Sếp và thư ký

Thứ Năm, 01/08/2013, 08:00
 Sếp nói với nữ thư ký sau khi cô này đến cơ quan làm việc được nửa tháng:
- Cô đúng là con người không có máy móc nào thay thế được.
- Vậy hả anh? - Cô gái hí hửng.
- Đúng vậy! Sự thực là cho tới nay, loài người vẫn chưa phát minh ra được loại máy không biết làm gì!

1. Cô thư ký trẻ ngồi bên máy vi tính và nói với sếp:
- Tôi biết ngài sợ có gián điệp công nghiệp, nhưng thật tử tế nếu ngài không một ngày 5 lần lục tìm camera trong áo nịt ngực của tôi như vậy!

2. Tay giám đốc ngẩn ngơ vuốt ve ngực cô thư ký và lẩm nhẩm:
- Chà, cô Margot, giá mà trong đầu cô có được một nửa chừng này thôi nhỉ!

3. Sếp than thở với bạn:
- Tớ phải sa thải ngay cô thư ký mới.
- Cô ta không có kinh nghiệm à?
- Không có chút nào cả! Tớ bảo cô ta ngồi xuống đi thì cô ta lại ngó nghiêng tìm ghế để ngồi!

4. Cô thư ký từ trong phòng sếp đi ra trong chiếc áo nhàu nhĩ nói với đồng nghiệp:
- Beate, cậu có thể chúc mừng tớ được rồi đấy. Tớ vừa trở thành cánh tay phải của ông già xong!

5. Sếp ca ngợi cô thư ký:
- Vậy là giờ đây cô đã làm việc ở chỗ tôi được 3 năm rồi. Tôi thật không biết tôi phải bắt đầu cái gì nếu không có cô.
Cô thư ký trả lời mỉa mai:
- Thế thì ngài hãy nghĩ xem ngài có thể bắt đầu cái gì với tôi.

6. Sếp nhăn mặt hỏi cô thư ký:
- Thực ra cô làm gì cả ngày vậy?
- Không gì ạ.
- Không gì cả? Thế thì không được. Cô nên đi tìm một chỗ khác. Ở đây chỉ có tôi mới được quyền không làm gì cả.

7. Trưởng phòng tổ chức nói:
- Hầu hết các cô thư ký bị sa thải không phải vì những ngốc nghếch mà họ phạm phải, mà vì những điều ngốc nghếch mà họ không làm.

8. Cô thư ký nói với sếp của mình:
- Thứ nhất, ngài nghĩ rằng với tiền, ngài có thể đạt mọi thứ. Và thứ hai, ngài có lý...

9. Cô Birgit nói với đồng nghiệp mới:
- Cậu còn nhớ chứ? Hồi cậu bắt đầu vào làm, tớ có nói rằng tất cả chúng ta đều yêu sếp. Và hôm nay đến lượt cậu đấy!

10. Ông chủ tịch hội đồng quản trị có tới bốn cô nữ thư ký, tất cả đều ngồi phòng ngoài. Một hôm cô thư ký thứ năm không được trẻ và xinh như bốn cô cũ đến làm việc.
Cô hỏi:
- Các chị ơi, sếp của chúng ta có vợ chưa?
Cả bốn cô cùng đồng thanh trả lời:
- Với chị thì ông ấy có rồi.

11. Cô thư ký nói:
- Ngài giám đốc, tất cả đều phải có giới hạn của nó.
- Đúng vậy, kể cả sự chống cự của cô!

12. Cô bạn hỏi thư ký riêng của sếp:
- Sếp vừa nhận công văn thư từ gì của ai mà lộ vẻ giận dữ quá vậy?
- Có gì đâu! Thiếp mời đám cưới của tớ đấy.

13. Một cô thư ký phàn nàn với bạn:
- Mình bị mất việc rồi, từ nay không tới công sở nữa.
- Khổ quá, chắc lại không chiều sếp chứ gì? Thế hiện nay cậu định làm gì?
- Làm vợ sếp.

14. Giám đốc dặn cô thư ký:
- Bây giờ tôi bận lắm, dù có tổng thống gọi cũng đừng nối máy cho tôi nhé.
Chỉ lát sau, cô thư ký đã mời giám đốc nghe điện thoại. Giám đốc hậm hực:
- Tôi đã dặn dù có tổng thống gọi đến cũng đừng làm phiền tôi.
- Nhưng thưa sếp, chính bà nhà gọi đấy ạ. Bà nhà bảo bà ấy còn to hơn cả tổng thống

Đức Giang (biên soạn)
.
.
.