Hồn như phố cổ...

Thứ Sáu, 25/11/2022, 14:45

Nguyễn Đức Hạnh

Hồn như phố cổ... -0

Hồn như phố cổ mà thôi
Rêu phong rưng rức bóng người khó quên
Buồn là ngói lạnh như tiền
Lợp gần kín hết cõi thiền xanh xao

Nửa đêm em hóa mưa rào
Phố xưa run hết chiêm bao chưa dừng
Hoang sơ rồi những rưng rưng
Đêm về thắp sáng bằng từng cô đơn

Toàn nhà kí ức tí hon
Chất chồng rồi cũng thành con phố dài
Vay em một gáo ban mai
Tưới cho dăm gốc thở dài nở hoa

Vừa rồi có bão đi qua
Phố đau đã định khóc òa lại thôi
Mời sông ở trọ, đừng trôi
Tặng câu hò cũ vỡ rồi còn ngân.

.
.
.