Nên vợ nên chồng
Ở làng nọ, có chàng trai rất nghèo. Biết vậy, chàng trai đã tự bảo mình:
- Dù ta nghèo, nhưng nhất định cô ấy sẽ là vợ ta.
Nói rồi, chàng liền ăn mặc giả làm con gái, đi tới làng của cô gái đẹp để kết bạn với cô ta. Một hôm cô gái đẹp rủ chàng trai:
- Chúng mình cùng đi tắm đi!
Hai người ra ao. Tới nơi, chàng trai bảo:
- Cậu tắm ở đây, còn mình tắm ở đằng kia.
Cô gái đẹp hỏi:
- Tại sao cậu không muốn tắm chung với mình?
- Mình quen thế rồi.
Cô gái đẩy chàng trai rồi nói:
- Cậu phải tắm ở đây cùng với mình.
Chàng trai ngã xuống ao. Lát sau, chàng ngoi lên, bảo:
- Thành rồi!
Cô gái vừa nhảy xuống ao vừa hỏi:
- Thành cái gì cơ?
- Mẹ mình thường bảo với mình: "Con là đứa trẻ khác thường. Bây giờ con là con gái, nhưng nếu sau này, có cô gái nào đẩy con xuống nước hoặc nếu con được tắm cùng với một cô gái khác, thì con sẽ trở thành đàn ông".
Cô gái hỏi:
- Thế lúc này, cậu đã thành đàn ông chưa?
- Thành rồi.
Cô gái đẹp khóc và bảo:
- Mình có lỗi. Thế mẹ cậu không bảo cách để được trở lại là con gái à?
- Mẹ mình đã bảo là mình sẽ trở lại là gái nếu được nằm cùng với cô gái đã tắm chung với mình hoặc đẩy mình xuống nước.
Cô gái nói:
- Chúng mình hãy lên bờ để làm như vậy.
Họ cùng lên bờ. Cô gái nằm xuống cỏ. Chàng trai cũng nằm xuống theo.
- Ôi, thích quá! thích quá! - Cô gái reo lên - Mình muốn cậu sẽ mãi mãi là đàn ông như thế này.
Chàng trai nói:
- Muốn vậy, thì cậu phải lấy mình.
Cô gái đẹp đã trở thành vợ chàng trai nghèo như vậy đấy!
