72 giờ truy tìm những kẻ sát nhân
Đơn giản chỉ vì không có tiền tiêu xài, một nhóm 5 thanh niên đã nghĩ ra cách giết người cướp của. Hành vi của chúng khiến người ta phải liên tưởng đến những con thú đội lốt người. Ngay khi nhận tin, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an (CA) TP HCM đã chỉ đạo Cơ quan điều tra (CQĐT) khẩn trương truy tìm những kẻ thủ ác. Với sự nỗ lực của CQĐT, sau 72 giờ, 5 kẻ sát nhân cướp của đã sa lưới.
Vụ án kinh hoàng
Anh Nguyễn Anh Sơn, 32 tuổi, là chủ Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất thương mại Kim Sơn, trụ sở đóng tại 881 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM. Doanh nghiệp Kim Sơn chuyên kinh doanh phụ tùng xe máy, ông chủ tỏ ra là người thành đạt khi sử dụng phương tiện đi lại là chiếc môtô có giá rất cao. Trụ sở kinh doanh cũng chính là căn nhà mà anh Sơn cùng vợ là chị Lưu Thanh Hương, 23 tuổi và đứa con gái đầu lòng sinh sống. Cứ tưởng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ giỏi kinh doanh này sẽ mãi yên bình, họ có ngờ đâu chính việc kinh doanh thành đạt đã khiến họ lọt vào tầm ngắm của những kẻ vô nhân tính.
Khoảng 19h 45' ngày 10/9/2008, PC14 nhận được tin báo một vụ giết người dã man vừa xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân Kim Sơn. Người báo tin này là anh Đào Hữu Nghĩa, 23 tuổi, nhân viên của doanh nghiệp này. Ngay lập tức, lãnh đạo PC14, CA TPHCM đã cử các chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tìm hiểu và điều tra vụ việc.
Theo lời khai của anh Nghĩa thì vào khoảng thời gian báo tin cho PC14, anh Nghĩa đi công chuyện về nên ghé cơ sở để báo cáo công việc. Khi đến nơi, anh thấy ngôi nhà im ắng khác thường. Liên tiếp gọi cửa lẫn gọi điện thoại vào nhà nhưng đều không nhận được hồi âm từ phía bên trong, dẫu đã linh cảm có chuyện không lành nhưng khi nhìn qua cửa kính ngôi nhà anh vẫn hết sức bàng hoàng thấy cảnh tượng, trên sàn nhà là anh Sơn và chị Hương đang nằm bất động trên vũng máu.
Khám xét tại hiện trường, CQĐT phát hiện anh Sơn, chị Hương tử vong do bị đâm hàng chục nhát dao. Riêng nạn nhân Lê Thị Thanh, là người giúp việc cho gia đình anh Sơn chỉ bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 và đã xuất viện ngay trong đêm 10/9. Bé gái 14 tháng tuổi, con của vợ chồng nạn nhân trên người dính đầy máu nhưng rất may cháu bé không hề hấn gì.
Chị Lê Thị Thanh kể lại, trong khoảng từ 18h 18h 30' cùng ngày chị nhận được hai cú điện thoại của một người đàn ông hỏi: “Ông Sơn đã về nhà chưa? Mấy giờ ông ấy mới về?”. Không nghi ngờ, chị Thanh đã trả lời: “Thường là 19h”. Đến 18h 40', anh Sơn chạy môtô về nhà, chị Thanh ra mở cửa và tiện tay trao cháu bé cho anh Sơn đặt ngồi trên xe rồi trở vào nhà trong. Sau đó có hai người đàn ông cùng đi xe gắn máy đến kêu cửa mua hàng. Sau đó, từ trong nhà vệ sinh nghe rõ mồn một tiếng gào thét của vợ chồng anh Sơn...
Các đơn vị nghiệp vụ CATP lập tức phối hợp cùng CA quận Gò Vấp sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường đã khẩn trương khoanh vùng, sàng lọc những đối tượng có liên quan.
Anh tài xế taxi mưu trí và chiếc két sắt bị phá
Khi CQĐT đang khẩn trương cho các mũi trinh sát tổ chức truy xét theo nhiều hướng thì lúc 22h30' cùng ngày, một tài xế taxi Đức Linh là anh Thi Văn Thiên, 33 tuổi đã phối hợp với bảo vệ Bến xe Miền Tây bắt giữ một thanh niên trẻ đầy nghi vấn với một két sắt đã bị phá...
Trao đổi với PV Chuyên đề ANTG anh Thiên kể lại: Khoảng 22h30' ngày 10/9, anh Thiên nhận được điện báo từ công ty đi đón khách ở đường Lương Hữu Khánh, quận 1. Vị khách là một thanh niên trẻ đi xe kèm theo một bao tải thoạt trông có vẻ rất nặng và yêu cầu anh chở về Bến xe Miền Tây. Trên đường đi, vị khách này có nói với anh Thiên đồ vật đựng trong chiếc bao tải này là do một người bạn gửi và anh ta đang cần quẳng nó đi, nên đề nghị anh Thiên khi cho xe lưu thông nhớ để ý đoạn đường nào có sông để anh ta vứt bao tải ấy xuống.
Thấy người thanh niên có nhiều biểu hiện kỳ lạ, lấm lét và có vẻ lo sợ, anh Thiên nghi ngờ và sợ mình sẽ bị cướp xe, tiền và điện thoại khi tới khu vực vắng vẻ. (Cách đây 2 năm, anh Thiên đã bị cướp hụt nên rất có “kinh nghiệm”). Nhanh trí, anh nói với vị khách trẻ: “Ở TP HCM khó kiếm sông, hay tôi chở anh tới một bãi rác để anh bỏ”. Không thấy vị khách trẻ hồi đáp, anh Thiên tăng ga và chạy thẳng tới Bến xe Miền Tây. Bởi trong suy nghĩ của anh, tại Bến xe Miền Tây có nhiều bảo vệ cùng các bác tài xe ôm, sẽ hỗ trợ anh để khống chế kẻ gian.
Sau khi tính tiền cước taxi, lợi dụng việc đối tượng nhờ khuân hộ chiếc bao tải xuống xe, anh Thiên đã cố tình làm nút bao tải bị đứt. Ngay khi đầu buộc bao tải bị bung ra, anh phát hiện bên trong chiếc bao là cái két sắt đã bị đục phá. Biết có chuyện, anh lập tức tri hô và cùng lực lượng bảo vệ bến xe bắt giữ đối tượng. Chính từ đối tượng này, vụ án giết người dã man tại quận Gò Vấp đã được bóc gỡ.
Tại CQĐT, vị khách đi xe taxi khai nhận y tên là Trần Văn Sang (tự Ếch), 20 tuổi, ngụ tại Kios 60, Lương Hữu Khánh, quận 1. Sau khi các cán bộ điều tra tiến hành thẩm vấn xung quanh cái két sắt bị đục phá, Sang đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi giết người, cướp tài sản mà hắn cùng đồng bọn đã gây ra tại Gò Vấp.
![]() |
| Từ trái qua các đối tượng: Lê Văn Sơn, Lê Quang Trường, Trần Văn Sang. |
Từ lời khai của tên Sang, PC14 đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng khác, bao gồm: Lê Quang Trường, SN 25 tuổi, cư trú tại 404/24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3; Lương Minh Châu, 31 tuổi, ngụ 221/5 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh và Dương Trường Quý, 26 tuổi, đang ngụ tại 26/17D Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4...
Riêng tên cầm đầu Lê Văn Sơn, kẻ được nhận định đã dùng dao đâm anh Nguyễn Anh Sơn, khi hay tin đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, không để kẻ thủ ác cao chạy xa bay, PC14 CA TP HCM đã huy động tất cả trinh sát tiếp tục truy tìm. Đến 0 giờ ngày 13-9, tại tỉnh Bến Tre, các trinh sát đã tóm gọn tên Sơn khi y đang trốn tại nhà một người quen...
Hồ sơ vụ án
Cách ngày xảy ra vụ án hơn 10 ngày, hai tên Lê Văn Sơn và Lương Minh Châu đã quyết định cùng nhau kiếm tiền bằng cách chọn nhà có tài sản để cướp. Nhà của anh Nguyễn Anh Sơn đã lọt vào tầm ngắm của chúng. Sau khi bàn bạc, bọn chúng quyết định chọn kịch bản là tên Sơn và Sang sẽ giả vờ đến nhà anh Sơn mua hàng. Lọt được vào trong rồi chúng sẽ ra tay...
Vào lúc 19h30' ngày 10/9, tên Sơn chở Sang bằng xe Wave của đối tượng Nguyễn Văn Châu đến nhà anh Sơn. Lúc này, tên Sơn mang trong người 2 con dao, Sang mang 1 con. Đến trước nhà anh Sơn, chúng gọi điện thoại bảo rằng mình cần mua một bình xăng con gấp. Tưởng là khách hàng, nên anh Sơn đã mở cửa cho chúng vào. Vào được bên trong, tên Sơn ngồi xuống quầy phụ tùng xe vờ chọn đồ, tên Sang đứng cạnh anh Sơn chờ cơ hội ra tay. Giết anh Sơn và chị Hương xong, bọn chúng tiếp tục đâm bị thương chị Lê Thị Thanh. Hoảng sợ, chị Thanh ra sức van xin chúng tha mạng. Bọn chúng đã trói chị và cháu bé rồi nhốt trong nhà vệ sinh. Thực hiện vụ giết người đúng kịch bản, tên Sơn đi lên lầu khiêng két sắt của anh Sơn xuống tầng trệt, tiếp tục lục tìm lấy đi máy tính xách tay, điện thoại di động rồi ung dung tẩu thoát.
Bọn chúng mang két sắt đến nhà trọ của tên Sang ở đường Lương Hữu Khánh, quận 1. Tại nơi này, hai tên Sơn và Sang cùng tên Quý dùng máy cắt sắt phá két, khi phá được két chúng thu được một lượng ngoại tệ và vàng. Lấy được “chiến lợi phẩm”, tên Sơn chia trước cho Sang và Quý một phần. Phần của hai tên còn lại là Châu và Trường, tên Sơn cất giữ để chia cho bọn chúng sau. Vào khoảng 22h cùng ngày, tên Trường chạy xe đến nhà trọ của tên Sang để yêu cầu Sang mang két sắt đi phi tang ngay.
Khi bắt được các đối tượng, lực lượng điều tra đã thu giữ được 1 ĐTDĐ hiệu Samsung, 1 ĐTDĐ hiệu Vertu và một máy tính xách tay (của nạn nhân), 1 máy mài màu xanh hiệu Bosch, nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Anh Sơn còn dính máu (thu tại nơi ở của tên Dương Trường Quý), 2 vòng đeo tay, 3 lắc vàng, 3 nhẫn, 2 sợi dây chuyền... và một số ngoại tệ. Khi lực lượng điều tra bắt giữ được tên Sơn, thì trên tay hắn đang đeo chiếc đồng hồ Rolex của nạn nhân.
Chiều ngày 13/9, tại Hội trường CA TP HCM, anh Thi Văn Thiên, đã được UBND TP HCM trao tặng bằng khen và phần thưởng 5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận Gò Vấp cũng tặng bằng khen và số tiền thưởng 3 triệu đồng cho anh Thiên. Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc CA TP HCM cho biết chính sự cảnh giác, mưu trí và lòng dũng cảm của anh Thiên đã giúp CQĐT phá án trong 72 giờ. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP HCM, nói rằng:
Đây là vụ án hết sức dã man, khiến dư luận hết sức căm phẫn. Bên cạnh nỗ lực phá án của CA TP HCM, anh Thi Văn Thiên đã trở thành một tấm gương điển hình trong phong trào quần chúng Bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Rồi đây, chắc chắn một bản án nghiêm khắc sẽ dành cho những kẻ giết người. Nhưng, điều đau xót nhất chính là con của anh Sơn và chị Hương, cháu mới 14 tháng tuổi đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ và luôn mang trong mình một sự ám ảnh khủng khiếp do bọn giết người gây ra

