Quá trình "bảo mật' của "Harry Potter" tập 7 diễn ra như thế nào?
Sáu cuốn sách đầu trong bộ “Harry Potter” được dịch ra 64 thứ tiếng và bán được 325 triệu bản, đưa J.Rowling trở thành nhà văn có thu nhập cao nhất ở Anh.
Ngày 21/7 vừa qua, cuốn sách thứ 7 “Harry Potter and the Deathly Hallows” (Harry Potter và các thánh tích) ra mắt công chúng và được độc giả hân hoan đón nhận.
Trước đó một tuần (13/7) bộ phim thứ 5 “Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng” trong Serie “Harry Potter” đã được công chiếu trên khắp thế giới.
Trước khi xuất bản, cuốn sách này của J.Rowling đã được đặt trước 2 triệu bản. Bưu điện Hoàng gia Anh phải cậy nhờ tới pháp luật mới kịp chuyển những cuốn sách về thầy phù thủy trẻ đến với bạn đọc.
Chiến dịch xuất bản và phát hành “Harry Potter” được chuẩn bị từ nửa năm trước với độ chính xác như quân lệnh.
Buổi chiều thứ sáu, các chi nhánh bưu điện ở Anh được tăng cường thêm 180 công nhân bốc xếp trên những chuyến tàu đặc biệt dành riêng cho việc chuyên chở “Harry Potter and the Deathly Hallows”.
Tại các chi nhánh bưu điện, độc giả xếp hàng lũ lượt và ai cũng khao khát được trở thành người đầu tiên biết được câu chuyện về Harry Potter sẽ kết thúc ra sao.
Rồi một Hacker nào đó đánh tiếng rằng đã mở mật mã trong máy tính của nhà xuất bản lấy cắp bản copy trước đó... Nhưng đại diện của
Giải pháp bảo mật của nhà xuất bản được chuẩn bị hết sức công phu và tốn tới 10 triệu bảng.
Khi bản viết tay của cuốn sách được chuyển từ Anh tới New York, luật sư của Nhà xuất bản Mỹ Scholastic không được phép rời nó trong suốt chuyến bay. Kho chứa sách ở Anh được canh phòng cẩn mật bởi bảo vệ và chó nghiệp vụ.
Có thể nói căng thẳng nhất vẫn là công nhân nhà in. Ở Đức, công nhân nhà in không được mang theo điện thoại di động. Một số người phải làm việc trong bóng tối để không kịp đọc dù chỉ một dòng. Nhưng phần trách nhiệm nhất của chiến dịch “Harry Potter” được bắt đầu vào ngày phân phát sách cho các điểm bán.
Nhà xuất bản
Những cuốn sách “Harry Potter and the Deathly Hallows” chỉ được xếp vào tủ sách của cửa hàng vào lúc nửa đêm. Không cửa hàng nào được đặt sách lên giá làm mẫu chứ chưa nói đến chuyện được đọc qua.
Nhà xuất bản có lý của họ khi cách đây 4 năm, lái xe Donald Parfitt ăn trộm mấy trang “Harry potter và mệnh lệnh phượng hoàng” từ nhà in, nơi anh ta làm việc. Còn vào năm ngoái, Aaron Lanbert đã phải lĩnh án 4,5 năm tù vì tội ăn trộm vài cuốn “Harry Potter” mang đi bán.
Có thể nói “Harry Potter” là hiện tượng nổi bật trong đời sống văn hóa ở Anh. Người ta đồn rằng, nhà văn J. Rowling đã nhận được mấy lá thư hỏi rằng tập 7 kết thúc như thế nào để còn kịp thông báo với những người thân đang “thập tử nhất sinh” - những người khó lòng sống được đến thứ 7 (21/7).
Nhiều fans hâm mộ Harry Potter quyết định đeo tai nghe đến cửa hàng sách để không ai có thể làm hỏng nguồn cảm hứng của họ khi được đọc những dòng đầu tiên của “Harry Potter and the Deathly Hallows”.
Trước ngày 21/7, độc giả hâm mộ Harry Potter chỉ được J. Rowling nói bóng gió rằng, bà sẽ cho hai nhân vật chính của mình chết trong tập 7.
Bây giờ thì J. Rowling lưỡng lự rằng rất có thể bà sẽ viết tiếp về Harry Potter - nhân vật chính của cuộc đời mình. Tại sao không khi 66% độc giả muốn như vậy
