Khoe con

Thứ Sáu, 19/06/2015, 08:05
Có bốn người bạn xa nhau dễ có đến ba chục năm, hôm nay mới có dịp tái ngộ. Sau khi nhậu với nhau một trận đã đời, một người thấy mệt, tạm lui vào phòng nằm nghỉ; ba người còn lại ngồi khoe với nhau về con của mình.

Ông bạn thứ nhất khoe:

- Con trai tôi thật sự là niềm kiêu hãnh và cũng là nguồn vui của tôi, hiện đang làm việc tại một công ty lớn. Khởi đầu, nó chỉ là một chức việc hạng bét, chuyên chạy những việc long toong; sau nó đi học, có học vị về quản lý kinh tế và công thương, không lâu sau thì nhảy lên vị trí lãnh đạo công ty, hiện giờ đã là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty ấy. Nó có rất nhiều tiền cho nên vừa mới đây đã mua tặng một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa cho bạn nó, đó là một chiếc siêu xe Mercedes Benz đời mới nhất đấy!

Người thứ hai ngắt lời:

- Xin lỗi nhé, sự thành đạt của con trai tôi cũng là niềm kiêu hãnh của tôi. Nó khởi nghiệp từ một tay nhân viên quèn của một hãng hàng không, sau đó nó xin đi học trường hàng không rồi tốt nghiệp trở thành một phi công loại giỏi và dần dần trở thành một cổ đông lớn của hãng hàng không ấy. Hiện nay nó đã thâu tóm được một phần  vốn và tài sản của hãng. Tiền của nó có tiêu đến mấy đời cũng không thể hết được nên vừa mới rồi nó cũng mua một chiếc máy bay phản lực hạng nhẹ tân tiến nhất làm quà tặng sinh nhật cho bạn…

Minh họa: Lê Tâm.

Người bạn thứ ba vội xen vào:

- Phải, phải, con cái chúng ta đều rất tuyệt vời. Thằng con tôi thì được vào học tại một trường đại học danh giá nhất, sau khi tốt nghiệp trở thành một công trình sư danh tiếng và bắt đầu sáng lập công ty kiến trúc của riêng mình. Hiện nó là một phú ông giàu có bạc tỷ. Nó cũng vừa tặng cho người bạn tốt nhất của mình một món quà sinh nhật rất đắt giá và có ý nghĩa thực dụng, đó là một tòa đại lầu rộng gần hai nghìn mét vuông với đầy đủ nội thất xịn nhất.

Trong khi ba người bạn đang hỉ hả chúc mừng lẫn nhau thì ông bạn thứ tư từ phòng nghỉ lò dò quay trở lại, ngồi vào giữa và hỏi:

- Các ông đang chúc tụng gì nhau mà vui thế?

Một ông trả lời:

- Chúng tôi đang đàm luận về những đứa con của mình, sự nghiệp của chúng đều rất thành công khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. À, thế còn con anh thì thế nào?

Ông bạn thứ tư đáp:

- Con tôi ư? Nó là một thằng đồng tính, đêm đêm chỉ nhảy nhót ở nhà hàng thôi!

Cả ba ông bạn đồng thanh kêu lên:

- Vậy ư? Thật là nhục nhã, bạn thân mến! Thằng con trai của ông khiến mọi người chúng ta đều thất vọng!

Ông bạn thứ tư thủng thẳng:

- Các ông bảo sao, nhục nhã ư, thất vọng ư? Không, tôi không cảm thấy nhục nhã tẹo nào. Nó là con tôi, tôi rất yêu nó. Hơn nữa, tôi cũng chẳng thấy đồng tính là cái gì đó quá tồi tệ. Hai tuần trước đây, vào dịp sinh nhật, nó đã được ba cậu bạn thân tặng cho ba món quà không tệ tý nào: Một tòa đại lầu rộng gần hai nghìn mét vuông với đủ nội thất sang trọng, một chiếc phản lực cơ hạng nhẹ tối tân và một chiếc siêu xe Mercedes Benz tân tiến nhất đấy!

Bàng Khải Phàm (Trung Quốc)-Trần Dân Phong (dịch)
.
.
.