Những người anh hùng tôi gặp

Thứ Sáu, 21/09/2012, 08:00

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lạng Sơn trước đây, nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) được Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) vào các năm 1990 và 1996. Với những thành tích xuất sắc, vào tháng 7 vừa qua, đơn vị lại được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Tôi vinh dự được gặp những người lính hình sự đã từng làm nên những chiến công xuất sắc của Phòng CSĐTTPVTTXH - Công an tỉnh Lạng Sơn. Nếu không gặp các anh, thật khó hình dung ra những người từng không ngại hiểm nguy khi đối mặt với mũi tên hòn đạn lại có vẻ... rụt rè như vậy. Anh hùng LLVTND - Đại tá Triệu Văn Điện, hay Đại tá Hoàng Quang Vọ khi xưa được ví như "Thiên Lôi", các anh đều là những cánh tay đắc lực của người lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp Nông Văn Định, luôn đảm nhiệm, xử lý những tình huống đặc biệt nguy hiểm trong tấn công, truy bắt tội phạm. Anh hùng LLVTND - Đại tá Nông Văn Định - Phó Giám đốc Công an tỉnh khi nói về lực lượng CSHS đã không quên nhắc đến những người đồng đội đã từng chiến đấu trong giai đoạn cam go nhất, trong đó có các đồng chí đã hy sinh như Anh hùng - liệt sĩ Nguyễn Thành Tấn và Triệu Văn Phong. Tôi hiểu rằng, các anh, thế hệ CSHS Lạng Sơn khi xưa cũng như thế hệ CSHS Lạng Sơn ngày nay là những "con người hành động", các anh "biết làm" nhưng lại ngại, hay nói đúng hơn là không muốn nói nhiều về thành tích của mình. 

Trong những năm gần đây, tình hình phạm pháp hình sự ở Lạng Sơn diễn biến theo hướng giảm dần các đầu vụ: Năm 2009 là 389 vụ; năm 2010 là 325 vụ; năm 2011 là 321 vụ; tỉ lệ điều tra phá án tăng theo từng năm, trong đó năm 2011 tỷ lệ phá án chung là 94,7%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kiềm chế ở mức thấp, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội và tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn. Đến nay, Lạng Sơn không còn nằm trong danh sách những tỉnh phức tạp về tình hình an ninh trật tự, trở thành tấm lá chắn vững chắc về an ninh trật tự miền biên ải.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Phòng CSĐTTPVTTXH Công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự và các loại tệ nạn xã hội, điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, nhiều tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân.

Thực hiện chương trình 130/CP của Chính phủ về phòng chống tội phạm mua bán người, đồng thời là đơn vị thường trực của Tiểu Ban chỉ đạo chương trình 130/CP, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐTTPVTTXH Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều tra làm rõ nhiều vụ mua bán người. Ngoài công tác điều tra, khám phá các vụ án, bắt giữ đối tượng phạm tội, đơn vị còn rất chú trọng đến công tác giải cứu, giải thoát nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong 3 năm 2009, 2010, 2011, hàng chục nạn nhân đã được giải cứu trở về. Có những cô gái ở vùng sâu của một tỉnh miền Trung, vì miếng cơm, manh áo bị đối tượng lừa bán bằng thủ đoạn rủ đến Lạng Sơn làm thuê sẽ được trả lương cao, khi được giải cứu các cô vẫn không tin bản thân đã bị lừa bán, vẫn nghĩ rằng sẽ có một việc làm để có tiền, để thay đổi cuộc sống cho gia đình ở miền quê nghèo khó, để rồi, khi biết được sự thật các cô đã òa khóc vì sợ hãi...

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

Tôi được vào Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp xúc với một số đối tượng phạm tội mua bán người. L. và N. hiện còn rất trẻ, đang ở độ tuổi đôi mươi, nhưng cả hai đều là đối tượng điều tra trong một vụ án mua bán người. Trong một lần gặp nhau, L. chủ động bàn tính với N. lừa bán người qua biên giới. N. thuận tình theo kế hoạch của L. gọi điện về quê cho cô em gái con chú ruột, rủ cô này lên Hà Nội chơi. Ra đến Hà Nội, cô em nghe chị rủ lên Lạng Sơn chơi và bị đưa qua đường mòn trao cho kẻ đón đợi bên kia biên giới Việt Nam với giá 30 triệu đồng. Còn L., theo như những gì cô kể thì anh trai của cô cũng đã phải đi tù vì tội lừa bán người qua biên giới. Hiện người anh này đang thụ án ở trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Việc làm 7 năm về trước của anh trai L. như cú đánh trời giáng với cha mẹ cô. Họ như chết thêm một lần nữa khi hay tin L. trở thành nạn nhân của bọn mua bán người, và họ càng không hình dung được rằng L. sau khi được giải cứu lại thành "tú bà". Tất cả đều chỉ vì "muốn có tiền tiêu xài", lười lao động mà bất chấp hậu quả đau lòng.

Nhắc tới mấy chữ CSHS, người đời thường hình dung về những cán bộ, chiến sĩ giỏi bắn súng, giỏi đánh võ, trong cuộc chiến với các loại tội phạm hình sự luôn có những pha hành động nghẹt thở, đuổi bắt căng thẳng. Ít ai biết rằng, trong tình hình thực tế hiện nay, khi phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội của các loại tội phạm về TTXH ngày càng tinh vi, xảo quyệt thì những người lính CSHS cũng phải có phương thức đấu tranh đa dạng hơn.

Trong thời gian làm việc ở Công an tỉnh Lạng Sơn, tôi đã được đến thăm một số cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐTTPVTTXH. Và tại đây, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện cảm động. Như chuyện xảy đến với Trung tá Hoàng Quang Đạt, một cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác. Một lần, nhận được nguồn tin có hai nhóm đối tượng đòi nợ thuê chuẩn bị hỗn chiến, chúng tập hợp cả những tên cộm cán từ các tỉnh lân cận đến Lạng Sơn để thanh toán, dằn mặt nhau; Trung tá Hoàng Quang Đạt tức tốc đến ngay địa bàn. Bằng uy tín của mình, anh đã kiềm chế các đối tượng, giải tán đám đông, ngăn chặn việc gây hấn. Bất ngờ, anh bị một tên quá khích tấn công. Trước khi chúng tôi đến thăm Trung tá Hoàng Quang Đạt, các đồng chí lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH đã kể về những ngày anh Đạt phải nằm bệnh viện điều trị, kể về việc khuôn mặt anh đã phải trải qua phẫu thuật với 9 chiếc đinh để cố định phần khung xương! Khi tiếp xúc với Trung tá Hoàng Quang Đạt, chúng tôi nhận thấy ngay dấu tích cuộc chiến thể hiện bằng những vết sẹo trên gương mặt anh, trên cánh tay bầm tím, sưng nề. Chị Chuyên - vợ anh bảo: "Cánh tay của anh cử động được như hiện tại là 10 phần đã đỡ đi bảy, tám. Những ngày trước đây chẳng khác gì cánh tay chết…". 

Với Thiếu tá Đỗ Văn Năm, sự thể lại khác. Trong một lần phá án, anh Năm đã kiên quyết truy bắt đối tượng trong người có HIV. Quá trình vật lộn để khống chế hắn, anh và đối tượng đều đổ máu. Anh em trong phòng đã lập tức đưa người đồng đội của mình đến cơ sở y tế tiêm thuốc chống phơi nhiễm. Cả phòng như nín thở để mong chờ một tin tốt lành dù hy vọng có thể rất mong manh. Sau một thời gian dài điều trị, dùng thuốc chống phơi nhiễm, kết quả xét nghiệm cuối cùng: Anh Năm âm tính với virus HIV. Gia đình, người thân anh vỡ òa hạnh phúc; cả đơn vị dường như trút được hòn đá tảng bao ngày đè nặng trên lồng ngực - các anh mừng cho người đồng đội của mình và cũng là mừng cho chính các anh, để rồi các anh như được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, không ngại đối đầu trước cuộc chiến với cái ác.

Xin được mượn những dòng chữ trong "Hồi ký cho con" của người lính hình sự - liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng (Công an quận 11- Tp HCM) để mỗi chúng ta cảm nhận được sâu sắc hơn từ chính tiếng nói người trong cuộc: "Có những đêm ba về thăm con, đầu ba đầy vết thương với bông băng trắng xóa...", "Chuyện bi thương đối với người chiến sĩ hình sự là chuyện hàng ngày... Té ngã và đổ máu là chuyện thường con ạ...". Cũng như Anh hùng LLVTND - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - Đại tá Nông Văn Định, khi nhắc đến những hy sinh của người chiến sĩ Công an trên mặt trận bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, anh nói đến "một giây quý giá". Vâng, trong những tình huống sinh tử đầy bất trắc, chỉ một giây thôi người chiến sĩ có thể phải hy sinh tính mạng của mình. Các anh phải đổi những giây phút sinh tử quý giá đó để giữ cho từng giây phút bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống của nhân dân

Ngô Phương Hạnh
.
.
.