Ngày trở về từ Nam Sudan…
10:47 19/04/2024

Chiều 15/4/2024, tổ công tác số 1 gồm 3 sĩ quan đầu tiên của Bộ Công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại hành trình làm nhiệm vụ ở một quốc gia cách Việt Nam hơn 8 nghìn km.

Dấu ấn của Bí thư Đoàn thanh niên ở đất cố đô
14:51 23/03/2024

Từng nhiều năm liền làm Bí thư Đoàn Công an TP Huế, Đại úy Ngô Văn Trưởng (SN 1990) phát huy tinh thần xung kích, góp sức với tuổi trẻ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng các mô hình, phong trào thanh niên tình nguyện ở địa phương. Qua đó tạo sự lan tỏa trong nhân dân về hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an. Vừa qua, Đại úy Ngô Văn Trưởng đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen.

Hạnh phúc khi được cống hiến
07:32 15/03/2024

Hôm gặp tôi, Thượng úy Lê Ngọc Thu, cán bộ Công an xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa mới vào ngành Công an được tròn 1 tháng. Thu nói, hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn như ngày nhận được quyết định.

Những giai điệu lấp lánh chiến công
14:19 08/03/2024

Tháng hai, Tết ta vừa qua, Tây Nguyên nắng rát như đổ lửa. Miền đất đỏ bazan gió thốc liên hồi, giật tung từng mảng bụi mịt mù. Nương cà phê đang mùa say nắng, sau lần “ăn nước” đầu năm bung hoa trắng ngần. Bầy ong cần mẫn hút mật, chắt chiu từng hạt phấn hoa đem về xây tổ ấm. Trên từng nẻo đường, buôn bản ngày xuân của cao nguyên Đắk Nông, những cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã vẫn thầm lặng, ngày đêm miệt mài công tác.

Nhọc nhằn nghề lính cứu nạn, cứu hộ trên sông
21:51 29/02/2024

Gặp Thượng úy Lê Văn Linh, ấn tượng đầu tiên với tôi là nụ cười hiền lành. Nhìn Linh chẳng ai nghĩ anh lại là một người lính kì cựu của Đội cứu nạn cứu hộ trên sông, từng vượt qua bao hiểm nguy và khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tết ấm của những chiến sĩ mũ nồi xanh
13:52 23/02/2024

Ở đất nước Nam Sudan cách Việt Nam gần 10 nghìn cây số, các sĩ quan Công an Việt Nam vẫn đang nỗ lực từng ngày vì nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Năm nay là cái Tết thứ 2 họ xa nhà. Tết trở nên tuyệt vời và đáng nhớ trong hành trình gìn giữ hòa bình của những người lính mũ nồi xanh.

Công an xã nơi “thiên đường mây”
07:30 11/02/2024

Thuộc huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La, xã Tà Xùa được người dân nơi đây ưu ái gọi với cái tên “Thiên đường mây”. Không chỉ là điểm sáng trên bản đồ du lịch, Tà Xùa hôm nay còn hấp dẫn với hai đặc sản nổi tiếng là chè Shan Tuyết cổ thụ và trái sơn tra.

Giáp Tết ở một đơn vị đặc biệt
08:01 02/02/2024

Có một đơn vị đặc thù của Bộ Công an có trách nhiệm giúp Tư lệnh CSCĐ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đó là Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, có lịch sử hình thành và phát triển trên 60 năm (1959-2023).

Xóa sổ những đường dây đánh bạc quy mô lớn
11:11 26/01/2024

Chỉ trong thời gian ngắn vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp điều tra làm rõ, triệt xóa nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn. Trong đó có đường dây lô đề lớn do một "hot girl" cầm đầu và đường dây cá độ bóng đá qua mạng mỗi tháng hơn 3,5 triệu USD.

Nhân dân luôn biết ơn sự hy sinh cao cả của các anh
15:20 18/01/2024

Mỗi sáng thức dậy, người dân trên khắp các miền đất nước lại bắt đầu nhịp sống thường ngày với công việc hối hả, bận rộn... Và, có lẽ không phải ai cũng biết rằng đã có những cán bộ, chiến sĩ Công an phải đổ máu, dâng hiến tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để giữ gìn cuộc sống bình yên để có mỗi ngày bình thường như thế.

“Cỏ ba lá” với hành trình kết nối - sẻ chia - hạnh phúc
15:47 10/01/2024

Nam Phong là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, có 496 hộ, hơn 2.100 nhân khẩu, với 3 dân tộc anh em sinh sống (Mường, Mông và Dao), đi lại chủ yếu là đường bộ và đường sông. Vùng đất xa xôi và hẻo lánh ấy trong những ngày giáp Tết với cái lạnh thấu xương lại trở nên ấm áp lạ thường bởi tình người và sự lan tỏa yêu thương.

Những sinh viên nước ngoài đưa Tiếng Việt ra thế giới
09:05 05/01/2024

Khi 3 sinh viên nước ngoài đến từ Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) kết thúc màn thi hùng biện "Tiếng Việt chạm vào trái tim thế giới", cả hội trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh như vỡ òa bởi những tràng pháo tay, những tiếng hò reo cổ vũ không ngớt.

“Xuyên tường” bắt tội phạm sử dụng công nghệ cao
09:32 04/01/2024

Một buổi sáng đầu tháng 8/2023, Thượng tá Trần Huy Việt, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang vội vã lên đường cùng Ban chuyên án và khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Bắc Giang.

Săn "hàng trắng" cuối năm
08:15 30/12/2023

Sau khi chuyên án được xác lập, hàng chục điều tra viên, trinh sát dạn dày kinh nghiệm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ ở khu vực đồi núi giáp ranh vùng biên giới bất kể ngày đêm nhằm nắm bắt quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Kết quả, sau nhiều ngày đêm dãi nắng dầm mưa, Ban chuyên án đã tóm gọn 2 đối tượng chính và cũng là 2 anh em ruột, thu giữ hơn 10kg ma tuý các loại…

Xúc động trên mỗi chặng đường trao gửi yêu thương
07:08 16/12/2023

9 giờ sáng thứ 7, ngày 9/12, sau nhiều ngày đêm lăn lộn túc trực để truy tìm hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Hà, vừa rời khỏi đơn vị trở về với tổ ấm ngày cuối tuần thì Đại úy Lê Đình Ngân, cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin báo từ nhóm Zalo Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống cần máu gấp.