Săn tìm Mokele-mbembe, quái thú Loch Ness của Congo
Quái thú Loch Ness của Scotland nổi tiếng khắp thế giới, song cũng không ít người biết đến cuộc săn tìm sinh vật tương tự gọi là Mokele-mbembe bắt đầu từ thế kỷ XIX được cho là sống ở vùng hẻo lánh ở phía bắc thủ đô Brazzaville của Congo.
Tiến sĩ Roy Mackal, nhà sinh học về hưu của Đại học Chicago, cho biết vùng đầm lầy Likouala phía bắc Brazzaville thực sự là tận cùng của thế giới và nó mang lại cảm giác như thời tiền sử đang sống lại. Trong thập niên 80 thế kỷ trước, Tiến sĩ Markal dẫn đầu hai nhóm thám hiểm đến khu vực đầm lầy Likouala và rừng nhiệt đới của Congo, nơi sinh sống của người Pygmy để săn tìm sinh vật bí ẩn Mokele-mbembe được coi là tương tự quái vật Loch Ness của Scotland.
Người ta cho rằng Mokele-mbembe là sinh vật tương tự rắn, có cổ và đuôi dài xuất hiện ở hồ Tele. Mặc dù là loài ăn cỏ song nó thường cất lên tiếng rống đáng sợ mỗi khi có người đến gần. Một số người đồn đại Mokele-mbembe có một cái sừng dùng để giết voi.
Trong suốt nhiều năm qua, các nhà thám hiểm phương Tây luôn bị ám ảnh trước viễn cảnh họ sẽ khám phá một sinh vật bí ẩn chưa được khoa học biết đến. Cho đến ngày nay đã có hơn 50 đoàn thám hiểm tìm đến vùng đầm lầy Likouala của Congo nhưng vẫn chưa có bằng chứng cho thấy sự tồn tại của quái thú. Ngoại trừ sự ghi nhận về dấu chân có hình móng vuốt của một nhà truyền giáo người Pháp vào năm 1776 và nhiều người khác sau đó.
|
|
Hình ảnh phác thảo về thủy quái Mokele-mbembe. |
Trong khi đó, những bức ảnh chụp mờ nhạt không chứng minh được điều gì. Có những nhân chứng kể lại họ đã bắt gặp Mokele-mbembe trồi lên mặt nước khi họ chèo thuyền ra giữa sông và bị nó đuổi theo. Người dân địa phương thường nhắc đến quái thú Mokele-mbembe và dường như giữa họ với sinh vật bí ẩn có sự kết nối tâm linh và mối quan hệ thần bí như thế nào đó.
Nhưng Adam Davies - người bỏ ra không ít tiền của và thời gian để săn tìm những loài mà khoa học chưa được biết đến trên khắp thế giới và đã hai lần đến châu Phi tìm dấu vết về sự tồn tại của Mokele-mbembe - cho rằng có màu sắc huyền bí quanh sinh vật bí ẩn của Congo đồng thời cũng không biết chắc có phải đó là sinh vật có thật hay không.
Tuy nhiên, những người tin tưởng vào sự tồn tại của Mokele-mbembe cho rằng có một số sinh vật từng bị khoa học gạt bỏ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Ví dụ như trường hợp okapi - sinh vật hữu nhũ móng chẻ có vằn ở chân tương tự như ngựa vằn - sống ở Cộng hòa Dân chủ Congo, phía đông thủ đô Brazzaville của Congo.
Vào thế kỷ XIX, người phương Tây ở châu Phi truyền miệng với nhau về sự tồn tại của "con kỳ lân châu Phi" và nhà thám hiểm Henry Morton Stanley - người đầu tiên đi theo dấu vết của nhà tuyền giáo bị mất tích là Tiến sĩ David Livingstone - cho biết ông đã nhìn thấy một con thú quái dị tựa như con khỉ trong một hành trình rong ruổi khắp Congo vào cuối những năm 1880. nhưng chỉ đến năm 1901 con "okapi" mới được ghi nhận có thật và được xác định là họ hàng của loài hươu cao cổ.
|
|
Hồ Tele, rộng 5 km, là nơi được cho là nhìn thấy Mokele-mbembe. |
Bill Laurence - Giáo sư Đại học James Cook, Australia, nhà sinh học bảo thủ và chuyên gia về rừng mưa nhiệt đới - đưa quái thú Mokele-mbembe vào cùng loại với thủy quái Loch Ness đồng thời khẳng định khoa học vẫn đang khám phá ngày một nhiều sinh vật lạ trên hành tinh cho nên hiện nay chưa thể khẳng định Mokele-mbembe không tồn tại.
Vùng đầm lầy Likouala ở vùng đông bắc thủ đô Brazzaville của Congo là nơi được cho là tiềm ẩn nhiều điều chưa khám phá. Chính quyền Congo cho biết 80% trong diện tích 66.000 km2 khu vực chưa được thám hiểm và khu rừng mưa nhiệt đới Congo được xếp lớn hàng thứ hai trên thế giới. Adam Davies lập luận rằng ý tưởng về sự tồn tại của một sinh vật cực hiếm, sống trong một vùng cực kỳ hẻo lánh và có kích thước to lớn không phải không đáng tin.
Nhưng một số người nghi ngờ người Congo muốn quảng bá về tự tồn tại của Mokele-mbembe. Nhà văn Mỹ Rory Nugent cũng háo hức tìm đến Congo để truy tìm tung tích Mokele-mbembe và sau đó viết một cuốn sách về trải nghiệm của ông. Trong cuốn sách, Rory Nugent viết ông đã nhìn thấy "một vệt lượn cong trên mặt nước" và tin đó là phần đầu của Mokele-mbembe. Mặc dù vậy, nhà văn vẫn cảm thấy hoài nghi.
Nugent nghi ngờ vào ngày nào đó một loại "Disneyland Congo" có thể xuất hiện trong khu vực - tương tự như kế hoạch thu hút du khách đến với thủy quái Loch Ness ở Scotland - hấp dẫn các nhà khoa học và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Những người tin vào sự tồn tại của Mokele-mbembe cho rằng cần nhiều thời gian và nguồn lực hơn nữa để tìm ra sinh vật
