Đội Đặc nhiệm H88 (CATP Hải Phòng) - Một thời để nhớ

Thứ Năm, 11/10/2007, 08:20
Từ hàng chục chuyên án lớn mà anh em hình sự H88 đã điều tra, khám phá trong thời gian qua, nhà văn Mai Vũ - tác giả kịch bản "Đội đặc nhiệm H88" đã chọn ra 3 vụ án điển hình để xây dựng thành 3 tập phim đầu tiên của mình...

1. Tháng 11/2007, bộ phim truyền hình nhiều tập "Đội đặc nhiệm H88" của Điện ảnh CAND sẽ bắt đầu bấm máy. Vậy là chuyện của anh em hình sự đất Cảng Hải Phòng - những người đã làm nên bao kỳ tích trong cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự mấy chục năm qua sẽ được hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ biết đến.

Và chắc chắn qua các thước phim, bóng dáng và tâm tính những chiến sĩ cảnh sát mà tôi hằng yêu mến, khâm phục sẽ được các nghệ sĩ tái hiện lại. Dẫu chưa biết sau này phim hay dở thế nào, nhưng khi biết tin này, trong tâm trí tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh một số cán bộ, chiến sĩ Đội đặc nhiệm H88 năm xưa: Nguyễn Trọng Lộ phong thái nho nhã mà quyết đoán, Nguyễn Trường Tam với cái mũ lưỡi trai trên gương mặt kiên nghị, Tô Thanh Sơn với dáng người hộ pháp và nụ cười thật hiền, Nguyễn Minh Do nhanh nhẹn, Nguyễn Hoàng Long điềm tĩnh, Vũ Tiến Sơn can trường...

Họ không chỉ là những người lính hình sự giỏi võ thuật, tài bắn súng, mưu trí, dũng cảm mà còn biết chịu đựng gian khổ, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy. Có thể nói, sự lựa chọn nhân sự và niềm tin của lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đặt vào những người lính H88 hoàn toàn chính xác. Chỉ 2 năm sau khi thành lập, chiến công nối tiếp chiến công, vào một ngày mùa thu lịch sử năm 1990, Đội đặc nhiệm H88 đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.

Từ ấy đến nay, Đội đặc nhiệm H88 vẫn giữ vững truyền thống, liên tục là đơn vị mũi nhọn trong cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự, biến Hải Phòng một thời được mệnh danh là "đất nghịch" thành một Hải Phòng yên ổn một cách vững chắc như hiện nay.

2. Được biết, từ hàng chục chuyên án lớn mà anh em hình sự H88 đã điều tra, khám phá trong thời gian qua, nhà văn Mai Vũ - tác giả kịch bản "Đội đặc nhiệm H88" đã chọn ra 3 vụ án điển hình để xây dựng thành 3 tập phim đầu tiên của mình.

Cả ba vụ án này, hồi còn là phóng viên của trang "Tấn công tội phạm" báo CAND, tôi đã được nghe anh em trinh sát đặc nhiệm H88 kể, thậm chí có lần tôi còn được chứng kiến cuộc khám xét và vây bắt xuyên đêm. Thành ra, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cả hai tuyến nhân vật: những người phá án và những kẻ gây án...

Tập phim với nhan đề "Con giời đất Cảng" mà nhà văn Mai Vũ tạm đặt tên hôm nay là những câu chuyện của chuyên án mang bí số Z21 xảy ra vào những năm 90 thế kỷ trước.

Một nhánh của chuyên án này là việc triệt phá băng nhóm tội phạm do tên cướp Phạm Đình Nên cầm đầu. Vào thời điểm lập án, Nên mới 18 tuổi nhưng trong hồ sơ đối tượng hắn đã có tới 20 tiền sự, hai lần phải đưa đi trường giáo dưỡng.

Năm 13 tuổi, vừa ra khỏi trại giáo dưỡng, Nên theo chúng bạn vượt biển trốn đi nước ngoài. Tại một số trại tị nạn ở Hồng Công, Nên đã trở thành tay anh chị, liên tục gây ra những vụ ẩu đả và cưỡng đoạt tài sản của các thuyền nhân đồng hương.

Bị trao trả lại Việt Nam khi 17 tuổi, chứng nào tật ấy, Phạm Đình Nên tiếp tục tập hợp đám bạn bè hư hỏng ngày trước thành một ổ nhóm chuyên đâm thuê chém mướn, trộm cắp và cướp bóc...

Vào thời điểm ấy ở thành phố Hải Phòng không chỉ có ổ nhóm tội phạm do Phạm Đình Nên cầm đầu mà còn nảy nòi ra một số đường dây hoạt động theo kiểu xã hội đen ở các bến xe khách, bến tàu thủy và bãi chợ...

Các ổ nhóm này thường xuyên tác oai tác quái với dân lành và thỉnh thoảng lại sát phạt nhau để tranh giành vị thế và lãnh địa làm ăn. Chính nhà riêng của Nên, nơi hắn và đám đệ tử thường tụ tập đã từng bị một nhóm tội phạm khác bất ngờ xả súng bắn "cảnh cáo"!

Vài ngày sau đó, Nên cùng tay chân ngang nhiên nhả đạn vào nhà Lâm "già" - kẻ mà hắn cho là đã bày ra trò “bắn lén” hôm trước. Hành động trả đũa mà Nên gọi là "câu trả lời bằng máu" khiến một số người trong nhà Lâm "già" đã bị thương.

Dẫu đã xác định được khá nhiều vụ việc tội lỗi do các ổ nhóm tội phạm gây ra nhưng việc thu thập chứng cứ pháp lý để buộc tội chúng là rất khó khăn. Bọn tội phạm không chỉ trả thù một cách tàn ác những người muốn tố cáo hay khai báo về chúng mà còn biết cách xóa dấu vết mỗi khi gây án xong.--PageBreak--

Các trinh sát của Đội đặc nhiệm H88 đã phải tốn khá nhiều công sức lần tìm lại chứng cứ từng vụ việc mà bọn Nên đã gây ra. Từ những chứng cứ mà trinh sát H88 báo cáo, kết hợp với nỗi bức xúc từ hai cuộc đấu súng ngang ngược của các ổ nhóm tội phạm, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng quyết định lập án đấu tranh.

Ngày 13/5/1995, Ban chuyên án quyết định tấn công vào hang ổ của nhóm tội phạm do Phạm Đình Nên cầm đầu. Cho đến bây giờ ngồi nhớ lại chuyện xưa, anh em đặc nhiệm H88 vẫn cho rằng đó là một cuộc vây bắt ly kỳ đến nghẹt thở, không kém gì các thước phim trinh thám.

…Theo nguồn tin mà trinh sát nắm được thì bọn tôi phạm do Nên cầm đầu đều được trang bị vũ khí, đứa súng ngắn, đứa súng dài, đứa dao găm, lựu đạn. Chưa hết, giới giang hồ thường gọi bọn Nên là một lũ chó điên. Có nghĩa là chúng hành xử hết sức manh động và tàn ác.

Với vai trò là người chỉ huy trực tiếp trận đánh, sau khi đã bí mật ém quân vây chặt hang ổ của bọn tội phạm, Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ và một đồng chí công an quận sở tại ung dung đi vào quán nước của vợ Nên ở đầu ngõ, đánh tiếng hỏi về việc hôm trước có kẻ lạ mặt bắn súng vào một gia đình trong khu tập thể này.

Nên cảnh giác, đẩy người nhà ra tiếp hai ông công an rồi lủi lên gác hai, rút khẩu K54 kéo đạn lên nòng, dỏng tai nghe ngóng và sẵn sàng đối phó! Từ một vị trí mật phục nhìn thấy Nên lăm lăm khẩu súng trong tay, trinh sát Nguyễn Trường Tam bí mật tiếp cận rồi bất ngờ lao vào quật ngã và tước luôn khẩu súng trong tay hắn.

Ngay sau đó cuộc khám xét nhà Nên tiến hành trước sự chứng kiến của khá nhiều người dân xóm phố. Nhờ vào linh cảm nghề nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm làm hình sự, chỉ một ánh mắt của một người dân nhìn chăm chú về phía bể nước nhà Nên đã khiến Nguyễn Trọng Lộ đi đến quyết định: phải "tìm hiểu" bể nước này bằng một đòn nghiệp vụ.

Sau khi bí mật bố trí các trinh sát "ém" ở những vị trí thích hợp, anh hô lớn: "Dưới bể nước có nhiều khả nghi, đề nghị mọi người ra khỏi nhà để chúng tôi ném lựu đạn xuống...". Tiếng hô của anh vừa dứt, từ dưới bể nước, tên tội phạm thứ 2 là Phạm Minh Tuyển nhảy vọt lên và bị các trinh sát quật ngã.

Khi biết chắc dưới bể nước không còn ai, trinh sát Nguyễn Minh Do mới được lệnh xuống mò tìm vũ khí và tang vật. Hai khẩu súng: một ngắn, một dài, rồi lựu đạn mà bọn tội phạm giấu dưới vách ngầm bể nước đã lần lượt được đưa lên phơi trước thanh thiên bạch nhật.

Sau này cơ quan giám định vũ khí đã xác nhận chính những khẩu súng ấy đã từng gây án và để lại vỏ đạn ở một số hiện trường. Cùng với việc phát hiện ra hầm giấu vũ khí, anh em trinh sát đã tóm được thêm một số đồng bọn nữa của Nên ngay trong ngày.

Mấy ngày sau, lần lượt các tên tội phạm khác trong băng Lâm "già" rồi Dũng "cộ" cũng bị sa lưới pháp luật. Chuyên án Z21 kết thúc bằng việc xóa sổ 3 băng tội phạm lớn nguy hiểm ở thành phố Cảng - một trong những chiến công xuất sắc của Đội H88 Anh hùng - chắc chắn sẽ là những chất liệu rất hấp dẫn đối với những người làm phim.

3. Đội đặc nhiệm H88 - một trong những đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (tên cũ) Công an TP Hải Phòng ra đời vào mùa hè năm 1988 - thời điểm mà đất nước mới bước sang thời kỳ đổi mới, nền kinh tế quốc dân chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trầm trọng, đời sống nhân dân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, tình hình trật tự, trị an trên cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng chưa ổn định như bây giờ.

Đội đặc nhiệm H88 ra đời lập tức trở thành khắc tinh của bọn tội phạm hình sự. Hàng chục ổ nhóm trộm cướp lớn nhỏ lần lượt bị Đặc nhiệm H88 triệt phá. Hàng trăm tên tội phạm cộm cán lần lượt bị sa lưới pháp luật.

Cuộc chiến đấu của những người lính đặc nhiệm H88 với các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm diễn ra nhiều năm đã đưa tình hình trật tự an toàn xã hội ở Hải Phòng trở lại thế ổn định vững chắc.

Mấy năm gần đây, các băng trộm cướp hầu như không còn, nhiệm vụ của đội Đặc nhiệm không còn nặng nề như trước. Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có anh em H88 vẫn tỏ ra sắc bén trong việc giải quyết các vụ án đột xuất.

Tháng 7/2007 vừa qua, chính cán bộ chiến sĩ của Đội H88 là lực lượng chủ công điều tra khám phá nhanh vụ tên Bùi Thanh Được giết cháu Bùi Huy Hoàng tại khu vực cầu Quay, Lê Chân; vụ các tên Nguyễn Văn Chưởng, Nguyễn Thành Chung và Đỗ Văn Hoàng sát hại Thiếu tá Cảnh sát Nguyễn Văn Sinh khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực quận Hải An…

Những chiến công của Đội đặc nhiệm H88 đã hòa cùng thành tích chung của đơn vị và vì thế năm 1995 Phòng Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cũng đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVT.

Năm 2006 vừa qua đơn vị này được UBND Thành phố Hải Phòng trao tặng Lá cờ đầu... Với một bề dày thành tích như thế, 3 tập phim viết về chuyện của Đội đặc nhiệm H88 chắc chắn là chưa đủ.

Và tôi biết, Mai Vũ cùng một số nhà văn khác còn đang tiếp tục khai thác tài liệu về những người lính hình sự đất Cảng để xây dựng một sêri phim hình sự dài tập xứng đáng với tầm vóc chiến công của họ

.
.
.