Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình): Ngày mỗi ngày lại mới

Thứ Sáu, 25/04/2008, 10:00
Chúng tôi đến Công an huyện Hưng Hà, đơn vị vừa được công nhận danh hiệu Lá cờ đầu trong phong trào thi đua khối Công an thành phố, huyện của Công an tỉnh Thái Bình năm 2007 vào một buổi chiều cuối tháng 3. Vẫn không khí hối hả làm việc, vẫn những tất tả quen thuộc trong từng công tác chuyên môn... Dường như đối với các CBCS Công an huyện, mỗi thời khắc trôi qua không thể để uổng phí...

Đi tìm "phương thuốc" mới

Khi được phân công về làm Trưởng Công an huyện Hưng Hà, lúc đầu Thượng tá Nguyễn Như Hòa rất lo, bởi anh em CBCS trong đơn vị không thể chỉ nghe anh nói hay, mà còn phải nhìn vào những việc anh làm cho đơn vị thì mới có thể tin và nghe theo anh.

Nhiều đêm, người Trưởng Công an huyện ấy không ngủ được, lúc thì chong đèn một mình bên bàn làm việc, lúc thì xuống các phòng trực của chỉ huy và CBCS Công an huyện cùng trực để tìm hiểu tâm lý anh em và thảo luận cách làm việc. Từ đó, anh đã phát hiện được những điểm mạnh, có thể phát huy được trong tập thể mới của mình.

Với tinh thần dân chủ, Ban Chỉ huy Công an huyện thường cùng nhau thảo luận những điều mới, những kinh nghiệm hay. Cần tìm tư liệu cho vấn đề gì, các anh lại lục trong các sách tư liệu và chẳng ngại gặp gỡ, điện thoại cho những người mà các anh nghĩ rằng nắm bắt được vấn đề mình đang cần tìm hiểu.

Chính vì sự chịu khó tìm tòi, sáng tạo như vậy nên Ban Chỉ huy Công an huyện Hưng Hà đã tự tìm cách đi cho từng phong trào của đơn vị mình. Các anh đã sáng tạo ra nội dung của cuộc vận động "3 xây, 4 chống", đó là: xây dựng đức tính tự trọng, tự giác học tập, tự rèn luyện kỷ luật; chống vi phạm pháp luật và tiêu cực, chống vi phạm chế độ điều lệnh, chống gây mất đoàn kết nội bộ.

Ngay sau khi ra đời, cuộc vận động đã nhanh chóng trở thành phong trào thi đua sôi nổi, điểm nhấn chính là mỗi CBCS phải xây dựng lòng tự trọng trước công việc, trước tập thể. Bởi theo các anh giải thích, điều đó nhằm phát huy nội lực của CBCS, thể hiện sự tôn trọng của tập thể đối với cá nhân và khuyến khích mỗi cá nhân tự khẳng định mình trước tập thể. Lòng tự trọng ấy đã được các CBCS thể hiện cụ thể trong từng công việc, từng vụ án mà các anh được giao.

Trong quá trình làm công tác cấp và quản lý chứng minh nhân dân (CMND), Công an huyện Hưng Hà đã phát hiện thấy có nhiều trường hợp gian lận về tuổi tác, thậm chí tráo tên trong CMND do nhiều nguyên nhân, có thể do thiếu hiểu biết, có thể nhằm mục đích xin việc làm hoặc thuận lợi trong việc xuất khẩu lao động...

Không e ngại nhìn về những sai phạm của cả một bộ máy làm việc trong quá khứ, Ban Chỉ huy Công an huyện Hưng Hà là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh Thái Bình mạnh dạn mở hội thảo làm thế nào hạn chế sai phạm trong công tác cấp, phát và quản lý CMND.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) lúc đầu cũng là một bài toán khó đối với Ban Chỉ huy Công an huyện Hưng Hà. Rồi các anh nhớ câu "Khó vạn lần dân liệu cũng xong" để phát huy sức mạnh của công tác xã hội hóa đảm bảo ANTT và TTATGT.

Sẵn có cái nền của phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, nay nhiều người dân của huyện Hưng Hà đã tự nguyện làm những "cảnh sát giao thông không chuyên", sát cánh với Lực lượng Công an trong công tác đảm bảo TTATGT.

Nhiều cựu chiến binh như ông Nguyễn Đình Hòe, Tổ trưởng Tổ tự quản ANTT xã Hùng Dũng cứ vào thời điểm tan tầm, bất kể trời nắng chang chang hay mưa dầm gió bấc cùng các thành viên Đội tự quản xuống đường chỉ dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở, chấn chỉnh những người có hành vi vi phạm TTATGT ở các cổng trường học.

Nhiều phụ nữ rất nhiệt tình trong công tác đấu tranh chống tội phạm và đảm bảo ATGT, bởi họ là những người có tiếng nói rất quan trọng trong gia đình, biết lấy "nhu thắng cương", phát huy sự mềm mại của người phụ nữ trong giải quyết công việc. Sát cánh với nhân dân trong công việc đảm bảo ATGT, Công an huyện Hưng Hà đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông, tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm.

Và kết quả việc làm của các anh chính là những con số biết nói: Trong khi tình hình TNGT đang trở thành vấn nạn của xã hội thì tại huyện Hưng Hà đã giảm cả 3 chỉ số so với năm 2006 (giảm 45% số vụ, 100% số người bị thương và 36% số người chết). Đây là địa bàn có số vụ TNGT và hậu quả do TNGT gây ra thấp nhất tỉnh và nhiều năm được Ủy ban An toàn giao thông tỉnh khen thưởng.--PageBreak--

Đánh án "thiện chiến"

Lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà đã trìu mến nói về những người lính làm công tác điều tra của mình như vậy. Điểm trên bàn tay những vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thì Lực lượng Công an huyện hầu hết đều có duyên tự khám phá và nhiều khi khám phá rất nhanh vụ án, trước khi "lính chuyên nghiệp" của Công an tỉnh được tung về hỗ trợ.

Không chỉ vững về nghiệp vụ điều tra, các anh còn rất linh hoạt trong xử lý công việc, và quan trọng hơn là không đưa được vụ án ra ánh sáng thì cảm thấy mình có tội với người dân trên địa bàn.

Khi vụ án giết anh Hoàng Duy Khương, ở xã Hồng Minh, rồi hung thủ vứt xác ra nghĩa trang xã Minh Hòa xảy ra, ròng rã 24 tiếng đồng hồ, lực lượng điều tra hình sự của Công an huyện không một ai được phép chợp mắt.

Mải miết tìm lời khai nhân chứng, mải miết lần tìm tung tích tội phạm, những chiếc bánh mì khô là thức ăn hữu hiệu nhất trong các bữa trên đường của các anh. Đúng 24 giờ sau khi án mạng xảy ra, chúng tôi nhận được điện thoại của các anh.

Từ Thái Nguyên, các anh xúc động và mừng vui báo tin đã bắt được thủ phạm vụ án chính là Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Đức - Thái Nguyên. Tuấn cũng quê ở Hưng Hà và là bạn thân của anh Khương, đã vì tiền mà đâm chết anh Khương ngay lúc hai người đang tâm sự ở nghĩa trang xã Minh Hòa.

Để tác nghiệp, chúng tôi đã đón các anh tại trạm dừng chân giữa đường khi di lý tên Tuấn về Thái Bình. Lúc ấy trời nhá nhem tối, khuôn mặt của các trinh sát trong tổ công tác cũng đen nhẻm, hốc hác. Các anh chưa một phút được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải thay nhau động viên, chăm sóc cho tên tội phạm đang suy sụp để hắn trấn tĩnh và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mỗi ngày, Ban Chỉ huy Công an huyện Hưng Hà đều bỏ ra một khoảng thời gian để đọc và lắng nghe những thông tin hoặc thư tố giác tội phạm của nhân dân.

Các anh luôn trân trọng kênh thông tin này nên dù có gian khổ bao nhiêu cũng quyết tâm cùng Công an huyện triệt xóa các tụ điểm hoặc bắt giữ bọn tội phạm gây án theo đơn thư tố giác.

Trong trận triệt phá tụ điểm cờ bạc do Nguyễn Văn Đạo, ở thôn Nhâm Lang, xã Tân Tiến cầm đầu, các anh gặp rất nhiều khó khăn vì nơi đây có địa hình phức tạp, nhiều đối tượng được thuê canh gác cẩn mật. Và quan trọng nhất là bọn "chim lợn" này được huấn luyện để thuộc mặt từng cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện.

Chính vì thế, một số lần các anh đã cử người vào trinh sát hoặc đưa lực lượng xuống vây bắt đều bị lộ. Suy đi tính lại, chỉ còn một cách duy nhất, đó là các trinh sát phải gian khổ nhiều ngày nằm ẹp trên các thùng xe tải chở vật liệu trong cái nóng bức, ròng ròng mồ hôi để đi qua lại, theo dõi tụ điểm đánh bạc của bọn chúng.

Và trong một buổi chiều nóng bức ấy, khi có hơn 20 đối tượng đang sát phạt bên trong nhà Đạo, chiếc xe ôtô tải chở vật liệu "đặc biệt" là các chiến sĩ Công an huyện Hưng Hà bên dưới tấm bạt che từ từ chạy đến rồi bất ngờ xoay hướng, húc thẳng vào cánh cổng nhà tên Đạo. Từ trên thùng xe, các chiến sĩ nhanh chóng lao xuống, khống chế gọn các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau...

Chính bởi những nỗ lực trong công tác điều tra mà trong năm qua, Công an huyện đã phòng ngừa làm giảm 24% số vụ phạm pháp hình sự. Những vụ án xảy ra luôn được điều tra, khám phá nhanh chóng, trong đó các vụ cướp tài sản đã được khám phá 100%....

Trước khi về Công an huyện Hưng Hà, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là khám phá bí mật đằng sau chiến công của các anh. Anh Hòa thì nói với chúng tôi giản dị rằng, bởi toàn đơn vị đã yêu thương, đoàn kết với nhau thành một khối để luôn chiến đấu và hoàn thành tốt mọi công việc.

Còn chúng tôi, khi nhìn người Trưởng Công an huyện một thoáng trầm ngâm trong ánh nắng cuối chiều đang dần tắt trên hiên phòng làm việc, thì hiểu rằng các anh đã phải hy sinh rất nhiều nỗi riêng tư.

Lại thêm một dịp cuối tuần nữa anh Hòa không về thăm vợ con được, dù chỉ là 1 đến 2 tiếng ngồi trên ôtô. Và không chỉ có anh, nhiều CBCS của Công an huyện dù nhà cách đơn vị có chục cây số nhưng chuyện cả tuần con không thấy mặt cha không còn là lạ...

Hòa Bình
.
.
.