Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hoà

Truyền thống đáng tự hào và những chiến công thầm lặng

Thứ Ba, 11/03/2014, 08:00

Là một đơn vị trong khối an ninh nhân dân, đảm nhiệm hoạt động điều tra tố tụng, trong những năm qua, tập thể Phòng an ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Khánh Hòa luôn đoàn kết, vượt khó và đã lập nhiều thành tích trong cuộc chiến đấu thầm lặng vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Đã có một thời, quân số Phòng PA92 Công an Khánh Hòa chỉ vỏn vẹn 8 cán bộ, chiến sĩ, trong đó một nửa là người Phú Yên. Họ là những người sinh trưởng trong những gia đình giàu truyền thống cách mạng. Đại tá, Trưởng phòng Trương Vinh Quang sinh ra ở miền quê Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Năm anh hai tuổi, người mẹ là cơ sở bí mật của Huyện ủy Đồng Xuân đã bị địch bắt và sát hại. Người cha là cán bộ thoát ly kháng chiến cuối thập niên 50.

Sau này, nhiều đồng đội cũ của ba anh kể lại rằng, trong chuyến công tác về Xuân Quang năm 1967, ba anh không may sa vào vòng vây biệt kích Đồng Tre khét tiếng thời đó, nhưng ông đã chiến đấu quyết liệt và đã anh dũng hy sinh. Cậu bé Quang sớm mồ côi cha mẹ, năm mười ba tuổi xin vào đội du kích xã, chuyển tài liệu, rải truyền đơn.

Tuổi niên thiếu chưa đủ nhận thức sâu sắc về ý chí đấu tranh, nhưng nỗi đau về sự hy sinh của cha mẹ qua lời kể của người thân và cảm nhận trực quan khi địch càn quét, đốt nhà, bắn giết đồng bào, cuối năm 1971 anh Quang đã tung lựu đạn hạ gục tên ấp trưởng cùng hai tên tùy tùng của hắn trước khi thoát ly lên căn cứ và được Huyện ủy Đồng Xuân chỉ định theo các cô chú vượt đường Trường Sơn ra Bắc học văn hóa.

Hai năm sau ngày thống nhất đất nước, anh Quang vào công tác tại Công an Phú Khánh khi học vấn chưa hết cấp ba. Ban ngày là lính, đêm đến ôm vở vào trường bổ túc văn hóa, rồi lần lượt được đào tạo sơ cấp công an, trung cấp an ninh và tiếp tục nâng cấp trình độ chuyên môn cử nhân luật. Vốn là người trực tính, chân tình; tận tụy trong công việc và hiếu học, nên 37 năm trong nghề công an, kể từ khi còn là trinh sát cho đến lúc mang hàm đại tá, trưởng phòng, anh Quang luôn năng động, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Ngoài chuyên môn cử nhân luật, Đại tá Quang còn tự học Anh ngữ từ cấp độ A,B,C và đã lấy bằng cử nhân năm 1999. Khả năng viết và giao tiếp Anh ngữ của anh đã khiến nhiều phiên dịch viên chuyên nghiệp cũng phải cảm phục.

Có lần, nhóm viên chức ngoại giao quốc tế đến thăm một người Việt định cư tại Hà Lan bị Công an Khánh Hòa khởi tố, tạm giam về tội cướp tài sản. Dù phía khách có phiên dịch, nhưng nghe anh Quang giao tiếp Anh ngữ với âm giọng khá chuẩn, một người đã thốt lên: "Vietnamise police are fantastic!" (Công an Việt Nam thật tuyệt vời).

Đại tá Trương Vinh Quang - Trưởng phòng PA92 Công an tỉnh Khánh Hòa (thứ hai từ trái qua) trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp trước khi triển khai kế hoạch đấu tranh khám phá một vụ án.

Năm ngoái, khi Phòng PA92 Công an Khánh Hòa đấu tranh xử lý hai vụ người nước ngoài lừa đảo bằng chiêu "tẩy rửa đô la đen" và sử dụng công nghệ cao trộm cắp tiền từ thẻ ATM, khi nghe Đại tá Quang "đấu trí" bằng tiếng Anh quá sõi, các đối tượng bị tạm giữ đã sớm khai báo sự thật.

Đại tá, Phó trưởng phòng Lê Ngọc Minh và Thượng tá, Đội trưởng Nguyễn Thành Long cũng là người Phú Yên. Cả hai sinh trưởng ở vùng quê Hòa Quang, huyện Phú Hòa trong cái nôi gia đình cách mạng. Người cha và ba người chú ruột của anh Minh hy sinh anh dũng trong những trận chiến đấu chống trả các cuộc càn quét của địch. Cha mẹ Thượng tá Long cũng là liệt sĩ. Bản thân anh từng là học sinh miền Nam trên đất Bắc. Từ trình độ nghiệp vụ trung cấp an ninh thời bao cấp, anh Long đã nỗ lực lấy bằng cử nhân luật, rồi trở thành điều tra viên cao cấp.

Thượng tá, Phó trưởng phòng Nguyễn Việt Trung đang ở tuổi 49, sinh trưởng trong cái nôi gia đình cách mạng và được đào tạo từ Học viện An ninh nhân dân, nên là một trong những "hạt giống" của lực lượng an ninh Khánh Hòa…Với bề dày thời gian công tác và những trải nghiệm trong nghề an ninh điều tra, họ là điểm tựa cho hơn mười cán bộ chiến sĩ thế hệ trẻ đã được bổ sung quân số về Phòng PA92 Công an Khánh Hòa những năm gần đây. Tiếp xúc với họ, tôi nhận ra một nét chung - có thể do đặc thù nghề nghiệp, họ đều từ tốn và kiệm lời khi nói về thành tích, đúng với tố chất riêng của những người làm công tác an ninh.

Ngọn lửa truyền thống cách mạng không chỉ tạo nên những tố chất kiên định mà còn thôi thúc họ thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, nỗ lực "Học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND" gắn kết các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ"…

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ pháp luật tinh thông, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ Phòng PA92 Công an Khánh Hòa đã lập nhiều chiến công nổi trội. Đại tá Trương Vinh Quang cho biết: "Năm ngoái chúng tôi đấu tranh khám phá 8 vụ án, khởi tố 14 bị can, trong đó có 4 vụ liên quan người nước ngoài". Từ những lá đơn tố cáo không rõ hành tung nghi can, các điều tra viên đã dày công truy xét, lật tẩy kẻ chủ mưu lừa đảo bằng chiêu tuyển lao động sang Ailen. Đó là Nguyễn Tuấn Anh - ngụ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cùng hai đồng phạm Nguyễn Đức Lễ - ngụ xã Phước Đồng, Tp Nha Trang và Phạm Thị Hồng Phúc - ngụ phường 9, quận 3, Tp HCM.

Dù chỉ là kẻ làm thuê ở Ailen, nhưng Tuấn Anh mạo nhận chủ nhân nhà hàng, sân golf để rủ rê người khác phạm tội. Lấy cớ mỗi lao động phải tạm ứng 7.000 euro tiền thuế, lệ phí luật sư, hộ chiếu, visa nhập cảnh... phần còn lại trừ dần từ tiền lương mỗi tháng, Tuấn Anh và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của 28 người dân ở nhiều tỉnh, thành.

Giữa năm ngoái, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA92 Công an Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ ở phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, bắt quả tang Karbar Patrich cùng Golokeh SamBass - quốc tịch Nam Phi và Liberia đang giở chiêu "ảo thuật" biến hóa 2 tờ giấy đen thành 150 USD, rồi câu nhử hai người phụ nữ Việt chi 10.000 USD mua hóa chất tẩy rửa hàng trăm tờ giấy đen do họ mang theo để "chuyển hóa" thành 1 triệu USD. Hai kẻ lừa đảo hứa hẹn trả tiền hóa chất và tặng thêm cho "đối tác" vài chục ngàn đô cùng biệt thự, ôtô…

Sau cuộc điều tra làm rõ sự thật, Công an Khánh Hòa phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh trục xuất hai đối tượng nêu trên, cấm họ nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 5 năm. Gần đây nhất, vào đầu tháng 9/2013, Phòng PA92 Công an Khánh Hòa phối hợp ba đơn vị nghiệp vụ an ninh, đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản bằng công nghệ cao của ba du khách Korneev Valentin Nikolov, Genov Aleksandar Simeonov và Dimitrov Iliyan Plamenov - quốc tịch Bulgaria. Bằng thủ đoạn lắp đặt camera cực nhỏ như cúc áo tại trạm ATM để thu thập mật khẩu khách hàng và thiết bị skimming sao chép tên tuổi, tài khoản chủ thẻ tín dụng, ba đối tượng nêu trên đã chuyển tải nội dung thông tin đánh cắp được vào thẻ tín dụng trắng bằng thiết bị MSR 206 và sử dụng mật khẩu do camera ghi lại để đến trụ ATM rút tiền của khách hàng người nước ngoài. Qua khám xét khẩn cấp, các điều tra viên thu giữ thiết bị camera, skimming, máy ảnh, laptop, điện thoại, 218 thẻ ATM giả, 13.000 USD…

Chuyện về truyền thống và những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Phòng PA92 chưa khép lại, nhưng do đã đến giờ hẹn đồng nghiệp từ phía Nam phối hợp trong một vụ án khác, Đại tá Quang siết chặt tay tôi, xin lỗi và tâm sự: "Bảy năm liền đơn vị chúng tôi vinh dự và tự hào với danh hiệu Quyết thắng, Chi bộ trong sạch - vững mạnh; Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng 10 bằng khen…

Vinh dự và tự hào hơn nữa khi chúng tôi đã, đang nỗ lực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bảo đảm ổn định an ninh trật tự và bình yên cuộc sống, góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội xứ trầm hương". Riêng cá nhân Đại tá Trương Vinh Quang, tôi biết bảy năm qua anh là chiến sĩ Thi đua cơ sở, hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, bảy lần được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong những ngày này, anh cùng đồng đội tất bật điều tra "nước rút" vụ án liên quan đến tội phạm người Nigieria cấu kết người Việt sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt 121.000 USD của một doanh nghiệp. Xin chúc họ lập thêm nhiều chiến công mới trên chặng đường còn nhiều thử thách ở phía trước

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.