Nhạc sĩ Doãn Nho: Còn mãi khúc quân hành
Trong gia tài âm nhạc của mình, những tác phẩm làm nên tên tuổi Doãn Nho chính là những ca khúc viết về người lính. Sức lan tỏa của những ca khúc này đã khiến người nhạc sĩ về hưu với quân hàm đại tá này đi đến đơn vị nào cũng được xem là "người nhà", là đồng đội (tên ông có trong Từ điển Bách khoa Quân sự). Họ thường chào đón ông bằng cách vỗ tay và hát vang bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"…
Nhạc sĩ Doãn Nho đến với âm nhạc từ rất sớm: Năm lên 10 tuổi đã được học violon và 15 tuổi đã sáng tác ca khúc đầu tiên. Nhưng phải đến khi các ca khúc như "Bà mẹ nuôi", "Chiếc khăn rơi", "Tiến bước dưới quân kỳ" ra đời, tên tuổi Doãn Nho mới "định vị" trong lòng công chúng.
Điều đặc biệt là ngay từ khi mới xuất hiện, "Tiến bước dưới quân kỳ" nhanh chóng trở thành bài hát được phổ biến trong toàn quân và theo lời của nhạc sĩ thì nó "mang dấu ấn của giai đoạn quân đội ta tiến lên chính quy, hiện đại".
Cho đến nay, âm hưởng hùng tráng của bài hát vẫn vang lên trong các dàn đồng ca áo lính, trong các lễ duyệt binh trang trọng. Và, trong nghi lễ kéo cờ thiêng liêng diễn ra mỗi sáng tại quảng trường Ba Đình, đội quân nhạc lại tấu lên giai điệu của khúc tráng ca này.

Nhạc sĩ Doãn Nho khi còn học Nhạc viện Tchaikovsky.
Nhạc sĩ Doãn Nho nhớ lại: "Tôi sáng tác ca khúc này trong một lần đi "tiền trạm" chuẩn bị cho đoàn văn công của Tổng cục Chính trị lên Điện Biên biểu diễn. Ngày ấy, đi "tiền trạm" không chỉ để lo chỗ ăn chỗ ở trước cho anh em mà còn phải sáng tác để đoàn lên tới nơi có tiết mục mới biểu diễn ngay. Cùng đi còn có biên đạo múa - NSND Trần Tiến, nhạc sĩ Lê Lan, nghệ sĩ đàn bầu Mạnh Thắng.
Đứng trên mảnh đất lòng chảo Điện Biên, xưa là chiến trường thấm máu bao chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống, nay đã là nông trường tươi xanh đầy sức sống, tôi rất xúc động. Tại đây vẫn có những đơn vị bộ đội với những gương mặt trẻ già chen lẫn, ngày ngày khoác súng ra thao trường huấn luyện. Điều này đã tạo những ấn tượng mạnh mẽ trong tôi và giai điệu bài hát "Tiến bước dưới quân kỳ" đã ra đời. Bài hát cũng đã được biểu diễn lần đầu tiên ngay trên mảnh đất lịch sử ấy".
Một số sáng tác khác của nhạc sĩ Doãn Nho ngay từ khi mới ra đời cũng đã được đón nhận nồng nhiệt là các ca khúc "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", "Người con gái sông La", "Quả bom câm", "Người mẹ Quảng
Bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" không chỉ trở thành bài ca truyền thống của binh chủng Tăng - Thiết giáp mà còn trở thành bài hát phổ biến của những đêm liên hoan văn nghệ, ngày vui gặp mặt, tiệc tùng.
Sau này, một số ca khúc về người lính như "Sơn ca trên đảo Sơn Ca", "Làng lính trên đảo"... được ông sáng tác trong chuyến ra thăm huyện đảo Trường Sa cũng được lính đảo đặc biệt yêu thích.
Nhạc sĩ Doãn Nho tâm sự, ông là một nhạc sĩ quân đội có may mắn được đào tạo đến nơi đến chốn. Ông từng có 9 năm tu nghiệp tại Nga và đã lấy bằng Tiến sĩ về Lý luận âm nhạc nhưng lại rất ít người biết đến "học vị" này. Nhạc sĩ Doãn Nho cười vui: "Chỉ cần công chúng biết đến với vai trò nhạc sĩ là đủ rồi".
Thời gian học tập tại Nga đã trang bị cho ông những kiến thức, cảm quan về nhạc giao hưởng thính phòng khiến ông đặt ước vọng cuộc đời mình vào đó. Nhiều người cũng đặt câu hỏi, tại sao giai đoạn sau này không thấy Doãn Nho sáng tác nhiều ca khúc như xưa nữa? Ấy là vì ông đã... "chuyển hướng", đã muốn dành tâm huyết cho thể loại âm nhạc uyên bác hơn, có tầm vóc hơn nhưng chưa hẳn đã được xem trọng ở Việt
Nhiều tác phẩm ở thể loại này của ông được đánh giá cao như: Liên khúc giao hưởng ba chương mang tên "Chiến thắng", Thơ giao hưởng số 1 có tựa đề "Tháng 8 lịch sử", Thơ giao hưởng số 2 "Thánh Gióng", Giao hưởng "Khúc tưởng niệm", Thanh xướng kịch "Trảy hội đền Hùng", Thanh xướng kịch "Hoa Lư - Thăng Long" (chương 1) và gần đây nhất là nhạc cho vở balê "Một thời và mãi mãi" dựa trên xúc cảm về hình tượng hai liệt sĩ trẻ là Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm...
Nhạc sĩ Doãn Nho tâm sự: "Dù biết rằng giao hưởng ở Việt
