Lạc giữa đền Vân Thị

Thứ Sáu, 12/12/2025, 16:42

Hoàng Anh Tuấn

Đêm nằm chợp mắt tôi mơ
Một mình lạc giữa đền thờ khói hương
Bà Trân tóc bạc như sương
Chiếu chèo ngồi hát đường trường thu không

Thân gầy mặc yếm lụa hồng
Bên ngoài áo cánh nâu sồng sờn vai
Bao xanh thắt mối buông dài
Bàn chân gót nẻ xỏ hài thêu hoa

Ngón mồi chậm rãi quay xa
Sợi tơ là ánh trăng tà đêm xuân
Bà đi qua cõi phàm trần
Nghìn năm tiếng hát trong ngần hạt mưa

Bà vừa chuyển điệu đò đưa
Gọi người thiên cổ ngày xưa hiện về
Những đào kép lão mụ hề
Bay cùng làn gió triền đê quê nghèo

Chắp tay lạy tổ nghề chèo
Trông ra lá thị rụng vèo tam quan
Bà ban cho ít đa đoan
Sau lưng nhịp phách cung đàn nổi giông...

.
.
.