Hai người bị oan là Trung sĩ Pablo Martinez và Hạ sĩ Rogelio Moreno - cả hai hiện đang bị giam giữ tại Muntinlupa, Manila. Ngay khi ra tòa, cả hai cũng đã từng khẳng định với Hội đồng xét xử rằng họ không giết Thượng nghị sĩ Benigno “Ninoy” Aquino Jr.
Trên chính trường Philippines những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, Aquino bỗng nổi lên như một ngôi sao. Sau khi đã liên minh với một số tổ chức chính trị và những chính khách trung thực, Aquino ra mặt chống nhà độc tài Ferdinand Marcos vốn cai trị Philippines đã nhiều năm. Được Mỹ ủng hộ, từ trung tuần tháng 8/1983, Aquino đến Washington để tìm hậu thuẫn cả về chính trị lẫn kinh tế.
Để củng cố quyền lực, Marcos nhất định phải giết kẻ thù không đội trời chung Aquino và ông đã giao việc này cho Giám đốc Cơ quan Tình báo Philippines. Khi máy bay chở Aquino đáp xuống sân bay Manila vào ngày 21/8/1983, theo kế hoạch đã vạch sẵn, một toán lính ập đến bắt Aquino dẫn đi, khi đến đoạn đường đá dăm trải nhựa, một kẻ nào đó đã nổ súng, Aquino ngã vật xuống, tắt thở. Năm đó Aquino 50 tuổi.
Phu nhân của Aquino là Corazon Aquino. Sau khi chồng chết một cách mờ ám, bà đã liên minh với những chính khách và đảng phái chính trị tại Philippines cùng phát động các cuộc đấu tranh chống nhà độc tài. Sau khi lật đổ được Marcos, trong một cuộc bầu cử dân chủ lịch sử, bà Corazon đã chiến thắng, trở thành vị Tổng thống dân cử đầu tiên của Philippines. Để làm sáng tỏ cái chết oan uổng của chồng, bà đã cho thành lập Ủy ban đặc biệt tiến hành điều tra.
Theo một số nhân chứng, toán lính lúc đó ập vào chân cầu thang máy bay để bắt Aquino có 14 người và trong đó có 8 tên đã tham gia sát hại Aquino. Sau nhiều tháng lấy khẩu cung, cuối cùng cảnh sát qui cho Martinez và Moreno tội đã bắn chết Aquino. Mặc dù cả hai đã nhất quyết phủ nhận nhưng sau đó các phiên xử vẫn được mở ra, và cuối cùng mỗi người đã bị tuyên án tù chung thân. Cả hai kháng án nhưng vào năm 1994, Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
Trong nhóm 8 lính và sĩ quan được cho là đã tham gia vụ sát hại Aquino, có Rolando Galman - người mà Martinez xác nhận rằng đã nổ súng vào Aquino khi đứng sát lưng nạn nhân. Để rửa sạch nỗi oan, vào năm 2004, Martinez và Moreno đã gửi thư cho Persida Rueda-Acosta, một luật sư chuyên giúp đỡ những người thế cô tìm lại công lý nếu bị buộc tội oan. Nội dung thư cả hai chỉ đích danh Galman là sát thủ.
Sau khi nghiên cứu thư và hồ sơ, luật sư Acosta xin phép vào nhà giam gặp Moreno, hỏi thì được anh ta trả lời: “Không. Tôi vô tội. Nếu tôi giết Thượng nghị sĩ Aquino, tôi sẽ bị bắn chết”.
Nay trong bối cảnh nữ Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo ban hành lệnh khẩn cấp để đối phó với âm mưu đảo chính, vụ án lại được hâm nóng bởi việc Moreno và Martinez gửi thư cho luật sư Acosta và một số tờ báo để nhờ minh oan