Thủ phạm giết người, cướp tài sản lẩn trốn hơn 34 năm vẫn không thoát
Sau khi cùng đồng bọn bàn bạc, lên kế hoạch dùng súng bắn chết một người phụ nữ đi đường, Nghiệm và đồng bọ đã cướp chiếc xe máy cùng số tiền trên người nạn nhân rồi bỏ trốn, thay tên đổi họ vào Đắk Lắk sinh sống.
Tối 13/2, thông tin từ Công an xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phú nghiệm (SN 1973, trú tại thôn An Na, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk).
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1991, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Phú Nghiệm cùng với Ngô Duy Thuấn (SN 1968, trú tại xã Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) bàn bạc với nhau đi cướp tài sản. Vào rạng sáng ngày 22/11/1991, cả hai mang theo một khẩu súng AK đi đến khu vực xã Kiến Thuy, TP Hải Phòng thì phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe máy đi đến.
Thấy vậy, Ngô Duy Thuấn đã dùng súng bắn chết người phụ nữ này, sau đó cả hai cùng cướp chiếc xe máy và lấy đi số tiền trên người nạn nhân rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra vụ án, lực lượng Công an phát hiện cả hai đối tượng đã rời bỏ khỏi địa phương nên ngày 10/1/1991, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phú Nghiệm về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Để trốn tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an, Nguyễn Phú Nghiệm đã thay tên, đổi họ thành Nguyễn Văn Thông, tạo dựng nhân thân giả một cách tinh vi, sau đó bỏ trốn vào địa bàn xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk sinh sống và lập gia đình. Sau hơn 34 lẩn trốn, Nguyễn Phú Nghiệm những tưởng vụ án và cái lệnh truy nã đặc biệt của y đã đi vào quên lãng, nhưng không ngờ bị các trinh sát truy nã Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng lần theo hồ sơ, phối hợp cùng Công an xã Ea Na phát hiện, bắt giữ.

Giết người rồi bỏ trốn ra nước ngoài hơn 8 năm vẫn không thoát
Kẻ giết người rồi bỏ trốn 18 năm với vỏ bọc của một gã nông dân hiền lành