Cựu Thống đốc bang Arkansas - Dick Morris: Vô địch môn "chọc gậy bánh xe"
Kết quả một cuộc thăm dò mới đây trên trang Guardian (Anh) cho thấy Dick Morris được bình chọn là chính trị gia tệ nhất nước Mỹ. Người đàn ông này bản thân thì liên tiếp dính phải những bê bối tình ái, lạm quyền song ông ta luôn to mồm chỉ trích vô tội vạ những chính trị gia khác. Morris muốn nổi bật giữa đám đông với niềm tin "làm chính trị là phải sốc, mạnh bạo, ăn to và nói lớn", nhưng ông ta đã đi quá đà khi tạo dựng danh tiếng, tạo dựng sự nghiệp chính trị của mình bằng thủ pháp chọc phá, đặt điều bêu xấu đối thủ.
Điều dư luận thấy rõ nhất ở Morris là tính cách "ăn cháo đá bát", sẵn sàng chỉ trích chính nhà Clinton - người mà trước đây chọn Dick Morris làm cố vấn và luôn công khai coi ông ta là chỗ bạn bè. Sau quyết định cắt đứt liên hệ với nhà Clinton vì những chuyện vụn vặt không đáng kể, liên tiếp những màn bêu xấu vị cựu Tổng thống và đương kim Ngoại trưởng Hoa Kỳ gây xôn xao trên công luận. Và không phải không có lý khi dư luận có cái nhìn đầy cảnh giác và lo ngại trước loại chính trị gia kiểu này.
Sẵn sàng làm tất cả vì danh tiếng
Dick Morris nổi danh với nghiệp phê bình chính trị và buông những lời dự đoán về số phận các ứng viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Trong bài báo đăng tải mới nhất trên blog cá nhân, Dick Morris đã chỉ trích Mitt Romney vì sự giả tạo mà ứng viên này đang thể hiện trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Morris cho rằng trước cử tri, Romney luôn thể hiện một bộ mặt giống tổng thống, từ cách ăn nói, cử chỉ tới những bài diễn thuyết, trong khi chưa thực sự làm được nhiều. Morris cũng phản bác niềm tin thành công của những cải cách về y tế và hạn chế tỉ lệ nạo phá thai tự do ở Mỹ mà Romney đưa ra. Morris nhận xét Romney viển vông, thiếu thực tế và sẽ không bao giờ giành chiến thắng. Morris gọi chiến thắng của Romney "ăn mày gặp thời", cho rằng năng lực của ông còn quá hạn chế trước Obama.
Trước đó, Morris chĩa ngòi bút kịch liệt vào cuộc đối đầu nội bộ giữa Romney và Newt Gingrich nhằm tranh giành vị trí ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông cho đăng tải nhiều bài viết không hay về Gingrich khiến người dân trở nên xa lánh nhân vật này. Hàng loạt băng rôn và khẩu hiệu tẩy chay Gingrich xuất hiện ở bang Iowa. Morris tung tin Gingrich gây quỹ đen và tham nhũng khiến ứng viên này buộc phải rút khỏi cuộc đua với Romney sau thất bại ở bang Iowa. Chưa hết, toàn bộ mối quan hệ giữa Gingrich và giới tài phiệt được Morris công khai bằng những lời lẽ chỉ trích danh dự và châm biếm.
Morris cũng cho hiệp hội cử tri Mỹ mượn tên, thành lập các nhóm luật sư chuyên công phá chính sách cải cách y tế của Obama trong chiến dịch tranh cử với Romney. Trang BBC gọi Morris là chính trị gia tàn nhẫn nhất nước Mỹ khi đem cung cách chợ búa vào làm việc chính trị. Ông ta được mệnh danh chuyên gia của những tiên đoán u ám khi từng buột miệng tuyên bố đảng Dân chủ sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn bởi đảng Cộng hòa, mất ít nhất 30 ghế Hạ viện và 5 ghế Thượng viện. Nhân vật này luôn tung hứng đảng Cộng hòa và tỏ vẻ hiềm khích với đảng Dân chủ, cho dù từng có thời gian Morris giúp việc cho một số nghị sĩ Dân chủ. Sau này người ta mới chú ý mối hiềm khích tiến triển vì ông không được trọng dụng, bị khước từ các đề xuất cải cách nên quay sang công kích đảng Dân chủ.
Morris không theo đuổi sự chính xác và quyết đoán, luôn tỏ ra bất cẩn và cá cược vận may vào những quyết định chính trị. Người đàn ông này thích gây sốc bằng các tuyên bố kỳ lạ theo chiều hướng ít người thông hiểu. Morris sẵn sàng vì những mâu thuẫn cá nhân để làm lớn chuyện. Morris từng khởi kiện đồng nghiệp Dick Scruggs trong vụ tranh chấp amiăng sản xuất xi măng vì "không được miếng nào trong các hợp đồng làm ăn béo bở".
Morris tiếp tục gây sốc khi đưa đơn kiện chính công ty thuốc lá của Scruggs vì không ưa nổi mối quan hệ làm ăn với đồng nghiệp. Ông thực hiện một cuộc trưng cầu ý kiến trên toàn bang Mississippi, nhận thấy đa số người dân ủng hộ việc đóng cửa các nhà máy sản xuất thuốc lá nên lấy đây là lý do chính để đưa vụ việc ra tòa. Nhưng kỳ thực, Morris vẫn cay cú vì bị "đá đểu" bởi truyền thông, vốn hay gọi ông là "đứa bé sinh non" vì bà mẹ vốn là một người nghiện thuốc lá nặng chết vì ung thư phổi. Ít lâu sau, cũng chính Morris đã hỗ trợ ông Clinton đề xuất một đạo luật liên bang nghiêm cấm thuốc lá trên toàn nước Mỹ.
![]() |
|
Sau khi rời Bill Clinton, Morris từ một cố vấn thân cận trở thành chuyên gia chọc phá và đặt điều về gia đình cựu tổng thống. |
Không ai kiếm nhiều tiền bằng Dick Morris trong các chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ. Morris sẵn sàng thực hiện màn phi pháp để đạt mục tiêu cực đại doanh thu. Morris có thể kiếm được 2 triệu USD/năm và sống một đời vương giả với nhà nghỉ ở vùng quê, lái xe hơi thể thao bóng lộn và có cả bộ sưu tập với các nhãn rượu lừng danh thế giới.
Morris cho xây dựng hàng loạt các cửa hàng chính trị Internet nhằm quảng cáo cho ứng cử viên, tổ chức việc quyên tiền ủng hộ để đạt mục tiêu cuối cùng là kiếm hoa hồng như một dịch vụ cò. Ông mua bán phiếu bầu chính trị qua trang voter.com, cho phép dư luận tự do bày tỏ chính kiến trên mạng về các chính khách, thu về 250 USD/giờ cho một mẩu quảng cáo ứng viên tổng thống. Một vài người đánh giá Morris, tuy mang danh một chiến lược gia, nhưng thực chất chẳng đưa ra được một đối sách hợp lý nào, tham dùng tiểu xảo để giành lợi thế và chi tiền mạnh tay nhờ mạng lưới tay chân hỗ trợ.
Chuyên gia chọc phá và đặt điều
Trước khi trở thành chuyên gia phê bình chính trị, Dick Morris vốn là cố vấn cho các chiến dịch tranh cử và ứng viên tổng thống. Trong thời kỳ còn làm thống đốc bang Arkansas, Morris được tiến cử làm cố vấn bên cạnh cựu Tổng thống Bill Clinton, giúp ông Clinton đạt được quyền lực tối đa và ủng hộ tuyệt đối từ phía người dân. Trước khi chính thức đặt chân vào bộ máy của Clinton, Morris từng có thời gian làm chiến lược gia ở đảng Cộng hòa, nhưng vẫn bí mật làm cố vấn cho Bill Clinton cho tới khi vai trò này chính thức được công khai.
20 năm hầu cận ông Bill của Morris đã bất ngờ chấm dứt bằng nghi án quan hệ ngoài luồng với gái mại dâm. Morris bị Sherry Rowland, một gái làng chơi hạng sang Virginia tố quan hệ kéo dài trong nhiều tháng, với giá 200 USD một giờ. Dư luận tỏ ra bất ngờ trước thông tin này, cho rằng một người đáng kính trọng và có vẻ ngoài e dè nhu Morris nào đâu dám "ăn vụng". Rowland công khai đầy mỉa mai Morris trên báo chí khi cho rằng chính trị gia này chẳng thể khước từ chuyện chăn gối với gái làng chơi, tố ông ta cho nghe lén những cuộc điện thoại riêng nhà Clinton.
Tờ Time từng miêu tả Morris là "một công dân có sức ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ", thậm chí còn đăng ảnh ông ở trang bìa với hàng chữ "người có cái tai của Clinton". Chuyện động trời khiến Morris từ chức ngay trước khi Bill Clinton đọc bài diễn văn trước đảng Dân chủ về chiến thắng của ông. Morris chỉ biết lên tạp chí Time giãi bày nỗi lòng và buông một câu kết: "Tôi đã hết duyên với nhà Clinton. Tôi sẽ không cố vấn hay vận động cho bất kỳ chiến dịch nào nữa. Tôi muốn rút lui khỏi chính trường".
Tuy nhiên, vận đen tiếp tục ám lấy Morris khi một cú điện thoại vào tháng 4-2008 tố cáo ông "ăn bánh" nhưng "không trả tiền", khiến trang nhất các tờ báo Mỹ trải đầy hình ảnh một người đàn ông che mặt và tỏ vẻ sợ hãi trước ống kính. Người ta mở cuộc điều tra và khám phá rằng Morris cũng từng có cuộc tình lãng mạn khác, kéo dài suốt 15 năm, với một phụ nữ ở Texas và có một đứa con gái.
Ấy vậy mà Morris vẫn cười tươi đắc thắng vì chẳng bị phạt xu nào, thậm chí tin ông ta cho ả làng chơi xem trước bài diễn văn của Phó tổng thống Al Gore và Hillary Clinton cũng không làm được gì thêm. Rất nhiều người tin rằng Dick Morris còn gây họa với các tòa án, cơ quan thuế, chống lại phụ nữ và thậm chí thế giới ngầm, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra. Phải chăng Morris đã mua chuộc tất cả bằng quan hệ rộng rãi và ngân lượng rủng rỉnh, hay không ai dám lên tiếng vì cái bóng quá lớn của ông ta sau gần 40 năm trên vũ đài chính trị Mỹ?
Từ sau khi rời ghế cố vấn, Dick Morris bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với nhà Clinton. Suốt 10 năm qua, chính trị gia này chuyển sang hướng công kích bà Hillary Clinton, với hàng loạt các bài báo trên các trang chính trị và blog cá nhân. Dư luận đồn đoán rằng ông trách Bill không "dụng quân để bảo vệ mình trước scandal giả tạo của truyền thông", trong khi bà vợ Hillary, vì muốn giữ chữ tín cho chồng nên cũng chẳng ham hố gì giữ ông ở lại vì sợ "mua dây buộc mình".
Morris từng gây bão dư luận khi tiết lộ chuyện tình ái giữa cựu Tổng thống Bill Clinton và một nữ thực tập sinh 23 tuổi khiến Morris phải tiến hành thăm dò cách thức đối phó với dư luận theo lời chỉ đạo của Clinton. Theo Morris, Clinton đã dính líu tới rất nhiều phụ nữ từ lần đầu tiên ra tranh cử thống đốc bang Arkanas, ít nhất là 25 người từng tới văn phòng tìm Clinton trong một ngày.
Morris cực chẳng đã, cho đăng tải trên chuyên trang ở tờ New York Post và Fox News những mẩu tin đầy tính lá cải về bà Hillary, nêu ra những tật xấu và lý do Hillary không nên ở Nhà Trắng. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi Morris cho ấn bản cuốn sách phản pháo hồi ký "Living History" (Lịch sử sống mãi) của Hillary Clinton. Morris kể tội Hillary, cho rằng bà "chẳng có gì đáng tự hào và chỉ là cái bóng vô dụng", mỉa mai quan hệ với Condoleezza Rice theo kiểu "bà Hillary lợi dụng, mua chuộc bà Rice trong các chiến dịch tranh cử tổng thống để giành chiến thắng".
Morris nói: "Tôi không thể hình dung nước Mỹ sẽ bị lãnh đạo bởi một phụ nữ. Và nếu đó là Hillary, chắc chắn sẽ là một thảm họa, bà ta vốn dĩ sinh ra không phải để thống trị người khác". Morris cũng sắm vai kẻ nịnh hót tuyệt hay khi công khai báo giới những lời ngợi khen với nhà Clinton. Ông liên tục khẳng định Clinton là một tổng thống tài năng, một người đàn ông vĩ đại có tấm lòng bao dung. Với bà Hillary, người đàn ông này vẽ nên một chân dung hoàn hảo với những tính từ đắt - vị tha, đứng đắn, chân thành và nhạy cảm.
Morris xuất bản cuốn sách "Phía sau phòng Oval", kể về những năm tháng mà ông cho là tủi nhục khi bí mật làm cố vấn cho ông Bill Clinton. Sau đó, ông này lên báo kể lể bị đuổi không thương tiếc sau vụ bê bối mại dâm, trong khi Bill Clinton gọi Morris là người bạn thân thiết nhất của nhà Clinton. Morris tiếp tục công kích nhà Clinton bằng chuyện cựu Tổng thống "chơi đểu Morris vố đau", trong khi bà Hillary "muốn Morris rời khỏi Nhà Trắng để tránh ảnh hưởng tới uy tín của chồng".
Cho dù quyết định từ chức do chính Morris tự tay viết và đệ trình, nhưng ông ta muốn nhà Clinton đền bù những năm tháng làm không công, đe dọa công khai những bí mật. Bà Hillary buộc phải xin lỗi Morris và khẳng định mọi quyết định giành cho Morris đều xuất phát từ lòng tốt của nhà Clinton. Dick Morris không tin, khước từ lời mời làm cố vấn cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary và tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà Clinton từ đó.
Hàng loạt những sự kiện diễn ra với Dick Morris nhưng con người này vẫn có một thế lực nhất định trên chính trường. Chính sự im lặng của dư luận đã trở thành những biểu cảm buồn tẻ và dấy lên mỗi lo ngại trước những gì Morris đã và đang làm. Chuyện tưởng như vụn vặt về tính cách cá nhân một cựu cố vấn tổng thống, song chính trường nước Mỹ đang đặt ra một yêu cầu bức thiết về việc kiềm chế những ảnh hưởng chính trị và trách nhiệm của các chính trị gia khi mà họ sẵn sàng làm mọi việc, bất chấp hậu quả dù có thế nào…

