Những người lính tin cậy, kịp thời
Chúng tôi muốn nói về những người lính Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội. Đa phần họ là những người lính trẻ, thậm chí rất trẻ. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đứng dưới cờ, đều cùng chung một lý tưởng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
"Vào hồi 20 giờ, trên đường tôi đi làm về đến đoạn đường Nguyễn Văn Huyên bất ngờ bị hai đối tượng đi trên xe môtô áp sát giật chiếc túi xách tôi đang đeo trên người. Vì quá bất ngờ xe tôi và tôi bị ngã ra đường và tôi quá hoảng sợ miệng chỉ kêu được vài tiếng cướp, cướp… Đúng lúc đó giữa dòng người tôi thấy một người lao vút đuổi theo hai kẻ vừa cướp giật túi xách của tôi. Khoảng 30 phút sau tôi nhận được thông tin từ một người tốt bụng đi ngược chiều là anh thanh niên ấy đã bắt được những kẻ cướp giật túi xách của tôi và đang bàn giao cho Công an quận Cầu Giấy. Khi tôi tìm đến nơi gặp người thanh niên ấy thì có hỏi anh, anh chỉ mỉm cười và lên xe ra về…".
Đấy là đoạn đầu của bức thư cảm ơn của một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Lành, quê quán Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội, công tác tại Công ty IDCORP Việt Nam, địa chỉ số 18 ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội gửi cho "Ban Lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội". Nội dung sự việc là chị Lành đang trên đường đi làm về thì bị cướp giật. Hai đối tượng sau khi giật túi xách của chị khiến chị ngã lăn ra đường thì tăng tốc tẩu thoát. Vừa hay lúc ấy có một chiến sĩ CSCĐ thuộc Trung đoàn CSCĐ Thủ đô vừa đi qua.
Bất chấp nguy hiểm và sự chênh lệch về lực lượng, nêu cao tinh thần trấn áp tội phạm, người chiến sĩ đó đã đuổi theo và đã bắt được những tên cướp kia, trả lại tài sản cho người bị hại. Bức thư chẳng trau từ chuốt ngữ tí nào nhưng lại biểu lộ một tình cảm chân thành của chị Lành dành cho những người lính CSCĐ đang ngày đêm đấu tranh với cái ác, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
"Qua Công an quận Cầu Giấy tôi biết tên anh là Nguyễn Trung Dũng là chiến sĩ thuộc Đại đội CSCĐ đặc nhiệm thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội. Và tôi được Cơ quan Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm khi anh Dũng truy đuổi đối tượng đã dùng ớt bột ném vào mặt anh Dũng làm cho mắt anh Dũng cay nhưng anh vẫn cương quyết truy đuổi đến cùng. Qua những việc làm trên tôi rất cảm phục vì tinh thần cương quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng, và hết lòng vì nhân dân phục vụ không ngại nguy hiểm đã cùng nhân dân bắt giữ được hai đối tượng cướp giật túi xách của tôi… Tôi và gia đình gửi lời cám ơn tới Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ban lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội, Ban lãnh đạo Đại đội CSCĐ đặc nhiệm nơi đồng chí Nguyễn Trung Dũng đang công tác đã đào tạo và rèn luyện ra những chiến sĩ cảnh sát quả cảm như vậy.
Chúc các đồng chí sức khỏe và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân".
|
| Lực lượng CSCĐ đặc nhiệm tham gia trong một tình huống giả định trấn áp bạo loạn, giải cứu con tin. |
Những bức thư cảm ơn và bày tỏ tình cảm chân thành như thế hóa ra không thiếu trong tập hồ sơ lưu trữ của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, cũng như ở từng đại đội. Nhân nói về việc này, Trung tá Trần Vũ Thông, Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp của Trung đoàn cho biết, trong đợt thi đại học vừa qua, đơn vị phụ trách địa bàn Cầu Giấy đã truy bắt "nóng" được một chiếc xe máy bị kẻ gian lấy trộm. Chiếc xe là tài sản giá trị duy nhất của hai bố con ra Hà Nội thi đại học. Nhận lại được chiếc xe, hai cha con sĩ tử lai kinh mừng mừng tủi tủi, cám ơn các "anh lính cơ động" hết lời!
Những câu chuyện như thế, đến các đại đội đều có thể nghe được rất nhiều. Chỉ có điều, người hàm ơn thì cứ nhớ mãi, còn đối với những người lính cơ động, những nghĩa cử ấy tự nhiên như cơm áo vậy. Cũng không hẳn tình huống nào cũng giống nhau, nhưng đều có hình ảnh của những người lính CSCĐ trẻ tuổi, nhiệt tình, tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn. Như trường hợp của Đại úy Nguyễn Đình Đệ thuộc Đại đôi 3, ghi chép vào báo cáo của Đại đội chỉ có mỗi một dòng: Ngày 1/3/2012: Đưa người bị nạn vào Bệnh viện Đức Giang.
Liên lạc với Đại úy Đệ, sau tới mấy lần và lục lại trong trí nhớ thì cái việc tốt ấy nó mới… "lòi ra": Hôm ấy, vào khoảng hơn 22 giờ, trong lúc tuần tra tại khu vực đầu đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội, tổ tuần tra kiểm soát của Đại úy Nguyễn Đình Đệ phát hiện có một vụ tai nạn do hai chiếc xe gắn máy đâm nhau ngay trước cửa cây xăng đầu đường. Nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi. Quan sát sơ bộ thấy nạn nhân bị choáng, phần mặt xây xước, chảy nhiều máu, cần phải đưa đi cấp cứu ngay. Tổ trưởng Nguyễn Đình Đệ đã lập tức phân công anh em trong tổ triển khai bảo vệ hiện trường và trưng dụng xe đưa người bị nạn đi cấp cứu…
Cho đến tận bây giờ, khi nhắc lại vụ việc, người tổ trưởng CSCĐ hôm ấy cũng chỉ cười trừ mà rằng chẳng biết người đàn ông ấy là ai, chỉ biết địa chỉ ông ta đâu như ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Sau khi liên hệ với gia đình người ta bằng chính máy điện thoại của người bị nạn và chờ gia đình đến bàn giao xong là các anh lại lập tức lên đường làm nhiệm vụ ngay.
|
| CSCĐ trong một cuộc diễn tập theo tình huống giả định. |
Nói đến CSCĐ, không thể không nói đến những chiến công trong các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm. Thượng tá Phạm Văn Trung, Phó Trung đoàn trưởng liệt kê cho tôi một loạt các chuyên đề, cao điểm mà lực lượng CSCĐ Thủ đô đang thực hiện như một phần công việc thường xuyên: Kế hoạch tập trung đấu tranh, giải quyết tội phạm và tệ nạn ma túy tại 3 quận và 15 phường, thị trấn thực hiện chỉ đạo điểm giai đoạn 2012 - 2015; Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm chống người thi hành công vụ theo Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an; Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án II - Chương trình 130/CP về phòng chống tội phạm mua bán người năm 2012 và hiện tại đơn vị đang tiếp tục triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn đạt kết quả.
Trung tá Trần Vũ Thông bổ sung các con số: Tính từ tháng 11/2011 đến ngày 5/8/2012, toàn thành phố xảy ra 1.234 vụ với 1.932 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tôi làm phép tính nhẩm như thế trung bình cứ mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội xảy ra hơn 4 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Cụ thể thêm tí nữa là cứ tính trung bình 6 tiếng đồng hồ lại xảy ra một vụ việc. Như thế có thể hình dung công việc của người lính CSCĐ vất vả và thường xuyên căng thẳng đến mức độ nào. Trong cuộc chiến đấu ấy, đã có những chiến công mà cái giá phải trả bằng máu. Nhưng những người lính CSCĐ Thủ đô vẫn đang ngày đêm kiên cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, vì bình yên cho nhân dân.
Thống kê lại một loạt các báo cáo về vụ việc mà đơn vị tham mưu của Trung đoàn đã cung cấp mới thấy, công việc của người lính CSCĐ thực sự không chỉ đơn giản như người ta vẫn thường tưởng: tuần tra kiểm soát, bắt gặp các trường hợp vi phạm thì xử lý. Cuộc sống ngày càng đan xen, phức tạp thì các loại tội phạm cũng theo đó mà nảy sinh ra đủ các cách thức, chiêu thức đối phó. Có những vụ việc đối tượng hung hãn, tỏ thái độ chống đối ngay từ đầu buộc các tổ công tác phải có biện pháp trấn áp ngay.
Nhưng cũng không ít trường hợp hành vi vi phạm đã rõ ràng, nhưng các đối tượng lại lựa chọn cách xin xỏ, thậm chí cả hối lộ tổ công tác để hòng thoát tội. Như trường hợp của Tổ công tác do Trung úy Nguyễn Văn Tiến làm tổ trưởng, thuộc Đại đội 3 là một ví dụ. Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực dẫn lên cầu Thanh Trì, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có 3 thanh niên ngồi trong xe ôtô đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn, Tổ trưởng Nguyễn Văn Tiến đã cho tiến hành kiểm tra hành chính. Y như rằng khi kiểm tra đã phát hiện trong xe có 2 khẩu súng K54 và K59. Cả hai khẩu súng trong băng đạn đều có 7 viên, riêng khẩu K59 đạn đã lên nòng.
Ngoài ra tang vật còn có một túi da chứa 19 viên đạn cho cả hai loại súng nói trên cộng với 3 gói chất bột màu trắng cùng 34 viên nén mà các đối tượng khai là ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã sử dụng biện pháp ngăn chặn tước vũ khí, tịch thu tang vật và cưỡng chế các đối tượng về trụ sở công an gần đó để giải quyết. Trên đường về Công an quận Long Biên, đối tượng lái xe đã hối lộ tổ công tác toàn bộ số tiền hắn đem theo người để xin tha…
Và chỉ mới đây thôi, tin báo về trong chuyến tuần tra kiểm soát đêm ngày 8/8/2012, tổ công tác của Đại đội 3 đã tạm giữ đối tượng nghi vấn, tịch thu 6 gói ma túy và 7 triệu đồng tiền hối lộ đã được lập biên bản v.v...
Nói như thế để thấy, công việc tuần tra kiểm soát, nghe qua thì đơn giản, nhưng thực tế lại ẩn chứa rất nhiều tình huống bất ngờ, không thể lường trước được. Đã có những bất ngờ phải trả giá bằng cả những mất mát, hy sinh. Đã có những viên đạn bọc đường sẵn sàng hạ gục bất cứ ai thiếu bản lĩnh. Đủ tinh thần để vượt qua tất cả những điều đó chỉ có thể là những người lính được rèn luyện đào tạo bài bản, có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm đấu tranh đến cùng với những hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước và cấp trên giao phó.
Xin được mượn lời cảm ơn của công dân Vương Huyền Trang, 26 tuổi, địa chỉ tại Ba Đình, Hà Nội, một người đã từng nhận được sự hỗ trợ hết sức quý báu của CSCĐ Thủ đô trong lúc nguy nan mà thốt lên rằng: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ cũng như Ban Chỉ Huy Đại Đội, các anh đã đào tạo được các chiến sĩ hết lòng vì đất nước và nhân dân phục vụ”.
