Về thăm phố Hiến

Chủ Nhật, 08/02/2026, 11:12

Trần Duy Bỉnh

Thăm lại phố Hiến xưa
Cây nhãn tổ còng lưng dáng thế
Oằn thân nén nứt thời gian
Dãi dầu nắng rọi mưa chan
Vẫn son sắt dâng đời quả ngọt

Vườn nhãn xanh ríu ran chim hót
Mặt hồ nghiêng soi bóng mây hồng
Bán Nguyệt ơi ao ước nhớ cùng mong
Nghe câu kể sao nguôi niềm trông đợi

Những mái chùa cong vời vợi
Ẩn câu ca hương sắc quê mình
Những pho tượng già nguyên khôi, chất chứa hồn người
Khói hương trầm nhòa hiện về đức người tần tảo
Từng làm nên phố Hiến diệu kỳ

Thời gian tạc rêu phong, phố xưa mở rộng
Người về không quên lối rẽ vào làng
Phố Hiến nay, tấp nập chợ nhãn đầu đê - gợi nhớ kinh kỳ thuở trước
Gặp em, tóc vấn trần cài thêm răng lược
Nụ cười xinh đằm thắm gái Hưng Yên

Nhớ chăng em những câu chuyện tình duyên
Cùng vị ngọt đượm say hương nhãn mật
Hưng Yên ơi, mãi tươi xanh miền đất
Níu chân người - xao xuyến tình quê!

.
.
.