Ngày mai phố còn như cũ
Chủ Nhật, 03/05/2026, 10:44
Đặng Lưu San
Sáng nay thức dậy bên hiên nhà
Ríu ran bầy sẻ con hát
Nàng xuân kia bao nhiêu tuổi
Khoác màu áo mới non xanh
Phố ngày cuối năm ngơ ngác
Ngã tư xao xác nẻo về
Bôn ba ngọn gió cuối trời
Hai tiếng quê hương ấp ủ
Rưng rưng lòng con mong nhớ
Ngày mai phố còn như cũ
Hay giờ chỉ có rêu phong
Nỗi lo áo cơm khốn khó
Vai mẹ nặng trĩu nhọc nhằn
Ngày mai con sẽ ra sao?
Ngày mai con sẽ ra sao?
Xuân vờ như thay áo mới
Ríu rít bầy sẻ vô tư
Biết đâu mùa đông còn đấy
Phố đau ẩn khuất góc đèn
Cúi đầu nghẹn ngào còn khóc
Thương con thương cả mùa về
Thời gian nhanh như cơn lốc
Một năm vận đổi sao dời
Đỏ đen trắng xanh đủ cả
Vui buồn nào ai đong đếm?
Thôi đành gió cuốn mây tan...
