“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat
Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.
Trời còn chưa sáng hẳn, những con dốc quanh co ở Samten Hills Dalat vẫn chìm trong làn sương mỏng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp chuyển mình của đất trời. Lữ khách nên đến Samten Hills Dalat từ sớm, để kịp một lần khẽ chạm vào khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Nơi sương sớm và con người quấn quện vào nhau.
Từ trên cao nhìn xuống, cả một vùng thung lũng bỗng hóa thành biển mây bồng bềnh, trắng xóa. Mây trôi lững lờ như dòng sông không bến, khi dày đặc, khi loang ra như tấm lụa mềm trải dài vô tận giữa những ngày đầu mùa hè. Trong ánh sáng chập chờn của buổi sớm, cảnh vật trở nên huyền ảo, khiến con người ta có cảm giác như đang đứng giữa ranh giới của thực và mơ.
Rồi mặt trời bắt đầu nhú lên từ phía chân trời xa. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng tầng mây, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng dịu nhẹ. Biển mây bỗng chốc bừng sáng, lung linh như dát bạc. Từng chuyển động của mây, từng biến đổi của ánh sáng đều khiến du khách vỡ òa cảm xúc.
Không chỉ có biển mây, bình minh trên đỉnh đồi mới là khoảnh khắc khiến lòng người rung động nhất. Ở Samten Hills Dalat, dù đứng ở bất cứ vị trí nào, du khách cũng có thể đón ánh mặt trời đầu ngày. Nhưng có lẽ, thiêng liêng và ấn tượng hơn cả vẫn là khi đứng trên Cầu Bàn Tay, hướng mắt về phía tượng Đức Phật Di Lặc uy nghi giữa trời cao. Hay đứng dưới chân Đại Bảo Tháp Kinh Luân được làm bằng đồng phủ vàng 24k, trong bánh xe cầu nguyện là vô vàn câu chú Om Mani Padme Hum được in lên giấy lụa và các phẩm vật cát tường.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng như xuyên qua đỉnh tượng, tỏa ra muôn vàn tia sáng. Không gian trở nên trầm mặc, thanh tịnh. Giữa thiên nhiên rộng lớn, con người bỗng thấy mình nhỏ bé nhưng cũng đồng thời cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với vũ trụ, với chính tâm hồn mình.
Có những người lặng im thật lâu, không nói một lời. Có những người khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn giữ lại trọn vẹn sự tinh khôi của đất trời trong lồng ngực. Và cũng có những người chỉ đơn giản là đứng đó, để mặc cảm xúc dâng trào theo từng làn gió sớm.
Ở nơi cao nguyên này, thời gian dường như trôi chậm lại. Một ngày ở Samten Hills Dalat có thể cảm nhận đủ “bốn mùa”, bắt đầu từ cái se lạnh của sớm mai, ánh nắng dịu dàng của ban trưa, cơn gió lộng của chiều xuống và sự tĩnh mịch khi đêm về.
Nếu bình minh là khúc dạo đầu đầy mê hoặc thì hoàng hôn lại là đoạn kết lặng lẽ mà sâu sắc. Khi mặt trời khuất dần sau những dãy núi, ánh sáng nhạt đi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, toàn bộ không gian bỗng khoác lên mình vẻ đẹp khác, lung linh, huyền ảo. Những công trình tâm linh được thắp sáng, tỏa ánh vàng ấm áp, tạo nên một bức tranh vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
Ở Samten Hills Dalat, cái đẹp không nằm ở những điều xa xôi. Nó hiện hữu ngay trong khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên chạm vào biển mây, trong làn gió sớm mơn man qua từng tán cây, hay trong phút giây con người lắng lại để lắng nghe chính mình.

“Love in Vietnam” khởi quay tại Samten Hills Dalat
Một ngày trải nghiệm ở Samten Hills Dalat