Snider để tìm các mâu thuẫn khác. Ông chú ý đến cách thức nạn nhân cởi bỏ quần áo. Snider khai với các thám tử rằng khi cô ta rời phòng 103 thì Jamie đã cởi áo sơmi và quần jeans rồi đứng bên bồn tắm với quần áo lót trên mình. Nhưng ảnh chụp hiện trường lại cho thấy đống quần áo của Jamie nằm trên sàn phòng tắm. Tấm ảnh tiết lộ Jamie đã cởi áo sơmi trước rồi mới đến áo lót và kế đến là quần dài và quần lót được cởi ra cùng một lúc.

Mansfield kết luận đây là lời khai không đúng sự thật thứ hai của Snider. Mansfield cũng gặp lúng túng khi Snider khẳng định cô ta bắt gặp anh lính Vince, đóng ở căn cứ Nickleby, trên đường về motel. Song cả Vince cũng như bạn đồng ngũ là Javier đều không nhớ có gặp cô ta.

Sự phán xét cuối cùng

Lần đầu tiên ra hầu Tòa án khu vực Seoul ở Hàn Quốc, Snider đã chính thức phủ nhận lời thú tội trước đây của mình. Ngày 19/6/2001, Tòa án Seoul quyết định hủy bỏ lời thú tội trước đây của Snider. Họ tuyên bố không có bằng chứng nào khác chống lại Snider và có thể hung thủ là một người khác, do đó cô ta vô tội và có thể trở về Mỹ. Gia đình của Jamie vô cùng tuyệt vọng trước quyết định này của Tòa án Hàn Quốc.

Sau 15 tháng bị ngồi tù để điều tra xét xử, ở Mỹ lẫn tại Hàn Quốc, cuối cùng Snider được trả tự do. Mặc dù vậy, sự tự do của Snider vẫn không được bảo đảm, vì tại Hàn Quốc các công tố viên có quyền chống án lên cấp xét xử cao hơn và đến Tòa án tối cao Hàn Quốc. Nếu cấp xét xử cao nhất này chứng minh được tội trạng của Snider, thì cô ta buộc phải quay lại nước này. Nhưng không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra..

Diên San (Theo Cout TV)
.
.
.